8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 TÁI SINH, THĂNG HOA Nhạc cách mạng ra đời trong khói bom, trong những sự kiện trọng đại của đất nước, là dòng nhạc trường tồn cùng thời gian. Nhưng nó cũng từng bị khán giả hững hờ, trước sự bùng nổ của những dòng nhạc khác. Làm thế nào để nhạc cách mạng “tái sinh” trong thời kỳ các phương tiện nghe nhìn phát triển, thị hiếu của khán giả thay đổi liên tục và bất ngờ, luôn là câu hỏi khiến các nghệ sĩ của nhiều thế hệ đau đáu. Nhiều năm trước, ca sĩ Thái Thùy Linh thực hiện album Bộ đội, phối những ca khúc đi cùng năm tháng theo phong cách rock. Nghệ sĩ opera Vành Khuyên từng ra album Vành Khuyên hát. Những ca khúc quen thuộc như Xa khơi, Quảng Bình quê ta ơi, Bóng cây Kơ nia được Vành Khuyên làm mới theo phong cách thính phòng… Nỗ lực tái sinh nhạc cách mạng của cá nhân nghệ sĩ đáng ghi nhận song chưa thể thổi bùng lên “cơn sốt” nhạc đỏ như thời điểm hiện tại. Nhạc cách mạng thực sự được “tái sinh” là nhận xét của nhiều khán giả và người có chuyên môn. Sức hút của nhạc cách mạng không đến từ các dự án âm nhạc cá nhân mà đến từ “concert quốc gia” với sự tham gia của ê-kíp khổng lồ. NSƯT Đăng Dương đánh giá: “Không phải tự nhiên nhạc cách mạng được tái sinh. Khoảng một năm trở lại đây, chúng ta có một vài chương trình ngoài trời lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai. Chương trình này làm mới nhạc cách mạng, tuy vẫn chỉ mang tính giải trí nhưng đã tạo ra tiền đề và hứng khởi”. Theo giọng ca Đất nước trọn niềm vui, concert Tổ quốc trong tim thực sự tái sinh nhạc đỏ đúng nghĩa: “Các bài hát cách mạng trong concert hút 50.000 khán giả được phối mới, phù hợp với không gian sân vận động. Âm nhạc cách mạng phải như vậy, nếu làm nhẹ nhàng thì không thể kích thích khán giả được”. Giọng ca gắn bó và nổi tiếng nhờ ca khúc cách mạng đề cao vai trò của giám đốc âm nhạc và đạo diễn concert trong cuộc “tái sinh” nhạc cách mạng. Nhiều giám đốc âm nhạc, đạo diễn trẻ tài năng được học hành bài bản, học hỏi thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt. “Ở Tổ quốc trong tim Minh Trí đã tích hợp được tất cả hiệu ứng tốt nhất của ánh sáng, âm thanh… Ngoài đạo diễn tài hoa, còn cần một phù thủy âm nhạc. Những bài ca đi cùng năm tháng trong Tổ quốc trong tim đã được phối theo kiểu mới nhưng vẫn giữ được hồn cốt, vẫn đậm chất âm nhạc cách mạng, từ bài 19 Tháng Tám hay nhiều bài khác. Bài Đất nước trọn niềm vui tôi đã hát bao năm nay cũng được làm mới. Nhạc cách mạng được đẩy lên cao trào như hiện nay nhờ nhiều thứ hỗ trợ”, NSƯT Đăng Dương phân tích. TÌNH CẢM HƠN, DỄ NGHE HƠN Mùa đại lễ, Quốc ca vang lên trong các “concert quốc gia”. Hàng ngàn khán giả đã hòa giọng cùng nghệ sĩ tạo nên bản hùng ca vang vọng núi sông. Không phải những giọng ca gạo cội, mà là những người trẻ đã tạo nên “kỳ tích”. Tổ quốc trong tim mở màn bằng tiết mục Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, do nhóm chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và nhóm thiếu nhi Sao Tuổi Thơ thể hiện. Khoảng 50.000 khán giả hòa giọng trong tiết mục này khiến đạo diễn Minh Trí thốt lên: “Cảnh 50.000 người hát Quốc ca đẹp hơn giấc mơ”. Để tạo nên giấc mơ có thật ê-kíp đã chăm chút từng chi tiết. Trên mỗi tấm vé phát miễn phí cho khán giả, có hình ảnh bản chép tay Tiến quân ca của cha đẻ ca khúc, nhạc sĩ Văn Cao. Ở gala âm nhạc Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam, Soobin Hoàng Sơn được chọn hát Quốc ca, tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ mạng xã hội. Đang sống ở TPHCM, nhạc sĩ Tiến Luân, tác giả Quê em mùa nước lũ, vẫn theo dõi “concert quốc gia” ở Hà Nội. Ông bình luận: “Nhạc cách mạng tái sinh là điều đáng mừng vì đó là âm nhạc tử tế. Khi âm nhạc tử tế lan tỏa sẽ đẩy lùi nhạc rác. Người trẻ hát nhạc cách mạng là xu hướng hay và nên tiếp tục phát huy. Tôi thấy các bạn trẻ hát nhạc cách mạng giúp bài hát trở nên mềm hơn, tình