XÃ HỘI 15 n Thứ Sáu n Ngày 24/1/2025 giúp tiếp thêm sức mạnh để vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Trung nói. Cũng là lần đầu tiên đón Tết tại nhà giàn DK1, anh Trần Duy Cảnh, nhân viên ra-đa thuộc nhà giàn DK1/15, cho biết, không khí Tết ở đây vô cùng đặc biệt. Dù thiếu đi hơi ấm gia đình, nhưng tình cảm đồng đội gắn bó khiến mọi người cảm thấy như đang sống trong một gia đình lớn. Tại nhà giàn DK1/10, các chiến sĩ đã chuẩn bị xong mâm cơm Tết với gà luộc, bánh chưng, dưa hành, thịt kho tàu... Các chiến sĩ cùng nhau quây quần gói bánh chưng, chia sẻ những câu chuyện. Tiếng cười rộn rã của cán bộ, chiến sỹ và các thành viên đoàn công tác khiến chúng tôi có cảm giác Tết đang về ấm áp dù giữa muôn trùng sóng gió. Đã có 2 năm đón Tết Nguyên đán tại nhà giàn, Thiếu tá Lê Đình Tiến, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, kể: “Năm ngoái, tôi đón Tết ở nhà giàn DK1/9 - là nhà giàn nhà lớn. Năm nay có đặc thù là Nhà 1/10 là nhà nhỏ. Nhà lớn thì không gian sinh hoạt rộng rãi hơn, còn nhà nhỏ thì điều kiện còn khó khăn hơn, nhưng ở đâu anh em cũng rất đoàn kết”. Mỗi khoảnh khắc giao thừa, các chiến sĩ nhà giàn lại quây quần lắng nghe lời chúc Tết từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thủ trưởng đơn vị, sau đó gọi điện thăm hỏi gia đình, gửi lời chúc năm mới bình an. Khi được hỏi về cảm giác phải xa vợ con dịp Tết, anh Tiến cho biết không tránh khỏi nỗi nhớ nhà, tuy nhiên, tình yêu đất nước và gia đình luôn gắn bó chặt chẽ, là nguồn sức mạnh giúp anh thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng, dù rất nhớ và thương con, nhưng trước hết luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là ưu tiên hàng đầu. Gửi lời nhắn nhủ về đất liền, Thiếu tá Tiến động viên vợ con yên tâm, “bố ngoài này vẫn khỏe, công tác tốt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, sẽ về thăm gia đình sau”. Đoàn tàu của đoàn công tác rời đi, đó là lúc 3 hồi còi dài vang lên thay lời từ biệt. Các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đứng đó, vẫy cờ tổ quốc, vẫy tay chào đoàn công tác lưu luyến không muốn rời. Lúc đó, lời bài hát “Mùa xuân DK” lại vang lên khiến cả người ở lại làm nhiệm vụ và người đến thăm không kìm được xúc động: “Sóng gió mặc sóng gió Lính nhà giàn bọn tôi ở đó Chông chênh mặc chênh chông Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”. TRẦN HOÀNG DK1 (cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật) gồm 15 nhà giàn nằm trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, cách đất liền 250-350 hải lý. Nhiệm vụ của các nhà giàn là lập các đèn biển để thông báo cho tàu thuyền đánh cá và vận tải hàng hải đi lại trong vùng; đặt trạm nghiên cứu khí tượng thủy văn; làm nơi trú tránh bão và ứng cứu ngư dân; chốt giữ, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho việc khai thác tài nguyên nơi thềm lục địa. Thời tiết những ngày đầu xuân 2025 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc khá xấu vì sóng to, gió lớn nên việc tiếp cận, trực tiếp lên thăm, chúc Tết rất khó khăn. Vì thế, tại nhiều nhà giàn, đoàn công tác chỉ có thể “chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây”. Trong điều kiện khó khăn trước đây, nhiều hàng hóa trong đó có lá dong bị hư hỏng do di chuyển, để vơi nỗi nhớ Tết quê, anh em trên đảo gói bánh chưng bằng lá bàng vuông. Ăn miếng bánh chưng mang vị ngai ngái độc đáo của lá bàng, thấm cả sự mặn mòi của biển ai cũng thấy ngon nhưng vẫn da diết nhớ hương vị bánh gói bằng lá dong ở đất liền. Thượng úy Nguyễn Thanh Bình, đảo Trường Sa, cho biết, được tham gia gói bánh, đón Tết cùng anh em chiến sĩ và người dân trên đảo, mọi người rất phấn khởi. “Chúng tôi xin gửi lời chúc nhân dân trong đất liền đón Xuân mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Mọi người hãy an tâm, tin tưởng ngoài đảo xa đã có chúng tôi canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”, thượng úy Bình nói. Trong không khí đầm ấm bên nồi bánh chưng luộc chờ được vớt, một chiến sĩ ngồi cạnh tôi phấn khởi nói: “Thấy bánh chưng là thấy Tết”. Còn mấy chiến sĩ khác cùng cất lời sau phút bẽn lẽn: “Được đón mọi người từ đất liền ra và vui Xuân, chúng em thấy còn vui hơn cả Tết ạ!” Lời chia sẻ giản