NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, TẬN TỤY VỚI NHIỆM VỤ Những ngày này, Trung sĩ Chu Đình Ân - nhân viên Quân y thuộc Đại đội 9 (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3) cùng đồng đội háo hức gói ghém quân tư trang, đồ đạc, chuẩn bị quà bánh để đoàn tụ với gia đình sau hai năm nhập ngũ. Số tiền dành dụm từ phụ cấp cộng với tiền xuất ngũ được nhận, Ân để dành một nửa giúp mẹ sắm Tết và mua quần áo mới cho em gái đang học lớp 8. Phần còn lại, Ân dự định để lo xin việc sau khi học nghề lái xe. Ân sinh năm 2003, quê ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. So với bạn bè cùng độ tuổi, Ân có phần chững chạc và người lớn hơn, bởi biến cố xảy đến khi Ân vừa tròn 18 tuổi thì bố qua đời, để lại ba mẹ con với muôn vàn khó khăn. Nhà neo người, lại chỉ có ít ruộng, nên mẹ Ân xoay xở làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Thương mẹ vất vả, lại muốn được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ nên đầu năm 2023, Ân lên đường đi bộ đội. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh và 6 tháng tham gia lớp đào tạo nhân viên quân y đại đội tại trường Quân sự Quân khu 1, Ân trở thành y tá của Đại đội 9 từ đó đến nay. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, Ân thường xuyên bám nắm theo bộ đội ra thao trường huấn luyện vào ban ngày. Ban đêm, khi có đồng đội bị cảm, sốt… Ân luôn có mặt, hỗ trợ kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ngày nghỉ cuối tuần, Ân luôn tranh thủ vào mạng internet tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, sách chuyên môn về cách nhận biết và điều trị các loại bệnh, góp phần vào việc bảo đảm quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 99%. Trong thời gian nhập ngũ, điều trăn trở nhất của Ân chính là sức khỏe của mẹ và tình hình học tập của em gái nơi quê nhà. Hai năm qua, Ân chỉ gặp mẹ và em một lần duy nhất khi được nghỉ phép về thăm nhà. “Những lúc nhớ nhà hay có chuyện buồn, chỉ huy đơn vị lại ân cần hỏi han, quan tâm từng li từng tí. Các anh ấy dạy bảo chiến sĩ như những người thân trong gia đình, chúng tôi coi các anh như người anh, như cha ở nhà”, Ân chia sẻ. Theo Thượng úy Lê Văn Phương - Chính trị viên Đại đội 9 (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3), dù điều kiện hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, song Trung sĩ Chu Đình Ân luôn nỗ lực vượt khó và tận tụy, hết mình với nhiệm vụ. Thượng úy Phương nói: “Sau khi xuất ngũ, trên cương vị là một đảng viên, chúng tôi tin rằng Ân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; vừa giúp đỡ gia đình vơi bớt khó khăn, vừa góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển”. TẠO NGUỒN CÁN BỘ CƠ SỞ Thời gian trong quân ngũ, nhiều chiến sĩ được tạo điều kiện, bồi dưỡng phát huy khả năng, sở trường, tố chất. Với Binh nhất Hà Xuân Sang - chiến sĩ Trung đội 3 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 3), hành trang trở về nhà dường như nặng hơn bởi “quà về cho mẹ” của Sang là 3 huy chương vàng và nhiều bằng khen, giấy khen. Sinh năm 2004, “kình ngư trẻ” đến từ xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đã lập những thành tích ấn tượng, khi liên tiếp giành giải cao tại Hội thao thể dục thể thao do Sư đoàn 3, Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng tổ chức. Nhờ có sức khỏe và tố chất bơi lội, ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, Sang được chỉ huy đơn vị tin tưởng, giao nhiệm vụ bảo hộ, hướng dẫn, hỗ trợ đồng đội trong những buổi huấn luyện bơi ếch. Quá trình huấn luyện, thấy Sang nổi bật ở thể lực, sức bền và kỹ thuật bơi tốt, nên chỉ huy đơn vị chọn Sang vào đội bơi vũ trang khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hai năm liên tiếp (2023, 2024), Sang đều xuất sắc giành huy chương vàng và giải nhất cá nhân nội dung bơi vũ trang Hội thao thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1. Đặc