Báo Tiền Phong số 224/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 KHÁN GIẢ ĐỀ XUẤT TUA LƯU DIỄN Với sân khấu hình chữ V cao 26m, công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại, cùng phần dàn dựng thành “bản trường ca” xuyên suốt 80 năm lịch sử, Tổ quốc trong tim là concert quốc gia tầm vóc. Sự kết hợp tinh tế giữa ký ức và hơi thở đương đại bằng những ca khúc cách mạng bất hủ, từ Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, đến những sáng tác trẻ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam… khiến khán giả mọi lứa tuổi đều được “chiều chuộng”. Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ: “Chúng tôi không muốn dựng một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà tạo ra không gian để khán giả thực sự sống trong câu chuyện của dân tộc. Khi mỗi người tự hỏi mình đang làm gì để xứng đáng với hai tiếng Tổ quốc, thì nghệ thuật đã hoàn thành sứ mệnh”. Thành công của chương trình thể hiện rõ trước cả khi buổi diễn bắt đầu. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả, nhưng thực tế con số vượt 50.000. Chúng tôi có mặt ở sân vận động từ 4h chiều nhưng phải đến hơn 7h mới vào được đến khán đài. Ngay cả khi chương trình bắt đầu được khoảng 20 phút, vẫn có những dòng người tiếp tục đổ vào. Ở vòng ngoài, một đồng nghiệp của tôi thông báo: “Không thể chen được, bên ngoài vẫn có cả ngàn người đang chờ”. Ngọc Linh, một khán giả tại chỗ, nói trong xúc động: “Chưa bao giờ tôi được sống trong một không gian âm nhạc hào hùng đến thế. Tôi càng thêm tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay”. Trên mạng xã hội, hashtag #ToQuocTrongTim nhanh chóng leo top tìm kiếm. Nhiều bình luận kêu gọi “hãy tổ chức thường xuyên những concert như thế này, để người trẻ cảm nhận rõ hơn về lịch sử và trách nhiệm của mình”. Một số khán giả ở các tỉnh khác tỏ ý tiếc nuối vì không thể tới Hà Nội dự trực tiếp, đề xuất “nên có tua lưu diễn tới các thành phố lớn”. Theo TS Nguyễn Thu Giang (Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội), các chương trình như Tổ quốc trong tim giữ vai trò đặc biệt trong bối cảnh đời sống giải trí ngày càng đa dạng và cạnh tranh: “Không gian âm nhạc kết hợp lịch sử có sức lan tỏa mạnh mẽ vì chạm vào cảm xúc sâu thẳm của con người. Trong thời đại mạng xã hội, người trẻ có thể tiếp nhận thông tin nhanh nhưng lại dễ quên, thì những trải nghiệm tập thể, trực tiếp như thế này giúp ghi dấu lâu dài hơn”. KỲ VỌNG VỀ MỘT “LỄ HỘI TINH THẦN” THƯỜNG NIÊN Có ý kiến cho rằng, trong thời đại bùng nổ các loại hình giải trí, các concert mang tính chính luận sẽ khó hút khán giả trẻ. Nhưng thực tế Tổ quốc trong tim đã chứng minh điều ngược lại. Trong 9 phút đầu tiên mở đăng ký, hệ thống đã ghi nhận hơn 3 triệu yêu cầu khiến cổng phân phối vé bị quá tải. Nhiều bạn trẻ livestream, quay vlog từ Mỹ Đình và nhận hàng trăm nghìn lượt xem. Lý giải về sự cần thiết của những “concert yêu nước”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa cho biết: “Đây là những sự kiện đặc biệt vì vừa giữ gìn, vừa truyền cảm hứng yêu nước một cách sống động. Không chỉ đơn thuần nhắc lại lịch sử, âm nhạc và sân khấu hiện đại giúp thông điệp trở nên dễ đồng cảm, nhất là với giới trẻ vốn quen với hình ảnh và âm thanh trực quan. Những concert như vậy còn tạo ra không gian kết nối cộng đồng hiếm có, để hàng chục nghìn người cùng hát, cùng hòa nhịp, chia sẻ chung một cảm xúc. Điều này, các nền tảng trực tuyến khó có thể bì kịp. Đồng thời, việc phối hợp các ca khúc cách mạng với hòa âm, phối khí mới, mời nghệ sĩ trẻ cùng trình diễn cũng giúp gắn kết tự nhiên giữa truyền thống và hiện đại, tạo cầu nối để các thế hệ khán giả cùng tìm thấy mình trong câu chuyện của Tổ quốc”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cho rằng, đây