KHÔNG BẢNG ĐEN, PHẤN TRẮNG Không bảng đen, phấn trắng, không bàn ghế hay giáo án, “Tiết học biên cương” được mở đầu bằng nghi lễ chào cờ thiêng liêng tại sân đồn Biên phòng. Nghe tiếng hô khẩu lệnh vang dội giữa núi rừng, chứng kiến đội hình, đội ngũ nghiêm trang của các chiến sĩ, các em học sinh tham gia chương trình đã phần nào cảm nhận được khí chất và tinh thần kỷ luật của môi trường quân ngũ ngay từ những phút đầu. Không dừng lại ở nghi lễ, những cô cậu học trò tiếp tục được hướng dẫn tham quan khuôn viên đơn vị - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử sâu sắc như cụm công trình bia đá khắc lời huấn thị của Vua Lê Lợi đối với sự nghiệp bảo vệ cương thổ, tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng, tiểu cảnh vườn hoa thanh niên, nhà truyền thống, vườn thuốc nam, mô hình tăng gia sản xuất... Mỗi điểm dừng chân là một câu chuyện, một trang sử sống động. Đặc biệt, phần giao lưu thể thao, văn hóa với các chiến sĩ Biên phòng như thi kéo co, biểu diễn võ thể dục, tập gấp chăn màn cùng các trò chơi tập thể, đã tạo nên không khí vui tươi, gắn bó, xóa nhòa khoảng cách giữa người lính quân hàm xanh và các em học sinh. Từ những nụ cười, giọt mồ hôi đến ánh mắt thấu hiểu, những giá trị về tinh thần đồng đội, lòng nhân ái và sự sẻ chia đã được lan tỏa một cách tự nhiên, sâu sắc. Bữa cơm trưa tập thể tại nhà ăn đơn vị, tuy giản dị nhưng ấm áp, đã để lại dấu ấn khó quên. Qua từng món ăn, cách sắp xếp, phục vụ, các em nhỏ cảm nhận rõ hơn đời sống sinh hoạt kỷ luật, giản dị và giàu nghĩa tình của người lính. Đó không chỉ là bữa ăn, mà là một bài học thực tế về sự đoàn kết, tinh thần quân - dân gắn bó. Mỗi “Tiết học biên cương” khép lại không chỉ là kết thúc của một ngày trải nghiệm, mà là sự mở đầu cho hành trình sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước. Những lá cờ Tổ quốc do các em vẽ tay, những tấm hình lưu niệm cùng chiến sĩ Biên phòng, những cái ôm bịn rịn khi chia tay chính là dấu ấn đậm sâu, chân thành mà chương trình để lại trong tâm hồn con trẻ. Cùng các bạn lưu luyến chia tay những người lính biên cương sau tiết học đặc biệt, cô bé Hoàng Võ Ngọc Hằng, học sinh lớp 5 (xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị), chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đến Đồn Biên phòng, được gặp các chú bộ đội, được chào cờ, chơi kéo co với các chú. Em thấy các chú rất nghiêm mà vẫn thân thiện. Em muốn sau này mình được trở thành người chiến sĩ canh giữ chủ quyền đất nước của chúng ta”. HUN ĐÚC LÝ TƯỞNG SỐNG CAO ĐẸP Đại úy Võ Huy Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng, cho biết, từ tháng 9/2023 đến nay, Chi đoàn của Đồn đã phối hợp với các trường học và tổ chức Đoàn trên địa bàn tổ chức 12 lượt chương trình “Tiết học biên cương”, với sự tham gia của hơn 100 giáo viên và gần 1.500 học sinh. Các chương trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng lứa tuổi, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa hoạt động ngoại khóa và giáo dục giá trị truyền thống. Không chỉ đơn thuần là tham quan, học sinh được trực tiếp trải nghiệm môi trường quân đội, rèn luyện kỷ luật, tham gia giao lưu văn hóa, thể thao, tìm hiểu các công trình lịch sử mang đậm dấu ấn dân tộc. Thông qua đó, các em không chỉ tiếp thu kiến thức lịch sử, biên giới, biên phòng, quốc phòng một cách sinh động, mà còn được hình thành kỹ năng sống, tinh thần làm việc nhóm. Theo Đại úy Thắng, khi mỗi “Tiết học biên cương” được tổ chức là thêm một ngọn lửa yêu nước được thắp lên. “Chúng tôi xác định đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà là sứ mệnh giáo dục, truyền cảm hứng yêu nước cho thế hệ trẻ. Từng hoạt động, từng chi tiết trong chương trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi không chỉ mong học sinh hiểu về biên giới, mà còn mong các em yêu, gắn bó và có trách nhiệm với đất nước từ những điều gần gũi nhất”, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng nói. Là một trong những đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Xèng tổ chức chương trình ý nghĩa này, bà Cao Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Super Star, nhận định, trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số, khi giới trẻ dễ bị cuốn vào thế giới ảo, việc tổ chức những chương trình giáo dục hướng về truyền thống, về Tổ quốc là vô cùng cần thiết. Theo bà Nguyệt, “Tiết học biên cương” đã chứng minh, khi đưa học sinh ra khỏi lớp học để các em chạm vào cuộc sống thực, lắng nghe và trải nghiệm thực, thì bài học về lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, tinh thần dân tộc sẽ thật sự thấm sâu và bền lâu. “Tôi từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng Tiết học biên cương là chương trình để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt học sinh, từ tò mò đến kính phục, từ xa lạ đến gần gũi, từ ngại ngùng đến tự tin. Đây chính là điều mà giáo dục hiện đại đang rất cần: học từ trải nghiệm, học bằng cảm xúc”, bà Nguyệt nói. NGUYỄN MINH “Tiết học biên cương” do Chi đoàn Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp tổ chức trong hai năm qua không bảng đen, phấn trắng nhưng đã hun đúc cho các em nhỏ về lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, tinh thần dân tộc. Các em nhỏ cùng các chú Bộ đội Biên phòng tham gia trò chơi kéo co trong “Tiết học biên cương” 15 n Thứ Tư n Ngày 13/8/2025 NGƯỜI LÍNH Tiết học biên cương Tại cuộc Đối thoại lần thứ 8 diễn ra sáng 12/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả một số nội dung như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác quân binh chủng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới; thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác 3 năm (2025-2027) triển khai Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình được ký kết vào cuối tháng 7/2025; phối hợp trong các hoạt động đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Nhấn mạnh hợp tác đào tạo là nền tảng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng số lượng các suất học bổng đào tạo đại học và thạc sĩ một số chuyên ngành mà Việt Nam có nhu cầu; đồng thời hoan nghênh Australia tiếp tục cử quân nhân sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng. Thống nhất với đánh giá của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, ông Hugh Jeffrey mong muốn tìm hiểu thêm các hình thức và lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua các thách thức chung; đồng thời nhấn mạnh về vấn đề Biển Đông và đề nghị các nước cần duy trì việc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, luật pháp quốc tế và các quy tắc chung. Là một trong những đối tác chủ chốt, Australia đã nhiều lần cung cấp hỗ trợ thiết thực, bền vững nhằm nâng cao năng lực triển khai và huấn luyện của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trong đó có gói viện trợ trị giá 240.000 USD, bao gồm các trang thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ công tác huấn luyện và chuẩn bị lực lượng, được trao tặng vào chiều 12/8. Gói viện trợ lần này bao gồm 2 xe Toyota Hilux 4x4; 1 máy san bánh lốp Changlin GD555; 10 túi đựng đồ dùng đeo vai; 100 bộ chăm sóc cá nhân cho nữ và 300 bộ cho nam… Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng các trang thiết bị nói trên sẽ góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm công tác hậu cần - kỹ thuật, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động triển khai lực lượng tới các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các trang thiết bị này còn hỗ trợ thiết thực cho công tác đào tạo, tổ chức hội thảo, diễn tập, trao đổi chuyên môn quốc tế và các hoạt động chuyên ngành tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. THỤY DU Australia giúp Việt Nam nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8 và Lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị do Chính phủ Australia tài trợ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey tìm hiểu các trang thiết bị do Chính phủ Australia tài trợ, chiều 12/8 “Tiết học biên cương nhằm giúp các em học sinh hiểu rằng tình yêu đất nước không phải là điều gì đó quá lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ, biết tôn trọng lịch sử, quý trọng hòa bình, từ đó dần hình thành lý tưởng sống vì cộng đồng, vì quốc gia”. Đại úy VÕ HUY THẮNG - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==