Báo Tiền Phong số 218/2025

15 XÃ HỘI Thứ Tư n Ngày 6/8/2025 HAI THẾ HỆ CHUNG MỘT NHỊP ĐẬP Đảm nhiệm vai trò Đội trưởng đội tình nguyện với 21 cán bộ, ĐVTN nhiệt huyết của Tiểu đoàn 1, Đại úy Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn, cho biết, trong chiến dịch năm nay, đội tình nguyện của Tiểu đoàn 1 thực hiện những phần việc thiết thực tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình). Toàn đội mang sức trẻ và tinh thần tri ân đến với những người đã cống hiến máu xương cho nền độc lập của nước nhà. Đến với mái nhà chung của 106 thương binh nặng tại Trung tâm, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, dưới sự chỉ huy và giám sát trực tiếp của Đại úy Sơn, các nhóm trong đội bắt tay vào dọn dẹp khuôn viên, phát quang bụi rậm, trồng thêm hoa… Mồ hôi thấm đẫm lưng áo trong nắng nóng ngày Hè, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi những người lính trẻ. Với Thượng sĩ Trương Thị Lan Anh - học viên Lớp Kỹ thuật phần mềm (Đại đội 157, Tiểu đoàn 1), được góp mặt trong chuyến đi là một vinh dự. Thượng sĩ Lan Anh rất ấn tượng về những buổi chiều ngồi bên hiên nhà trong Trung tâm, được nghe các cựu binh kể chuyện chiến trường, về những trận đánh ác liệt ở Quảng Trị hay tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. “Đó là khi lịch sử bước ra từ những trang sách khô khan và chính những khoảnh khắc ấy đã giúp tôi thấm thía hơn cái giá của hòa bình”, Lan Anh nói. Không chỉ hoạt động trong trung tâm, đội tình nguyện còn tới thăm, dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình cựu chiến binh tại phường Tam Chúc; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... “Tôi nhớ mãi khoảnh khắc một bác thương binh nắm chặt tay tôi và nghẹn ngào nói: Nhìn các bộ đội trẻ đến đây giúp đỡ, bác như thấy mình trẻ lại. Quân đội mình thời nào cũng giữ nghĩa tình thế này, là bác yên lòng rồi… Lời nói giản dị ấy khiến tôi càng cảm nhận rõ sứ mệnh của người lính trong thời bình, không chỉ cầm súng bảo vệ đất nước, mà còn mang hơi ấm đến từng người dân - nhất là những người đã cống hiến trọn đời cho đất nước”, Đại úy Nguyễn Trường Sơn chia sẻ. LAN TỎA TỚI CỘNG ĐỒNG Trong thời gian 10 ngày thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh), 22 cán bộ, học viên ưu tú của Tiểu đoàn 4 cũng đã để lại những ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Thượng úy Lê Văn Khánh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Đội trưởng đội tình nguyện ở Bắc Ninh, cho biết, Đoàn cơ sở của Tiểu đoàn đã triển khai nhiệm vụ này một cách bài bản. Từ 75 lá đơn xung phong, 22 gương mặt tiêu biểu nhất đã được lựa chọn. Công tác chuẩn bị, từ vật chất, quà tặng đến nội dung tuyên truyền, đều được tiến hành khẩn trương, thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao. Ngay sau khi đến Trung tâm và nhận được sự chào đón nồng hậu, đội tình nguyện đã bắt tay ngay vào công việc với phương châm “tranh thủ từng ngày, từng giờ”. Khuôn viên trung tâm và tuyến đường dẫn vào nhanh chóng được khoác lên mình màu áo mới sau những buổi lao động của các tình nguyện viên. “Cùng với việc dọn dẹp cảnh quan, các học viên còn chia thành từng nhóm nhỏ để hỗ trợ trực tiếp các thương binh trong sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi dọn dẹp phòng ở, thay ga giường và nhiều công việc thiết thực khác, khiến không khí ở Trung tâm trở nên gần gũi như một gia đình và luôn rộn rã tiếng cười”, Thượng úy Khánh kể. Một thành viên của đội là Thượng sĩ Hà Anh Nhật - học viên Lớp Ô tô quân sự 4 (Đại đội 457A, Tiểu đoàn 4), chia sẻ, đây là một hành trình thiêng liêng bởi cậu từng nghe nhiều câu chuyện về sự hy sinh của các bác thương binh, nhưng nay có cơ hội được đến tận nơi, được trực tiếp trò chuyện với họ là một kỷ niệm khó quên nhất. Dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Lê Văn Khánh, hoạt động của đội còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Các tình nguyện viên đã phối hợp với thanh niên địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn Chùa, thôn Ghép và tôn tạo công trình chùa Cảnh Linh. Đội tình nguyện còn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền pháp luật, đồng thời trao gần 200 quyển vở và đồ dùng học tập tặng các em nhỏ… “Ngày chia tay, không ai giấu được