Báo Tiền Phong số 240/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 TIẾP DÒNG CONCERT QUỐC GIA Tối 31/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh), chương trình Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam sẽ mở ra một cấu trúc sân khấu đa tầng, lồng ghép âm nhạc, ca múa, hoạt cảnh và công nghệ 3D mapping nhằm tái hiện những thời khắc định hình bản sắc dân tộc. Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh dự kiến sẽ là màn dù lượn mang Quốc kỳ bay trên bầu trời Hà Nội và trình diễn pháo hoa nghệ thuật ngay sau đó. Đây là một hình ảnh gợi nhiều tầng liên tưởng: từ khát vọng độc lập, tự do đến tinh thần viết tiếp câu chuyện hòa bình. Chương trình được đạo diễn Hoàng Công Cường và NSƯT Thanh Hiền dàn dựng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi bật như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, cùng các nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, violin Huyền Anh, piano Trung Đức và dàn hợp xướng gần 2.000 người. Chỉ một ngày sau, tối 1/9, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tiếp tục trở thành không gian cho một đêm đại nhạc hội với cấu trúc ba chương: Con đường độc lập - thống nhất, Vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Danh sách nghệ sĩ tham gia trải dài nhiều thế hệ, từ NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Phạm Thu Hà đến những giọng ca đương đại như Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, Mono, Double2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lâm Bảo Ngọc, Lamoon, Ngũ Cung… Sự kết hợp này tạo ra một không gian đặc thù: âm nhạc cổ điển, nhạc đỏ, pop, rock và rap song hành, phản ánh đúng bức tranh xã hội Việt Nam đương đại: đa dạng nhưng vẫn hội tụ bằng ký ức chung về lịch sử dân tộc. Việc chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng số giúp mở rộng không gian thưởng thức, biến nó thành sự kiện văn hóa chung của cả nước, không giới hạn trong phạm vi một sân khấu. Đánh giá về những concert quốc gia trong thời gian gần đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng: “Khác với cách tiếp cận truyền thống, hai đêm nghệ thuật liên tiếp này đặt trọng tâm vào việc dùng ngôn ngữ sân khấu hiện đại để diễn giải lịch sử. Đây là một hướng đi mới trong chiến lược văn hóa của Hà Nội: thay vì chỉ dựng lại những gì đã qua, các nhà tổ chức tìm cách tạo ra trải nghiệm thẩm mỹ đương đại, để công chúng vừa được gợi nhắc ký ức, vừa được sống trong một không gian nghệ thuật tương tác”. Ông Khoa đánh giá, xu hướng concert quốc gia khiến cho âm nhạc không chỉ phục vụ sự kiện, mà trở thành phương tiện diễn giải ký ức tập thể. Công nghệ 3D mapping, hiệu ứng ánh sáng đa tầng, sân khấu đa phương tiện và kỹ thuật hòa trộn âm thanh hiện đại đang thay đổi cách công chúng “tiếp nhận” lịch sử. Ký ức không còn được tái hiện theo lối tuyến tính, mà được “kể lại” bằng hình ảnh, giai điệu, nhịp điệu và chuyển động sân khấu, tạo nên một ngôn ngữ thị giác lẫn thính giác đầy sức gợi. Hơn 100 chương trình từ triển lãm, hòa nhạc, sân khấu ánh sáng, diễu binh, pháo hoa đến chiếu phim miễn phí, Hà Nội bước vào mùa lễ hội chưa từng có nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. “Đại tiệc” văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh đang biến Thủ đô thành một sân khấu khổng lồ. KỶ NIỆM 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9: “Đại tiệc” văn hóa, nghệ thuật Xu hướng concert quốc gia khiến cho âm nhạc không chỉ phục vụ sự kiện, mà trở thành phương tiện diễn giải ký ức tập thể ẢNH: NHƯ Ý LƯU