cảm hơn, dễ nghe hơn”. Đặng Lê Minh Trí, đạo diễn concert Tổ quốc trong tim định nghĩa về “concert quốc gia”: “Concert phải có dàn nhạc, ban nhạc và nghệ sĩ hát live. Để xứng tầm quốc gia, sự kiện cần đạt quy mô, tầm vóc lớn, phác họa dáng hình quê hương và khiến con tim rung lên”. Nhiều ca khúc cách mạng được trình diễn trong các “concert quốc gia” dịp đại lễ đã chạm tim khán giả Việt khiến tình yêu sâu thẳm cất thành lời: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Nhạc cách mạng khiến trái tim rung Concert Tổ quốc trong tim là một trong những chương trình nghệ thuật “tái sinh” nhạc cách mạng ẢNH: NHƯ Ý CƯA MÁY, KHOAN, ĐỤC “BAO” TẤT Bất chấp thời tiết nắng 37 đến 38 độ C, nóng như chảo lửa, hàng trăm đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Các đội TNTN của tỉnh bắt tay vào các việc như: Hỗ trợ phát dọn hành lang, tuyến đường phục vụ thi công, hỗ trợ di dời nhà cửa nơi có đường điện đi qua. 7 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại nhà ông Phạm Văn Long (xóm Đồng Hin, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ), nơi 50 thanh niên tình nguyện giúp gia đình dỡ mái tôn, cắt cây, phát quang hành lang lưới điện 500kV. Đến 8 giờ sáng, trời bắt đầu nắng rát, nhưng tiếng máy cưa, máy khoan và những tiếng cười của đoàn viên thanh niên râm ran một vùng. Càng về trưa, mái tôn tích nhiệt, nóng bỏng tay nhưng hàng chục thanh niên vẫn miệt mài tháo vít, dỡ từng tấm tôn, cẩn thận đưa xuống, xếp gọn gàng cho gia chủ. Phía dưới, 2 tốp thanh niên vẫn phăm phăm dùng cưa máy, máy khoan cắt cây, phá hàng rào nằm trong hành lang lưới điện. Dưới nắng gắt, những chiếc áo xanh tình nguyện đẫm mồ hôi chuyển sang màu sẫm tối, nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn rạng rỡ, tay chân vẫn thoăn thoắt hoàn thành công việc. Anh Vũ Viết Đại, Bí thư Đoàn xã Đại Đình chia sẻ, địa bàn xã có 12 vị trí móng cột của dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Để hỗ trợ dự án, Đoàn xã đã huy động đoàn viên 4 đợt. Đoàn viên trong lực lượng vũ trang, giáo viên…, bên cạnh tham gia lao động, còn thực hiện tuyên truyền người dân về ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới nên các bạn đoàn viên đều đồng tình hưởng ứng, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để đưa dự án đảm bảo tiến độ thi công”, anh Vũ Viết Đại cho hay. Vừa kéo chiếc khẩu trang chống nắng, gạt những giọt mồ hôi trên trán, chị Nguyễn Thị Liên, chi đoàn Trường mầm non Đại Đình chia sẻ, chị đang nuôi con nhỏ, gia đình chị có nghề làm mây tre đan nên rất bận. Nhưng khi Đoàn xã huy động thanh niên tham gia hoạt động hỗ trợ dự án, chị vẫn nhiệt tình tham gia để góp công sức nhỏ bé của mình vào dự án. “ Mẹ chồng em nói: “Đường dây 500kV phục vụ cho phát triển đất nước, mỗi người phải có trách nhiệm góp sức. Mọi việc nhà, con cái để đó mẹ lo, con cứ tích cực tham gia, giúp dân giải phóng mặt bằng, đưa đường điện về đích”. Nghe mẹ nói vậy em rất mừng, tích cực tham gia cùng đoàn viên hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tuyên truyền người dân giao mặt bằng sớm”, chị Liên chia sẻ. BỊ THƯƠNG, CHỮA XONG LẠI “XUNG TRẬN” Tất cả các đoàn viên thanh niên mà chúng tôi gặp đều có Sát cánh cùng công nhân áo cam thực hiện “3 ca, 4 kíp” hoàn thành từng vị trí cột đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, là hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện (TNTN) ở đất Tổ Phú Thọ. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, họ cũng “vượt nắng, thắng mưa” miệt mài hỗ trợ tháo dỡ, di dời hàng trăm công trình, mở đường cho công tác xây cột, kéo dây. TUYẾN 500kV LÀO CAI - VĨNH YÊN, NHỮNG NGÀY VỀ ĐÍCH Bài 5: Áo xanh đất Tổ “vượt nắng, thắng mưa” nVIẾT HÀ – THÀNH ĐẠT PHÓNG SỰ Đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ mướt mồ hôi giúp người dân tháo dỡ các công trình nằm trong hành lang lưới điện 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==