16 n Thứ Tư n Ngày 23/7/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tọa đàm có sự tham dự của đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam, đại diện Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên, hội viên Hội cựu TNXP trên địa bàn. KHÔNG TIẾC MÁU XƯƠNG VÌ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, tọa đàm “Tri ân cựu Thanh niên xung phong - Thời hoa lửa” không chỉ là dịp để tưởng nhớ về thời hoa lửa “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, mà còn là cơ hội để kết nối những tấm lòng, góp phần viết tiếp hành trình nghĩa tình của một lực lượng từng âm thầm làm nên lịch sử. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, 75 năm đã trôi qua, những trang sử được viết bằng mồ hôi, máu xương và tuổi thanh xuân của lực lượng TNXP vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí người Việt Nam. Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, trên 65 vạn nam, nữ TNXP cả nước đã gắn bó máu thịt với cách mạng, trên nhiều mặt trận, phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động, sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hi sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có 6.735 TNXP đã ngã xuống, hi sinh; 40.451 TNXP bị thương qua các thời kỳ, trên 11.000 người bị nhiễm chất độc da cam/điôxin. “Các bác đã sống, đã cống hiến tuổi thanh xuân để giành lại nền độc lập tự do cho Tổ quốc và nhiều người trong số ấy đã nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm, nơi những cung đường máu lửa Trường Sơn hay những trọng điểm khét mùi thuốc súng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Trong suốt các cuộc kháng chiến cứu nước, Hà Tĩnh là một trong những địa phương gánh chịu nhiều mất mát, bom đạn tàn khốc nhất trên tuyến lửa miền Trung. Đồng Lộc, mảnh đất linh thiêng của Hà Tĩnh đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và sự hi sinh. Nơi đây, 10 cô gái TNXP tuổi mười tám, đôi mươi đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, để giữ cho mạch máu giao thông không bị cắt đứt. Họ là hiện thân cao đẹp của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, của tuổi trẻ Việt Nam không tiếc máu xương vì ngày mai độc lập. Tọa đàm “Tri ân cựu Thanh niên xung phong - Thời hoa lửa” như một nhịp cầu nối những thế hệ, và trên hết, như một hành động lắng sâu trong dòng mạch tri ân. Trong dòng chảy tri ân ấy, T.Ư Đoàn và báo Tiền Phong luôn coi trọng gìn giữ ký ức, lan tỏa giá trị sống và chăm lo cho các cựu TNXP là trách nhiệm thiêng liêng. Các chương trình như “Nghĩa tình đồng đội”, các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh, tổ chức thăm chiến trường xưa… đã trở thành những nhịp cầu yêu thương nối liền quá khứ - hiện tại. Tọa đàm không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân, mà còn là cơ hội để lớp trẻ hôm nay được trực tiếp lắng nghe, học hỏi từ những tấm gương cống hiến lặng thầm của các bác cựu TNXP, để thêm yêu lịch sử dân tộc, thêm vững tin và trách nhiệm với con đường mình đang bước. “NẾU CON HI SINH, MẸ HÃY TỰ HÀO” Câu chuyện của cựu TNXP Lê Thị Nhị (79 tuổi, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) từng là nhân vật trong bài thơ Gửi em, cô thanh niên xung phong của nhà thơ Phạm Tiến Duật, khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Gần 60 năm trước, O Nhị rời vòng tay gia đình, tình nguyện vào C4, Tổng đội 55, nhận nhiệm vụ làm đường, rà phá bom mìn tại tuyến đường chiến lược 15A, Ngã ba Đồng Lộc. Với tinh thần: “Thanh niên phải đi đầu, bước trước”, O Nhị đã xung phong vào đội cảm tử, rà bom. Biết tin này, người mẹ đã đi bộ hàng chục km lên đơn vị với mong muốn con gái dừng công việc này vì quá nguy hiểm. O Nhị đã ôm lấy mẹ với lời trấn an: “Mẹ ơi, vào tổ cảm tử rà bom cũng như làm đường vậy. Nếu con có hi sinh, mẹ cũng hãy vinh dự, vì gia đình ta đã có người con dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Mẹ cứ yên tâm về quê nhé”. Ngày phá bom, đêm làm đường, rồi tranh thủ học văn hóa, O Nhị cùng đồng đội sống và chiến đấu trong gian khổ, hiểm nguy làm tròn nhiệm vụ. Sau nhiều năm tham gia chiến trường, đến năm 1972, O Nhị rời tuyến lửa trở về địa phương sống cùng mẹ già. Rồi mẹ mất, O sống lặng lẽ, cô đơn trong căn nhà nhỏ, không chồng, không con. O Nhị cho biết, nhiều lúc trái gió trở trời, tuổi già đến nhanh nên thường đau nhức toàn thân không thể đi lại được. “Nay chân tay yếu rồi, đi lại khó khăn, thu