Báo Tiền Phong số 253/2025

CA MỔ NGHẸT THỞ Chị Trần Tố Ng (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) phát hiện trong gan có một khối u máu khổng lồ ở vị trí rất hiểm hóc là hạ phân thuỳ 1 của gan từ tháng 10/2024. Sau nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện lớn, gia đình chị Ng chỉ nhận được những cái lắc đầu, với lý do “khối u nằm ở vị trí rất khó khăn, can thiệp rất phức tạp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không thể phẫu thuật”. Càng đi khám ở nhiều nơi và tìm hiểu về khối u khiến chị trải qua những ngày tháng nặng nề, tâm trạng luôn thấp thỏm giữa niềm hy vọng và nỗi lo sợ. Giữa những tháng ngày đầy bất an, chị vẫn kiên trì đi tìm phương pháp điều trị, bởi trong lòng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Được người quen mách bảo, chồng chị đưa vợ đến Bệnh viện 108, nơi có chuyên khoa sâu hàng đầu cả nước về phẫu thuật gan - mật - tụy, với một niềm tin mong manh, song đã mở ra một hành trình kỳ diệu. Tại Bệnh viện 108, sau khi được khám kỹ càng và chẩn đoán là u máu gan khổng lồ chiếm trọn toàn bộ hạ phân thuỳ 1, đè đẩy vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới là những thành phần giải phẫu rất quan trọng của cơ thể, các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ (B3-B) đã hội chẩn và nhận định đây sẽ là một ca mổ rất khó khăn. Trực tiếp tham gia ca “đại phẫu” căng thẳng này là Trung tá, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện 108, Tổng Thư ký Phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam và Ủy viên Ban chấp hành Hội Ghép gan Đông Nam Á. Theo bác sĩ Hiếu, u máu gan khổng lồ là khối u lành tính nhưng có kích thước rất lớn và nguy hiểm vì có thể vỡ gây xuất huyết đe dọa tính mạng. Cắt gan là phương pháp điều trị triệt để, song rất khó khăn do u rất lớn và giàu mạch máu. Phẫu thuật nội soi cắt gan hiện đã được áp dụng với nhiều lợi ích cho bệnh nhân như giảm đau, ít biến chứng và hồi phục nhanh hơn. Nói về ca mổ kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ nói trên của chị Ng, bác sĩ Hiếu cho biết “căng thẳng đến nghẹt thở". Đó là một thử thách rất khó khăn khi khối u khổng lồ đè đẩy vào những mạch máu quan trọng của cơ thể và ê-kíp phẫu thuật đã bằng trí tuệ, kỹ năng và sự kiên trì, từng bước xử lý cẩn trọng để vượt qua. Khối u được cắt bỏ, tỉnh lại sau mổ ngay ở phòng hồi tỉnh, chị Ng bật khóc nức nở khi biết mình đã được mổ nội soi thành công. “Điều khiến chúng tôi xúc động là nghị lực và niềm tin của các bệnh nhân. Dù trải qua những năm tháng lo lắng, tìm kiếm phương pháp chữa trị, họ vẫn kiên trì, không buông xuôi. Đây cũng chính là động lực lớn cho ê-kíp phẫu thuật vượt qua thử thách và đem lại kết quả xứng đáng với niềm tin của bệnh nhân đã dành cho chúng tôi”, Trung tá Hiếu chia sẻ. MANG LẠI CƠ HỘI SỐNG CHO NGƯỜI UNG THƯ VÚ Là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam về căn bệnh ung thư vú quái ác, công trình khoa học của Trung tá, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Thảo (Trung tâm Tư vấn Di truyền và Ung thư, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) và các đồng đội trở thành cứu cánh cho rất nhiều bệnh nhân. Công trình cũng đã giành giải Nhất - Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25. Trung tá Thảo chia sẻ, ngày đầu khoác lên chiếc áo blouse trắng trong môi trường Quân đội tại Bệnh viện 108, chị đã tìm thấy sứ mệnh của cuộc đời mình. Chứng kiến những đồng đội tận tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, chị dần cảm nhận được giá trị cao quý của nghề y, nhất là ngành quân y. Việc tiếp cận sớm với kiến thức về di truyền học và ung thư đã thắp lên trong chị niềm hứng thú đặc biệt, bởi đây là một lĩnh vực khó, nhiều thách thức, nhưng cũng là nơi mà mỗi phát hiện đều có thể mang lại hy vọng sống cho người bệnh. Trung tá Thảo kể: “Có những bệnh nhân đã chiến đấu kiên cường suốt nhiều năm, nhưng đến giai đoạn di căn thì không còn đáp ứng bất kỳ phương pháp điều trị nào. Khi ấy, tôi chỉ ước có một cách nào đó giúp họ biết mình còn cơ hội sống hay không”. Chính sự khát khao tìm ra phương pháp tối ưu hơn, ít xâm lấn hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn mang lại thông tin quý giá đã thôi thúc chị dấn thân vào nghiên cứu xét nghiệm gen từ máu. Bằng sự kiên trì và đam mê, chị đã dành nhiều thời gian tự học, miệt mài đọc tài liệu chuyên ngành quốc tế, xây dựng đề cương nghiên cứu từ con số không. Dưới sự hướng dẫn tận tình của hai người thầy là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Quyền và Tiến sĩ Ngô Tất Trung, chị từng bước tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, phát triển những đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, đặt nền móng cho hành trình khoa học nghiêm túc sau này. Công trình “Kỹ thuật Real-time PCR bất đối xứng xác định đột biến gen PIK3CA hỗ trợ tiên lượng và điều trị ung thư vú” mà Trung tá Thảo và cộng sự thực hiện, là một trong những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam. Lần đầu tiên, kỹ thuật này được ứng dụng để phát hiện đột biến gen PIK3CA từ mẫu máu của bệnh nhân ung thư vú thay vì sinh thiết mô xâm lấn như trước đây. Với độ nhạy cao, kỹ thuật này cho phép phát hiện những đột biến điểm hiếm gặp trong ADN tự do lưu hành trong máu (ctDNA), giúp các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cá thể hóa. Qua đó, xác định bệnh nhân có thể hưởng lợi từ thuốc điều trị đích nhóm ức chế PI3K như Alpelisib. Không chỉ mang tính đột phá về chuyên môn, việc phát triển quy trình kỹ thuật trong nước còn giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị, mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh. AN NGỌC - THỤY DU Miệt mài với sứ mệnh “thầy thuốc của trái tim”, hai bác sĩ quân y ở Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã viết nên câu chuyện đẹp về sự tận tâm và tài năng của người thầy thuốc áo lính. 7 n Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 NGƯỜI LÍNH Câu chuyện đẹp của thầy thuốc áo lính “Tôi tin rằng, nghiên cứu khoa học không phải để có danh hiệu, mà là để tìm ra giải pháp tốt hơn cho người bệnh, để y học ngày càng nhân văn hơn”. Trung tá, bác sĩ ĐINH THỊ THẢO (Trung tâm Tư vấn Di truyền và Ung thư, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) Trung tá Lê Trung Hiếu (thứ 2 từ phải qua) và ê kíp thực hiện một ca phẫu thuật u máu gan khổng lồ tại Bệnh viên T.Ư Quân đội 108 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Quốc khánh 2/9 trọng đại, nhưng trong tôi, dư âm của cuộc diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vẫn còn vang vọng… Một buổi chiều đầu hè, khi nhiệm vụ A50 còn chưa dịu cảm xúc, tôi nhận quyết định triệu tập vào Tổ thuyết minh cho nhiệm vụ A80. Niềm vinh dự đó đồng hành cùng trách nhiệm nặng nề, vì tôi hiểu được tầm quan trọng của sự kiện lớn nhất trong năm của đất nước, khi đã từng hai lần tham gia thực hiện nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Rời xa chồng và các con, tôi cùng đồng đội bước ngay vào những ngày luyện tập nghiêm túc trước khi bước vào chuỗi ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt. Từng câu, từng chữ đều được chỉnh sửa tỉ mỉ. Có những lúc mệt mỏi, giọng khàn đi sau nhiều giờ tập, nhưng trong tim tôi luôn giữ vững suy nghĩ: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, phải hoàn thành ở mức tốt nhất. Thậm chí càng gần đến ngày chính thức, tôi càng khó đi vào giấc ngủ, với quá nhiều cảm xúc hỗn độn, từ lo lắng, háo hức đến rạo rực. May mắn thay, chồng và các con luôn là điểm tựa vững chắc, luôn gọi điện động viên tôi khiến tôi an lòng thực hiện nhiệm vụ. Sáng 2/9, sau khẩu lệnh “Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu” của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếng nhạc quân hành nổi lên, đội hình diễu binh bắt đầu tiến qua lễ đài, giọng thuyết minh của chúng tôi hòa cùng nhịp bước rầm rập, lòng bồi hồi khó tả. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là khi giới thiệu màn diễu binh trên biển. Những con tàu hải quân hiên ngang rẽ sóng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa bầu trời xanh, từng lời thuyết minh của tôi như gắn liền với niềm tự hào dâng trào. Mỗi con tàu với khí tài hiện đại là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lời khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Tôi thấy mình nhỏ bé giữa không gian rộng lớn ấy, nhưng đồng thời cũng thật vinh dự khi được góp giọng nói để khắc ghi hình ảnh tuyệt vời ấy. Cùng với đó là khối khí tài cơ giới trên bộ. Tiếng động cơ gầm vang, từng dàn xe, pháo, tên lửa nối tiếp nhau trong đội hình chỉnh tề, làm cả mặt đất rung chuyển. Mỗi lời thuyết minh không chỉ dừng ở việc giới thiệu tính năng, mà còn thể hiện sức mạnh, sự tự chủ và niềm tin của nhân dân đối với quân đội. Đối với tôi - một nữ quân nhân, được thuyết minh trong cuộc diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là nhiệm vụ, mà là vinh dự lớn lao. Đó là kỷ niệm thiêng liêng trong đời quân ngũ, nhắc nhớ tôi phải luôn giữ gìn lý tưởng, trách nhiệm và niềm tự hào ấy. Trích nhật ký Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Thu, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu. Trung tá Đinh Thị Thảo thực hiện nghiên cứu về điều trị ưng thư vú

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==