Báo Tiền Phong số 228/2025

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 HOA HẬU VIỆT NAM 2024: DỒN TÂM SỨC TẬP LUYỆN Các người đẹp chia sẻ niềm vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Họ tạm gác lại những công việc bộn bề, dồn toàn bộ tâm sức để tham gia tập luyện cho chương trình diễu binh, diễu hành. Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Thể thao và Thời trang, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, cô đáp chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội với tinh thần hưng phấn. Lịch hoạt động dày đặc không làm cô lo lắng. Đại sứ Thể thao và Thời trang tin rằng, chính nguồn lực tinh thần giúp cô và các người đẹp xua tan mệt mỏi trong quá trình tập luyện. Nguyễn Phương Nhi, Đại sứ Nhân ái, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, đã có mặt ở Thủ đô sáng 15/8. Cô cảm thấy vinh dự, tự hào và hồi hộp khi được góp mặt trong đoàn diễu hành với vai trò Đại sứ Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2024. “Góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước còn là dịp để tôi lan tỏa hình ảnh, tinh thần và tình yêu Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ”, Phương Nhi nói. Đại sứ Nhân ái muốn thể hiện thật tốt để góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, nhiệt huyết của đại lễ. “Tôi tin rằng khoảnh khắc được sải bước quanh hồ Hoàn Kiếm, giữa sắc đỏ rực rỡ và tiếng reo hò cổ vũ, sẽ là ký ức vô giá mà tôi mang theo suốt đời”, cô nói. Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương bày tỏ, được tham dự chương trình A80 là niềm tự hào lớn lao. “Từ những ngày đầu khi cùng các bác, các cô, các chú và các bạn trong khối Văn hóa - Thể thao miệt mài luyện tập, tôi cảm nhận rõ bầu không khí rộn ràng, náo nức và tràn đầy khí thế”, Phạm Thùy Dương chia sẻ. Sĩ quan quân đội đầu tiên đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam chính là Thiếu úy Trần Ngọc Châu Anh. “Là một quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi mong một ngày được cùng đồng đội tham gia trong đội hình diễu binh. Dù chưa có dịp thực hiện mong ước đó do nhiệm vụ công tác và học tập song năm nay tôi may mắn được Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 tạo điều kiện tham gia chương trình diễu hành trong Khối Văn hóa với cương vị Á hậu 1, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tôi nhận thấy, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị, nên luôn tích cực luyện tập, sẵn sàng hòa vào đội hình ngày 2/9 với niềm tự hào, ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ, lan tỏa hình ảnh nữ thanh niên thời đại mới: Văn hóa trí tuệ, bản lĩnh và kỷ luật”, Á hậu Châu Anh bày tỏ. CỔ VŨ, KHÍCH LỆ CÁC CHIẾN SĨ Thông tin các người đẹp giành thứ hạng cao ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia chương trình diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9 thu hút sự quan tâm của khán giả Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Trước khi bước vào chương trình luyện tập, các người đẹp có nhiều hoạt động giao lưu, làm nóng không khí chuẩn bị cho đại lễ. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan đã tới tặng quà, cổ vũ khối Công an nhân dân đang tập luyện, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80. Những tấm ảnh chụp các người đẹp trong trang phục áo thun đỏ sao vàng cùng các chiến sĩ thu hút sự quan tâm của khán giả. Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương chia sẻ: “Khi được chứng kiến buổi hợp luyện của các chiến sĩ Công an nhân dân tại Đại học Quốc gia (Hòa Lạc, Hà Nội) tôi càng thấu hiểu sự hi sinh, tính kiên trì, tinh thần kỷ luật đáng quý của các anh. Điều đó thôi thúc tôi quyết tâm tập luyện nghiêm túc, giữ hình ảnh chỉn chu, góp phần nhỏ bé vào thành công của đại lễ”. Trước đó, Hoa hậu và 2 Á hậu còn thực hiện dự án ảnh Yêu áo dài, yêu đất nước. Dự án nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, tôn vinh văn hóa Việt của thế hệ trẻ trong thời bình. Tham gia dự án Yêu áo dài, yêu đất nước còn có Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn, 26 tuổi, từng gây sốt khi tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4). Bức ảnh Hoa hậu Hà Trúc Linh chụp cùng người mang biệt danh “soái ca cảnh vệ” nhanh chóng hút hàng nghìn lượt yêu thích. Được hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc theo cách đặc biệt, các hoa hậu, á hậu và các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 không quên sứ mệnh của mình. Thông qua các hoạt động chào mừng đại lễ, Hoa hậu Hà Trúc Linh muốn truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu văn hóa cội nguồn cùng tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam như lời dạy của Bác Hồ “việc gì khó, có thanh niên” tới các bạn trẻ. ĐÀO NGUYÊN Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu và 3 đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2024 sẽ góp mặt trong chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/194519/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/19452/9/2025). Các người đẹp đã có mặt ở Hà Nội trong tâm trạng hân hoan, tự hào, mong muốn lan tỏa hình ảnh thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Hoa hậu Hà Trúc Linh và nhiều người đẹp đã dùng sức ảnh hưởng của mình để thắp sáng Tổ quốc trong tim mỗi người dân Việt Nam, bằng những tấm hình, đoạn clip ý nghĩa. Sắc đỏ đang chiếm sóng trên trang cá nhân của các người đẹp tại thời điểm này. Hoa hậu và các người đẹp bắt “trend” cờ đỏ sao vàng ẢNH: TRỌNG TÀI Tự hào tham dự đại lễ CHUYỆN HÔM NAY Nhưng đáng tiếc, ngay cả khi “được đứng chung một sàn”, các trường nghề vẫn chỉ như “những chiếc bóng” đứng sau hào quang của các trường đại học. Tỷ lệ hơn 85% thí sinh đăng ký vào đại học – trong khi chưa đến 10% quan tâm đến học nghề – không chỉ là một con số thống kê, mà là lời cảnh báo rất rõ về căn bệnh “đại học hóa”, sính bằng cấp đã ăn sâu vào tâm lý xã hội. Rất nhiều năm rồi, chúng ta mặc định: Đậu đại học là thành công, còn đi học nghề là “phương án dự phòng” – một kiểu chấp nhận của những người không còn lựa chọn khác. Từ nếp nghĩ đó, không ít thanh niên tốt nghiệp đại học lại lặng lẽ… đăng ký chạy xe công nghệ, trong khi các doanh nghiệp sản xuất phải “đỏ mắt” tìm thợ hàn, kỹ thuật viên cơ khí, thậm chí là những công nhân vận hành dây chuyền lành nghề. Chúng ta đã có quá nhiều cử nhân – thiếu quá nhiều người thợ. Giống như một ruộng lúa được gieo hạt thật dày chỉ để rồi lúc mùa gặt mới nhận ra thiếu người thu hoạch. Điều đáng lo là tâm lý “đại học trước – nghề sau” vẫn tiếp tục lặp lại trong mùa tuyển sinh năm nay. Nhiều thí sinh đặt 5–7 nguyện vọng đại học, và chỉ đến nguyện vọng thứ 6, thứ 7 mới chọn cao đẳng hoặc trung cấp nghề như một chiếc phao cứu sinh. Những phòng tư vấn tuyển sinh của các trường nghề vẫn tấp nập người ra vào, nhưng đa số chỉ ghé ngang để… hỏi thông tin. Trường chờ thí sinh. Thí sinh lại đợi kết quả đại học. Và khoảng “chờ – đợi” ấy đang phơi bày một nghịch lý lớn của giáo dục nước ta: đi học vì tấm bằng, chứ không vì một năng lực nghề nghiệp thật sự. Chúng ta từng tự hào rằng Việt Nam là đất nước của sự cần cù, khéo léo, nhưng “khéo tay” giờ đang đứng bên lề cuộc chơi. Những làng nghề vắng bóng lớp trẻ. Những xưởng sản xuất thiếu kỹ thuật viên. Những khu công nghiệp phải tuyển lao động từ nước ngoài vì… không đủ thợ trong nước. Chúng ta đã “đẩy” rất nhiều thanh niên đến giảng đường, nhưng lại “bỏ quên” những xưởng thực hành – nơi lẽ ra phải đầy ắp tiếng máy, tiếng búa. Nếu không thay đổi quan niệm giáo dục, bệnh “thừa thầy – thiếu thợ” sẽ còn kéo dài. Cần một cuộc “đại phẫu” về định hướng nghề nghiệp, bắt đầu từ trường phổ thông. Không phải học sinh giỏi là buộc phải vào đại học danh giá, hay học sinh trung bình thì nên học nghề. Mỗi người có một năng lực riêng, và giáo dục có trách nhiệm khơi đúng nguồn chứ không phải đẩy tất cả cùng chảy về một hướng. Đã đến lúc chúng ta thẳng thắn nhìn nhận: nghề nghiệp không phân sang – hèn. Một người thợ lành nghề, tay nghề vững, lao động chân chính và thu nhập ổn định cũng đáng tự hào lắm chứ. Tuy nhiên, trong cuộc đua cơ hội, nhiều người lại chọn đi xuất khẩu lao động để mưu sinh – một dấu hiệu cho thấy học nghề trong nước chưa đủ hấp dẫn, hoặc thu nhập còn quá thấp. Xã hội cần trân trọng lao động kỹ thuật, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và ưu tiên đãi ngộ cho những ngành nghề thiếu hụt. Khi đó, học nghề không còn là “bước lùi”, mà là một cánh chim tự do, giúp người trẻ bay vào đời. N.T Bệnh sính bằng cấp TIẾP THEO TRANG 1 Hoa hậu Hà Trúc Linh chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 ẢNH: TRỌNG TÀI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==