Báo Tiền Phong số 246/2025

TRANG 8+9 Khi nghệ sĩ và nhân dân hòa chung nhịp đập MẠCH NGUỒN YÊU NƯỚC DẪN LỐI TƯƠNG LAI Nổi bật trong các khối diễu binh, diễu hành sáng 2/9 là những “bông hồng thép” thuộc khối nữ chiến sĩ của Quân đội và Công an. Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn” (ảnh lớn). Nữ chiến sĩ đứng trên tháp súng của xe bọc thép chống đạn trong Khối xe đặc chủng Công an nhân dân (ảnh nhỏ) ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 14 Kiều hối cao kỷ lục “chảy” về Việt Nam TRANG 15 TRANG 11 Thực hiện “khoán 10” trong giáo dục Trao cơ hội làm lại cuộc đời ĐẶC XÁ DỊP QUỐC KHÁNH: TRANG 2+3+4+5+6+7 THỨ TƯ 3/9/2025 Số 246 0977.456.112 Diễn văn của Tổng Bí thư Lần đầu diễu binh trên biển Trắng đêm phục vụ Đại lễ Thế giới ngợi ca Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

“Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ các Lực lượng vũ trang Nhân dân, Thưa đồng bào, đồng chí; người Việt Nam ở nước ngoài; bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Thưa toàn thể quý vị đại biểu! Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày Cách mạng Tháng Tám, chúng ta long trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Tám mươi năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua. Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Chúng ta tự hào khẳng định rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Thưa đồng bào, đồng chí! Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu đó, chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của Tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”. Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân. Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi. Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Thưa đồng bào, đồng chí! Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”. Một lần nữa, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, những người đã hóa thân vào đất nước, vào hồn thiêng dân tộc. Xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của Chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn”. PV Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm; Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn. Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm ẢNH: PV 2 nThứ Tư n Ngày 3/9/2025 THỜI SỰ Một khối đội hình công an diễu binh tại Lễ kỷ niệm Một khối đội hình quân đội diễu binh tại Lễ kỷ niệm Diễn văn của Tổng Bí thư LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG

3 nThứ Tư n Ngày 3/9/2025 THỜI SỰ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các bức điện viết, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em đã tiến hành sự nghiệp cách mạng chiến đấu chống thực dân xâm lược bằng lòng dũng cảm, quyết tâm cao cả và sự hy sinh to lớn trong nhiều thập kỷ để giành được độc lập cho dân tộc vào năm 1945 và tiếp tục đấu tranh chống đế quốc xâm lược, kết hợp bền bỉ giữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cùng với khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập và tự do”. Các đồng chí lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Các đồng chí lãnh đạo Lào tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng để tiếp tục xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Các đồng chí lãnh đạo Lào vô cùng tự hào khi thấy rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được tôi luyện trong ngọn lửa cách mạng suốt nhiều thập kỷ, đã trở thành di sản chung vô giá, là quy luật trường tồn, bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước và đến nay vẫn không ngừng được chăm lo, vun đắp và phát triển ngày càng sâu rộng, đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào - Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời cho Lào từ trước đến nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc nước Trung Quốc Triệu Lạc Tế gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước. Về quan hệ Trung - Việt, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chia sẻ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 75 năm qua, tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp ngày càng phát triển. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn làm cơ hội, tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong thư, lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một sự kiện lịch sử, phản ánh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hiện đại và tự cường dưới sự chỉ đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 8 thập kỷ qua, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Lãnh đạo Campuchia bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; tin tưởng với nền tảng được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường. Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước CHXHCN Việt Nam ngày nay, cách đây 80 năm là dấu mốc lịch sử quan trọng, hiện thân cho ước mơ về một đất nước giàu đẹp, hòa bình và phát triển. Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định những chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc Đổi mới ngày nay là nguồn cảm hứng lớn cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do. Nhân dịp này, Cuba tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, vốn được gây dựng và hun đúc bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội liên bang Liên bang Nga Vyacheslav Volodin gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các nhà lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và ngày nay đang tự tin vững bước trên con đường tiến bộ kinh tế - xã hội và có uy tín ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tích cực, sự phối hợp các nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước sẽ phát triển phù hợp với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và lợi ích chung của nhân dân hai nước. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ khâm phục tinh thần dũng cảm, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Ấn Độ - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện thể hiện mối liên kết lâu đời, sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung; khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” và chiến lược toàn cầu mới của Ấn Độ; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ vì lợi ích của hai dân tộc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo Mông Cổ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế. BÌNH GIANG Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, và Mông Cổ có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Khối quân nhân Lào tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 ẢNH: TRỌNG TÀI Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao nước Triều Tiên Choe Son Hui gửi thư, điện mừng đến Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Lãnh đạo các nước chúc mừng VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

4 n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 THỜI SỰ MẠCH NGUỒN NHÂN LÊN QUA TỪNG THẾ HỆ Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có thể thấy tình yêu nước như một mạch nguồn chảy trong lòng dân tộc. Ở mọi tầng lớp, kể cả giới trẻ, tình cảm ấy rất mãnh liệt. Đứng trước câu chuyện này, ông có suy ngẫm gì về sức mạnh Việt Nam? Trong lịch sử, bao giờ thế hệ đang sống cũng lo: sau này mình nghỉ rồi, lớp trẻ có tiếp nối được truyền thống không, có đi tiếp con đường cha anh không? Thời xưa cũng vậy. Giờ vẫn có lo lắng như thế. Và tôi nghĩ lo như vậy cũng là bình thường. Thế nhưng, qua nghiên cứu và quan sát trong cuộc sống, nhất là qua những ngày chúng ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thì thấy, lớp trẻ của ta hay lắm. Các em chủ động, tích cực tham gia vào những sự kiện lớn của đất nước. Không có chỉ thị, không có khẩu hiệu gì cả mà họ vẫn tự nguyện hòa vào. Những sự kiện văn hóa yêu nước - từ xem diễu binh, đi triển lãm, xem phim Mưa đỏ, cho đến những đêm nhạc cách mạng, những bài ca đỏ - tất cả thể hiện một tinh thần rất tuyệt vời của người dân. Qua đó cho thấy, tinh thần yêu nước đã nằm trong máu, trong huyết quản người Việt. Và nó đã đọng lại như một giá trị văn hóa. Khi đã thành giá trị văn hóa rồi thì nó mặc nhiên truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và mỗi lần truyền, nếu có sự tác động tích cực, nó lại được nhân lên, được nạp thêm giá trị mới, nâng lên về chất. Tôi cho rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đó. Ngoài ra, không khí phấn chấn trong xã hội hiện nay còn được khơi nguồn từ những đường lối đổi mới mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, như cải cách bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, xây dựng pháp luật… Những biện pháp, chủ trương, chính sách, đường hướng này cùng với phong cách lãnh đạo của Đảng - từ Tổng Bí thư trở xuống - đã có tác động rất lớn đến sự tích cực trong xã hội. Những đường lối đổi mới đó rõ ràng đã đi vào lòng dân và kích hoạt những nhân tố tốt trong xã hội. Vậy theo ông, làm sao để tinh thần yêu nước ấy không chỉ dừng ở cảm xúc, mà trở thành hành động cụ thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước? Trước hết, tôi cho rằng vai trò của chủ thể lãnh đạo đất nước là vô cùng quan trọng. Ở đây, tôi muốn nói tới toàn bộ hệ thống chính trị, mà hạt nhân là Đảng. Đảng phải mạnh, phải thật sự trong sạch. Bác Hồ đã nói rồi: Đảng là đạo đức, là văn minh. Có đạo đức, có văn minh thì Đảng mới khơi dậy được niềm tin của lớp trẻ và toàn xã hội. Do đó, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về hệ thống chính trị, trước hết là Đảng. Đảng phải là tinh hoa, là tinh túy của toàn dân. Và