Báo Tiền Phong số 251/2025

Mới nhất, sáng 5/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm hơn chục thanh thiếu niên vây đánh ngay trước cổng Trường Cao đẳng Việt - Hàn (phường Việt Hưng). Video cho thấy các đối tượng, phần lớn mặc áo đồng phục trắng, dồn ép nạn nhân vào hàng rào, liên tục ra tay hành hung. Một số đối tượng khác còn điều khiển xe máy đến hỗ trợ nhóm hành hung, khiến tình hình thêm căng thẳng. Dù nam sinh nhiều lần bị đánh ngã xuống nền gạch nhưng xung quanh không ai can ngăn, đa số chỉ đứng quay clip. Theo báo cáo nhanh của Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, sự việc xảy ra lúc 7h30, trong thời điểm đông phụ huynh và học sinh qua lại. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và Công an tỉnh để rà soát, xác minh danh tính các học sinh liên quan. Ông Nhữ Đình Tùng, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Hai nam sinh cấp THCS nảy sinh xích mích vì một nữ sinh, sau đó kéo theo vụ xô xát nghiêm trọng. Sau đó Công an đã đưa hai em về trụ sở phường để làm việc, đồng thời tiếp tục xác minh các đối tượng khác tham gia hành hung để xử lý theo quy định. Trước đó ít ngày, ngày 29/8, tại khu vực gần cổng Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh), một nam sinh bị nhóm bạn chặn đường, dùng mũ bảo hiểm và tay chân hành hung dã man đến mức nạn nhân co giật ngay tại chỗ phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Quang L (SN 2008) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hai vụ việc liên tiếp chỉ trong chưa đầy một tuần đã gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cho biết ngành giáo dục đang phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương để xử lý vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa. “Chúng tôi yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, nắm bắt tâm lý học sinh từ sớm, không để mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành xô xát. Nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục các em, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi mới lớn, dễ bồng bột và chịu tác động từ mạng xã hội”, vị đại diện nhấn mạnh. Các chuyên gia giáo dục cảnh báo, bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương thể chất và tinh thần cho nạn nhân, mà còn để lại hậu quả xã hội lâu dài. Những vụ việc gần đây cho thấy một bộ phận học sinh chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Sự thờ ơ, quay clip thay vì can ngăn cũng phản ánh vấn đề đạo đức và trách nhiệm cộng đồng cần được đặt ra nghiêm túc. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, đồng thời phối hợp với nhà trường, phụ huynh tăng cường giáo dục, ngăn chặn tình trạng học sinh tụ tập, gây gổ, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. HOÀNG DƯƠNG Những ngày đầu tháng 9, dư luận Quảng Ninh liên tiếp xôn xao trước các vụ việc học sinh bị đánh hội đồng, gây lo ngại về tình trạng bạo lực học đường ngày càng phức tạp. 7 n Thứ Hai n Ngày 8/9/2025 GIỚI TRẺ Lo ngại tình trạng bạo lực học đường Hai chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch Nhận được thông tin bệnh nhân cần truyền máu gấp, trong tình trạng nguy kịch, hai chiến sĩ công an ở Hà Tĩnh đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người. Đang trên đường đi công tác, Thượng úy Hồ Bảo Tuyên - Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thiếu máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu. Lúc này, Thượng úy Tuyên đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, trực tiếp tham gia hiến máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn T (SN 1959, trú tại Hà Tĩnh) đang trong tình trạng nguy kịch. Trưa ngày 5/9, nhận được thông tin ông Đ.T.C (trú tại thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm B để tiến hành lọc máu cấp cứu, Thiếu úy Phan Minh Tài - cán bộ Công an xã Cổ Đạm, đã vượt xe máy 40km để kịp thời hiến máu cứu người. Sau khi được kiểm tra, sức khỏe đủ điều kiện, thiếu úy Phan