sự bịn rịn. Lời dặn của một bác thương binh như tạc vào tâm trí những người lính trẻ chúng tôi: “Hãy giữ mãi trái tim như hôm nay, đừng quên chúng tôi và đừng quên đất nước này đã từng phải đánh đổi bằng máu”. Hành trình 10 ngày đã khép lại, nhưng ngọn lửa của lòng biết ơn và trách nhiệm trong mỗi học viên áo lính sẽ còn cháy mãi”, Đội trưởng Lê Văn Khánh chia sẻ thêm. NGUYỄN MINH Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc hai đội tình nguyện của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã có hành trình đáng nhớ và lan tỏa tinh thần biết ơn tại hai tỉnh Ninh Bình và Bắc Ninh. Cháy mãi ngọn lửa của lòng biết ơn “Trở về sau chuyến đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. 10 ngày tình nguyện tuy không dài, nhưng đủ để dạy tôi biết sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống hiện tại hơn”. Thượng sĩ HÀ ANH NHẬT - học viên Tiểu đoàn 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự Đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) lắng nghe các cựu binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình) kể chuyện chiến trường năm xưa Thành viên Đội tình nguyện của Tiểu đoàn 4 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) cắt tóc cho cựu binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh) CHUYỆN HÔM NAY chưa từng có trải nghiệm sư phạm, và thậm chí có người từng chuyên ngành… chăn nuôi, quản lý đất đai, thống kê. Và giáo dục, một ngành đặc thù cần hiểu biết, nhạy cảm và tính kế thừa chuyên môn sâu, bỗng trở thành “bãi đáp” cho những công chức không chuyên, điều chuyển theo cơ chế vận hành hành chính mới mà chưa kịp “học việc”. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng loạt cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã được giao nhiệm vụ phụ trách giáo dục. Theo khảo sát của Bộ GD&ĐT, có đến 70 % trong số họ không có chuyên môn giáo dục. Điều này giống như đặt tay lái vào người chưa từng học lái - chỉ vì ghế tài xế đang… trống. Và con tàu mang tên “giáo dục” cứ thế loạng choạng trên hành trình mà sự nghiệp trăm năm của đất nước được giao phó. Câu chuyện của bà Nguyễn Diệu Bình - phường Láng, Hà Nội (nguyên cán bộ phụ trách giáo dục mầm non Phòng GD&ĐT quận) - nay được giao quản lý 9 trường từ mầm non đến THCS là ví dụ điển hình cho sự quá tải và thiếu chuẩn hoá. Nhiệm vụ “đến hẹn lại lên” như tuyển dụng giáo viên cũng đang bị đình trệ vì bộ phận chỉ đạo ở cấp xã không đủ năng lực chuyên môn. Trong khi đó, các trường vẫn gồng mình chuẩn bị cho năm học mới - với nỗi lo thiếu giáo viên, thiếu chỉ đạo, thiếu cả người hiểu mình. Không thể trách những công chức “bị giao” làm giáo dục. Bởi họ cũng là hệ quả của một cơ chế điều chuyển còn mang tính cơ học, đặt hiệu suất hành chính lên trên sự phù hợp chuyên môn. Nhưng có thể - và cần - đặt câu hỏi nghiêm túc về cách thiết kế hệ thống: Tại sao một ngành mang tính đặc thù cao như giáo dục lại không được ưu tiên bố trí người có chuyên môn? Tại sao khi xây mô hình chính quyền 2 cấp, yếu tố cốt lõi là chất lượng con người lại bị xem nhẹ? Giáo dục không thể là nơi “tập sự” của công chức không chuyên. Vì một quyết định thiếu hiểu biết có thể làm chậm nhịp một thế hệ học trò. Sự vụng về trong tổ chức có thể khiến cả một trường học vận hành chệch hướng. Và sự lúng túng trong phối hợp - như đang thấy ở nhiều nơi - chính là hệ quả tất yếu của việc “chắp vá nhân sự”. Tín hiệu tích cực là Bộ GD&ĐT đã nhận ra vấn đề và đang đẩy mạnh việc ban hành các nghị định, thông tư phân quyền rõ ràng; đề xuất xây dựng cụm chuyên môn, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cấp xã. Nhưng đó vẫn chỉ là bước khởi đầu. Muốn tránh khủng hoảng âm thầm trong vận hành hệ thống, cần quyết liệt hơn nữa trong việc chuẩn hoá, chuyên môn hoá cán bộ giáo dục ở cấp cơ sở. Giáo dục không thể bị giao nhầm tay. Bởi nếu để những người không hiểu giáo dục tiếp tục quản lý giáo dục, thì chẳng khác gì để thợ nề thiết kế bản vẽ kiến trúc. Có thể vẫn xây được - nhưng cái nền chắc chắn sẽ nghiêng. Và cái giá của sự nghiêng lệch ấy - là tương lai của những đứa trẻ, là chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, là sự tụt hậu mà chúng ta phải trả bằng cả một thế hệ. N.T Bất cập TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==