là cách để âm nhạc yêu nước không bị “đóng khung” trong bảo tàng: “Khi ca khúc của mình vang lên với bản phối mới, Tối 10/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình được hơn 50.000 khán giả (chưa kể ngoài sân) nhuộm sắc bằng đồng phục cờ đỏ sao vàng. Hàng vạn người, từ cựu binh tóc bạc đến thế hệ gen Z rưng rưng hát Quốc ca không chỉ đẹp mà còn chạm tới trái tim. Nhiều người đề xuất, vì sao chúng ta không biến những concert như Tổ quốc trong tim thành thường xuyên hơn? Tổ quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn (Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức), chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình gồm 23 tiết mục với sự góp mặt của Tùng Dương, NSƯT Đăng Dương, Hà Lê, Thanh Duy, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Suboi, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm…, cùng 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 và các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công… Vé miễn phí, thiết kế như kỷ vật lưu niệm in bản chép tay Tiến quân ca. Đêm nhạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút, thu hút hàng chục nghìn người đến chiêm ngưỡng, khiến đoạn đường trước SVĐ Mỹ Đình đông đúc đến quá nửa đêm. Nên có tua concert quốc gia Giây phút xúc động khi hơn 50.000 khán giả cùng hòa giọng hát Tiến quân ca ẢNH: NHƯ Ý BỐ MẸ TỚI CHỨNG KIẾN CON KẾT NẠP ĐẢNG Cuối tháng 7, bạn Nguyễn Văn Tuấn Thông cùng các chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM dọn dẹp bàn ghế từ sân trường vào các lớp học tại trường THCS Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp. Nguyễn Văn Tuấn Thông, sinh viên năm 3 ngành Tài chính Ngân hàng, quê Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), lần đầu đặt chân tới miền Tây tham gia chiến dịch tình nguyện tại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp. Đội hình tình nguyện của Thông có 28 bạn (10 nam) tham gia chiến dịch từ ngày 14/7 - 2/8. Công việc của Thông và đồng đội là ‘Thắp sáng làng quê’, xây dựng hơn 1km đèn năng lượng mặt trời và sửa chữa, dặm vá đường nông thôn. “Hôm đầu tham gia làm đường nông thôn, công việc khá nặng, làm không quen nên đau nhức khắp người, tay phồng rộp. Những ngày đầu tiên đó, tối về cả đội mệt nhoài, đặt lưng là ngủ. Dần rỗi cũng quen”, Thông kể. Sau những công trình thắp sáng đường quê, những con đường mới làm xong, cả đội sinh viên tình nguyện lại lao vào những hoạt động ý nghĩa khác như: Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, tuyên truyền phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; dạy múa hát, kỹ năng mềm… “Có những lúc mệt, nhớ nhà nhưng tình cảm của bà con dành cho như tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua những trở ngại”, Thông tâm tình. Chính sự gần gũi, niềm nở của bà con, đặc biệt là cô Giàu - người bán hàng ngoài chợ, nhiều hôm cô bắt cá rồi gọi đội tình nguyện sang nhà lấy về nấu ăn. Hành động tuy nhỏ nhưng rất ấm áp tình, đậm chất quê. Với Thông, đời sinh viên sẽ thiếu nếu không một lần đi tình nguyện Hè. Đi để cảm nhận và sẻ chia những khó khăn, vất vả của bà con địa phương, để được góp sức trẻ xây dựng quê hương và hơn hết, đi để trưởng thành. Mỗi Mùa Hè xanh, những “thầy giáo lương lai” lại khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện đến những miền quê xa xôi giúp người dân địa phương cải thiện hạ tầng, giúp các em nhỏ thêm kiến thức. Cũng từ đó, họ thực hiện lý tưởng cuộc đời mình. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng quà cho 14 bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM được kết nạp Đảng trong chiến dịch tình nguyện hè HẠT GIỐNG ĐỎ TỪ MÙA HÈ XANH n HÒA HỘI PHÓNG SỰ Bài 4: Lý tưởng sống của những “thầy giáo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==