Tiền Phong số 23

Ngày 21/1, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, sáng sớm, hàng trăm ghe tàu chở nông sản, hoa kiểng, thực phẩm thiết yếu đậu kín một khúc sông Cần Thơ. Tiếng máy nổ xình xịch cùng tiếng rao hàng í ới của thương hồ tạo nên không khí náo nhiệt. Những ngày cận Tết chợ nổi Cái Răng đông vui hơn ngày thường. Cùng với đó là sự xuất hiện có nhiều tàu chở khách du lịch tham quan, trải nghiệm chợ nổi - nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Trước thềm Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị đồng hành đã chuẩn bị quà Tết đến thăm và trao tặng các thương hồ trên chợ nổi Cái Răng. 400 phần quà và lì xì với kinh phí khoảng 200 triệu đồng đã được trao tận tay các thương hồ. Trong số thương hồ tề tựu về đây buôn bán có không ít gia đình quanh năm lênh đênh sông nước, bố mẹ, con cái cùng sống trên thuyền. Bà Nguyễn Thị Bé gắn bó hơn 30 năm với chợ nổi, chia sẻ: “Tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi từ lãnh đạo thành phố. Đây là nguồn động viên lớn để tôi và các thương hồ khác tiếp tục buôn bán, giữ gìn nét đẹp của chợ nổi”. Cách ghe bà Bé vài chục mét, ghe vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng chở đầy ắp bí rợ, củ sắn để bán cho khách. Cầm trên tay phần quà Tết, ông Hoàng nói: “Tết năm nay bán chậm hơn năm ngoái nhưng được lãnh đạo thành phố quan tâm, tặng quà, tôi cảm thấy ấm lòng”. BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN CHỢ NỔI GẮN VỚI DU LỊCH Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã đến nhiều ghe thăm hỏi tình hình mua bán và gửi lời chúc đến bà con chợ nổi có một cái Tết ấm áp, vui vẻ. Ông Hiện cũng nhắc nhở bà con giữ gìn, bảo tồn và phát triển chợ nổi gắn với du lịch. Chị Nguyễn He Ni Pha, du khách từ Vĩnh Long tham quan chợ nổi Cái Răng chia sẻ, đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng nhớ. “Vừa đến chợ nổi là đã thấy không khí tấp nập, rộn ràng. Mấy chiếc ghe chở đầy trái cây, rau củ, hàng hóa nhìn rất màu sắc. Ngồi trên tàu lắc lư theo sóng nước, vừa nghe tiếng cười nói rôm rả của bà con, vừa hít hà mùi thơm của bún riêu, cà phê hay mấy món đặc sản miền Tây, cảm giác rất "đã”, chị Pha nói. Theo UBND quận Cái Răng, chợ nổi có khoảng 200 - 250 ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300, 400 ghe. Trong đó, số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc và từ nơi khác đến khoảng 100 ghe. Hàng hóa của chợ nổi Cái Răng rất phong phú và đa dạng. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nơi đây không chỉ phục vụ cho giới thương hồ, mà còn cung ứng cho người dân địa phương. Các loại hàng hóa tại chợ nổi Cái Răng bao gồm: Trái cây; rau củ quả; hoa, kiểng; hàng thủ công mỹ nghệ; hàng thực phẩm và thiết yếu… HÒA HỘI 10 nThứ Năm n Ngày 23/1/2025 ĐỜI SỐNG Hàng trăm ghe tàu chở đầy ắp hàng hóa, nông sản chen chúc nhau đậu ken kín khúc sông; cùng với đó là tiếng rao mời, nói cười của thương hồ rộn ràng tạo nên không khí nhộn nhịp ngày giáp Tết tại chợ nổi Cái Răng (thành phố Cần Thơ). với thương hồ chợ nổi Cái Răng Chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương với nét sinh hoạt gắn liền với sông nước, tạo nên giá trị văn hóa rất đặc sắc. Chợ nổi Cái Răng đã được bình chọn là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Cần Thơ. Chợ nổi Cái Răng đã trở thành thương hiệu du lịch của thành phố Cần Thơ, di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được xếp trong top 10 Chợ nổi ấn tượng châu Á và thế giới. