11 nThứ Sáu n Ngày 1/8/2025 XÃ HỘI Khoảng 16h30 ngày 30/7, gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) gồm 4 người đi từ Nghệ An vào bãi biển Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh tắm mát. Tới nơi, vợ và con anh ngồi trên bờ, còn anh và con gái N.T.P.A. xuống đoạn bờ biển nước khá nông vui chơi. Ít phút sau, khi cháu P.A. đang chơi với chiếc Sup mang theo thì bất ngờ bị sóng đánh ra xa. Phát hiện sự việc, anh Tùng bơi theo để cứu con gái, song do sóng quá mạnh nên cả hai bố con bị cuốn trôi ra biển. Đến 20h cùng ngày, không thấy bố con anh Tùng quay trở lại bờ, nghi bị sóng cuốn trôi ra xa, người thân đã trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương báo với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đến 6h30 sáng 31/7, tàu hàng VINASHIN 555 đang hành trình qua khu vực đã phát hiện và cứu vớt thành công hai bố con đang trôi dạt cách bờ hơn 10 hải lý. Sau khi kiểm tra sức khỏe ban đầu, thuyền trưởng tàu tiến hành bàn giao nạn nhân an toàn cho lực lượng Cảnh sát biển. Thời điểm tiếp nhận, cả hai bố con đều có dấu hiệu kiệt sức sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, song vẫn tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng. Trưa 31/7, tàu của Hải đội 102 mang số hiệu 723 đã đưa anh Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái 6 tuổi vào bờ an toàn và bàn giao cho gia đình đón về quê. Gặp lại được người thân, anh Tùng cùng con gái không khỏi vỡ òa cảm xúc. PHẠM TRƯỜNG Cứu sống hai bố con bị trôi dạt trên biển MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM Khi dòng nước lũ rút, người ta thấy một người mang áo xanh tình nguyện, xắn quần ngang gối, cùng đoàn viên đi khắp các bản giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Đó là chị Lô Thị Lan (33 tuổi), Bí thư Đoàn xã Tương Dương. Nhìn chị cần mẫn, ít ai biết rằng, chính căn nhà nhỏ cạnh bờ sông Lam của vợ chồng chị cũng đã bị dòng lũ hung dữ nhấn chìm. Tất cả tài sản tích góp bao năm đã trôi theo dòng nước. Tối 22/7, khi tin báo lũ từ thượng nguồn ập về, chị Lan cùng tổ công tác địa phương đến từng bản làng, gõ cửa từng hộ dân để vận động di dời khẩn cấp. Không nề hà, nữ Bí thư Đoàn đi các bản trũng thấp, cùng người dân chuyển tài sản, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. “Lúc ấy chỉ nghĩ, còn hộ nào chưa biết tin, chưa di dời, là nguy hiểm lắm”, chị Lan kể. Đến gần 3 giờ sáng 23/7, lúc đang đi cứu trợ, điện thoại của chị Lan đổ chuông, phía đầu dây thông báo nhà chị bị ngập, chị Lan tức tốc trở về. Tới nơi, nước lũ đã ngập đến bụng, đồ đạc nổi lềnh bềnh ngoài sân. Đôi vợ chồng trẻ chỉ còn biết dắt tay nhau giữa dòng nước chảy xiết, cố với vát chút gì còn sót lại, nhưng tất cả đã mất trắng. Chị Lan gượng cười, nói khẽ: “Vợ chồng tôi giờ trắng tay rồi nhưng sẽ cố gắng làm lại. Ngoài kia còn nhiều người dân mất mát hơn, không biết họ làm gì để ổn định cuộc sống”. Mấy hôm nay, khi đồng nghiệp, người thân đến nhà phụ giúp chị, còn nữ Bí thư Đoàn lại cùng các đoàn viên trẻ lên các bản bị cô lập, giúp người dân khắc phục sau lũ. Đêm 22/7, anh Đậu Văn Dũng (Khoa Nội - Trung tâm Y tế Tương Dương) nhận được điện thoại từ lãnh đạo đơn vị thông báo xã Tương Dương có sản phụ sắp sinh ở gần khu vực trạm y tế Xá Lượng. Không chần chừ, anh cùng vợ - bác sĩ Lò Thị Bích Hạnh gửi 3 con nhỏ (đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 14 tháng tuổi) cho ông bà nội rồi rời nhà, băng qua mưa lũ đến Trạm Y tế xã, nơi sản phụ đang nằm. Đến nơi, họ nhanh chóng tiếp nhận sản phụ, chuẩn bị cho ca sinh trong điều kiện tối thiểu, mất điện, trạm