Tiền Phong số 24

Ngày đầu tiên của năm 2025, đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức mang theo khoảng 20 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà Tết, cùng tình cảm từ đất liền đến với những người lính đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đó là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Hoạt động này góp phần động viên những người lính trên tuyến đầu thêm động lực, vượt qua khó khăn, vững niềm tin, ý chí, kiên trì bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau hải trình 15 ngày, Đoàn công tác số 1 trên chuyến tàu Trường Sa 02 đã vượt hơn 945 hải lý (1.800km) để chúc Tết 5 nhà giàn DK1, Trạm 590, tàu trực và các cơ quan Dân - Chính - Đảng huyện Côn Đảo. Chuyến thăm của đoàn không chỉ mang theo các món quà Tết: lá dong, gạo nếp, thịt heo, mai, đào, cây quất, nhu yếu phẩm, hàng hóa… do các địa phương, tổ chức, cá nhân trên cả nước gửi tặng, mà còn là những món quà mang ý nghĩa về mặt tinh thần: thư của các em học sinh, lời nhắn nhủ từ gia đình, hậu phương. Do gặp điều kiện thời tiết khó khăn, sóng to gió lớn nên đoàn chỉ lên được 2 Nhà giàn gồm DK1/15 (cụm Phúc Nguyên) và DK1/10 (bãi cạn Cà Mau). Tại 3 điểm nhà giàn còn lại gồm DK1/11, DK1/12, DK1/14 (cụm Tư Chính), đoàn đã tổ chức chuyển hàng bằng xuồng công tác, thậm chí buộc hàng chuyển qua dây và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ qua bộ đàm. KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN Lên nhà giàn trong điều kiện sóng to gió lớn là thử thách đối với đoàn công tác. Chúng tôi được học cách bắt nhịp sóng, cách di chuyển từ tàu xuống xuồng nhỏ đang chao liệng, bắt nhịp sóng lên để bỏ tay thang... Tất cả đều phải tuân theo chính xác hiệu lệnh của “xuồng trưởng”. Vượt qua được thử thách xuống xuồng, nhà giàn DK1/15 chào đón chúng tôi một cách rất đặc biệt với những sợi dây treo hàng chục mét từ trên nhà giàn. Lần lượt từng người bám vào sợi dây thừng để cần cẩu kéo lên nhà giàn. Mọi người đều chung cảm giác sung sướng, tự hào khi đặt bước chân đầu tiên lên nhà giàn. Các chiến sĩ đón chúng tôi với những cái ôm, những cái siết tay nồng ấm. Trên nhà giàn DK1/15, không khí Tết đã ngập tràn, với các chiến sĩ hối hả trang trí cây mai, đào và quất cảnh, những món quà tinh thần từ đất liền. Trong góc trang trọng của nhà giàn, bàn thờ Bác Hồ được bày biện trang nghiêm, cẩn thận. Bên cạnh, mâm ngũ quả, bánh chưng, và hoa tươi đặt gọn gàng, tỏa hương dịu nhẹ... Không gian này cũng là nơi các chiến sĩ quây quần đêm 30 Tết, cùng nghe lời chúc Tết từ đất liền, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi. Công tác chuẩn bị này không chỉ giúp họ nhớ về quê hương mà còn thể hiện niềm tự hào và tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức từ biển cả. Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên nhà giàn DK1/15, cho biết, đón Tết nơi nhà giàn cách đất liền hàng trăm hải lý mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt. “Những tình cảm và hơi ấm mà đất liền mang ra đã khiến chúng tôi rất xúc động, trở thành nguồn động lực để chúng tôi thêm niềm tin, vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Thiếu tá Ba chia sẻ. Tuy điều kiện không bằng đất liền, nhưng các chiến sĩ trên nhà giàn vẫn tổ chức Tết đầy ý nghĩa. Họ cùng nhau gói bánh chưng, trang trí phòng đón xuân, giao lưu văn nghệ, hát karaoke, và chơi các trò chơi như bóng bàn, cờ vua, thi hái hoa dân chủ... Đã có 3 mùa Tết trên nhà giàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15, nói rằng, nhà giàn là một nơi đặc biệt nơi đầu sóng ngọn gió. “Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ mới ra công tác lần đầu tại nhà giàn, thường có nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt trong môi trường gió to, sóng lớn và xa gia đình. Nắm bắt điều đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị và tập thể anh em trên nhà giàn luôn quan tâm, thường xuyên trò chuyện, tâm sự, chia sẻ, và tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao. Những hoạt động này tạo nên không khí vui tươi, giúp chiến sĩ quên đi cảm giác xa lạ ban đầu. Dần dần, họ sẽ quen với môi trường sống xa nhà, phát triển tính tự lập và trưởng thành hơn”, Thiếu tá Phúc chia sẻ. NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT Ngồi riêng một góc trên phòng sinh hoạt, anh Nguyễn Tiến Trung, chiến sĩ pháo thủ, mở từng lá thư các em nhỏ gửi các chiến sĩ nhà giàn. Đọc những nét chữ to tròn, cùng những lời động viên chân thành, chiến sĩ trẻ không nén được xúc động. “Đây là lần đầu tôi đón Tết tại nhà giàn. Xa gia đình vào dịp Tết nhớ nhà lắm nhưng nhờ các anh, các chú trong đơn vị động viên, giúp đỡ, tôi thấy mình như sống trong một gia đình lớn. Thông qua những bức thư từ đất liền, chúng tôi nhận được một nguồn động lực rất lớn, 14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 24/1/2025 Tết trên nhà giàn DK1 là khoảnh khắc giao thoa giữa nỗi nhớ và niềm tự hào. Khoảnh khắc giao thoa trên nhà giàn Đoàn công tác tiếp cận nhà giàn bằng dây thừng Những “Nemo” ở Ầm, tiếng sóng vỗ mạnh vào thành tàu. Sóng ì oạp suốt đêm trường và đã sang ngày thứ 10 con tàu luôn chao lắc nghiêng từ 15 - 20 độ. Con tàu Trường Sa 21 đã tiến khoảng 7 hải lý sâu vào bãi Phúc Tần nằm trên thềm lục địa. Đối với thủy thủ đi biển, khi gặp sóng gió nhưng lại cho tàu tiến vào bãi ngầm, nơi có nhiều độ sâu khác nhau: 50 mét, 45 mét, 30 mét, 25 mét… là hơi mạo hiểm. Nhưng những người lính Hải quân của Việt Nam đã hơn 35 năm trụ bám từ nhà giàn DK1 đến tàu trực, nên ai cũng có sẵn trong đầu đặc điểm sóng gió của từng vùng trên bãi ngầm rộng mênh mông này. Trong cuốn sách “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, nhà văn Jules Verne đã mô tả sức chịu đựng và sự sáng tạo của con người trong tương lai để tiến tới làm chủ biển cả. Và để trở thành chủ nhân của vùng biển này, những người đặt Ngày 10/1, khi sóng biển cao gần 5 mét và sóng gió bủa vây, con tàu Trường Sa 21 vẫn buông neo trên bãi ngầm Phúc Tần. Nhìn những lượn sóng trùng trùng điệp điệp, tôi bất giác nghĩ về những người lính biển Việt Nam giống thuyền trưởng Nemo trong cuốn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của nhà văn Jules Verne viết về vùng biển Đại Tây Dương. Giây phút sóng gió và thả hàng Tết xuống biển để lính Nhà giàn DK1 kéo lên ẢNH: VĂN CHƯƠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==