khán giả trẻ hát theo, tôi thấy rõ thông điệp về hòa bình và đoàn kết vẫn còn nguyên sức sống”. Ca sĩ Tùng Dương, giọng hát “đinh” và “không cát xê” của Tổ quốc trong tim cũng nhấn mạnh vai trò của sự duy trì: “Một ngọn lửa nếu không được tiếp nhiên liệu thì sẽ lụi. Tôi mong những chương trình thế này được tổ chức định kỳ, để tinh thần đoàn kết và yêu nước không chỉ bùng lên trong một tối”. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà nghiên cứu và phê bình sân khấu, âm nhạc, kiến nghị rằng nếu muốn những chương trình như Tổ quốc trong tim không chỉ gây tiếng vang nhất thời, cần đổi mới nội dung theo hướng mở rộng sang câu chuyện của con người Việt Nam hôm nay, từ nhà khoa học, vận động viên đến những công dân bình thường nhưng âm thầm cống hiến. Bà nhấn mạnh việc đầu tư mạnh cho nghệ thuật và công nghệ, vẫn giữ tinh thần chính luận nhưng sử dụng hình thức dàn dựng hiện đại, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng 3D, mapping để tạo trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn. TS Nguyễn Thu Giang bổ sung rằng, lực lượng tham gia cần được đa dạng hóa, mời nghệ sĩ nhiều thể loại từ nhạc truyền thống, pop, rock đến rap, đồng thời kết hợp với vận động viên, nhân chứng lịch sử, nhà sáng chế… để thông điệp lan tỏa sâu rộng. Bà cũng đề xuất xây dựng chiến lược lan tỏa sau sự kiện thông qua bản thu chính thức, clip ngắn, phim tài liệu hậu trường, và nếu có điều kiện, nên tổ chức theo chuỗi hoặc lưu diễn tới các tỉnh, kết hợp triển lãm, giao lưu, tọa đàm để tạo hiệu ứng cộng hưởng lâu dài. “Nếu những concert như vậy được duy trì thành “lễ hội tinh thần” thường niên, gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chúng có thể trở thành một nét văn hóa đặc trưng, góp phần hình thành truyền thống mới. Mỗi năm, người dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có một dịp cùng nhau sống trong không khí hào hùng, được “chạm” trực tiếp vào những lát cắt lịch sử và cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập. Khi được tổ chức định kỳ, những concert này sẽ trở thành ký ức tập thể, giống như việc mỗi thế hệ đều có một “bản nhạc” và “một đêm” để nhớ của riêng mình”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa nhận định. HẠ ĐAN Kỷ lục của Sáng trong ngọc kính không quá bất ngờ với người yêu nghệ thuật chạm kính thành tranh. Ở Việt Nam người theo đuổi nghệ thuật chạm kính thành tranh rất ít. Làm triển lãm chân dung các vị lãnh tụ qua các thời kỳ bằng hình thức nghệ thuật độc đáo này thành “độc nhất vô nhị”. Sáng trong ngọc kính trưng bày 7 tác phẩm chân dung lãnh tụ qua các thời kỳ và một đại tướng. Chỉ riêng bức chân dung Bác Hồ có kích thước lớn nhất: 1m x 1,5m. Bảy tác phẩm còn lại có kích thước giống nhau: 1m x 1m, gồm chân dung các Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng. Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp là mảnh ghép thứ 8, tạo nên triển lãm Sáng trong ngọc kính. Tên gọi của triển lãm do chính họa sĩ Bùi Quốc Toản nghĩ ra. Anh chia sẻ rằng, tên gọi ấy vừa phản ánh chất liệu tạo nên tác phẩm, vừa tôn vinh phẩm chất, đạo đức sáng ngời của các nhân vật lịch sử Việt Nam. Triển lãm vừa xác lập kỷ lục còn có một “kỷ lục” ngầm ít ai biết: Sáng trong ngọc kính chỉ trưng bày, giới thiệu tác phẩm nhưng không bán, hoàn toàn là một triển lãm mỹ thuật phi lợi nhuận. Hoạ sĩ Bùi Quốc Toản trải lòng: “Thời gian mở triển lãm về chân dung các yếu nhân của lịch sử Việt Nam đã có tổ chức ở châu Âu hỏi mua nhưng tôi không bán, dù họ trả giá khá hấp dẫn. Vì với các vị lãnh tụ và vị đại tướng đã khuất núi, tôi làm bằng sự tôn kính tuyệt đối”. Triển lãm kết thúc, tất cả các tác phẩm lại được họa sĩ mang về treo trang trọng trong phòng tranh của anh. Bùi Quốc Toản đặc biệt có cảm hứng với chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh. Anh đã vẽ Người bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ khi còn là sinh viên Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Bức chân dung đầu tiên anh vẽ về Hồ Chí Minh bằng chất liệu sơn dầu vẫn đang được cất giữ cẩn thận ở quê nhà Hưng Yên. Khi chuyển sang nghệ thuật chạm kính, tác phẩm đầu tiên của anh cũng lấy cảm hứng từ Hồ Chí Minh. Sau khi xác lập kỷ lục, họa sĩ có tiếp tục khai thác đề tài về lãnh tụ? Bùi Quốc Toản đáp: “Đây là đề tài muôn thuở của văn nghệ sĩ trên khắp các lĩnh vực, từ văn chương đến nhạc, họa. Tôi nuôi dưỡng nguồn cảm hứng này và tiếp tục sáng tạo”. Ở Việt Nam, anh không phải người duy nhất theo đuổi nghệ thuật chạm kính thành tranh. Song anh là họa sĩ hiếm hoi sống được với nghề. Những tác phẩm của anh được lòng khách nước ngoài, bắt đầu hành trình chu du thế giới. Bùi Quốc Toản vừa trở về từ quần đảo thuỷ tinh màu nổi tiếng thế giới: Murano, Venice, Italia (theo lời mời của một bảo tàng Nghệ thuật Thuỷ tinh). Tại đây, anh trổ tài, hoàn thành 4 tác phẩm, đánh dấu nghệ thuật chạm kính Việt Nam chính thức có mặt tại thủ phủ nghệ thuật thuỷ tinh thế giới. NÔNG HỒNG DIỆU 9 n Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hoạ sĩ Bùi Quốc Toản mải mê theo đuổi nghệ thuật chạm kính thành tranh. Anh dùng búa gõ lên loại kính đặc biệt tạo ra những vết rạn, thành tranh. Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục cho hoạ sĩ gốc Hưng Yên. Triển lãm Sáng trong ngọc kính của anh (từ 5 - 20/4/2025) được công nhận là triển lãm tranh chân dung các vị lãnh tụ của đất nước qua các thời kỳ bằng nghệ thuật chạm kính đầu tiên tại Việt Nam. Tranh chạm kính xác lập kỷ lục “Những ngày tham gia chiến dịch, tụi em không chỉ sống cùng nhau mà sống với bà con, với văn hóa địa phương. Được mang đến giá trị vật chất và tinh thần từ con đường mới, đèn đường thắp sáng giúp bà con thuận tiện đi lại, góp phần phát triển kinh tế địa phương”, Thông chia sẻ. Chiến dịch Mùa Hè xanh không chỉ mang lại những trải nghiệm về lao động, mà còn là một “kỳ học không giảng đường” đầy ý nghĩa từ công việc thực tế hằng ngày. Từ một người ít nói, nhút nhát trước đám đông, Thông đã trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ, điều đặc biệt nhất trong chuyến Mùa Hè xanh này chính là khoảnh khắc Thông tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay tại khu di tích Quốc gia Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều - nơi Thông đang tham gia các hoạt động tình nguyện hè. Thông sinh ra trong gia đình có truyền thống, cha mẹ đều là Đảng viên, Thông luôn mong muốn tiếp nối và phát huy con đường ấy. Buổi lễ kết nạp Đảng với Thông cùng các bạn sinh viên tình nguyện ưu tú khác hôm đó càng ý nghĩa và bất ngờ hơn khi cả bố và mẹ Thông không ngại đường xa, lặn lội từ Đắk Nông về dự, chứng kiến bước con trưởng thành. Giờ đây, mang trên mình trách nhiệm của một Đảng viên trẻ, Thông tâm niệm, sẽ cố gắng phát huy học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, có trách nhiệm với đất nước và Nhân dân. THẦY GIÁO TƯƠNG LAI VÀ ƯỚC MƠ TRUYỀN CẢM HỨNG Cùng được kết nạp Đảng trong mùa hè tình nguyện năm nay là bạn Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm 4 ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Bạc Liêu. Ngoài việc học, Đạt còn đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Sư phạm. Gần như mọi hoạt động Đoàn - Hội của trường đều có dấu ấn của Đạt. Trong chiến dịch tình nguyện Hè 2025, Đạt tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đạt chia sẻ, chương trình Mùa Hè xanh không chỉ mang sức trẻ đóng góp cho các vùng quê xa xôi, nó còn mang lại cho sinh viên niềm vui, trải nghiệm và thêm nhiều bạn mới. Được rèn luyện trong thực tế cuộc sống hằng ngày, các bạn sinh viên có thêm kĩ năng, kiến thức để làm hành trang cho sau này. Đạt quê ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, cha mẹ gắn bó với nghề nuôi tôm hơn 30 năm. Thay vì nối nghiệp gia đình, Đạt chọn con đường làm người đưa đò với ngành Sư phạm Hóa học. Ước mơ trở thành giáo viên của Đạt được nhen nhóm từ thời cấp hai, khi được một thầy giáo dạy hóa truyền cảm hứng. Với Đạt, việc được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm tự hào, đồng thời cũng gắn liền với trách nhiệm lớn hơn, phải cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với tư cách, nhân cách đảng viên. “Được kết nạp Đảng lúc còn sinh viên, lại trong những ngày tham gia tình nguyện rất đặc biệt, một niềm vinh dự và tự hào lớn. Em hứa sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có để đưa các phong trào Đoàn - Hội ngày càng phát triển”, Đạt bày tỏ. H.H Tân đảng viên Nguyễn Văn Tuấn Thông, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (bìa trái) tham gia chiến dịch tình nguyện hè tại Đồng Tháp tương lai” Học bổng Nâng bước thủ khoa tiếp sức Đảng viên trẻ Tháng 6 vừa qua, Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy sau khi tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh đã đỗ làm giáo viên Trường THCS Trần Phú, tỉnh Vĩnh Long. Thúy Vy quê xã Long Hòa (Vĩnh Long). Cô mồ côi cha từ năm lên lớp 10, năm 2020, Thúy Vy đạt thủ khoa đầu vào toàn trường và được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong trao tặng (trị giá 10 triệu đồng). Tháng 11/2023, Vy vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2024, Thúy Vy còn vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (lần thứ 2) và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Tranh chạm kính chân dung Bác Hồ và các vị lãnh đạo ở triển lãm Nhiều khán giả đề xuất nên thường xuyên có những “concert quốc gia” ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==