GIỮ GIÁ TRỊ VĂN HÓA Trong tiết trời nắng gay gắt, ông Lê Quốc Việt (hay còn gọi Tư Việt, Tư lúa mùa) ở khu phố Minh Phú, xã Châu Thành, tỉnh An Giang vẫn ra đồng thăm lúa. Hôm chúng tôi đến, gặp công nhân đang cặm cụi nhổ cỏ, vệ sinh ruộng để chuẩn bị cấy lúa. Ông bảo, hiện đang trồng 2 giống mới nhập từ Thái Lan là Hom Mali và nếp gốc tím. Ngoài ra, năm nay ông cũng thử nghiệm 2 giống mới ở miền Bắc gồm Nếp cái hoa vàng và giống Séng cù. Ông Tư Việt năm nay 61 tuổi, có nước da rám nắng, luôn nở nụ cười hiền hậu. Ông giản dị, chất phác, gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ. Ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy là một tâm hồn nặng lòng với di sản cha ông để lại. “Từ xa xưa, ông bà đã trồng lúa mùa, giờ tôi muốn thông qua việc trồng lúa mùa để giới thiệu về văn hóa lúa mùa”, ông Tư Việt cười hiền nói. Diện tích 3 ha của trang trại được ông Tư Việt rào kín, tạo thành một không gian đa dạng các loại cỏ cây trên bờ, cá tôm dưới nước và dung dưỡng cả chim, chuột, rùa, rắn. Còn gian nhà lớn của trang trại lúa mùa Tư Việt được dành để trưng bày những nông cụ qua các thời kỳ canh tác, gần như cái gì liên quan tới lúa mùa đều có mặt như: nọc cấy, lưỡi hái, vó, cối xay bột, máy tuốt lúa… Theo ông Tư Việt, xưa ông bà trồng lúa ít tác động đến môi trường, tôn trọng tự nhiên. Nó khác hoàn toàn với việc canh tác một năm 3 vụ lúa không cho đất nghỉ như hiện nay. Muốn cho gạo sạch, lúa khỏe thì phải có đất khỏe. Đất khỏe thì phải bảo vệ các loài côn trùng có ích, điều này ông bà ta đã làm được. Đây chính là hình thức canh tác thuận theo tự nhiên với giá trị bền vững mà ông bà đã làm nhưng chưa lý giải được bằng khoa học. Lão nông Lê Quốc Việt ở An Giang dành cả cuộc đời để bảo tồn văn hóa lúa mùa. Ông trồng lúa mùa để kể câu chuyện về một nền nông nghiệp xưa, nơi tình làng nghĩa xóm, tri thức bản địa và nhịp sống hòa mình với thiên nhiên. Hành trình của ông là một câu chuyện ngược dòng đầy tâm huyết, không chỉ nhằm bảo tồn những giống lúa quý mà còn khôi phục lại những giá trị văn hóa không chia rời với mảnh đất xóm Cù Là - một địa danh nổi tiếng gắn liền với nhà văn Sơn Nam. Nghe ông “ Tư lúa mùa” kể chuyện nHÒA HỘI PHÓNG SỰ Khách trải nghiệm thu hoạch lúa mùa tại trang trại Tư Việt ẢNH: NVCC Từ 28/8 đến 5/9, tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội ở Đông Anh, khán giả được thưởng thức miễn phí 50 bộ phim Việt Nam đặc sắc, từ những tác phẩm kinh điển đến các thành tựu điện ảnh đương đại. Những cái tên nổi bật bao gồm Đào, phở và piano, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mắt biếc, Em chưa 18, Mùi cỏ cháy, Lật mặt 7, 8… Song song, 80 buổi chiếu lưu động được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, phục vụ đa dạng đối tượng: học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp, phạm nhân trong các trại cải tạo và người dân ở vùng xa. Các bộ phim kinh điển như không chỉ tái hiện những thời khắc lịch sử mà còn gợi mở những suy ngẫm về hi sinh, hòa bình và bản sắc dân tộc. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng có giá trị như Sao tháng 8, Hà Nội mùa Đông năm 46, Ngã ba Đồng Lộc, Cánh đồng hoang… Ngoài ra còn có 40 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng (phường Cửa Nam) và Rạp 2/9 (phường Sơn Tây) vào tối thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật từ 1/8 đến 15/9. Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được truyền hình trực tiếp và trình chiếu trên 270 màn hình LED đặt khắp Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==