Báo Tiền Phong số 246/2025

ơn, thật khó diễn tả bằng lời. Tất cả với tôi đều là dấu ấn đẹp, là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời và hành trang hoạt động nghệ thuật”. Sau sự kiện trọng đại của đất nước, NSƯT, nhà thiết kế Đức Hùng bày tỏ, có tên trong danh sách các nghệ sĩ Hà Nội tham gia diễu binh, diễu hành là điều rất hạnh phúc và tự hào. “Cách đây 30 năm tôi được vinh dự tham gia diễu hành, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh 2/9. Lúc đó tôi mới hơn 20 tuổi, dậy từ 2 giờ sáng để tập luyện mà trong lòng vô cùng náo nức, hồi hộp. Mùng 2/9 năm nay, ký ức đẹp đẽ sống lại. Một lần nữa tôi thấy cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được diễu hành ở khối 54 dân tộc anh em. Tôi được khoác lên mình một bộ trang phục của một trong 54 dân tộc anh em, sánh bước cùng các nghệ sĩ và anh em khác. Không có gì tự hào bằng nền tảng văn hóa dân tộc được phát triển bền vững mà tôi may mắn được góp sức nhỏ bé trong khối lượng công việc khổng lồ. Suốt thời gian luyện tập, bất kể trời nắng hay mưa chúng tôi vẫn miệt mài tuân thủ đúng quy định của buổi tập trong tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên chúng tôi đã cảm thấy hào khí của một đất nước. Tôi yêu Việt Nam”, NSƯT Đức Hùng bày tỏ. THÔNG ĐIỆP ĐOÀN KẾT TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Hình ảnh phủ sóng mạng xã hội sau lễ diễu binh, diễu hành chính là khoảnh khắc Mỹ Tâm mặc áo dài trắng, cất cao tiếng hát: “Bài hát ấy vang trong tim con/Bài hát ấy khiến con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng/Khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng…”. Mỹ Tâm chưa bao giờ giản dị đến thế, vũ khí chinh phục khán giả của chị tại thời khắc thiêng liêng ấy chính là giọng hát đến từ trái tim. Nữ ca sĩ 8x bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của 80 nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc. NSƯT Tân Nhàn cho rằng, 80 nghệ sĩ hai miền cùng hội tụ trong trong màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt là thông điệp của tình đoàn kết. Không còn khoảng cách thế hệ, không còn phân biệt dòng nhạc thị trường hay nghệ thuật, sự kết hợp thăng hoa và xúc cảm giữa những nghệ sĩ ở dòng nhạc chính thống, dân gian như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, ca sĩ Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc… với những “ngôi sao” dòng nhạc trẻ như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Double2T… tạo ra “bữa tiệc tinh thần” không thể quên với mỗi người dân Việt Nam. Liên khúc ngợi ca đất nước Việt Nam khép lại đại lễ có sự tham gia tích cực của lực lượng sáng tác trẻ. Họ thuộc thế hệ Gen Z: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, nhạc sĩ, ca sĩ sinh năm 1999; Giai điệu tự hào của nhạc sĩ 9x Phạm Hồng Biển. Bác Hồ từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Những ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z, dàn hoa hậu, á hậu và các người đẹp giành vị trí cao ở các cuộc thi nhan sắc tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9 đã góp phần lan tỏa sức trẻ trong kỷ nguyên mới. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được cống hiến và hòa chung không khí mừng ngày lễ lớn của dân tộc”. Với hoa hậu sinh năm 2004, tham gia diễu binh, diễu hành là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi cô là một người trẻ được đứng chung hàng ngũ với những nghệ sĩ nổi tiếng trong khối Văn hóa - Thể thao. “Bắt đầu luyện tập từ 12/8, đến nay hành trình đã khép lại. Đó là những ngày hạnh phúc sẽ theo tôi suốt đời”, Hoa hậu Hà Trúc Linh nói. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi chung mạch cảm xúc. Cô trải lòng: “Tôi tự hào khi được hòa mình trong không khí thiêng liêng của đại lễ và cảm nhận không khí hào hùng xúc động cùng sức mạnh tinh thần dân tộc”. Đại sứ nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi nói: “Tôi đã bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tham gia đầy đủ các buổi tập. Tuy có lúc nắng gắt hay mưa bất chợt nhưng tinh thần của cả đoàn luôn rực cháy, ai cũng mong mang đến hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọng đại. Tôi thật sự xúc động khi đón nhận tình cảm nồng hậu của người dân dọc hai bên đường. Những tiếng vỗ tay và cổ vũ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng. Khoảnh khắc khoác trên mình màu áo Tổ quốc, sải bước cùng hàng ngàn trái tim hướng về đất nước, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin vào một Việt Nam hùng cường”. