8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 NỤ CƯỜI NƯỚC MẮT GIAO HÒA Năm 1966, nhà thơ Xuân Diệu viết thi phẩm nổi tiếng Những đêm hành quân, trong đó có đoạn: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao”. NSND Lan Hương (Hương Bông) đồng cảm với câu thơ và nói rằng, trên hành trình hoạt động nghệ thuật may mắn được tham gia nhiều sự kiện lớn song chưa có sự kiện nào vĩ đại như sự kiện A80. “Sự kiện thu hút đông người đến dự nhất từ trước tới nay. Chúng tôi kết thúc diễu hành lúc 9 giờ sáng nhưng phải 2 tiếng sau tôi mới về đến nhà, dù nhà chỉ cách vài cây số”, NSND Lan Hương kể. Những buổi tập luyện cùng một đêm thức trắng vì nôn nao, háo hức được diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử không làm tinh thần các nghệ sĩ gạo cội suy giảm. NSND Lan Hương nói tiếp: “Tôi đi cùng diễn viên Thu Quỳnh. Gần đến điểm tập kết (sân Hàng Đẫy) Thu Quỳnh rơm rớm nước mắt. Các bạn nghệ sĩ trẻ còn xúc động đến vậy huống chi là chúng tôi, những nghệ sĩ đã đi qua những năm đất nước gian lao”. Tham gia đại lễ 2/9 trong tình trạng sức khỏe không tốt, bởi sau sơ duyệt NSND Lan Hương phải đi châm cứu đầu gối. “Chân tôi thoái hóa, có gai, bị tràn dịch, rất đau. Nhưng tôi đeo bao đầu gối để tham gia, được hòa vào sự kiện trọng đại của đất nước, tôi quên cả đớn đau. Nghệ sĩ và nhân dân chưa bao giờ gần nhau đến thế. Mỗi đoạn đường nghệ sĩ đi qua, nhân dân vẫy cờ, reo hò, nắm tay. Các bác cựu chiến binh, những chiến sĩ công an, bộ đội đang làm nhiệm vụ cũng bắt tay chúng tôi, thật ấm cúng. Bà con quay, chụp nghệ sĩ rất nhiều. Ở buổi tổng duyệt thấy tôi quá mệt, bà con ngừng quay, chụp. Họ ra sức động viên tôi. Nhờ sức mạnh tinh thần ấy tôi đã hoàn thành tốt buổi tổng duyệt”, NSND Lan Hương kể. Nghệ sĩ và nhân dân cùng chung nhịp đập bởi đều có chung tình yêu Tổ quốc thiêng liêng. Đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ: “Để có được giây phút thiêng liêng diễu hành qua Lăng Bác hôm nay, chúng tôi đã trải qua 20 ngày tập luyện ròng rã, bất kể nắng mưa, với hai buổi hợp luyện, một buổi sơ duyệt và một buổi tổng duyệt. Tất cả nỗ lực ấy đều hướng tới một mục tiêu chung: thể hiện trang nghiêm và tự hào của Khối Văn hóa - Thể thao trong sự kiện trọng đại của dân tộc. Khoảnh khắc bước đi dưới lá cờ Tổ quốc, nghe tiếng reo hò, cổ vũ của nhân dân hai bên đường khiến tôi bồi hồi, xúc động. Đặc biệt, khi nhìn thấy các cựu chiến binh đứng vẫy chào, ánh mắt đầy tự hào và xúc động tim tôi nghẹn lại. Đó là niềm hạnh phúc, tự hào xen lẫn biết Hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng của hai miền Nam - Bắc cùng nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp đã tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong sự cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu khán giả. Không khí nồng nhiệt càng tô điểm cho mối quan hệ keo sơn giữa nghệ sĩ và nhân dân. Khi nghệ sĩ và nhân dân hòa chung BỎ VIỆC ĐI BÁN “TRẢI NGHIỆM” Vừa mới chuyển từ trong kiệt ra mặt tiền, Phạm Phương Nhật (người sáng lập Yam Candle) hối hả sắp xếp, bài trí lại cửa tiệm. Bắt đầu từ việc kinh doanh nến thơm online trong mùa dịch, đầu năm 2022, Nhật quyết định từ bỏ công việc ngân hàng ổn định để khởi nghiệp. Việc này tất nhiên vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. “Thời điểm đó, những ngày tháng giãn cách do dịch bệnh khiến ai cũng cảm thấy bí bách, tù túng khi phải ở nhà quá lâu. Tình cờ, tôi tìm hiểu và biết đến nến thơm, tập tành làm sau đó bán online và nhận được phản hồi tích cực”, Nhật nhớ lại. Nhận thấy quá trình làm nến có nhiều công đoạn thú vị, nếu có sự hướng dẫn thì ai cũng có thể làm được nên khi dịch bệnh tạm lắng, Nhật nghỉ việc và bắt đầu khởi nghiệp, chăm chút cho cửa hàng nhỏ xinh - nơi mọi người có thể đến mua nến thơm, cũng có thể đến trải nghiệm làm nến, tìm hiểu về mùi hương… Thời điểm đó, khái niệm kinh doanh workshop vẫn còn khá mới mẻ ở Đà Nẵng, giới trẻ cũng chưa có thói quen bỏ tiền để trải nghiệm workshop. “Cả thành phố chỉ có đôi ba tiệm kinh doanh đồ thủ công và mở workshop phục vụ khách. Những khách hàng đầu tiên của mình là bạn bè, người thân, người này giới thiệu người kia”, Nhật kể. Dần dần, cửa tiệm trong kiệt nhỏ trên đường Hoàng Diệu ngày càng đông khách. Những dãy kệ dài kê đầy các loại hoa khô, nến thơm, những đồ trang trí nhỏ xinh, lấp lánh. Ánh đèn vàng ấm áp, mùi tinh dầu thoang thoảng, chiếc loa nhỏ phát những bản nhạc nhẹ nhàng giúp các bạn trẻ khi đến đây bỏ lại phía sau những bộn bề, lo toan của công việc. Nhật kể cũng chính cảm giác “chữa lành” khi tập trung, tỉ mẩn làm ra những cục nến thơm đã thôi thúc cô khởi nghiệp, thử một lần làm theo trái tim. “Ở đây, mình chú trọng bán trải nghiệm, bán những phút giây chữa lành cho khách hàng. Điều mình thấy vui nhất đó là từ việc ít người biết đến, giờ đây, workshop đã trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ để thư giãn, giải trí vào dịp cuối tuần, lễ tết”, Nhật cho hay. Mở cửa từ năm 2022, không gian Create Art Space trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu thích làm thủ công. Nằm ở khu phố Tây nên nơi đây cũng được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn để trải nghiệm vẽ tranh, làm xà phòng, làm nến… Trở về từ TP Hồ Chí Minh, lại là sinh viên thiết kế thời trang nên Nguyễn Ngọc Trâm (29 tuổi, quản lý Create Art Space) chọn gắn bó với nơi này, tạo nên một không gian mà bất kỳ ai cũng có thể ghé chân để chữa lành. “Bên cạnh bán trải nghiệm workshop cho khách, chúng tôi cũng cung cấp không gian để các bạn trẻ tổ chức workshop, khởi nghiệp từ workshop. Đây cũng là cách để cộng đồng những người làm workshop kết nối, hỗ trợ và cùng nhau phát triển”, Trâm nói. Bỏ công việc ổn định, theo đuổi niềm đam mê với nghề thủ công, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng đang khởi nghiệp bán “sự chữa lành” với những workshop độc đáo, lúc nào cũng kín chỗ. Người trẻ bán “sự chữa lành” Trải nghiệm workshop ngày càng được giới trẻ quan tâm, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn khởi nghiệp bằng cách bán những trải nghiệm “chữa lành” ẢNH: GIANG THANH Những ngày tập luyện giúp khối nghệ sĩ từ Nam ra Bắc gắn bó như một gia đình. Họ yêu thương, giúp đỡ nhau nên phút chia tay diễn ra bịn rịn. Trong buổi tổng duyệt, các nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp phải chạy để bắt kịp tiến độ. NSND Lan Hương nhớ lại: “Tôi chạy không thở nổi, phải gập người xuống. Một người đẹp liền ra dìu tôi, vừa dìu vừa động viên tôi, cuối cùng tôi cũng theo kịp đoàn. Tôi ấn tượng với người đẹp sở hữu nụ cười hiền lành, mộc mạc ấy. Đại lễ kết thúc, trước khi chia tay, tôi còn chụp chung tấm ảnh kỷ niệm với một bạn trong nhóm hoa hậu. Trong những buổi tập luyện tôi gặp rapper Đen. Hôm đầu tiên gặp tôi, Đen xin phép ôm tôi. Chúng tôi cùng tâm sự với nhau về cuộc sống riêng”. Trong mắt NSND Lan Hương các nghệ sĩ trẻ sống chân thành, văn hóa, có tinh thần cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc. “Diễn viên Lâm Vỹ Dạ phải bay vào TPHCM vì vướng sự kiện. Nhưng cô ấy lập tức bay ra Hà Nội trong ngày, không làm trễ lịch hoạt động”, bà nói. Mỹ Tâm giản dị trong tà áo dài trắng, cất tiếng hát từ trái tim ẢNH: TRỌNG TÀI Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi (từ trái qua, thứ tự từ trên xuống) trong dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp tham gia A80 ẢNH: HÀ TRANG nGIANG THANH PHÓNG SỰ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==