vì thế, công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng. Chúng ta thấy rồi, lớp trẻ hôm nay đi xem phim Mưa đỏ, đi triển lãm, dự lễ diễu binh…, không chỉ để hòa chung niềm vui của đất nước mà còn để tri ân với sự hy sinh, mất mát quá lớn của cha ông. Vì vậy cần có các đường hướng đúng đắn, chính sách phù hợp, và đặc biệt phải tổ chức thực hiện thật hiệu quả để phát huy giá trị văn hóa yêu nước của người dân vào công cuộc phát triển đất nước. ĐỂ LỊCH SỬ TRỞ NÊN HẤP DẪN, SINH ĐỘNG HƠN Nói về thế hệ trẻ, nhiều người lo ngại học sinh ít hứng thú với lịch sử. Nhưng qua dịp này, rõ ràng nhu cầu tìm hiểu về lịch sử trong giới trẻ rất lớn. Vấn đề là làm sao để lịch sử trở nên hấp dẫn, gần gũi, khơi dậy được niềm đam mê, tìm hiểu trong giới trẻ, thưa ông? Không thể nói rằng lớp trẻ hay học sinh ngày nay chán học môn lịch sử. Vấn đề nằm ở chương trình dạy thế nào, cách giảng ra sao, thái độ của người thầy và tinh thần của người học như thế nào? Tôi vẫn nói, dạy lịch sử không phải chỉ là “truyền tải tri thức”. Tri thức thì có thể tìm đọc trên mạng, trong sách vở, rất nhiều. Điều quan trọng là phải truyền được cảm hứng. Từ những sự kiện lịch sử, chẳng hạn như Cách mạng Tháng Tám, mình không chỉ nói ngày nào, tháng nào, đánh trận ở đâu… mà phải làm cho người nghe cảm nhận được tinh thần, khí thế, sự hy sinh, niềm tự hào. Khi giảng dạy như thế, người học cũng sẽ tiếp nhận bằng tinh thần khác, đầy hứng khởi. Bởi bản chất, người dân Việt Nam vốn rất yêu lịch sử, chứ không phải thờ ơ. Lịch sử của chúng ta vô cùng phong phú, và chứa đựng nhiều điều lý thú, có sức lay động mạnh mẽ trong cuộc sống. Khi các bạn trẻ xem phim “Mưa đỏ” về 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị, họ xúc động, say mê, rồi từ đó tìm đọc thêm sách, tài liệu về cuộc chiến tranh ấy. Đó chính là nguồn cảm hứng được khơi dậy. Vấn đề là mình phải biết cách gây dựng và lan tỏa cảm hứng ấy, chứ không biến lịch sử thành những con số, sự kiện khô khan. KÍCH HOẠT NGUỒN NĂNG LƯỢNG BẤT TẬN Từ tình yêu đất nước, làm sao để tình cảm đó được chuyển hóa thành ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm công dân đối với sự phát triển đất nước? Vấn đề là ở cách tiếp cận với lớp trẻ. Những câu chuyện chính trị, những vấn đề phát triển của đất nước cần được truyền tải sao cho khơi gợi, kích hoạt được lòng yêu nước - thậm chí cả lòng tự ái dân tộc trong mỗi con người Việt Nam. Tại sao người Nhật, người Hàn làm được mà người Việt Nam lại không làm được? Khi được Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nhìn lại những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: từ những đoàn người nô nức đi xem Lễ diễu binh, diễu hành; xem triển lãm, đến giới trẻ say mê với phim “Mưa đỏ”…, có thể thấy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ. Trong không khí đầy cảm xúc đó, Tiền Phong trò chuyện với GS.TS sử học Mạch Quang Thắng, Ủy viên Hội đồng khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, về cách biến tinh thần, nguồn năng lượng bất tận đó thành hành động thiết thực để xây dựng đất nước hùng cường, hạnh phúc. LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Mạch nguồn yêu nước dẫn lối Nhiều người dân địa phương xúc động khi thấy hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (quê ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) trên lễ đài Quảng trường Ba Đình, ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong sự kiện trọng đại của đất nước. Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang trọng, hùng tráng, để lại nhiều cảm xúc tự hào. Nhiều người xem truyền hình trực tiếp buổi lễ, đặc biệt chú ý đến hình ảnh một cụ bà tóc bạc trắng, vấn khăn, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, quê ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (trước thuộc thôn Liên Công, phường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh cũ). Bà Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha của bà là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh khi bà mới tròn hai tháng tuổi. Sau này, bà tiếp tục cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc khi hai người con trai của bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980). Hiện tại, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến sống cùng gia đình con trai út tại phường Trần Phú. HOÀI NAM Quân nhân 4 nước sải bước trên Quảng trường Ba Đình Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội Nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 khẳng định ý nghĩa lớn lao và tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới. Đây cũng là dịp để Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới trong các cuộc kháng chiến của đất nước. CHÂU LINH Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Nhiều người dân địa phương xúc động khi thấy hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến trên lễ đài Quảng trường Ba Đình, ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm Biển người chào đón các khối tham gia diễu binh, diễu hành “Cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ có cơ hội hành động, phát huy hết khả năng, biến tình yêu nước thành những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước” GS.TS sử học MẠCH QUANG THẮNG

