8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 23/7/2025 VỀ VỚI ĐỒNG ĐỘI Dịp Lễ giỗ trận tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, hầu như năm nào cũng vậy - như một nhịp hẹn với những cựu binh: trời đổ mưa. Năm nay, mưa từ sớm. Mưa rơi vào đúng lúc nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân làm lễ dâng hương. Mưa nhẹ rơi khi từng nén nhang được thắp lên những phần mộ xếp hàng thẳng tắp, nhiều ngôi không có tên tuổi, địa chỉ. Và rồi, mưa dày hơn, trải kín cả buổi lễ. Mưa ướt những mái đầu đã bạc. Thấm vào tóc những người lính trẻ hôm nay. Tan vào những nhịp tim đang thầm lặng hướng về một thời oanh liệt. Nhưng không ai rời đi. Bởi đây không đơn thuần là một buổi lễ - mà là ngày giỗ trận, là phút giao cảm giữa người sống và người khuất, là khoảnh khắc cả trời đất cúi đầu trước những linh hồn bất tử. Hơn 500 cựu chiến binh từ mọi miền Tổ quốc, nhiều người thuộc Sư đoàn 356 trở về. Có người chống gậy. Có người phải dìu bước. Nhưng tất cả đều đứng nghiêm - đôi mắt hoe đỏ, đôi môi mím chặt - khi đọc lại lời thề thiêng liêng của năm ấy. Có người bật khóc. Có người lặng im. Có người khấn thầm: mình sẽ sống tử tế hơn, sẽ không uổng phí cuộc đời mà đồng đội đã đánh đổi bằng máu. Năm ấy, máu đỏ của các anh đã thấm vào đất mẹ, để cây rừng tươi xanh trở lại, để ruộng nương kết những mùa vàng. Linh hồn các anh không tan đi, mà hòa vào mây gió, sông suối, thành cột mốc biên cương, thành những khúc ca bi tráng mãi vọng giữa đại ngàn. Một chiến sỹ trẻ bên tôi, thì thầm: “Em chưa từng dự một lễ giỗ nào xúc động đến thế. Đây là lần đầu... và suốt đời em sẽ không bao giờ quên”. Như có một ngọn lửa truyền tay, cháy âm ỉ từ thế hệ đã sống qua lửa đạn, sang những người đang sống trong hòa bình - để nhắc rằng tự do không bao giờ là điều hiển nhiên. Vị Xuyên - sau ngày 12/7/1984 không chỉ là địa danh. Mà là biểu tượng của lòng yêu nước vô hạn, của hy sinh vô điều kiện để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Một nơi mà chiến tranh đi qua, nhưng hoa vẫn nở mỗi mùa tháng Bảy. Nơi có những dòng người trở về, chỉ để thắp một nén nhang và nhắc nhau: Sống sao cho xứng đáng! Giữa mưa, tôi đã thấy Tổ quốc - không phải trong những lời diễn văn hùng hồn, mà là trong dáng người lính già lặng lẽ lau nước mắt, trong ánh nhìn của người trẻ chắp tay khấn nguyện, trong làn khói hương bay lên giữa mưa sa. Vị Xuyên - là nơi máu đã hoá thành hồn sông núi. Và những người đã nằm lại mãi mãi được khắc ghi trong trái tim dân tộc. Trong cơn mưa giỗ trận tháng Bảy, những khoảnh khắc không lời đã khắc sâu vào lòng người chứng kiến: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân lặng lẽ bước đến từng phần mộ thắp những nén hương thơm, ánh mắt thành kính. Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh… cúi đầu trước từng bia mộ - đôi tay chắp lại, lòng khấn thầm giữa mưa biên ải. Tình đồng đội, nghĩa đồng bào và tình yêu nước hòa quyện, âm thầm mà rực cháy - như lửa thiêng trong lòng đất mẹ. Một ngọn lửa không bao giờ lụi tắt. Bởi lửa đó có máu của các anh giữ cho biên cương Tổ quốc muôn đời xanh tươi. Ngày 12 tháng 7 năm 1984 - khắc ghi vào ký ức dân tộc như một ngày giỗ trận linh thiêng. Đó là trận đánh khốc liệt bậc nhất tại mặt trận Vị Xuyên, nơi hơn 1.000 người con của đất Việt đã ngã xuống chỉ trong một ngày, để giữ vững từng tấc đất biên cương - nơi máu thịt và linh hồn họ đã hóa vào non sông. nNGUYỄN MINH TUẤN KÝ SỰ QUY MÔ, CHẤT LƯỢNG VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG Lâu nay, nhiều người Việt vẫn ít dành niềm tin cho những thứ miễn phí. Nhưng khán giả lại tin tưởng báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội sẽ cung cấp “món ăn tinh thần” miễn phí sang trọng, với concert Tổ quốc trong tim. Ngay lúc này “fandom yêu nước” đã hừng hực khí thế, dù gương mặt nghệ sĩ chưa được công khai. Một số hé lộ từ chương trình gây phấn chấn. Chẳng hạn, sân khấu mang tính biểu tượng, với 4 khu vực chở 4 thông điệp: ĐỘC LẬP; TỰ DO; HẠNH PHÚC; CỜ ĐỎ SAO VÀNG. Cộng đồng người hâm mộ chung tinh thần yêu nước đã sẵn sàng quần áo, vật dụng “đu” concert. Áo đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, nón lá… đặc biệt lightstick (gậy phát sáng) in hình Bác Hồ, hình lá cờ, kèm theo 4 thông điệp của concert hoặc tên đất nước xuất hiện rầm rộ, hứa hẹn không khí hào hùng, thiêng liêng. “Sẵn sàng rồi Tổ quốc ơi!” … là bình luận quen thuộc của người trẻ xung quanh concert được quảng cáo tầm quốc gia. Concert quốc gia là cách gọi của giới trẻ, lấy cảm hứng từ sự kiện diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Khái niệm concert quốc gia còn để chỉ những đêm nhạc quy mô, truyền thông điệp về tình yêu đất nước, quê hương, khơi gợi quá khứ hào hùng của dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Tổ Quốc trong tim và Rạng rỡ Việt Nam đáp ứng những tiêu chí đó nên được giới trẻ coi là concert quốc gia. PGS.TS Nguyễn Văn Cương đánh giá cao sáng tạo của người trẻ hôm nay: “Gen Z không chỉ thông minh, mà còn là lứa người Việt đánh dấu Việt Nam hòa nhập quốc tế”, ông nói. Tuy nhiên, ông cảnh báo cách gọi concert quốc gia sẽ bị lạm dụng để quảng cáo. Theo ông, một chương trình ca nhạc đạt tầm concert quốc gia nên đáp ứng 3 tiêu chí: có số lượng người tham gia rất đông; phải làm dấy lên niềm tự hào về đất nước và lan tỏa; nghệ thuật đạt chất lượng từ tốt trở lên”. Trong dịp đại lễ 30/4, đã có những chương trình nghệ thuật xứng tầm concert quốc gia xét theo 3 tiêu chí trên. Hẹn ước Bắc Nam thu hút hơn 10.000 khán giả, diễn ra tối 22/4 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Cả biển người đã hòa giọng cùng nghệ sĩ trong những ca khúc đi cùng năm tháng: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đất nước trọn niềm vui, Việt Nam trong tôi là… Sân khấu thực cảnh Hẹn ước Bắc Nam cũng khiến người xem choáng ngợp với diện tích 2.700 m2, thiết kế thành hai khối so le tượng trưng cho hai miền Nam - Bắc, với điểm nhấn là cầu Hiền Lương. ĐỂ XU HƯỚNG CÓ SỨC SỐNG LÂU BỀN Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cha đẻ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình nhìn nhận: “Tôi thấy concert quốc gia là cách gọi rất dễ thương của các bạn trẻ. Từ sự kiện chính trị của đất nước mà các bạn có thể thi vị hóa nó, nghệ thuật hóa nó thành mỹ từ, điều đó chứng tỏ cách thức tuyên truyền những sự kiện trọng đại của đất nước hiện nay rất khéo léo, có tầm nhìn, thể hiện sự quan tâm đến thế hệ trẻ, định hướng tư tưởng cho khán giả trẻ. Tôi tin concert quốc gia không phải xu hướng sớm nở, tối tàn mà sẽ kéo dài trở thành một truyền thống đẹp của Việt Nam”. Để những concert quốc gia rộn ràng trong những kỳ đại lễ, vẫn cần thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới hướng về cội nguồn. Đây là thách thức không nhỏ với nhạc sĩ ăn khách hôm nay. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: “Tôi cũng có những bài hát mới, về chủ đề quê hương đất nước và những chủ đề đặc biệt khác như bài hát tôn vinh chiến sĩ công an, lực lượng quân đội, những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng”. Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình hứa hẹn sẽ công bố những sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian sớm nhất để phục vụ những ngày lễ lớn của dân tộc. “Với tư cách là nhạc sĩ, tôi rất mong thành công của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ là nguồn động viên, động lực để các đồng nghiệp viết nhiều bài hát hơn về đề tài đất nước. Đó cũng là một cách để giới văn nghệ sĩ thể hiện Tháng 8, mùa thu đi vào lịch sử, là cảm hứng cho những concert quốc gia bùng nổ. Ngày 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, do VTV tổ chức, quy tụ những cái tên ăn khách hàng đầu của làng ca nhạc Việt như: Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi… Ngày 10/8, Tổ quốc trong tim được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, vé vào cổng miễn phí. Phương Mỹ Chi, Hà Anh Tuấn góp mặt trong Rạng rỡ Việt Nam Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Thượng tướng Lê Quang Minh thỉnh chuông Giỗ trận Vị Xuyên ẢNH: THÀNH ĐẠT 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2025) Rạng rỡ concert quốc gia Mưa thiêng Vị Xuyên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==