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nhịp đập MUÔN KIỂU CHIỀU KHÁCH Khoảng 2 năm trở lại đây, trải nghiệm workshop dần phổ biến ở Đà Nẵng, nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp với hình thức kinh doanh mới mẻ này. Có người đầu tư cửa hàng để có không gian vừa bán sản phẩm, vừa bán trải nghiệm. Có người lựa chọn thiết kế workshop và thuê địa điểm như quán café, không gian sáng tạo… để tổ chức. Từ những workshop liên quan đến hội họa ban đầu, Trâm và các nhân viên cùng nghiên cứu để đa dạng hóa “menu” với đủ loại trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi như: làm tranh hoa khô, làm nến thơm, làm xà phòng, vẽ túi tote… “Trước khi triển khai một loại hình workshop mới, chúng tôi đều tìm hiểu kỹ các bước, chuẩn bị sẵn nguyên liệu và tự tay thực hiện đi thực hiện lại để cho ra quy trình chuẩn, đảm bảo bất kỳ ai đến cũng có thể tự làm và có sản phẩm mang về”, Trâm kể. Trước đây, để thực hiện đầy đủ các công đoạn làm nến thơm, các workshop ở Yam Candle thường kéo dài khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên, nhiều khách phản hồi về thời gian cũng khiến Nhật trăn trở. Cô chủ nhỏ phải mất nhiều đêm trằn trọc, nhiều lần thử nghiệm để rút ngắn quy trình mà vẫn phải đảm bảo sản phẩm làm ra chất lượng. “Thứ chúng mình bán là trải nghiệm nên điều mình quan tâm nhất đó chính là cảm nhận và sự thoải mái của khách hàng. Bởi vậy, mỗi khi xây dựng một chương trình workshop mới, bản thân mình phải tự trải nghiệm quy trình đó rất nhiều lần, điều chỉnh sao cho phù hợp nhất để khách hàng thực sự có những phút giây thư giãn”, Nhật nói. Cũng là một người khởi nghiệp với nghề thủ công, từ lâu, chị Trương Nguyễn Hoài An (phường Hội An) cũng đã mở các workshop gắn với nghề truyền thống để bán trải nghiệm cho du khách. Những workshop làm mặt bộ tuồng, làm đồ da, làm cổ phục… đặc biệt thu hút du khách, nhất là khách nước ngoài. Tuy nhiên, để có những workshop kéo dài khoảng 1,5 - 2h phục vụ khách, chị cũng phải tìm tòi, nghiên cứu để chuẩn bị nguyên liệu, rút gọn các công đoạn, đơn giản hóa các thao tác. “Đặc trưng của nghề truyền thống là tốn thời gian, chi tiết và tỉ mỉ. Tuy nhiên, không phải khách nào cũng có thể bỏ cả buổi, thậm chí cả ngày để làm một món đồ. Mỗi workshop lại có một khó khăn riêng, như làm mặt bộ, làm đồ da thì phải xử lý nguyên vật liệu kỹ, đảm bảo chất lượng nhưng khách phải dễ thao tác. Làm cổ phục thì phải đơn giản hóa các công đoạn để khách có thể theo kịp…”, chị An chia sẻ. Càng ngày, hoạt động workshop ở Đà Nẵng càng đa dạng. Trên các hội nhóm workshop, đa dạng các bài đăng về những lớp trải nghiệm từ làm bánh đến móc len, từ làm nến thơm, cắm hoa đến cắt giấy, trang trí nghệ thuộc, làm đồ macrame… Những buổi workshop thường kéo dài trong 1h - 2h, với mức giá dao động từ khoảng vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng và rất được khách hàng trẻ, gia đình trẻ yêu thích. Bỏ thói quen ngồi cà phê hết buổi để chém gió với bạn bè vào cuối tuần, Lý Thanh Bình (25 tuổi, phường Sơn Trà) chọn tham gia các workshop về nghệ thuật để thư giãn. Đôi khi là đi một mình, đôi khi là rủ cả nhóm bạn. “Không quá ồn ào, xô bồ, ở mỗi workshop, tôi vừa có trải nghiệm mới, vừa có những người bạn mới cùng đam mê, sở thích, vừa có một món độc bản để mang về tặng người thân, bạn bè hoặc trang trí nhà cửa. Sau một tuần ở công ty, việc dành ra vài tiếng cuối tuần để vẽ tranh, làm đồ thủ công, làm bánh hay cắm hoa giúp tôi “sạc” lại năng lượng để bắt đầu tuần mới”, Bình cho hay. G.T Phạm Phương Nhật sắp xếp lại khu vực tổ chức workshop trước khi đón khách ẢNH: GIANG THANH U100 tự hào nhìn lớp trẻ tham gia A80 Nhạc sĩ Doãn Nho (92 tuổi) ra khỏi nhà từ gần 3h sáng 2/9. Ông chọn khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. Đây là một trong những khu vực lý tưởng được nhiều người săn đón. Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho và nhiều bậc cao niên được sắp xếp ghế ngồi ở sát lề đường để theo dõi các đội hình. Nhạc sĩ Năm anh em trên một chiếc xe tăng cho biết, xem trực tiếp diễu binh, diễu hành để có cảm hứng của bậc lão thành được nhìn tận mắt lớp trẻ. “Trông lớp trẻ rất hay, được bà con đứng hai bên đường hoan nghênh lắm”, ông chia sẻ. NGUYÊN KHÁNH Khối nghệ sĩ, diễn viên, người hoạt động nghệ thuật tham gia diễu hành được nhân dân nồng nhiệt chào đón ẢNH: TRỌNG TÀI “Gần đây, workshop cũng trở thành lựa chọn của nhiều công ty, tổ chức để tri ân khách hàng, làm quà tặng cho nhân viên trong các dịp lễ, Tết. Dựa trên yêu cầu của khách, chúng tôi thiết kế những workshop phù hợp với chủ đề, văn hóa doanh nghiệp để phục vụ. Mỗi workshop có thể tổ chức cho từ 30 khách đến 200 khách. Đây là nguồn khách hàng ổn định để những người trẻ khởi nghiệp từ workshop như tôi có thể duy trì đam mê”. PHẠM PHƯƠNG NHẬT, Founder Yam Candle

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==