Báo Tiền Phong số 227/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 LAN TỎA TINH THẦN VIỆT TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ Trong suốt 4 tháng lên ý tưởng và thực hiện, Lamphong Studio - một xưởng sáng tạo nhỏ tại Hà Nội, đã tái hiện hình ảnh lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 qua bộ sưu tập sơn mài. “Lớn lên em muốn làm lính cứu hỏa”; “Em ước mơ sẽ trở thành hải quân để bảo vệ biển đảo”... Những ước mơ hồn nhiên ấy đã truyền cảm hứng cho các họa sĩ trẻ tại Lamphong Studio tạo nên “Vinh quang Việt Nam”. Xuyên suốt thời gian thực hiện, các họa sĩ Lê Huy, Dương Đức Mạnh, Nguyễn Yến Thương và các cộng sự là sinh viên ngành mỹ thuật đã cùng lên ý tưởng, phác thảo, tạo hình mẫu đất và thử màu. Đặc biệt, các họa sĩ và nhà thiết kế trẻ đã quyết định sử dụng chất liệu chính từ làng nghề thủ công. Lựa chọn sơn mài cho bộ sưu tập “Vinh quang Việt Nam”, các thành viên gen Z mong muốn làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống cùng hơi thở thời đại, để tạo nên những tác phẩm đặc biệt nhân ngày trọng đại của đất nước. Việc sử dụng chất liệu truyền thống cho sản phẩm sáng tạo như một cách để khẳng định tinh thần Việt của những nhà sáng tạo trẻ. “Bộ sưu tập lần này là sự tri ân và lòng biết ơn của thế hệ trẻ tới những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ đất nước và chắp cánh cho những giấc mơ Việt Nam”, họa sĩ Lê Huy, một trong những họa sĩ thực hiện bộ sưu tập, chia sẻ. Những họa sĩ trẻ của Lamphong Studio mong muốn có thể trưng bày các tác phẩm tại không gian công cộng, để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, check-in và cùng viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước. Mong muốn lan tỏa giá trị Việt, Hồng Anh, một bạn trẻ tại Hà Nội, bắt đầu sáng tạo từ những điều gần gũi, quen thuộc. Hợp tác cùng họa sĩ Kỳ (chuyên vẽ minh họa về chủ đề Việt Nam), Hồng Anh đã làm nên chiếc khăn “Diễu binh Đông Hồ”. Về lý do lựa chọn hình ảnh người lính trong sản phẩm, Hồng Anh chia sẻ: “Mình lớn lên trong môi trường gần gũi với quân đội, cùng với ba thế hệ trong gia đình đều là bộ đội. Mỗi dịp được xem diễu binh, mình luôn có một cảm xúc đặc biệt, vừa tự hào, vừa xúc động, như thể chính ông mình, ba mình, anh mình đang sải bước trong hàng ngũ. Vì lý do đó mà mình muốn tôn vinh hình ảnh người lính qua sản phẩm sáng tạo lần này”. Đặc biệt, nét vẽ bằng tranh Đông Hồ chính là điểm nhấn làm cho chiếc khăn trở nên nổi bật và khiến nhiều người tò mò. Với Hồng Anh, việc lựa chọn nét vẽ dân gian cho một sản phẩm hiện đại như một cách lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam với người trẻ. YÊU NƯỚC THEO CÁCH RIÊNG Đến từ ba miền đất nước, Hà Chu, Minh Ti và Ngọc Hiền, những bạn trẻ gắn kết bởi đam mê chung, đã cùng nhau tạo nên một sản phẩm sáng tạo mang tên “Nối vòng tay lớn”. Như cái tên của sản phẩm khăn lụa, các bạn trẻ kể lại một phần lịch sử dân tộc qua góc nhìn của thế hệ Z. “Nối vòng tay lớn” là sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh của nhiều giai cấp, tầng lớp trong lịch sử, từ công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương, người lính cách mạng đến người mẹ Việt Nam anh hùng... Tất cả những hình ảnh ý nghĩa được kết nối bằng hình tượng cây lúa, cùng ngôi sao năm cánh. Ngọc Hiền, quản lý dự án “Nối vòng tay lớn”, cho biết, cảm hứng thực hiện sản phẩm sáng tạo không chỉ đến từ những trang sách lịch sử, mà còn đến từ câu chuyện của người thân trong gia đình. “Ông ngoại của mình từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, những