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho bà con thương hồ chợ nổi Cải Răng TRẮNG ĐÊM BÓ HOA Khoảng 21 giờ, dọc Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), nhà nào cũng sáng đèn, rộn rã tiếng nói cười. Đó là các điểm thu mua hoa lay ơn. Tại đây, hàng chục lao động miệt mài nhặt từng cây hoa, cẩn thận gói thành từng bó dù đã muộn giờ. Giữa tiết trời 15 độ C, bà Trần Thị Tiên, một công nhân nhặt hoa ở xã Hiệp An không ngừng tay làm việc. Gia đình bà Tiên vốn làm nông. Để có một cái Tết no đủ, dịp này, các thành viên gia đình bà phải đi làm thuê xa. Với 32 năm kinh nghiệm, bà Tiên chỉ là một trong những người có tuổi nghề trung bình ở huyện Đức Trọng. Bà Tiên chia sẻ, dịp này, đều đặn mỗi ngày, bà có mặt điểm thu mua lúc 4 giờ chiều để bắt đầu nhặt hoa. “Công việc này khá vất vả, đòi hỏi sức khỏe dẻo dai và khả năng làm việc nhanh chóng để kịp hoàn thành khối lượng hoa lớn trước khi trời sáng. Thường thì chúng tôi phải làm đến 1-2 giờ sáng. Khoảng 3-4 giờ sáng, xe tải đông lạnh sẽ chở hoa đi ngoại tỉnh, để kịp giao hàng cho tiểu thương ở các chợ”, bà Tiên cho biết thêm. Theo chị Trần Thị Chương, thương lái đến từ Ninh Thuận, mùa Tết năm nay, dù hoa lay ơn vẫn được thu mua nhiều, nhưng tình hình có phần giảm mạnh. Năm ngoái, các thương lái phải xếp hàng dài để mua hoa, nhưng năm nay, lượng người đến ít hơn vì các tỉnh phía Bắc đã có nguồn cung dồi dào. Bởi thế, giá hoa lay ơn ở Lâm Đồng giảm mạnh, hiện chỉ còn từ 17.000-20.000 đồng/bó 10 cành. Vào thời điểm này, mỗi ngày chị Chương thuê khoảng 30 lao động để làm việc suốt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vào những ngày cao điểm, công nhân phải làm đến tận 3 giờ sáng hôm sau để kịp giao hoa cho các xe vận chuyển. “Tiền công cho mỗi người được tính khoán 1.500 đồng/bó hoa. Nếu làm nhanh, mỗi ngày họ có thể kiếm được từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng”, chị Chương nói. MONG CÓ TẾT ĐOÀN VIÊN Ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, trú thành phố Kon Tum) cho biết, đã làm nghề vận chuyển cây Tết được khoảng gần 7 năm. Những ngày bình thường, ông làm nghề xây dựng, đến khi chợ hoa mở đảm nhận thêm việc chở cây để kiếm thêm tiền tiêu Tết. Công việc vận chuyển thường bận rộn vào khoảng 25 tháng Chạp, lúc này nhu cầu mua sắm cây của người dân tăng cao. “Mỗi chuyến xe dao động từ 150.000-250.000 đồng, tùy thuộc vào quãng đường vận chuyển đến nhà khách hàng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận vì khách không muốn cây bị rụng hoa, rơi quả. Có lần vận chuyển đến nơi bị nứt chậu tôi phải bỏ tiền túi ra đền bù cho khách hàng”, ông Đức chia sẻ. Công việc trong khoảng 10 ngày giúp ông Đức thu nhập từ 7 triệu - 8 triệu đồng. Đây cũng là một khoảng giúp gia đình ông mua vé xe và một ít quà để về quê đón Tết. Các chuyến xe tải chở hoa, cây cảnh tấp nập ra vào cũng là cơ hội cho những người làm công việc bốc vác. Thông thường, một nhóm bốc cây cảnh có khoảng từ 5-6 người. Đối với những xe tải lớn, công việc có thể phải mất đến gần một giờ mới hoàn thành. Việc bốc vác được phân công khoa học, tỉ mỉ để tiết kiệm thời gian và không ảnh hưởng đến hiện trạng của cây. Theo anh Hồ Đức Anh (35 tuổi, trú huyện Đắk Hà), mỗi lần nhận việc nhóm được khoán số tiền từ 1-1,2 triệu đồng. Sau khi bốc xong hàng, chủ vườn sẽ kiểm tra xem cây có vấn đề gì không và trực tiếp thanh toán cho trưởng nhóm. Tuy vất vả, nặng nhọc nhưng công việc này thu nhập khá cao. “Những ngày đỉnh điểm, tôi có thể kiếm khoảng 2 triệu đồng/ ngày. Tuy nhiên công việc thường tập trung vào những ngày đầu tiên mà chợ hoa mở bán. Nếu như không còn việc, tôi thường làm thêm việc vận chuyển hoa, cây cảnh để kiếm thêm tiền”, anh Đức Anh bày tỏ. THÁI LÂM - NGUYÊN LÊ Nhọc nhằn mưu sinh cận Tết Nghề bốc vác, vận chuyển cây cảnh có thu nhập cao tại chợ hoa Kon Tum Vào dịp cận Tết, các lao động trên miền sơn cước luôn tất bật làm hoa, vận chuyển cây cảnh. Dù công việc nhọc nhằn, vất vả, họ vẫn kiên trì, hy vọng mang về một cái Tết đủ đầy, ấm áp cho gia đình.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==