11 XÃ HỘI Thứ Năm n Ngày 24/7/2025 LŨ ĐỔ VỀ TRONG ĐÊM Từ ngày 22 đến rạng sáng 23/7, mưa xối xả như trút, cùng với thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ở tỉnh Nghệ An ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Chỉ trong vài giờ, nước lũ dâng lên đột ngột, tràn qua ruộng đồng, đường làng rồi vào tận nhà. Tại các xã Con Cuông, Châu Khê, Tương Dương, Mường Xén..., trong đêm nước sông dâng cao, người dân phải thức trắng đêm để chạy lũ. Ai nấy đều vội vàng kê cao tài sản, di dời vật nuôi, thu gom những thứ thiết yếu đến chỗ cao để giảm thiệt hại. Tuy nhiên, mưa lớn, nước lũ đổ về quá nhanh khiến nhiều gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, bất lực nhìn tài sản ngập chìm trong dòng nước đục ngầu. Vất vả lùa đàn lợn nái ra tuyến đường liên xã khi nhà và chuồng nuôi bị ngập sâu, bà Vi Thị Hoài (72 tuổi, trú thôn Yên Khê, xã Con Cuông) kể: “Trận mưa kéo dài cả ngày hôm qua cùng với thủy điện xả lũ nên nước dâng quá nhanh, chỉ kịp gọi cả nhà dậy di chuyển đồ đạc, lúa lên gác cao. Lo nhất là đàn lợn nái, nếu nước cứ lên nữa chắc mất hết". Bà nói rằng bao năm sinh sống ven sông Lam, chưa bao giờ bà thấy trận lũ lên nhanh và lớn như vậy. Từng chứng kiến những trận lũ lớn như năm 1978, năm 2011 nhưng với bà Hoài, dòng nước đục ngầu lần này sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân nơi đây. Cách đó không xa, chị Vũ Thị Hà (35 tuổi) cũng đang cố gắng đưa đàn gà con ướt sũng, run cầm cập lên chiếc chuồng sắt tạm bợ đặt trên bàn gỗ giữa sân khi nước lũ tràn vào nhà. Suốt cả đêm 22/7, chị Hà không thể chợp mắt khi mưa vẫn xối xả trút lên mái nhà. Đến rạng sáng 23/7, khi rọi đèn xem đàn gà con mới nở, chị hốt hoảng khi thấy nước lũ ngoài bờ sông đã men lên vườn nhà. Chồng đi làm ăn xa nên chị ôm vội con nhỏ 3 tuổi và dắt con lớn tới nhà người thân cách đó hơn 2km để tránh lũ rồi trở về kê đồ đạc. Thấy con dâu mò mẫm từng cái bát, mẹ chồng ngoài 70 tuổi cũng cố gắng hỗ trợ bê những vật dụng cần thiết. Thế nhưng, nước lũ lên càng lúc càng nhanh khiến nhiều tài sản như lúa, vừng, gà, vịt bị ướt chết hoặc bị cuốn trôi. "Nước lên nhanh lắm, đàn vật nuôi mấy trăm con nay chỉ còn đôi chục. Nếu thủy điện còn xả, nước sông còn lên, chắc không còn thứ gì", chị Hà nói. TRẮNG TAY Đến sáng 23/7, ở khu vực xã Mường Xén (Nghệ An), nước lũ đã rút dần. Sau một đêm thức trắng để di dời tài sản và chạy lũ, khi trời vừa hửng nắng, nhiều người dân xã Mường Xén lại tất tả trở về nhà để thu dọn lớp bùn non dày đặc cùng bốn bề là cành cây, rác các loại. Trên tuyến Quốc lộ 7 hướng về Cửa khẩu Nậm Cắn, chính quyền địa phương huy động lực lượng, máy móc dọn lớp bùn dày cả mét, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Lật từng lớp bùn non, anh Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, trú xã Mường Xén) chỉ biết ngậm ngùi: "Lũ về còn nhanh hơn cả trận lũ năm 2022 nên chỉ kịp đưa vợ con lên chỗ cao tránh lũ. Sáng về thì tất cả bị vùi dưới lớp bùn rồi, đồ điện tử, xe cộ ngâm nước cả. Giờ cố mà dọn dẹp, lấy được thứ gì thì lấy thôi". Người dân xã Mường Xén cho biết, nhiều lần khu vực này bị ảnh hưởng bởi các trận lũ quét, lũ ống gây thiệt hại nặng nên họ đã dần chủ động và bám sát thông tin dự báo mưa lũ để giảm thiệt hại. Thế nhưng, trận lũ lần này diễn ra quá nhanh, khiến họ không kịp trở tay. "Trận lũ quét năm 2022 đã quá sức tưởng tượng, thiệt hại nặng lắm rồi nhưng với cơn lũ tối qua còn khủng khiếp hơn. Nước cứ lên vùn vụt, bao nhiêu nhà cửa ngập hết", ông Kha Hải Thành (trú Mường Xén) cho hay. Tại các xã Tương Dương, Châu Khê, Nhôn Mai, Keng Đu..., mưa lớn cùng thủy điện Bản Vẽ xả lũ cũng khiến hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu, nhiều nhà bị cuốn trôi. Mưa lũ gây sạt lở, chia cắt giao thông, liên lạc tại nhiều địa phương. Tỉnh Nghệ An đã sơ tán 591 hộ dân tại các xã nhằm phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ. Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An), cho biết, lũ lên nhanh nên xã họp khẩn giữa đêm để tìm phương án, chỉ đạo các bản, làng ứng phó hiệu quả nhất trong bối cảnh nhiều người dân chạy lên núi, tìm nơi cao để tránh lũ. "Nước lũ dâng cao suốt đêm qua làm 3 cầu treo bắc qua sông Lam bị kéo sập. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu từ 1-2m. Dọc quốc lộ 7 từ xã Mường Xén - xã Con Cuông có nhiều điểm ngập sâu, xe cộ chưa thể lưu thông", ông Lương nói. PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ Lũ ào ào đổ về trong đêm khiến người dân các xã miền Tây Nghệ An không kịp trở tay. Họ chỉ vội chạy thoát thân rồi bất lực nhìn tài sản bị ngâm trong dòng nước đục ngầu. Nhà dân ngập sâu trong đợt lũ lịch sử Dọn dẹp, tìm tài sản sau lũ Hỗ trợ người dân chạy lũ Đưa đàn lợn chạy lũ Tất tả chạy lũ lịch sử “Trận mưa kéo dài cả ngày hôm qua cùng với thủy điện xả lũ nên nước dâng quá nhanh, chỉ kịp gọi cả nhà dậy di chuyển đồ đạc, lúa lên gác cao. Lo nhất là đàn lợn nái, nếu nước cứ lên nữa chắc mất hết". Bà VI THỊ HOÀI (72 tuổi, trú xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện ở tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng và Bộ Tổng tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão số 3, mưa lớn tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Quân khu 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, điều chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó; phối hợp với các sở, ban, ngành chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; bảo đảm vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân tại các khu vực trọng điểm, nơi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó với mưa, lũ, cứu hộ cứu nạn. Cùng đó, Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; sau mưa, lũ giúp đỡ nhân dân vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định đời sống. Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của mưa, lũ… NGUYỄN MINH Không quân sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn Ngày 23/7, Bộ Tổng tham mưu có công điện gửi Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 4, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng và Binh đoàn 18 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa, lũ ở tỉnh Nghệ An. Nước sông Nậm Mộ qua xã Mường Xén dọc Quốc lộ 7 dâng cao từ chiều 22/7 đến rạng sáng 23/7
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==