câu chuyện lịch sử hào hùng mà Sắc đỏ của Tổ quốc không chỉ tung bay trên lá cờ, mà còn hiện diện trong những sản phẩm sáng tạo của gen Z, từ bộ sưu tập sơn mài đến khăn cách điệu mang đậm dấu ấn truyền thống. Cách yêu nước độc đáo của gen Z (Từ trái qua) Các bạn trẻ Hà Chu, Minh Ti và Ngọc Hiền cùng thực hiện sản phẩm “Nối vòng tay lớn” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 NẮNG NHƯ THIÊU, MƯA BẤT NGỜ Chúng tôi có mặt tại vị trí cột 380 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vào lúc 14 giờ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này 38oC. Những bộ bảo hộ màu da cam dày cộp ướt đẫm mồ hôi, nhưng công nhân vẫn miệt mài lắp dựng các thiết bị, hoàn thành các đốt cột. Ông Phan Đông Minh, Đội phó Đội Truyền tải điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ thi công 2 cột 380 và 378. Để hoàn thành nhiệm vụ, 59 công nhân tranh thủ tối đa thời gian lắp dựng cột. Để tiết kiệm thời gian thi công, Đội Truyền tải điện Hòa Bình thuê nhà của người dân quanh vị trí cột, giúp cán bộ, công nhân giảm thời gian di chuyển. Việc cơm nước cho cán bộ, công nhân được đơn vị thuê người dân địa phương đảm nhận, để toàn bộ công nhân tập trung ngoài công trường. “Trong thời tiết nắng nóng, mình chỉ đứng thôi đã ướt đẫm mồ hôi. Anh em chỉ thi công khoảng 1 tiếng đồng hồ là bộ bảo hộ ướt sũng. Hai chiếc quạt gió gắn vào áo bảo hộ quay hết công suất cũng không thấm vào đâu. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, nước uống hết sức quan trọng, phải được tiếp liên tục”, ông Phan Đông Minh cho biết. Tiến độ của công trình rất gấp, cán bộ, công nhân muốn tranh thủ hết thời gian. Buổi sáng và tối ăn cơm tại nhà, buổi trưa người phụ trách hậu cần đem cơm đến công trường. Ăn xong, mọi người tranh thủ nghỉ trưa tại chỗ trong lán tạm hoặc mắc võng trong vườn keo của người dân. Theo ông Minh, đơn vị vốn chỉ làm nhiệm vụ truyền tải - “vận chuyển” điện từ nhà máy đến các trung tâm phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người tiêu dùng. Việc xây lắp là nghề “tay trái”, nhưng vì tiến độ của dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ, cán bộ, công nhân nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian, cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. “Các cột chính, thanh giằng của đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đều là cột tròn, việc lắp dựng gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh em công nhân ban ngày làm việc, ban đêm tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo những cách làm hay để lắp đặt các cấu kiện chính xác, an toàn…”, ông Minh nói. “Cán bộ, công nhân tăng cường xây lắp đã hơn 2 tuần, nhưng chưa ai nghĩ đến việc về thăm nhà. Tôi là người quản lý, biết anh em ai cũng nhớ nhà, nhớ vợ con, nhưng chúng tôi động viên nhau gác lại tình riêng, tập trung 200% năng lực hoàn thành nhiệm vụ cấp bách”, ông Phan Đông Minh chia sẻ. Những ngày qua, tỉnh Phú Thọ có hôm nóng như chảo rang, nhiệt độ ngoài trời 40oC, còn cấu kiện sắt khoảng 60oC. Tuy nhiên, trên công trường đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, các kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài lắp dựng cột, quyết hoàn thành tiến độ dự án vào ngày 19/8, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. TUYẾN 500KV LÀO CAI - VĨNH YÊN, NHỮNG NGÀY VỀ ĐÍCH Bài 2: Công trường khắc nghiệt nVIẾT HÀ - THÀNH ĐẠT PHÓNG SỰ Bộ sưu tập “Vinh quang Việt Nam” tái hiện hình ảnh lực lượng diễu binh Công nhân mướt mồ hôi trên công trường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==