Báo Tiền Phong số 231/2025

NSND Như Quỳnh cho biết, khi được vào vai nữ chính trong Đến hẹn lại lên, bà gần như chưa có tiếng tăm gì, diễn viên đóng vai Chi (người yêu Nết) là Vũ Tự Lẫm, cũng là tay ngang - một anh Hai quan họ chưa từng có kinh nghiệm đứng trước ống kính. Nhưng đạo diễn Trần Vũ vẫn chọn họ. Con mắt xanh và quyết định táo bạo của ông chẳng những không gây thất vọng mà còn đạt thành công ngoài mong đợi. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III (năm 1975), phim giành được giải Bông sen Vàng, Như Quỳnh được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Sau đó, Đến hẹn lại lên cũng đoạt Giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary năm 1976. Đối với Sao Tháng Tám, NSND Thanh Tú cũng cho rằng vai chị Nhu là “một mốc son đỉnh cao trong sự nghiệp” của mình, đến mức “rất khó có một nhân vật như thế” và cảm thấy sau vai này mình không thể diễn được vai nào như vậy nữa. Một phần vì vậy, bà quyết định ngừng đóng phim một thời gian để học đạo diễn và dạy học. Thời điểm Sao Tháng Tám ra rạp, ngay cả cố đạo diễn Trần Đắc cũng chưa từng nghĩ “đứa con” của ông lại thành công vang dội đến thế, trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt. Phim được mang dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 (năm 1977) và giành Bông sen Vàng, nữ diễn viên Thanh Tú được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đến nay, nhiều cảnh trong Sao Tháng Tám vẫn được coi là tư liệu lịch sử quý giá. Cảnh cướp chính quyền ở Bắc Bộ phủ, hay những cảnh về nạn đói năm Ất Dậu. Đoàn phim huy động hàng nghìn diễn viên quần chúng với phục trang, tạo hình đúng bối cảnh năm 1945. Gần nửa thế kỷ trôi qua, mỗi khi nhớ lại quá trình quay phim, “chị Nhu” thường nhấn mạnh, bà và ê-kíp đã làm phim bằng “cái tâm với nghệ thuật, với đất nước và cuộc cách mạng”. HẠ ĐAN 9 n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Trong bối cảnh thiếu thốn nhưng Sao Tháng Tám được đầu tư chỉn chu, làm phim kỹ lưỡng tới từng chi tiết. NSND Thanh Tú kể, phó đạo diễn đi đường hễ thấy ai gầy gầy lại mời tham gia, thậm chí có lúc bắt diễn viên quần chúng cởi áo để… duyệt vào vai người chết đói. Cảnh Thanh Tú đứng trên nóc nhà máy điện Yên Phụ rải truyền đơn cũng tiêu tốn một ngày quay. Họa sĩ thiết kế Ngọc Linh là người cực khắt khe, không chấp nhận dùng bừa một chiếc quần trắng của phụ nữ cho diễn viên đóng quan huyện, bởi nhìn qua giống nhau nhưng từ chất vải tới cái gấu quần đều khác biệt. Họa sĩ dựng lại toàn bộ cảnh phá kho thóc, cướp chính quyền khiến bộ phim càng trở nên sinh động và chân thực. NGUYÊN KHÁNH Tháng Tám ngoài, đền bù cả nhà được hơn 830 triệu. Dù chưa nhận đền bù, tái định cư, nhưng dự án cần tiến độ, chúng tôi vẫn sẵn sàng nhường đất để thi công”. Ông Triệu Toàn Tăng, Chủ tịch UBND xã Yên Lãng (Phú Thọ), thông tin, phần lớn người dân trên địa bàn đều chấp nhận mức bồi thường theo quy định của Nhà nước. “Với một số hộ còn băn khoăn, cán bộ xã trực tiếp xuống tuyên truyền, giải thích để họ hiểu rõ ý nghĩa của công trình trọng điểm quốc gia. Khi nắm được chủ trương, họ nhanh chóng đồng thuận. Một số hộ dân cũng bày tỏ mong muốn được đền bù ở mức cao hơn một chút để có thêm điều kiện trang trải, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới”, ông Tăng nói. DÂN VẬN GẦN GŨI, SẺ CHIA Trên hành trình từ xã Yên Lãng về xã Đại Đình (Phú Thọ) dài khoảng 80 km, con đường khi xuyên qua khu dân cư đông đúc, khi lại uốn lượn giữa ruộng lúa và đồi núi nhấp nhô. Từ xa, những cột trụ cao vút đang được hoàn thiện từng ngày. Tại nhà ông Phạm Văn Long (65 tuổi, xóm Đồng Hin, xã Đại Đình), những khung nhà, mái tôn, chuồng trại… nằm trong hành lang tuyến điện của gia đình đang được tháo dỡ để phục vụ thi công đường dây. Ông Long từng có 15 năm trong quân ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đóng quân tại Lai Châu. Nay đã phục viên, ông trở về gắn bó với quê hương và có vườn tược xanh tốt. Dự án đường dây 500kV đi qua phần đất của gia đình, ảnh hưởng gần 1.800 m2 đất ở cùng một phần vườn và chuồng gia cầm. Ông nói rành rọt: “ Nhiều năm trong quân ngũ, tôi đã sống cùng đồng đội, chứng kiến anh em hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi hiểu đây là dự án phục vụ phát triển kinh tế, là mục tiêu quốc gia, nên tôi sẵn lòng góp phần”. Đến giờ nghỉ, ông pha ấm trà xanh, bưng ra cùng đĩa hoa quả mời chúng tôi và những đoàn viên, thanh niên đang ướt đẫm mồ hôi sau khi hỗ trợ tháo dỡ. Cách đó vài cây số, đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng công an xã đang