Tiền Phong số 22

Cầm Viên, được đặt ở cổng Nguyễn Bỉnh Khiêm là chú rắn hồng đầu đội vòng hoa nở nụ cười chúm chím như muốn nói “đố các bạn biết tớ là rắn hay giun”… Dù sao những mô hình rắn này cũng có độ hồn nhiên và xinh xắn, chắc chắn sẽ thu hút du khách, nhất là các em nhỏ. Tài năng nhất trong làng linh vật năm nay phải kể đến cặp rắn xanh của Cần Thơ. Con đội vòng hoa hẳn là rắn cái đang nghển cổ dựa vào cây đàn harp. Không thấy… tay đâu nhưng có thể nó chơi đàn bằng đuôi. Con còn lại đội mũ phớt đen, đeo nơ đỏ ngoác miệng ý chừng đang hát. Năm nay nhiều linh vật rắn được cho đội nón để khẳng định bản sắc Việt Nam. Mô hình rắn tại một trung tâm thương mại ở TPHCM còn “xăm” cả họa tiết trống đồng lên mình. Tượng “Rắn hạnh phúc” của nghệ nhân Bùi Văn Quân ở Hiệp Hòa, Bắc Giang nặng 7 tấn làm bằng xi măng, cốt thép mang nhiều ẩn ý. Đầu rắn quàng túi tiền biểu trưng cho sự sung túc, thân sơn màu xanh lục với các vết nứt xanh dương óng ánh thể hiện sự lột xác, chuyển mình. Gọi là “Rắn hạnh phúc” nhưng biểu cảm như thể đang trừng mắt dọa người xem. Vừa kém xinh vừa tai tiếng là rắn đặt tại cổng chào Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách, Bến Tre. Tuy nhiên, cái đầu bẹt nguệch một nụ cười không được ngay ngắn nhìn vẫn khá ngộ nghĩnh. Rồi chẳng hiểu sao đuôi rắn lại cuốn một chú ong. Chắc chúng đang chơi đùa với nhau vì con ong nở nụ cười và dang tay như muốn thay con rắn chào đón khách. Chắc nó cũng vui vì được ăn ké sự nổi tiếng của anh bạn làm con giáp của năm. “Bé na” Chợ Lách nhanh chóng bị phát giác sao chép chú rắn trong tranh Xà Rang Hae của Trần Thành Đạt - tác phẩm tham gia một cuộc thi vẽ minh họa. Hai tạo hình có nhiều điểm tương đồng, trừ việc con chuột bạch ở tranh gốc đã được thay bằng ong. Tất nhiên, rắn trong tranh của Đạt nhìn có hồn hơn hẳn và có vẻ nó đang sắp chén con chuột, vì nước mắt chuột đang lã chã tuôn rơi. Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng đi tới một cái kết có hậu khi bên vi phạm bản quyền đã xin lỗi và bồi hoàn cho tác giả. Tác giả chấp nhận lời xin lỗi và dùng một phần tiền tác quyền nhận được gửi vào quỹ Trái Tim Cho Em. N.M.HÀ 9 n Thứ Tư n Ngày 22/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ vẫn dành thời gian để tham gia. Bởi theo anh, mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ là hành động của sự chia sẻ mà còn là cách để anh góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. ĐƠN GIẢN LÀ CHO ĐI Không chỉ là một công chức gương mẫu trong công việc, anh Sơn còn là tấm gương sáng về tinh thần tình nguyện, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần hiến máu, anh đều tự nhủ với mình rằng: “Mình cho đi một phần nhỏ bé, nhưng có thể mang lại sự sống cho người khác”. Công tác tại UBND xã Mê Linh, anh Sơn luôn tạo được niềm tin nơi đồng nghiệp và người dân địa phương. Bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Anh luôn nhấn mạnh: “Hiến máu không phải là điều gì quá lớn lao, nó chỉ đơn giản là cho đi một phần sự sống trong cơ thể của mình để cứu sống một mạng người. Ai cũng có thể làm được”. Với anh, mỗi lần hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là một