Báo Tiền Phong số 249/2025

Ở trận ra quân gặp U23 Bangladesh bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người mở tỷ số, tạo nên thế trận dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam trước khi giành chiến thắng 2-0. Trong buổi tập ngày 4/9, Ngọc Mỹ cho biết đó cũng là trận đấu đầu tiên anh được đá chính, và ghi bàn cho U23 Việt Nam. “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Ngọc Mỹ nói, “Tôi có nghe nói mẹ đã khóc khi xem bàn thắng. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi”. Ngọc Mỹ cũng chia sẻ, việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì mang lại cho anh sự tự tin lớn: “Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả”. Với sự khiêm tốn, cầu thủ 21 tuổi cho rằng anh “vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm”. Ở buổi tập sau trận thắng U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik chia đội thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật. Ngọc Mỹ tin tưởng “U23 Việt Nam tuy mới tập trung ít ngày, nhưng càng thi đấu sẽ càng gắn kết và ăn ý hơn”. Về trận đấu với U23 Singapore, cầu thủ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa tuyên bố U23 Việt Nam “coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ”. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 Trong buổi tập chiều 4/9, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, người mở ra chiến thắng trước U23 Bangladesh, chia sẻ, U23 Việt Nam coi mỗi trận đấu như một trận chung kết, luôn cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất. Mỗi trận đấu là một trận chung kết BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore vào tối 6/9. Một chiến thắng nữa sẽ mở rộng cánh cửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định được xem là bài kiểm tra chất lượng để HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đánh giá về phong độ, lối chơi của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại, sau đó lên kế hoạch cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sẽ trở lại vào tháng 10. Vì HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ, trận đấu trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, đội tuyển Việt Nam được chỉ đạo bởi trợ lý Đinh Hồng Vinh. ĐT Việt Nam ra sân với những gương mặt quen thuộc, gồm Xuân Mạnh, Thành Chung và Duy Mạnh ở hàng thủ, Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh án ngữ hai biên còn Đức Chiến và Hoàng Đức kiểm soát hàng tiền vệ, tạo nền tảng cho bộ ba Tuấn Hải, Ngọc Quang và Tiến Linh trên tuyến đầu. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định xuất phát với 11 cầu thủ ngoại mà họ có. Trong hiệp một, Romulo mở tỷ số cho đội bóng thành Nam sau pha phối hợp với Percy Tau. Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam thay toàn bộ đội hình nhằm tạo cơ hội cho phần còn lại, Thép Xanh Nam Định chỉ thay thế một vài vị trí. HLV Vũ Hồng Việt muốn các ngoại binh có thêm sự gắn kết, sẵn sàng cho đấu trường quốc tế sắp tới. Chỉ đến khi Thép Xanh Nam Định nhân đôi cách biệt với pha lập công của Mahmoud Eid, HLV Vũ Hồng Việt mới tung Văn Kiên, Văn Đạt, Văn Vũ vào sân. