9 n Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ âm thầm lau đi giọt nước mắt khi phát hiện nạn nhân xấu số. “Đằng sau con số 104 người được cứu sống là 104 cuộc đời được tiếp nối, là niềm hạnh phúc của hàng trăm gia đình và là sự gia cố niềm tin vào tình người giữa đời thường”, Linh xúc động nói. NHỮNG PHẦN THƯỞNG VÔ GIÁ Bên lề Đại hội, Linh kể, người lính phòng cháy chữa cháy luôn trong tâm thế sẵn sàng làm việc, chiến đấu 24/24 giờ, 365 ngày không nghỉ, kể cả trong những thời khắc thiêng liêng nhất: Đêm Giao thừa, mồng Một Tết và các ngày lễ lớn của đất nước. Bởi chỉ một giây chậm trễ, một phút thiếu cảnh giác có thể đánh đổi bằng sinh mạng, bằng tài sản và cả sự an toàn của cộng đồng. “Mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng đều sẵn sàng xuất phát trong vòng 90 giây kể từ lúc chuông báo động vang lên, bất kể đang ăn, đang tắm và cả đang trong ngày nghỉ. Và những người cha, người mẹ, người vợ, người con của lính phòng cháy chữa cháy của chúng tôi luôn trong tâm thế gia đình thiếu vắng những bữa cơm đủ các thành viên, những cuộc đoàn tụ sum vầy dịp lễ, Tết, sự vắng mặt của người đàn ông trụ cột gia đình trong những lúc thiên tai, bão lũ…”, Linh bộc bạch. Linh kể, có những ngày, cả đội thức trắng vì có 2 đến 3 vụ việc xảy ra liên tiếp. Có những đêm mưa tầm tã, cả đội dầm mình trong nước lạnh để cứu người. Có những vụ việc chỉ khi về đến đơn vị, anh em mới chợt nhận ra trên tay mình vẫn còn máu của nạn nhân. Trong niềm vui chung của đơn vị, Linh bộc bạch: Với chúng tôi, phần thưởng lớn nhất không chỉ nằm ở các bằng khen, giấy khen, mà còn ở những cái nắm tay cảm ơn của người dân, những chai nước mát được trao vội sau khi khống chế thành công đám cháy hay những bức thư viết tay với lời động viên chân thành gửi đến anh em. Trong những tập tư liệu ở đơn vị, Linh cho tôi xem bức thư tay của anh Kamaldinov Pamin người được đội cứu nạn thành công trong hiểm nguy hồi tháng 10/2023. Lần đó, chàng trai người Nga 33 tuổi, ưa khám phá mạo hiểm đã không may bị mắc kẹt tại thác nước thuộc xã Hòa Bắc (của huyện Hòa Vang cũ). Thác nước giữa rừng, anh em đội phải băng rừng lội suối, tiến hành thả dây xuống thác nước chảy xiết tiếp cận nạn nhân, rất gian nan mới kéo được nạn nhân lên được. Sống sót sau sự cố kinh hoàng, sau đó, Pamin đã tìm đến đơn vị và viết thư tay này. “Tôi đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, mắc kẹt trên hang của thác nước, nếu không có lực lượng cứu hộ của Công an TP Đà Nẵng thì tôi không có khả năng đối phó. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn to lớn đến các bạn cứu hộ. Các bạn đã làm việc rất kịp thời và chuyên nghiệp” Pamin viết. Hay như bức ảnh anh em đội quây quần bên giường bệnh ông Lê Thận (62 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) một nạn nhân được cứu sống vào tháng 10/2019. Lần đó, trong khi làm việc ở công trường xây dựng, ông Thận bị thanh sắt dài gần 4m rơi xuống, đâm xuyên qua vùng bụng. Nhận tin, anh em nhanh chóng có mặt, ứng cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện chữa trị. Và khi biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Thận là lao động chính, anh em trong đội đã vận động quyên góp để giúp đỡ ông và gia đình. Siết chặt tay