khơi gợi lòng tự ái chính đáng ấy, con người Việt Nam sẽ thấy mình hoàn toàn có khả năng vươn lên, không thua kém bất kỳ ai. Lòng tự ái đó, thực chất, bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước. Bây giờ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ có cơ hội hành động, phát huy hết khả năng, biến tình yêu nước thành những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước. Người Việt Nam mình có một đặc điểm: khi đất nước gặp khó khăn, có biến cố lớn thì sức mạnh đoàn kết trở nên vô cùng to lớn, nhưng trong đời thường thì đôi khi lại có sự rời rạc, tinh thần đoàn kết dường như yếu đi. Theo ông, làm thế nào hóa giải vấn đề này để lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết trở thành nguồn năng lượng bất tận tạo ra bước ngoặt phát triển của đất nước? Dân ta vốn có một lòng nồng nàn yêu nước, như sẵn trong huyết quản. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, hay đất nước gặp thiên tai, hoạn nạn thì tinh thần ấy bùng lên, vượt qua mọi gian nan thử thách. Ví dụ như trong đợt dịch COVID-19, chúng ta thấy những “cây ATM gạo”, những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Bắc vào Nam, Nam ra Bắc; hay trong các đợt lụt lội ở miền Trung… Tất cả cho thấy, khi khó khăn, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người Việt Nam phát huy rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tinh thần ấy được lan tỏa bền vững, cần có sự hướng dẫn và tổ chức khéo léo từ các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Tự phát thì quý, nhưng nếu có sự định hướng, tổ chức tốt thì sức mạnh ấy sẽ được phát huy cao hơn, đồng thời làm giảm đi những hành vi tiêu cực, lạc lõng. Trong xã hội, trong mỗi con người, bao giờ cũng tồn tại hai mặt: tốt và xấu, thiện và ác. Vấn đề là phải nâng cao và phát huy nhân tố tích cực, để cái tốt lấn át cái xấu, cái thiện chế ngự cái ác. Trở lại với dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhìn lớp trẻ như thế thì thấy rất yên tâm. Tôi mong họ tiếp tục phát huy sức mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của thế hệ trước, đồng thời cũng là đáp ứng bước tiến của chính mình, để xây dựng một đất nước hạnh phúc, phồn vinh. Cảm ơn ông. VĂN KIÊN (thực hiện) 5 n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 THỜI SỰ Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng tham gia diễu binh. Sáng 2/9, tại cuộc diễu binh lần đầu tiên trên biển với quy mô lớn, nhiều loại phương tiện, khí tài hiện đại của Hải quân và các lực lượng tham gia đã phô diễn sức mạnh đầy uy lực, khẳng định khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mọi tình huống. Theo Quân chủng Hải quân, từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại như thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm. Cùng đó là lực lượng tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó, thủy phi cơ DHC-6 được ví như “mắt thần trên biển” của Không quân Hải quân với tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Trực thăng săn ngầm Ka-28 được trang bị 2 động cơ tua bin khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại. Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp. Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm diezen điện hiện đại, được mệnh danh là “hố đen trong lòng đại dương” - niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tàu được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển và có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung, tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác. Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ. Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực. Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hải lý/giờ; có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta. Tàu tên lửa 1241.RE có vận tốc lớn nhất 43 hải lý/ giờ, lượng giãn nước hơn 500 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không, hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Với mệnh danh “Tia chớp”, tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 có tốc độ cao, vận tốc lớn nhất 43 hải lý/giờ, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại; có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương. Tàu pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu. Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam, được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Biên đội tàu KN-290 và KN390 của Kiểm ngư Việt Nam là lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát IUU; kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, còn có các biên đội tàu SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng. Đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải. NGUYỄN MINH Lần đầu diễu binh trên biển Biên đội tàu ngầm Kilo 636 và trực thăng săn ngầm Ka-28 cơ động vào đội hình diễu binh trên biển Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, cùng với chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM tương lai “Tinh thần yêu nước đã nằm trong máu, trong huyết quản người Việt. Và nó đã đọng lại như một giá trị văn hóa. Khi đã thành giá trị văn hóa rồi thì nó mặc nhiên truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và mỗi lần truyền, nếu có sự tác động tích cực, nó lại được nhân lên, được nạp thêm giá trị mới, nâng lên về chất. Tôi cho rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đó” GS.TS sử học MẠCH QUANG THẮNG Cùng với đó là các biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo và tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ và nhiều trang bị của các lực lượng vũ trang trên biển. Tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng cùng biên đội tàu Hải quân nhân dân Việt Nam diễu binh trên biển

6 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 ĐÊM TRẮNG Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hình ảnh 8.800 đoàn viên, thanh niên tình nguyện từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã trở thành một phần không thể thiếu của đại lễ. Các TNV áo xanh hiện diện ở khắp các điểm nút, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến từng tuyến phố, góc đường, âm thầm, bền bỉ và tận tâm góp sức trẻ vào thành công chung trong ngày hội lớn của dân tộc. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, hàng nghìn bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện đã góp phần bảo đảm cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc, dư âm đẹp trong lòng đại biểu, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Để chuẩn bị chu đáo cho ngày đại lễ, các TNV đều có mặt làm việc từ buổi sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) đến chương trình chính thức ngày 2/9. Trong ngày tổng duyệt và ngày lễ chính, họ làm việc liên tục gần 20 giờ đồng hồ. Đặc biệt, đêm 1/9, 8.800 TNV đã thức trắng đêm, tỏa đi khắp các tuyến phố đoàn diễu binh sẽ đi qua, đảm nhận nhiệm vụ phân luồng giao thông, dìu dắt, hỗ trợ các cựu chiến binh, phát nước, đồ ăn nhẹ cho người dân đứng chờ. Các bạn trẻ cần mẫn nhặt từng mẩu rác, phối hợp với công nhân môi trường giữ cho phố phường sạch đẹp. Có lúc, họ xếp thành “hàng rào mềm”, phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh trật tự. Sự linh hoạt, nhiệt huyết và tận tâm của các bạn trẻ khiến người dân cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm cùng tình yêu Tổ quốc của thế hệ hôm nay. Từ 13h ngày 1/9, 800 TNV được tuyển chọn đặc biệt từ Trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Phenikaa có mặt tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị công tác hậu cần. Đây là một trong những vị trí yêu cầu sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm sự trang nghiêm trong ngày trọng đại của đất nước. Từng chiếc túi quà tặng đại biểu được gói ghém cẩn thận, vận chuyển và đặt ngay ngắn trên ghế. Sự tỉ mỉ và chu đáo trong từng chi tiết nhỏ là kết quả của nhiều ngày tập luyện qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước đó. Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, các bạn khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm với phương châm hành động “đến trước, về sau”. Nguyễn Phương Anh, sinh viên Đại học Phenikaa, là một trong 800 TNV tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình. Phương Anh cùng đồng đội cẩn thận sắp xếp, gói ghém từng túi quà, vận chuyển và đặt gọn gàng trên ghế. Sau khi tranh thủ ăn tối, đến 23h30 ngày 1/9, các TNV vào vị trí và làm việc xuyên đêm cho đến khi kết thúc lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Mồ hôi lẫn với nước mưa ướt mấy lần áo nhưng các bạn trẻ vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ một cách tỉ mẩn, chu đáo. “Chúng tôi lau lại từng chiếc ghế trước khi đại biểu đến, hướng dẫn tìm chỗ ngồi, nhận quà, nhắc thời điểm phất cờ trong các nghi thức. Dù thức trắng đêm và làm việc liên tục nhưng trong lòng ai cũng trào dâng cảm xúc tự hào”, Phương Anh chia sẻ. Chứng kiến sự vất vả, tận tình của Phương Anh cũng như các TNV, một bác cựu chiến binh gần 90 tuổi gọi cô lại nhường ghế ngồi. Phương Anh xúc động, khiêm nhường đáp lại: “Dạ, đây là nhiệm vụ của bọn cháu, mong bác tận hưởng trọn vẹn không khí tuyệt