11 PHÁP LUẬT Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 “CỨ NHƯ GIẤC MƠ” Chiều 13/8, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, anh Thái Khắc Thành (SN 1980) đã về đến quê nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Khi vừa về đến đầu ngõ, người dân xóm Thịnh Tâm đã vây kín để hỏi thăm, chia sẻ niềm vui khi anh Thành được tại ngoại. Chuyến trở về nhà lần này, với anh nông dân “cứ như giấc mơ”. Gặp lại mẹ già, vợ con và hàng xóm sau thời gian bị tạm giam, Thành bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan chức năng đã xem xét, tạo điều kiện để anh được tại ngoại. “Tôi cảm ơn tòa án và viện kiểm sát đã cho tôi cơ hội về với mẹ già, vợ con và bà con làng xóm. Tôi mong muốn ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, Thành chia sẻ. Sau vụ án này, Thành rút ra bài học muốn khi nuôi bất kỳ loài động vật gì cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, chủng loại, đặc biệt là tránh nuôi động vật quý hiếm để không vô tình vi phạm pháp luật. “Mong mọi người những ai có ý định như tôi thì tìm hiểu thật kỹ và nên nuôi những loài an toàn”, Thành nói. Chị Nguyễn Thị Oanh (vợ anh Thành) xúc động: “Gia đình rất vui khi anh được tại ngoại. Cảm ơn các cơ quan chức năng, báo chí, luật sư và mọi người đã quan tâm. Phiên tòa phúc thẩm sắp tới, tôi chỉ mong anh nhận mức án thấp nhất”. Vợ chồng anh Thành có 3 con, cháu lớn mới 7 tuổi, bé út hơn 1 tuổi. Trước khi vụ việc xảy ra, chị Oanh làm việc tại một công ty gần nhà, còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày chồng vướng vòng lao lý, chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc các con và mẹ chồng tuổi đã ngoài 80. NGƯỜI THÂN, LÀNG XÓM XÚC ĐỘNG, SẺ CHIA Thấy con trai trở về, bà Nguyễn Thị Hường (82 tuổi, mẹ anh Thành) xúc động rơi nước mắt. Bà Hường bày tỏ sự biết ơn các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội đã tạo điều kiện cho con trai được tại ngoại. “Tôi thật sự cảm ơn các cơ quan chức năng đã quan tâm, cho con tôi được tại ngoại để đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn tất cả đã dành sự giúp đỡ cho gia đình chúng tôi”, bà Hường chia sẻ. Là bạn thân và từng có khoảng thời gian đi hát đám cưới cùng nhau, anh Trần Ngọc Hải (trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) cũng bày tỏ sự xúc động khi thấy bạn mình được tại ngoại trở về nhà chờ phiên tòa phúc thẩm. “Được sự quan tâm của cơ quan chức năng, Thành được tại ngoại trở về địa phương đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tất cả anh em, bạn bè. Xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến cơ quan chức năng, báo chí, pháp luật đã quan tâm, giúp đỡ gia đình Thành”, anh Hải nói. Ông Nguyễn Viết Đài (77 tuổi), hàng xóm của anh Thành, cho hay: “Cháu Thành là người hiền lành, sống vui vẻ, chan hòa với bà con làng xóm. Cháu vi phạm là do không hiểu biết pháp luật. Chúng tôi cũng rất mừng khi thấy cháu được tại ngoại trở về. Xin cảm ơn cộng đồng rất nhiều”. Ngày 8/8, bị cáo Thái Khắc Thành bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. THU HIỀN “Tôi cảm ơn tòa án và viện kiểm sát đã cho tôi cơ hội về với mẹ già, vợ con và bà con làng xóm. Tôi mong muốn ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, anh Thái Khắc Thành chia sẻ khi được tại ngoại trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/ QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm. Anh Thái Khắc Thành xúc động ôm mẹ già và vợ con Lời cảm ơn của người bán gà lôi trắng Cụ thể, bị cáo Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) bị phạt mức án cao nhất là 20 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên mức án từ 4 đến 15 năm tù. Tại phiên toà, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên mức án như trên. Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, thông qua mạng xã hội, sự giới thiệu của người quen, bạn bè, người thân về việc đi làm "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia, các đối tượng đã sang làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do người Đài Loan làm chủ và một công ty lừa đảo do đối tượng Lê Minh Dũng (người Việt Nam, hiện đang bỏ trốn), làm chủ. Các công ty lừa đảo này sử dụng chung một thủ đoạn khi xây dựng kịch bản chặt chẽ, tổ chức vận hành như một doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng, giả danh cơ quan Nhà nước, gọi điện thao túng tâm lý bị hại để chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, các bị cáo lần lượt trả lời rành mạch cách thức vận hành, và việc phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để dẫn dắt "con mồi", phần trăm hoa hồng được chia khi lừa đảo thành công... Theo đó, sau khi từ Việt Nam sang Campuchia thông qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), các đối tượng được A Thơ (người Đài Loan, chưa rõ lý lịch cụ thể), thuê vào làm việc với hứa hẹn trả lương cao. Công ty này thuê trụ sở tại các địa điểm thuộc thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (gần cửa khẩu), thiết lập hệ thống máy móc và mạng internet để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Công ty được tổ chức theo hệ thống từ trên xuống: chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1. Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung, trong đó D1 gọi điện thoại, nhấn nút # # chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. Bộ phận làm việc ở D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên. Tất cả nhóm D1, D2, D3 thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Trong chuỗi hành vi để thực hiện lừa đảo thành công, không thể thiếu bất kỳ một vị trí nào. Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm làm việc tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng. THU HIỀN Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo từ Campuchia Một đối tượng trong đường dây lừa đảo Sau ba ngày xét xử và nghị án, chiều 13/8, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An tuyên án đối với 37 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo từ Campuchia. Xét xử kín vụ bảo mẫu hành hạ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng 4 bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng bị xét xử vì có hành vi hành hạ trẻ em. Tòa án cho biết sẽ xét xử kín. Theo kế hoạch, ngày 15/8, TAND TPHCM đưa vụ hành hạ trẻ em diễn ra tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12 cũ) ra xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND TPHCM) làm chủ tọa. Vụ án sẽ được xét xử kín. Tại phiên tòa này, bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và các đồng phạm là các bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh cùng bị xét xử về tội “Hành hạ người khác”. Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng trẻ em, có cả trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận 12 (cũ) cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Bà Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Trong thời gian chăm sóc các trẻ, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bị cáo Hương và bị cáo Nhanh có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh tất cả 30 cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần. TÂN CHÂU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==