những người lính đã cứu mình, người đàn ông khắc khổ không khỏi xúc động cảm ơn anh em trong nước mắt xen lẫn nụ cười bên giường bệnh. “Đó là phần thưởng vô giá, tiếp thêm sức mạnh, bản lĩnh, nhiệt huyết để người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vững vàng vượt qua gian khổ, hiểm nguy”, Linh cười nói. N.T Thiếu tá Nguyễn Huy Linh trong một lần cùng đồng đội tham gia chữa cháy Từ 2021 đến nay, tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng 3 năm liền, các cá nhân thuộc đội cũng tự hào nhận được nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Trong kỳ Đại hội thi đua yêu nước lần này, Thiếu tá Nguyễn Huy Linh vinh dự khi được thay mặt toàn Đội nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dành cho tập thể là gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. nhưng chuyến tàu ở Hà Nội mang một cảm giác rất khác. Nó giống như một bảo tàng sống, tôi có thể vừa ngắm cảnh, vừa tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi ở Việt Nam lần này”. Sự xuất hiện của Hà Nội 5 Cửa Ô được kỳ vọng tạo động lực cho chuỗi sản phẩm “du lịch xanh” và khai thác kinh tế đêm dọc các tuyến đường sắt. Tại ga Từ Sơn, Bắc Ninh, chính quyền địa phương đang phối hợp phát triển các không gian trải nghiệm văn hóa, phố ẩm thực và sân khấu Quan họ để kéo dài thời gian lưu trú của khách. Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, bánh phu thê cũng được đưa vào mô hình kinh doanh gắn với du lịch, giúp tạo thêm giá trị cho cộng đồng làng nghề. Theo dự báo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đến năm 2030, lượng khách du lịch trải nghiệm tàu hỏa tại Việt Nam có thể đạt 5 triệu lượt/năm, chiếm khoảng 8-10% tổng lượng khách nội địa. Trong đó, các sản phẩm cao cấp như Hà Nội 5 Cửa Ô được xem là mô hình mẫu để nhân rộng cho những tuyến di sản như: Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa; Huế - Đà Nẵng - Hội An; Nha Trang - Quy Nhơn - Phú Yên. HẠ ĐAN Sức hấp dẫn của du lịch đường sắt Trong ngành du lịch đường sắt toàn cầu, Thụy Sĩ là một trong những nơi có mật độ người dân sử dụng tàu hỏa nhiều nhất thế giới, và những tuyến đường sắt như Glacier Express đã trở thành biểu tượng du lịch nổi bật. Tuyến tàu này kéo dài 291 km ngang dãy Alps, nối Zermatt với St. Moritz, đi qua 291 cây cầu và 91 đường hầm. Bên cạnh đó, Bernina Express kết hợp giữa hai quốc gia Thụy Sĩ và Italia, đưa du khách trải nghiệm cảnh núi non dốc đứng qua cảnh quan được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên & văn hóa thế giới. Ở Nhật Bản, mô hình du lịch đường sắt cũng cho thấy ảnh hưởng rõ rệt tới kinh tế địa phương. Du khách sử dụng JR Pass có chi tiêu hằng ngày trung bình hơn 17.000 yên, so với mức 14.000 yên của khách không dùng pass. Ngoài tàu cao tốc Shinkansen, Nhật Bản còn nổi danh với các trải nghiệm du lịch đặc sắc như Seven Stars in Kyushu: Một tàu thiết kế sang trọng đưa hành khách khám phá cảnh đẹp vùng Kyushu dưới dạng tour cao cấp. thách “Tom, chát” được phục dựng ngay trên tàu Sau khi phát hiện, công bố, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, các nhà khoa học đã đưa di cốt của "Chiến binh Tràng An" và 2 di cốt người tiền sử về chùa Bái Đính. Theo báo cáo của Ban Quản lý di sản thế giới Tràng