Báo Tiền Phong số 239/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 TẶNG LẠI CHO NHÂN DÂN BÀI CA VỀ BÁC HỒ Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, bà Phạm Hồng Tuyến cho biết, sáng 26/8, nhạc sĩ Phạm Tuyên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà riêng. Đón nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trong không khí kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào của nhạc sĩ và gia đình. Bà Hồng Tuyến tiết lộ: “Nhân dịp này, cha tôi và gia đình muốn trao tặng bài Như có Bác trong ngày đại thắng cho nhân dân, thông qua báo Nhân Dân”. Nhạc sĩ và gia đình cảm thấy đây là điều nên làm. Con gái nhạc sĩ chia sẻ: “Vài năm trước, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao tặng bài Tiến quân ca cho Nhà nước. Bài Tiến quân ca và bài Như có Bác trong ngày đại thắng vang lên nhiều nhất trong những dịp trọng đại của đất nước. Một ca khúc thường vang lên đầu chương trình để làm lễ chào cờ, một ca khúc thường vang lên khi kết thúc chương trình. Như có Bác trong ngày đại thắng đã thành bài hát tự hào Việt Nam. Do đó, gia đình chúng tôi muốn trao tặng lại cho đất nước”. Hơn 70 năm sáng tác, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã đóng góp vào kho tàng ca khúc Việt Nam rất nhiều nhạc phẩm có giá trị, trong đó có những bài hát về Bác Hồ. Bà Phạm Hồng Tuyến chưa thống kê được trong sự nghiệp sáng tác của cha mình có bao nhiêu ca khúc về Bác, song bà khẳng định, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những nhạc sĩ có nhiều bài hát về Bác Hồ. Bà nói: “Khi Bác nằm xuống, cha tôi viết ba bài hát. Bài Từ làng Sen hoàn thành trong ngày Bác mất, được in trên báo Nhân Dân. Ngoài ra, còn có bài Việt Bắc nhớ Bác Hồ và bài Suối Lê Nin”. Đó cũng là ba bài hát sống trong lòng người Việt. Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng vài lần được gặp Bác Hồ. Năm 1955, tác giả Như có Bác trong ngày đại thắng được gặp Bác lần đầu. Khi ấy, ông là giáo viên văn thể mỹ dẫn đoàn văn công khu học xá Trung Quốc về dự đại hội văn công toàn quốc và đến Phủ Chủ tịch để biểu diễn cho Bác xem. Đến nay, tấm ảnh lần đầu nhạc sĩ Phạm Tuyên gặp Bác Hồ vẫn được gia đình cất giữ trang trọng. Ở tuổi 95, nhạc sĩ còn minh mẫn. Ông vẫn theo dõi những chương trình ca nhạc lớn chào mừng đại lễ. Ở concert Tổ quốc trong tim, màn bắn pháo hoa khi bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng vang lên, khiến ông rất vui và xúc động. NGƯỜI TRẺ THÍCH ĐỌC SÁCH VỀ BÁC HỒ Đó là lời khẳng định của GS.TS nhà văn Trình Quang Phú. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về Bác Hồ: Người là niềm tin, Miền Nam trong trái tim Người, Bác Hồ ở Phan Thiết, Đường Bác Hồ đi cứu nước, Theo chân Bác đi kháng chiến, Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, Theo dấu chân Người. Ông viết về Bác từ những Đề tài về Bác Hồ là nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ sĩ nhiều thế hệ ở nhiều lĩnh vực. Hình tượng Bác trong điêu khắc, trong hội họa, trong âm nhạc, trong văn chương vô cùng phong phú, trong đó có những tác phẩm sống mãi với thời gian. Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”. Vì thế, nguồn cảm hứng về Bác vẫn dạt dào khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Bác Hồ - nguồn cảm hứng vô tận Ký họa Bác Hồ của cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành LƯU DẤU “NHÀ ĐÁ XƯA” “Đồi cổ thạch” có tổng diện tích khoảng 42 ha, thuộc thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ). Nơi đây có địa hình bằng phẳng, hoàn toàn không bị dốc như những ngọn đồi xung quanh. Cảnh quan ngọn đồi hùng vĩ và lưu dấu rất nhiều vết tích Champa cổ huyền bí như: chuỗi giếng cổ Champa, hệ thống tường thành, đường đá, những hàng dúi (duối) cổ thụ… đầy mê hoặc và bí ẩn. Hệ thống các bức tường thành đá cổ tại đồi cổ thạch có tổng chiều dài lên đến 50 km, cao từ 2 - 3m và rộng từ 5 - 10m. Trên thực tế, đến ngày nay chưa một ai có thể đi hết chiều dài của tất cả các đường đá này bởi qua hàng trăm năm, nhiều con đường đá đã bị bao phủ bởi rừng dúi hàng trăm năm tuổi. Hiện người dân bản địa cũng dùng đường đá này để đi lại trong canh tác nông nghiệp, ngoài ra đây cũng là đường phân cách giữa các lô đất canh tác này. Trong khi đó, những ngôi nhà đá cổ trên đồi này xây dựng bằng đá tự nhiên được góp nhặt trên đồi và đặc biệt không dùng bất kỳ chất kết dính nào mà chỉ dựa vào trọng lực của đá để xếp thành những ngôi nhà. Đây cũng là minh chứng cho sự sáng tạo và tài năng của người Champa cổ xưa. Trải qua sự tàn phá của chiến tranh và thời gian, trên đồi hiện chỉ còn hơn 20 căn nhà đá cổ còn nguyên vẹn và hàng chục dấu tích còn lại chỉ là bờ tường. Mở quán nước bán cho khách vãng lai lên đồi tham quan, bà Nguyễn Thị Rung (67 tuổi, ở thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông) cho biết những ngôi nhà đá trên đồi cổ thạch được xây dựng cả hàng trăm năm rồi. “Tôi cũng chỉ nghe cha ông kể lại từ khi sinh ra đã thấy những ngôi nhà đá, bức tường rồi. Bây giờ đất trên đồi khô cằn, thiếu nước tưới nên người dân chúng tôi chỉ chăn thả bò thôi. Riêng những ngôi nhà đá xưa thì chúng tôi tu sửa lại để làm nơi nuôi nhốt đàn bò”, bà Rung cho hay. Nhiều người dân khác trong thôn Phú Hạnh cũng đã tận dụng lợp thêm mái tôn, chèn thêm đá lên những ngôi nhà đá xưa để Có một làng đá hàng trăm năm tuổi nằm trên đỉnh núi ở tỉnh Đắk Lắk được người dân địa phương gọi tên “Đồi cổ thạch”. Nơi đây có những ngôi nhà đá, bức tường đá, giếng nước đá cổ… được xây dựng từ xa xưa và mang nhiều nét kì bí. Kì bí làng đá “Đồi cổ thạch” nLỮ HỒ PHÓNG SỰ Toàn cảnh “Đồi cổ thạch” nhìn từ trên cao Những ngôi nhà đá cổ trên “Đồi cổ thạch” được người dân sử dụng để chăn nuôi bò Các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam sáng tác rất nhiều về Bác. Cố điêu khắc gia Lê Công Thành viết, vẽ, nặn rất nhiều tượng về Bác Hồ từ khi còn là người lính. Ông muốn những tác phẩm nghệ thuật về Bác Hồ phải tác động mạnh tới người xem trong cảm hứng tự hào. Gia tài tranh của cố hoạ sĩ, NSND Đào Đức không nhiều nhưng trong đó vẫn có những sáng tác về Bác Hồ. Đến nay gia đình của cố họa sĩ vẫn giữ được một bức chân dung Bác Hồ do Đào Đức vẽ trong giai đoạn sung sức. Tác phẩm về Bác của nhà văn Trình Quang Phú

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==