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới chất lượng của họ. Tiền đạo người Anh cao 2m06 Kyle Hudlin nâng tỉ số lên 3-0, sau đó đánh đầu từ đường chuyền của Đình Sơn để ấn định chiến thắng 4-0. Sau trận này, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập tiếp theo với CAHN. Như đã nói, các trận đấu là dịp để quyền HLV Đinh Hồng Vinh thử nghiệm những nhân tố mới như Quang Kiệt, Hoàng Anh, Hoàng Phúc, Gia Hưng, Du Học… đồng thời duy trì cảm giác và sự gắn kết trên tuyển. THANH HẢI ĐT Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 trước Thép Xanh Nam Định trong trận giao hữu đầu tiên trong đợt tập trung tháng 9. Đội tuyển Việt Nam thúc thủ 0-4 trước dàn ngoại binh của Thép Xanh Nam Định Tuyển Việt Nam thúc thủ 0-4 trước Thép Xanh Nam Định Viktor Lê cũng có bàn thắng ở trận đấu với U23 Bangladesh Messi bật khóc trong trận cuối cùng với tuyển Argentina Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina thắng dễ Venezuela 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất lại đến từ những giọt nước mắt của tiền đạo 38 tuổi này. Trước trận đấu với Venezuela, Messi xác nhận đây sẽ là trận đấu cuối cùng của anh với tuyển Argentina trên sân nhà. Chính vì vậy, tiền đạo 38 tuổi đã đưa cả gia đình đến dự khán và đưa 3 cậu con trai xuống chụp ảnh kỷ niệm trước trận đấu. Messi cũng rơm rớm nước mắt trong lúc hát quốc ca Argentina. Đánh dấu cho cột mốc đặc biệt này, Messi tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 39 sau đường kiến tạo của Alvarez. Phút 80, tiền đạo này ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà với pha đệm lòng khéo léo. Trước đó, Lautaro Martinez là người ghi bàn thứ 2 cho Argentina. Sau trận đấu, các đồng đội vây lấy chia vui cùng Messi và khiến tiền đạo này một lần nữa rơm rớm nước mắt. Bên cạnh đó, người hâm mộ tại sân vận động Monumental cũng hát vang tên Messi khiến ngôi sao của Inter Miami không giấu được sự hạnh phúc. Chia sẻ với truyền thông, Messi cho biết: “Có thể kết thúc sự nghiệp theo cách này tại đây là điều tôi luôn mơ ước. Có thể ở bên người hâm mộ của mình... Trong nhiều năm, tôi cảm nhận được tình cảm ở Barcelona, và tôi vẫn vậy... Ước mơ của tôi là có được điều đó ở đây, tại đất nước của mình, với người hâm mộ Argentina”. Sau Venezuela, Argentina còn làm khách của Ecuador trong trận hạ màn vòng loại World Cup 2026 nhưng Messi không tham dự. Sau đó, lịch trình của tuyển Argentina chưa được xác định và chưa ai biết liệu Messi có tham dự World Cup vào mùa hè năm tới hay không. A PHI Neymar bất ngờ được thừa kế hơn 1 tỷ USD Một doanh nhân 31 tuổi tại bang Rio Grande do Sul (Brazil) đã lập di chúc công chứng, điền tên siêu sao bóng đá Neymar là người thừa kế tài sản. Theo CNN Brazil, bản di chúc được ký ngày 12/6/2025 tại Văn phòng Công chứng số 9 ở Porto Alegre, với sự chứng kiến của hai nhân chứng và một công chứng viên thay thế. Nguồn tin thân cận cho biết, khối tài sản của doanh nhân này gồm bất động sản, cổ phiếu và các khoản đầu tư, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD. Giải thích về quyết định bất ngờ, vị doanh nhân giấu tên này cho biết, bản thân hâm mộ Neymar và có sự đồng cảm với sự nghiệp, cuộc đời của siêu sao bóng đá này. “Tôi thích Neymar, tôi thấy mình có nhiều điểm giống anh ấy”, vị doanh nhân này nói với UOL. “Tôi từng chịu nhiều sự bôi nhọ. Câu chuyện của Neymar với cha anh ấy khiến tôi nhớ về người cha đã mất của mình. Nhưng trên hết, anh ấy không vụ lợi, điều hiếm có ngày nay”, ông chia sẻ. Vị doanh nhân hiện không có con và đang gặp vấn đề sức khỏe, đã nộp đầy đủ hồ sơ và tài liệu được công chứng để chứng minh việc đăng ký di chúc. Phía đại diện Neymar cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về di chúc. Tiền đạo 33 tuổi hiện khoác áo Santos tại Giải vô địch Brazil 2025 cũng chưa đưa ra bình luận. Theo Sportico, Neymar hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 1,01 tỷ USD. TRỌNG ĐẠT Messi chụp ảnh cùng 3 cậu con trai trước trận đấu ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==