vời này ạ”. “Khoảng khắc đó, tôi thực sự xúc động trào dâng vì tình cảm của bác cựu chiến binh từng vào sinh ra tử dành cho mình trong ngày đại lễ. Tôi cảm nhận như được trò chuyện với chính ông bà mình, thấy ấm áp và thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù vất vả, đứng suốt từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, nhưng những lời động viên, khích lệ của các bác cựu chiến binh, khách mời khiến bao mệt nhọc bỗng tan biến”, Phương Anh nói. Kết thúc buổi lễ, Phương Anh cùng đồng đội lại tiếp tục dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực khán đài, để lại không gian sạch sẽ, tôn nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Dù chỉ ăn bánh, uống sữa trong vài phút nghỉ ngắn nhưng ai cũng nhiệt tình, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ mãi trong thanh xuân của mình”, Phương Anh nói. TỰ HÀO DÂN TỘC Lê Quang Huy, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng, đã trải qua những ngày không ngủ, căng mình trên nhiều tuyến phố để phục vụ người dân và đại biểu. Địa bàn hoạt động của đội trải dài từ đầu đường Lê Duẩn, khu vực ga Hà Nội đến các điểm tập trung đông người. Huy cho biết, Học viện Ngân hàng có gần 300 TNV tham gia phục vụ đại lễ. Công việc không chỉ là cấp phát nước, làm hàng rào, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự mà còn dọn vệ sinh môi trường, giữ cho không gian đại lễ luôn sạch đẹp, an toàn. Dù làm việc gần 20 giờ liên tục, thức trắng đêm và đối mặt áp lực khi dòng người đổ về rất đông, Huy vẫn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. “Nguồn năng lượng đó được tiếp sức từ chính người dân. Một giờ sáng mà dòng người vẫn nắm tay nhau hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ở ga Hà Nội. Trong không khí ấy, mọi mệt mỏi tan biến, thêm yêu, thêm tự hào về dân tộc mình”, Huy kể. Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất với Huy là giây phút hàng triệu người cùng hát Quốc ca trong sáng 2/9. “Từ Quảng trường Ba Đình, nhạc Quốc ca vang lên, khắp phố phường mọi người không ai bảo ai, cùng đứng dậy đặt tay lên ngực hát vang. Con đường Lê Duẩn nơi chúng tôi túc trực phút trước còn ồn ào, nhưng khi giai điệu “Đoàn quân Việt Nam đi…” cất lên, tất cả hòa chung một nhịp. Đó là cảm xúc khó quên về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước đưa mọi người xích lại gần nhau hơn”, Huy xúc động. Nữ sinh Thân Thị Hảo Hảo, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, cho biết, hơn 200 sinh viên của trường được tuyển chọn tham gia phục vụ tại nhiều điểm trên phố Liễu Giai. Nhiệm vụ trải rộng từ bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường đến cấp phát nước cho người dân. Là đội trưởng, Hảo không chỉ kết nối thông tin, nhắc nhở kỷ luật mà còn truyền năng lượng tích cực để các thành viên vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. “Mỗi khi đoàn diễu binh đi qua, cảm giác như được hòa mình vào khí thế hiên ngang, đoàn kết của dân tộc. Lúc ấy, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào được cống hiến”, Hảo chia sẻ. Nữ sinh Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội xem sự kiện A80 không chỉ là buổi lễ kỷ niệm, mà còn trải nghiệm đặc biệt trong tuổi trẻ của mình. Theo Hảo, buổi lễ không chỉ để tưởng nhớ Bác Hồ và lịch sử dân tộc, mà còn bồi đắp tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Hình ảnh các bạn trẻ đến đúng giờ, đứng trang nghiêm dõi theo lễ duyệt binh, chính là minh chứng rõ nét cho lý tưởng mà Đoàn Thanh niên luôn hướng tới: sống có lý tưởng, cống hiến và phụng sự Tổ quốc. “Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc: khắc ghi những hy sinh của cha ông để thêm trân trọng độc lập, hòa bình. Và hơn hết là lời nhắc nhở về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ đất nước trong tương lai”, Thân Thị Hảo Hảo bày tỏ thêm. LƯU TRINH Thức trắng từ đêm hôm trước, làm việc gần 20 giờ liên tục, 8.800 tình nguyện viên (TNV) áo xanh lặng thầm phục vụ diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Họ trở thành điểm nhấn đẹp, thể hiện sức trẻ và tình yêu Tổ quốc của thế hệ hôm nay. Tình nguyện viên nhặt rác tại các tuyến phố Phát đồ ăn nhẹ cho cựu chiến binh và người dân Trắng đêm phục vụ đại lễ “Từ Quảng trường Ba Đình, nhạc Quốc ca vang lên, khắp phố phường mọi người không ai bảo ai, cùng đứng dậy đặt tay lên ngực hát vang. Con đường Lê Duẩn nơi chúng tôi túc trực phút trước còn ồn ào, nhưng khi giai điệu “Đoàn quân Việt Nam đi…” cất lên, tất cả hòa chung một nhịp. Đó là cảm xúc khó quên về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước đưa mọi người xích lại gần nhau hơn”. Bạn LÊ QUANG HUY, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng Tận tình hướng dẫn cựu chiến binh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==