nhập không có, mỗi tháng trông vào khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng. Tôi chỉ mong có chiếc xe đẩy để tiện di chuyển trong thời gian qua lại,” O Nhị nghẹn ngào . Cựu TNXP Ngô Thị Phương (SN 1953, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) xúc động chia sẻ, năm 1969, bà tình nguyện nhập ngũ, vào đơn vị C7, Tổng đội 53, làm nhiệm vụ vá đường trên tuyến vận tải huyết mạch đường 21. Những năm tháng bom rơi đạn nổ, bà cùng đồng đội san lấp hố bom, giữ mạch máu giao thông thông suốt, tiếp sức cho chiến trường miền Nam. Trở về sau chiến tranh, bà lập gia đình, nhưng biến cố nối tiếp khi người con đầu mất vì tai nạn, con trai út tàn tật bẩm sinh, chồng mất sớm, bà một mình gồng gánh nuôi con trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chật vật mưu sinh. “Con trai tôi nay đã 32 tuổi nhưng mọi sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào mẹ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi nghĩ đến những đồng đội đã ngã xuống, nhiều người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, tôi lại nhói lòng. Tôi mong các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn lực cho Hội cựu TNXP để có kinh phí tri ân những người có công, những gia đình liệt sĩ còn thiệt thòi”, bà Phương nói. NHÓM PHÓNG VIÊN “Nguyện rằng, thế hệ hôm nay và mai sau trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước sẽ luôn khắc ghi và tiếp bước truyền thống ấy - dấn thân, phụng sự, cống hiến hết mình vì Tổ quốc”, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ tại tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa”, do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức tại Hà Tĩnh, ngày 22/7. “Chúng tôi hy vọng, từ buổi gặp gỡ này, những chia sẻ sẽ được lan tỏa, những bài học sẽ được chiêm nghiệm, và những mạch nguồn yêu nước sẽ tiếp tục chảy trong tim mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ”. Tổng biên tập báo Tiền Phong PHÙNG CÔNG SƯỞNG Theo cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ, nguyên Đội trưởng đội C538, địa chỉ đỏ lý tưởng kết nối giữa các thế hệ người Việt Nam chính là tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên. Dù ở bất cứ thời kỳ nào, chiến tranh hay hòa bình, nghèo khó hay phát triển, người Việt luôn có chung một nguồn mạch yêu thương, sẵn sàng hi sinh vì điều lớn lao hơn bản thân và không ngừng nỗ lực vượt khó để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. “Thế hệ cha ông đi trước đã đổ máu vì độc lập dân tộc đến thế hệ hôm nay đang đóng góp vào công cuộc hội nhập và phát triển đất nước. Tất cả đều nối tiếp nhau bởi niềm tin và trách nhiệm với Tổ quốc. Tôi mong muốn các thế hệ sau phát huy truyền thống, nêu gương xây dựng, sống có trách nhiệm, biết ơn quá khứ, nhưng không ngừng đổi mới, sáng tạo”, cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ chia sẻ. Giao lưu tại chương trình, Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh xúc động và bày tỏ lòng biết ơn khi được nghe những câu chuyện thời chiến và thời bình của các cựu TNXP. Là thế hệ trẻ, Phương Linh cho biết luôn tự nhủ bản thân phải trau dồi tri thức, tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện, cộng đồng. “Với tất cả lòng tự hào dân tộc, tôi tin rằng, sứ mệnh của người trẻ chúng tôi hôm nay là kế thừa, giữ gìn những giá trị truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước tới bạn bè quốc tế”, Hồ Ngọc Phương Linh chia sẻ. Bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến, hi sinh, mất mát lớn lao của các cựu TNXP, Hồ Phương Linh, lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bày tỏ: “Chúng cháu xin hứa sẽ luôn ghi nhớ công lao ấy, sẽ tiếp nối và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí xung kích của thế hệ TNXP. Cháu và các bạn trẻ nguyện sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, để không phụ lòng các bác và những thế hệ cha anh đã đi trước”. PV Tri ân, kế thừa truyền thống hào hùng Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong tặng quà các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: TRỌNG TÀI Tiếp nối mạch nguồn yêu nước, phụng sự Tổ quốc Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh (thứ 2, từ trái qua) giao lưu tại chương trình ẢNH: TRỌNG TÀI XÃ HỘI Ban Tổ chức chương trình dành 11 suất quà tặng các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tặng 50 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==