cách để anh nhắc nhở bản thân và những người xung quanh rằng chúng ta luôn có thể làm những điều tốt đẹp cho xã hội, dù là việc nhỏ nhất. Hành động của anh Sơn đã góp phần khơi dậy phong trào hiến máu tại xã Mê Linh. Nhiều người dân trong xã, từ những người trẻ đến các bậc phụ huynh, đều bắt đầu tham gia hiến máu sau khi nghe câu chuyện của anh. Họ thấy rằng, việc hiến máu không chỉ là nghĩa cử của sự tử tế, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Anh Sơn chia sẻ: “Mỗi lần thấy những giọt máu của mình được chuyển đến bệnh nhân, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là những giọt máu mang theo sự sống, hy vọng và tình thương. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là nguồn cảm hứng để mọi người cùng tham gia, chung tay cứu giúp những người cần máu”. 31 lần hiến máu là con số đầy ấn tượng, nhưng đối với anh Sơn, đó chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài đầy yêu thương mà anh muốn tiếp tục. “Mình chỉ muốn góp một phần nhỏ để giúp đỡ những người xung quanh, vì thế, tôi sẽ tiếp tục hành trình này. Hiến máu là một cách đơn giản để cho đi, mà không hề tốn kém gì, chỉ cần có lòng nhân ái và sự sẻ chia”, anh nói. Với những giọt máu mà anh đã cho đi, anh Sơn không chỉ góp phần cứu sống những mạng người mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết, nhân ái hơn. Anh là minh chứng rõ ràng cho việc, chỉ cần một hành động nhỏ từ mỗi người, xã hội sẽ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ngoài việc tham gia hiến máu, anh Sơn còn nổi bật trong các hoạt động từ thiện, với những chương trình đầy ý nghĩa giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mê Linh. Anh đã cùng với các mạnh thường quân tổ chức nhiều chương trình phát quà, trao học bổng, sách vở, dụng cụ học tập, quần áo, giày dép mới, xe đạp... cho các em nhỏ và những người dân nghèo trong các dịp lễ, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, hay lễ khai giảng. Đặc biệt, trong năm 2019, anh Sơn là người đứng ra vận động, phối hợp với các tổ chức, mạnh thường quân tổ chức chương trình “Ước mơ tháng 8”. Với tổng kinh phí gần 155 triệu đồng, chương trình đã trao tặng 530 phần quà Trung thu cho các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số tại bốn thôn Thực Nghiệm, Buôn Chuối, Hang Hớt và Cổng Trời của xã Mê Linh. Những món quà không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn giúp các gia đình nghèo vơi đi phần nào nỗi lo trong những ngày lễ lớn. T.L Đối với anh Sơn, bản thân hiến không chỉ là máu, mà là sự sống, là hy vọng Mạng xã hội lan truyền hình ảnh 3 con rắn với lời bình “rắn lai khỉ”. Căn cứ vào logo đằng sau mô hình rắn có thể đoán nó được đặt tại ĐH Luật TPHCM. Nhìn kỹ có thể đoán tiếp cặp rắn lớn đội khăn đóng hai bên là phụ huynh. Con nhỏ hơn ở giữa mang mũ cử nhân ý chừng đang dự lễ tốt nghiệp. Ba cái đầu rắn xuất phát từ một điểm nên nhìn không khéo lại tưởng rắn 3 đầu. Ông Phan Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lâm Hà, chia sẻ, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện Lâm Hà đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân. Anh Sơn là một trong những tấm gương sáng trong