An, bộ xương cổ xưa này được tìm thấy trong tình trạng bảo tồn tốt, thuộc giai đoạn cuối Kỷ Băng hà. Đặc biệt, các nhà khoa học đã lần đầu tiên tách chiết thành công DNA ty thể (mtDNA) từ di cốt người trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nơi vốn bất lợi cho sự lưu giữ vật chất di truyền. Đây được xem là mẫu DNA ty thể người cổ xưa nhất từng được tìm thấy không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Kết quả phân tích cho thấy cá thể này là nam giới, khoảng 35 tuổi, với thể chất cường tráng hiếm có ở thời kỳ tiền sử. Điều khiến giới khoa học sửng sốt là dấu vết tử thương, một mũi lao bằng đá thạch anh găm vào cổ. Khảo nghiệm cho thấy vết thương gây nhiễm trùng, nạn nhân vẫn sống thêm nhiều ngày đến nhiều tuần trước khi qua đời. Vũ khí gây tử vong, mũi lao thạch anh, được chế tác tinh xảo, là loại hình khí cụ chưa từng ghi nhận trong khảo cổ Đông Nam Á. Đây chính là bằng chứng sớm nhất về xung đột vũ trang giữa các nhóm người tiền sử trên lục địa khu vực này. Nghiên cứu di truyền học từ DNA ty thể cho thấy “Chiến binh Tràng An” mang dòng máu lai giữa người Nam Á và bản địa Đông Nam Á. Kết quả này bổ sung dữ liệu cực kỳ quý hiếm cho bản đồ gen toàn cầu, góp phần giải mã những cuộc di cư và giao thoa phức tạp của loài người từ hàng chục nghìn năm trước. Phát hiện này không chỉ được nghiên cứu bởi các nhà khoa học trong nước mà còn được thẩm định bởi nhiều trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Sau khi công bố kết quả nghiên cứu, bộ xương 13.000 năm tuổi cùng hai bộ xương khác được tìm thấy tại Tràng An đã được an táng theo nghi thức đặc biệt. Các di cốt được đặt trong quách gỗ nguyên khối, phủ nhựa thông để bảo quản lâu dài. Hiện, hài cốt được tôn trí tại Điện Tam Thế, chùa Bái Đính. Theo kế hoạch của Ban quản lý di sản Tràng An, đến tháng 2/2026, các bộ hài cốt này sẽ được đưa về an vị tại Điện Kính địa, thuộc Đàn Kính thiên, ngay trong vùng đất mà người tiền sử từng yên nghỉ suốt 13 thiên niên kỷ qua. Phát hiện về “Chiến binh Tràng An” không chỉ là niềm tự hào của khảo cổ học Việt Nam mà còn góp phần viết lại những trang sử của nhân loại. Nó đặt ra hàng loạt câu hỏi khoa học mới: Ai đã tạo ra vũ khí thạch anh tinh xảo kia? Vì sao lại xảy ra xung đột dữ dội giữa các nhóm người thời tiền sử? Và quá trình lai tạo di truyền Nam Á - Đông Nam Á đã định hình cộng đồng cư dân bản địa ra sao? Những bí ẩn ấy vẫn đang chờ lời giải đáp từ giới khoa học. Nhưng rõ ràng, Tràng An, vùng đất vốn nổi tiếng với cảnh quan kỳ vĩ và giá trị văn hóa, nay càng thêm phần huyền bí khi trở thành nơi lưu giữ di cốt của chiến binh 13.000 năm tuổi, chứng nhân sống động của lịch sử nhân loại. MINH ĐỨC An vị Chiến binh Tràng An 13.000 năm tuổi Ngày 9/9, Ban Quản lý Di sản Tràng An (Ninh Bình) cho biết, bộ xương “Chiến binh Tràng An” có niên đại khoảng 13.000 năm tuổi, vừa được phát hiện tại hang Thung Bình 1 (Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình), đã được an vị tại chùa Bái Đính. Phát hiện khảo cổ đặc biệt này mở ra nhiều dữ liệu quý giá về tiến hóa, di cư và xung đột của loài người thời tiền sử. Hài cốt của người tiền sử (ảnh nhỏ) được đặt tại Điện Tam Thế, chùa Bái Đính
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==