giúp tháo dỡ phần nhà của ông Võ Văn Tâm (58 tuổi). Năm 1962, bố ông đã về đây khai hoang, và từ đó nhiều thế hệ trong gia đình gắn bó với mảnh đất này. Tại hiện trường, Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đoàn Công an xã Đại Đình, ngồi trò chuyện cùng bà con chòm xóm, lắng nghe những tâm sự khi phải rời xa mảnh đất thân thuộc bao năm. Anh Tùng chia sẻ, công tác tuyên truyền để người dân thấu hiểu chủ trương đặc biệt quan trọng. “Có những hộ đất nằm sát mặt đường, thuận tiện kinh doanh, nhưng khi tái định cư thì vị trí không còn đẹp như trước. Hoặc có hộ chưa có sổ đỏ nên mức đền bù không bằng các hộ bên cạnh, dẫn đến thắc mắc. Quan trọng nhất là phải gần gũi, chia sẻ để bà con hiểu rõ; khi đó họ mới chấp thuận”, Thượng úy Tùng nói. (còn nữa) V.H - TĐ Trải qua hai thập kỷ, từ một quỹ thiện nguyện, tổ chức này phát triển thành CLB Mãi mãi tuổi 20, một cộng đồng của những người lính, cựu chiến binh và thế hệ kế cận, bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tinh thần yêu nước bằng những hành động cụ thể. Từ những ngày đầu, CLB đã tổ chức hàng trăm chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa để trao tặng hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm cho bà con vùng cao; xây dựng chốt bảo vệ biên giới, cầu dân sinh, nhà tình nghĩa, hỗ trợ mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không có nguồn tài chính cố định, không có tài sản sở hữu, Mãi mãi tuổi 20 hoạt động hoàn toàn dựa vào lòng thiện nguyện, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Và chính nhờ đó, ngọn lửa của lòng biết ơn, của tinh thần nhân ái và trách nhiệm công dân đã không ngừng được giữ lửa và lan tỏa… Song song với các hoạt động thiện nguyện, hành trình “truyền lửa” được duy trì qua các công trình văn hóa. Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam và Những lá thư thời chiến là kết quả của quá trình sưu tầm, biên soạn và xuất bản hàng trăm tác phẩm, góp phần làm phong phú di sản tinh thần của dân tộc. CLB Mãi mãi tuổi 20 đặc biệt chú trọng việc kết nối với thanh niên, sinh viên, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm, triển lãm, các bạn trẻ được lắng nghe những câu chuyện thật từ những nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh khốc liệt, để họ hiểu rằng độc lập, tự do không bao giờ là điều hiển nhiên. Chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm, một hợp phần đặc biệt của CLB, đã mang hàng chục tủ sách đến các trường học, nhà văn hóa tại vùng sâu, vùng xa. Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành CLB nhận định, thành tựu lớn nhất sau 20 năm không phải ở số lượng hoạt động hay số đầu sách xuất bản, mà là tinh thần tri ân, ý thức trách nhiệm và kết nối thế hệ. Những điều này chỉ có thể được truyền từ trái tim sang trái tim. “Từ máu và nước mắt của quá khứ, chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau”, ông nói. “CLB Mãi mãi tuổi 20 là biểu tượng của khát vọng và cống hiến, của sự dấn thân và tình yêu quê hương đất nước”. ĐẠT NHI Những dòng nhật ký thấm đẫm máu và nước mắt của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc được xuất bản 20 năm trước, đánh thức ký ức về một thế hệ thanh niên sống và chiến đấu với tất cả lý tưởng và trái tim. Cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi 20 đã không chỉ làm lay động lòng người, mà còn trở thành động lực để thành lập Quỹ Mãi mãi tuổi 20 mang sứ mệnh “Tri ân - Tôn vinh - Thiện nguyện - Truyền lửa”. CLB Mãi mãi tuổi 20 hoạt động hoàn toàn dựa vào lòng thiện nguyện, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước Hành trình 20 năm truyền lửa của Mãi mãi tuổi 20 “Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền nên người dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, vì thế họ sẵn sàng di dời. Dù quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn và một số hộ còn vướng mắc về bố trí đất ở hoặc mong muốn được xem xét vị trí thay thế tương xứng, nhưng đến nay 100% hộ liên quan đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công”. Bà PHẠM THỊ HÀO, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đại Đình Loại thức ăn quý giá năm Ất Dậu gọi có tên “khô dầu” là bã thải của lạc, đỗ… sau khi đã ép hết nước dầu, thường được đóng thành bánh khoanh tròn để bón ruộng hay chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để mua một miếng “khô dầu” lót dạ Phần đất thuộc gia đình ông Nguyễn Ngọc An đang thi công vị trí cột Vị trí cột trụ 335 nằm giữa khu dân cư

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==