công tác hiến máu cứu người. Không chỉ nổi bật trong hoạt động hiến máu, anh Sơn còn rất nhiệt huyết với công tác xã hội. Anh luôn là người đi đầu trong các chương trình thiện nguyện, đặc biệt là những hoạt động hướng về cơ sở và những gia đình khó khăn. Xuân Ất Tỵ Rắn Bắc Giang đi đâu cũng mang theo túi tiền trên đầu? ẢNH: VÂN TRƯỜNG Thủy Tiên từng thử nghiệm với vai trò nhà sản xuất phim. Trong bộ phim Vợ ơi… em ở đâu do chị sản xuất có sử dụng 3 ca khúc chị sáng tác: Yêu thương lạc lối, Nắm cát rơi và Yêu nhau sẽ trở về. Trong 3 ca khúc này, Yêu thương lạc lối được khán giả phản hồi tích cực. Sáng tác của Mỹ Tâm hay Thủy Tiên chủ yếu dành cho tiếng hát của chính họ. Ở sân chơi này, Mỹ Tâm cũng ghi dấu ấn nhất định. Ca khúc Dường như ta đã được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đó là một bản rock ballad kể về một chuyện tình. Hai người có một khoảng thời gian yêu nhau nhưng chàng trai lại đem lòng thương nhớ một người khác. Khi biết sự thật, cô gái đau lòng, nhưng sau cùng vẫn chọn tha thứ cho người mình yêu… Dường như ta đã cũng được một số ca sĩ hát lại. Ca khúc Cô ấy là ai của Mỹ Tâm từng bất ngờ lọt Top 10 trên một bảng xếp hạng âm nhạc thế giới (Billboard LyricFind Global). Không chỉ những chị đẹp 8X như Mỹ Tâm hay Thủy Tiên có khả năng tự sáng tác. Những chị đẹp 7X như Ngọc Anh, giọng ca tạo dấu ấn với nhạc Phú Quang cũng viết ca khúc. Chị vừa cho ra mắt một MV mới về mùa xuân do chính chị viết nhạc và lời. Gần đây, một chị đẹp khác gây bất ngờ khi chứng tỏ khả năng sáng tạo. Sau những thăng trầm của cuộc sống, Lưu Hương Giang đã gửi lòng mình vào âm nhạc. Hồi tháng 5/2023, Lưu Hương Giang trở lại với đĩa đơn Mất anh, em tìm lại thấy chính mình với 3 bài hát do chính chị sáng tác. Lời bài hát phần nào gợi khán giả nhớ đến những biến cố đời tư của Hương Giang: "Bao ngày qua em gục ngã em cũng đã nhìn mình trong gương/Yêu người đừng nên đánh mất chính mình/Như cánh hoa mong manh quá nhưng thật ra chẳng hề yếu đuối/Nắng lên hoa kia sẽ nở mất anh, em lại tìm thấy chính mình…". Lưu Hương Giang cũng nhắc khán giả nhớ người chị của mình, Lưu Thiên Hương. Trước khi thành nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc ăn khách, Lưu Thiên Hương là một ca sĩ. Cả hai chị em đều có khả năng hát và sáng tác nhưng Lưu Thiên Hương ghi dấu ấn ở vai trò nhạc sĩ, còn những sáng tác của Lưu Hương Giang vẫn chỉ được khán giả xem như cuộc dạo chơi. Một chị đẹp khác cũng gặt hái thành công ở mảng sáng tác ca khúc chính là Trang Pháp. Cô sở hữu biệt danh "nữ hoàng nhạc phim". Chị đẹp đa tài từng viết ca khúc cho Scandal - Bí mật thảm đỏ, Long Ruồi, Gái già lắm chiêu 3… Tài năng của Trang Pháp được đông đảo khán giả biết đến hơn sau game show Chị đẹp (mùa 1). ĐÀO NGUYÊN Khi chị đẹp viết ca khúc Chị đẹp đa tài Trang Pháp Không ít nữ ca sĩ thể hiện khả năng sáng tác ca khúc. Mỹ Tâm sáng tác khá nhiều như Cho một tình yêu, Cô ấy là ai, Cứ vui lên, Dường như ta đã, Nụ hôn bất ngờ, Tình mơ… Thủy Tiên cũng sáng tác nhiều không kém với các ca khúc như Chào xuân mới, Chỉ cần anh thôi, Ngôi nhà hạnh phúc, Chàng trai tháng 12…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==