Minh Tài đã hiến 250ml máu để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân. Nhờ được tiếp nhận máu kịp thời đã giúp ông Đ.T.C vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu đã ổn định. HOÀI NAM Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh Gia Lai Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Chư Sê) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Trưa ngày 27/7, em Kpă Hăn đang chăn bò gần khi vực hồ thủy lợi, phát hiện em Rah Lan Mik (SN 2019) đi theo anh chị đến hồ thủy lợi chơi và không may bị trượt chân xuống hồ. Kpă Hăn đã bất chấp nguy hiểm nhanh chóng nhảy xuống cứu em Mik lên bờ và đưa về nhà an toàn. TRƯƠNG ĐỊNH Ghi nhận của phóng viên, dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng tại các xã, phường của TPHCM vẫn tích cực chi, phát tiền lễ Quốc khánh 2/9 cho người dân trên địa bàn. Người dân được nhận tiền vô cùng phấn khởi. Tại thủ phủ công nghiệp khu vực Bình Dương (cũ), công nhân lao động phải đến nhà máy nên chỉ tranh thủ vào giờ cuối ngày và cuối tuần. Do đó, hiện còn nhiều trường hợp chưa đến nhận tiền lễ Quốc khánh 2/9. Để người dân không phải xếp hàng chờ đợi lâu theo thứ tự, tại các điểm phát tiền, đều có sự hỗ trợ tích cực của các bạn trẻ. Các bạn hướng dẫn người dân cách nhận tiền bằng chuyển khoản thông qua VNeID. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để cài VNeID, hoặc người lớn tuổi thì nhận tiền mặt. Trường hợp VNeID chưa được định danh mức 2, lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ cập nhật định danh mức 2 ngay tại điểm nhận tiền. Một người có thể nhận tiền cho toàn bộ các thành viên trong gia đình. “Do đặc thù công việc nên hôm nay tôi mới đến nhận tiền. Khi ở nhà, tôi cứ lo lắng phải xếp hàng theo thứ tự sẽ rất lâu, nhưng đến đây mới biết rất đơn giản, nhanh chóng. Tôi được các cháu đoàn viên hướng dẫn cách nhận tiền bằng chuyển khoản, chỉ trong vài phút rồi ra về”- bà Trần Thu Sương, ngụ phường Thủ Dầu Một chia sẻ. Nhiều người dân sau khi nhận tiền lễ Quốc khánh, họ đã dùng toàn bộ chuyển qua tài khoản các tổ chức hội, đoàn thể để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt. Là một trong những người dùng tiền “lì xì” để ủng hộ, chị Lan ở phường Bình Dương, nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời được nhận tiền nhân dịp lễ Quốc khánh, gia đình ai cũng vui mừng. Gia đình có 5 người được nhận 500 nghìn đồng, thống nhất dùng toàn bộ chuyển khoản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt”. Một trường hợp khác, sau khi nhận tiền cũng chuyển khoản ủng hộ đồng bào miền Trung, đó là gia đình anh Phùng Hữu Hiệp ở phường Lái Thiêu. Anh Hiệp cho biết, khi nhận tiền lễ Quốc khánh, con gái xin ý kiến bố mẹ về việc chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt. “Thấy con gái nhớ đến đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, vợ chồng thống nhất dùng tiền nhận được để san sẻ. Số tiền không lớn, nhưng đó là tình cảm của gia đình gửi tới đồng bào. Được nhận tiền lễ là niềm vui, san sẻ lại cho người khó khăn là hạnh phúc, như vậy sẽ có cả niềm vui và hạnh phúc”- anh Hiệp nói. HƯƠNG CHI Hỗ trợ trao tiền lễ Quốc khánh 2/9 cho người dân Do nhiều lao động ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương phải đi làm, nên đến nay còn nhiều trường hợp chưa đến nhận tiền lễ Quốc khánh 2/9. Với số lượng đông, hiện các phường, xã tại TPHCM vẫn đang phát tiền với sự hỗ trợ tích cực từ đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân nhận tiền mặt và cách nhận qua chuyển khoản Các chuyên gia giáo dục cảnh báo, bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương thể chất và tinh thần cho nạn nhân, mà còn để lại hậu quả xã hội lâu dài. Những vụ việc gần đây cho thấy một bộ phận học sinh chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Công an dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị bạn đánh đến co giật giữa đường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==