y tế bị nước lũ bao vây. Trong lúc bác sĩ Dũng đang khám và hỗ trợ sản phụ, một tiếng “rầm” vang lên. Bức tường của trạm y tế đổ sập, nước tràn vào phòng. Anh cùng vợ phải lập tức di dời sản phụ sang phòng khác. Trong ánh đèn pin và tiếng nước chạy xiết, ca sinh diễn ra căng thẳng nhưng may mắn thuận lợi. Một cháu bé cất tiếng khóc chào đời lúc 2h sáng. Lúc này, lũ đã lên tới phòng bệnh, sau khi chắc chắn sản phụ và em bé an toàn và được người thân đưa đi di tản, vợ chồng bác sĩ Dũng vội vã trở về nhà. Nhưng khi trở về, căn nhà cấp 4 đã bị cuốn trôi, “Chúng tôi như chết lặng. Nhưng điều đầu tiên là chạy tìm các con. May mắn ông bà nội kịp đưa cháu đi lánh nạn”. CHỈ ĐẠO “VÀNG” Những ngày Nghệ An trong cơn lũ lịch sử, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng các ban, ngành, đoàn thể có mặt tại các điểm nóng tâm lũ để trực tiếp chỉ đạo và động viên người dân. Những nơi bị cô lập cũng đã được tiếp cận, dù đi xuồng vượt sông hay leo núi, mò mẫm bước qua ghềnh đá lởm chởm, cán bộ đến bên người dân là niềm tin cho họ qua cơn bĩ cực. Có mặt tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ vào ngày 26/7 để ghi nhận tình hình xả lũ, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc công ty nói với chúng tôi rằng, lũ đã được kiểm soát, mức xả cầm chừng. lúc 10h15 ngày 22/7, khi lượng nước về hồ còn ở mức thấp, Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu nhà máy xả lũ để đón lũ, đề phòng ở mức cao nhất. Quần quật nhiều ngày giúp dân chạy lũ và khắc phục hậu quả, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương không giấu được sự mệt mỏi nhưng ông vẫn lội bùn, vượt sông chuyển hàng cứu trợ sang cho người dân bản Chắn đang bị cô lập. “21h30 tối 22/7, Bí thư Tỉnh ủy nhắn, Chủ tịch tỉnh gọi điện chỉ đạo khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn, nước từ Lào đổ về lớn, một trận lũ lịch sử có thể xảy ra. Tôi không dám chậm một phút nào, lập tức huy động lực lượng 4 tại chỗ tỏa ra 21 bản để kêu gọi người dân chạy lũ. Sự quyết liệt và kịp thời ấy đã hạn chế tối đa thiệt hại về người. Đến bây giờ nhớ lại, người dân Tương Dương còn rùng mình sợ hãi”, ông Lê Văn Lương cho hay. Cơn lũ đã đi qua và người dân mong muốn tiếp tục nhận được những chỉ đạo, quyết sách “vàng” của lãnh đạo tỉnh Nghệ An giúp họ tái thiết cuộc sống. CẢNH HUỆ - PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ Dù phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi mưa lũ nhưng người dân miền núi Nghệ An có niềm tin để tái thiết cuộc sống. Đó là niềm tin vào chính quyền, tình đồng bào cả nước, trong đó, hình ảnh cán bộ lội lũ cõng dân, là minh chứng. Trong lúc chơi thuyền Sup trên bãi biển ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái 6 tuổi bị sóng đánh ra xa. Sau 13 giờ lênh đênh trên biển, hai bố con được tàu hàng đi qua phát hiện, cứu sống. “Nhà tôi còn người thân hỗ trợ. Nhưng những cụ già, những hộ neo đơn, nếu mình không đến thì họ biết dựa vào ai?”- lời nói giản dị, nhưng đầy bản lĩnh. Dù bản thân đang trắng tay, chị Lan vẫn gác lại nỗi đau riêng làm chỗ dựa tinh thần cho hàng trăm hộ dân đang mất phương hướng sau lũ. Niềm tin tái thiết cuộc sống Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo, động viên các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ Anh Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái được cứu sống sau 13 giờ lênh đênh trên biển Chị Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn xã Tương Dương giúp người dân dọn dẹp dù căn nhà, tài sản của chị cũng bị lũ cuốn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==