dị, chân thành của mấy chàng lính trẻ làm đoàn công tác ai cũng cảm động. Trên từng khuôn mặt rám nắng, đen sạm vì sóng gió biển của cán bộ, chiến sĩ lấp lánh niềm vui. KHĂNG KHÍT TÌNH QUÂN DÂN Chung vui đón Tết sớm cùng quân dân ở các đảo, điểm đảo ở Trường Sa, ngoài gói bánh chưng, chúng tôi còn cùng chiến sĩ trang trí không gian Xuân, tham gia chương trình văn nghệ và đêm giao lưu hái hoa dân chủ. Chúng tôi cũng đi lễ chùa đầu năm cầu bình an, rồi cùng hòa mình vào các trò chơi, hoạt động giải trí sôi nổi trong lễ hội đầu Xuân như ở trong đất liền: kéo co, đẩy gậy, ném vòng, đánh bóng chuyền, nhảy bao bố… Đón Xuân trên đảo, giữa tiếng sóng, tiếng gió, chúng tôi cùng cất tiếng hát, hò vui với chiến sĩ và người dân, cảm nhận Tết ở Trường Sa thật đầm ấm, rộn ràng. Cùng với nhiều hoạt động thể thao, giải trí, quân và dân trên các đảo ở Trường Sa còn trang trí bàn thờ tổ tiên, sắp xếp cây đào, mai, quất ở những vị trí đẹp nhất và chuẩn bị nguyên liệu làm mâm cỗ cúng tất niên. Trong chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ đón Xuân ở đảo Đá Tây, chúng tôi không phân biệt chủ khách, cùng nắm tay nhau cất vang những bài hát mừng Đảng, mừng Xuân. Tiếng vỗ tay theo nhịp, tiếng mọi người cổ vũ, hát theo khiến không khí càng thêm rộn rã. Được đón Tết sớm cùng quân dân trên quần đảo Trường Sa với mỗi người trong đoàn công tác chúng tôi đều trào lên cảm xúc rất đặc biệt. Giữa mênh mông sóng nước biển Đông, dưới những tán cây bàng vuông, lắng nghe tiếng chuông chùa, ngước nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên những mái chùa, cột mốc chủ quyền, không ai bảo ai chúng tôi đều đặt tay lên ngực trái của mình, lắng nghe mùa Xuân về thật gần trên đảo nhỏ, lòng trào dâng niềm xúc động, tự hào… NHƯ Ý Hương vị Tết “có một không hai” Mỗi khi Tết đến Xuân về, người người, nhà nhà trên khắp dải đất hình chữ S lại gói bánh chưng, dâng lên bàn thờ tổ tiên. Và ở quần đảo Trường Sa, quân dân nơi đây vẫn duy trì phong tục truyền thống này của dân tộc Việt như ở đất liền. Các chiến sĩ nhà giàn DK1/10 giao lưu văn nghệ chào năm mới Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa gói bánh chưng Tết ẢNH: NHƯ Ý Đất liền gửi gắm những cành đào, cây quất, hàng hóa đến quần đảo Trường Sa Phúc Tần nền móng đầu tiên phải chấp nhận nỗi khó khăn, gian khổ đến tận cùng và rồi một ngày nào đó, đại dương sẽ bị chinh phục bởi sự quyết tâm của những con người này. Ở DK1, tôi bắt gặp ý chí của những người lính Việt Nam. “Tổ mũi chú ý, chuẩn bị thu neo” - cứ vào đầu giờ chiều, trên tàu lại phát đi mệnh lệnh di chuyển. Bởi một đêm neo trên bãi ngầm, chiếc mỏ neo nặng 1.500 kg bị sóng gió đẩy lùi chậm chạp và con tàu trôi đi trên bãi cạn, cứ sau một ngày một đêm thì phải tiếp tục thu neo cho tàu hành tiến về một địa điểm mới rồi lại thả neo trụ bám trên bãi ngầm để lần lượt cung cấp hàng Tết cho 10 Nhà giàn DK1. Vì không hành tiến, con tàu có thể sẽ trôi ra điểm có độ sâu hơn 1.000 m, nơi có những con sóng rất cao. Khu vực có các Nhà giàn DK1 đều có đội tàu bảo vệ và gọi là tàu trực. Thuyền trưởng tàu trực đều là những Nemo xuất sắc nhất, trừ bão lớn, còn sóng to gió lớn họ cũng chỉ có một lựa chọn là “buông neo, chịu sóng, rồi lại chạy tìm chỗ mới và buông neo”. Đại úy Trần Minh Huấn, thuyền trưởng tàu Trường Sa 21 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), mỗi khi phát lệnh cho nhân viên hàng hải “tốc độ tiến 2”, anh đều đảo mắt nhìn qua hải đồ điện tử, máy quét độ sâu. Con tàu hiển thị vòng tua chân vịt khi máy tiến hai là khoảng 215 vòng/ phút. Nếu trời yên biển lặng, vòng tua này sẽ đẩy con tàu đi tốc độ khoảng 12 hải lý/giờ. Nhưng khi tiến đi giữa những đụn sóng cao 4 mét, tốc độ của tàu chỉ được 5 hải lý/giờ. Ngày cuối năm, mọi người yên ấm trong đất liền, còn trên nhiều chiếc tàu đang bám ở các bãi Phúc Tần, Phúc Nguyên, Ba Kè, Huyền Trân…Những người lính biển vẫn hiên ngang giữa sóng gió ở các bãi ngầm nằm trên thềm lục địa của Tổ quốc. Bãi Phúc Tần là ngư trường truyền thống của bà con ngư dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Thuận... Nếu sóng gió ngớt thì bà con lập tức xuyên biển và ăn Tết giữa biển khơi. LÊ VĂN CHƯƠNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==