KỂ CHUYỆN BẰNG HÌNH ẢNH Những di tích mà áo xanh đến số hóa nằm ở xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng), vùng trung du với nhiều di tích lịch sử chưa được nhiều người biết đến. Dưới trời hè bỏng rát, các bạn trẻ người ôm máy quay, người điều khiển flycam, người dẫn chuyện, phỏng vấn nhân vật… Trần Thị Kim Nhu, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn, cho hay, trước khi đến mỗi địa điểm, cả nhóm đã tìm hiểu rất kỹ thông tin, liên hệ với chính quyền, nhân chứng hoặc những người am hiểu về văn hóa lịch sử địa phương để đảm bảo thông tin đưa ra vừa chính xác, vừa gần gũi. Trong thước phim về cơ sở cách mạng nhà bà Lê Thị Sưu ở thôn Lộc Đại (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn cũ), các bạn trẻ đưa người xem đến khu vực ngày xưa có căn nhà lọt thỏm giữa cánh đồng lúa. Nơi ấy từng là cơ quan bí mật của Xứ ủy Trung Kỳ và Tỉnh ủy Quảng Nam đóng từ năm 19381945, cũng là xưởng in ấn các tài liệu, báo chí mật của Đảng lúc bấy giờ. Nhà bà Sưu còn nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Sau bao lần bị chiến tranh tàn phá, ngôi nhà không còn nữa. Để người xem hình dung được địa hình xung quanh cơ sở cách mạng, các bạn đã dùng flycam quay rất chi tiết. Trong căn nhà được xây mới, quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, tiểu sử của bà Lê Thị Sưu được treo trang trọng. Nhiều huân chương, ảnh Bác… cũng được các bạn đưa vào từng khuôn hình. Một điểm đến đầy giá trị lịch sử nhưng chưa nhiều người biết đến đã được áo xanh kể lại bằng hình ảnh chân thật, cách dẫn chuyện gần gũi. Di tích thảm sát chợ Đàng tại xã Quế Châu (huyện Quế Sơn cũ) cũng “lên sóng”. Nơi này có 170 chiến sĩ và dân thường bị giết hại. Rồi di tích lịch sử mộ Tiến sĩ Phan Quang (1873 - 1939), người xuất thân trong gia đình khoa bảng, cũng được số hóa. Trong kỳ thi Hội năm 1898, lúc 25 tuổi, ông đỗ “Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân”. Tại kỳ thi này, Quảng Nam có 5 người cùng thi đỗ, gồm 3 tiến sĩ và 2 phó bảng được vua Thành Thái tặng 4 chữ vàng “Ngũ Phụng Tề Phi”. Câu chuyện về tiến sĩ Phan Quang càng thu hút hơn khi được ông Phan Cơ, cháu nội đời thứ tư của tiến sĩ, chia sẻ. Các bạn trẻ cho hay, ngoài việc thu thập tư liệu, lên kịch bản, quay, phỏng vấn…, phần dựng phim, hiệu ứng cũng tốn khá nhiều công sức. Bởi làm phim lịch sử không chỉ có mốc thời gian, sự kiện mà còn phải hay, đẹp và hấp dẫn mới níu chân được người xem. LAN TỎA Kim Nhu nhìn nhận, việc số hóa địa chỉ đỏ nhằm gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hoá, lịch sử, nhất là ở khu vực còn ít người biết đến. Mỗi câu chuyện mất mát, bi thương ngày hôm qua được kể lại để nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng quê hương và thế hệ đi trước đã chịu bao hy sinh, mất mát để đổi lấy nền độc lập. Không ai được phép quên, phải nhìn lại hôm qua để hôm nay sống tốt hơn, cống hiến cho quê hương, đất nước nhiều hơn nữa. “Những câu chuyện về lòng yêu nước, hiếu học trong thời chiến cũng là thông điệp mà chúng em muốn gửi đến mọi người: Được sống trong hòa bình, ấm no, chúng ta càng phải có trách nhiệm với Tổ quốc”, Nhu nói. Không chỉ dày công làm ra những thước phim sống động, các bạn trẻ còn thiết kế một trang thông tin điện tử với các bài viết, thông tin, hình ảnh, video... của từng di tích được số hóa để người dân, nhất là những người yêu lịch sử, văn hóa có thể tìm hiểu dễ dàng. Các bạn trẻ mong muốn lịch sử có thể được tiếp cận một cách gần gũi, sinh động thông qua công nghệ, chứ không chỉ qua những dòng chữ khô khan. THANH HIỀN Đoàn công tác lần lượt tới thăm Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công Vũ Thư (Hưng Yên); các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công tại Duy Tiên, Kim Bảng và Liêm Cần (Ninh Bình). Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, thí sinh lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, cũng tham gia chương trình thăm hỏi, tặng quà. Tại các buổi thăm hỏi, tặng quà, nhà báo Trần Công Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những thương binh nặng đang được điều trị tại các trung tâm. “Với thế hệ sau, có cơ hội được gặp các bác để nói những lời cảm ơn, tri ân là một điều vô cùng tuyệt vời. Các bác là những người đã hy sinh một phần máu thịt của mình cho Tổ quốc, cho dân tộc mà không đòi hỏi cho bản thân điều gì. Báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Him Lam (đơn vị tài trợ cho chương trình) sẽ luôn cố gắng tiếp nối mạch nguồn tri ân này chảy mãi về sau”, nhà báo Trần Công Hùng phát biểu. Đoàn công tác đã trao tặng quà do Công ty Cổ phần Him Lam tài trợ cho các trung tâm. Cụ thể, tại Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công Vũ Thư (Hưng Yên), đoàn trao tặng phần quà bằng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng; tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công Liêm Cần, Duy Tiên và Kim Bảng (Ninh Bình), đoàn trao tặng phần quà bằng tiền mặt trị giá lần lượt là 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và 50 triệu đồng. Đại diện 4 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công tại Hưng Yên và Ninh Bình gửi đến báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam những lời cảm ơn sâu sắc. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công Vũ Thư (Hưng Yên) chia sẻ: “Sự quan tâm chân thành và tình cảm sâu sắc của các đồng chí đã truyền thêm nhiều động lực cho các bác thương binh vượt qua nỗi đau thương tật, tiếp tục sống lạc quan, yêu đời. Đồng thời, đó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên tại trung tâm, giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Tuấn phát biểu. Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ, lần đầu tham gia chương trình thăm hỏi, tặng quà các thương binh nặng đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm tốt đẹp. “Chương trình giúp tôi có nhận thức sâu sắc hơn về công lao to lớn của các thế hệ đi trước, những người đã không ngại hy sinh xương máu, tuổi trẻ và tương lai của mình để đổi lấy nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Gặp các bác hôm nay, tôi càng thấm thía giá trị của hoà bình và lòng biết ơn”, Thu Hằng bày tỏ. VIỆT KHÔI Sinh viên tìm gặp người dân địa phương, nhân chứng để kể câu chuyện lịch sử chân thật và gần gũi hơn ẢNH: T.H Những ngày tháng 7, các bạn trẻ của Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng) cùng nhau kể lại câu chuyện lịch sử bằng công nghệ. Áo xanh số hóa địa chỉ đỏ Ông Nguyễn Minh Sỹ, Trưởng Phòng Văn hóa - xã hội xã Quế Sơn Trung, nhìn nhận việc các bạn trẻ số hóa các địa chỉ đỏ không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa, lịch sử mà trong bối cảnh sáp nhập, sắp xếp địa giới hành chính, hoạt động này còn tô đậm và lan tỏa hình ảnh địa phương. “Đây là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực. Trên địa bàn, ngoài các di tích, địa phương cũng mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục hỗ trợ số hóa điểm đến du lịch, ẩm thực để nhiều người biết đến hơn nữa”, ông bày tỏ. Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty Cổ phần Him Lam dành 350 triệu đồng đồng hành với báo Tiền Phong và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Đoàn thăm hỏi và tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình do Công ty Cổ phần Him Lam và báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) từ nhiều năm nay. 7 n Thứ Năm n Ngày 24/7/2025 GIỚI TRẺ Đoàn công tác báo Tiền Phong thay mặt Công ty Cổ phần Him Lam trao tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công Liêm Cần, Ninh Bình ẢNH: VIỆT KHÔI Tri ân các thương binh nặng tại Hưng Yên và Ninh Bình Ngày 23/7, đoàn công tác báo Tiền Phong, do nhà báo Trần Công Hùng - Tổng thư ký tòa soạn báo điện tử Tiền Phong làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công tại các tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==