biệt, tại hội thao cấp Quân khu năm 2024, Sang đã vượt qua chính mình để lập nên kỷ lục mới với thành tích 1 phút 31 giây ở nội dung 100m bơi vũ trang. Tiếp đó, tại hội thao cấp toàn quân, Sang được tin tưởng lựa chọn là người xuất phát đầu tiên. Với bản lĩnh, nỗ lực và khả năng “bứt tốc”, Sang đã về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 27 giây nội dung 100m, qua đó tạo đà để 3 thành viên phía sau hoàn thành nội dung thi, giúp cả đội xuất sắc giành huy chương vàng, riêng Sang giành giải nhất cá nhân. Rời quân ngũ, trở về địa phương, những đảng viên, thanh niên ưu tú như Ân và Sang nói riêng và hơn 2.000 hạ sĩ quan, chiến sĩ Sư đoàn 3 nói chung, sẽ tiếp tục phát huy bản chất người lính, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng ổn định cuộc sống, định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Đại tá Hoàng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Sư đoàn 3 (Quân khu 1), cho biết Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quan tâm, động viên và định hướng kịp thời đối với bộ đội xuất ngũ. Trong đó, để giúp hạ sĩ quan, chiến sĩ có đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước dành cho bộ đội xuất ngũ, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho bộ đội; kết hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức chu đáo, trang trọng lễ đón quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. “Trong thời gian tại ngũ, nhiều quân nhân có thành tích công tác xuất sắc vinh dự được kết nạp Đảng. Tin tưởng rằng các đảng viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Sư đoàn 3 sẽ là nguồn cán bộ có chất lượng tốt, tạo nguồn cán bộ cơ sở đạt hiệu quả cao”, Đại tá Hoàng Quốc Tuấn khẳng định. MẠNH CƯỜNG - NHẬT ANH 7 n Thứ Năm n Ngày 2/1/2025 NGƯỜI LÍNH Chị Nguyễn Thị H (mẹ của Trung sĩ Chu Đình Ân) đã rất xúc động khi Ân gọi điện báo rằng “Tết n y mẹ đợi con về sắm Tết, con còn có qu cho mẹ v em”. Ân l người con hiếu thảo v hiểu chuyện. Chị c ng mừng hơn khi con thông báo đã được kết nạp Đảng đúng dịp 22/12 vừa qua. “Cháu Ân nh tôi l đảng viên đầu tiên trong gia đình, lại được kết nạp Đảng trong Quân đội, điều ấy khiến chúng tôi vinh dự v tự h o lắm” , chị H chia sẻ. Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 2.000 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Sư đoàn 3 (tức Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1) sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Cuộc sống quân ngũ đ° dạy cho họ nhiều điều bổ ích, nhất là tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cùng sự chín chắn, trưởng thành để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trung sĩ Chu Đình Ân thăm khám sức khỏe cho đồng đội ở đơn vị Binh nhất Hà Xuân Sang sắp xếp hành trang chuẩn bị về đón Tết cùng gia đình sau hai năm quân ngũ Hành trang quý báu để trở về Xứ Lạng, những ngày cuối năm 2024. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào môi trường quân ngũ mà giờ chỉ còn ít hôm nữa là tôi sẽ phải tạm biệt nơi này. Bao cảm xúc đan xen, lẫn lộn cùng nhiều kỷ niệm cứ hiện ra làm tôi thao thức. Những hình ảnh về bộ quân phục màu xanh yêu thương sẽ luôn là ký ức đẹp đẽ nhất trong tâm trí tôi. Miên man theo dòng suy nghĩ, niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ với tôi vào đầu năm 2023, khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bố mẹ, các thầy cô giáo và bạn bè đều rất vui và ủng hộ, chúc tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được sự ủng hộ đó, tôi tự tin, quyết tâm lên đường nhập ngũ, sẵn sàng đối diện với những khó khăn, vất vả, gian khổ của đời lính và cũng là thử thách chính bản thân mình. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên về đơn vị, xếp đội hình ngay ngắn, chúng tôi tập trung tại sân vận động của Trung đoàn, nghe thủ trưởng quán triệt, giới thiệu một số nét chung nhất về đơn vị. Ngước nhìn lên khẩu hiệu “Vinh quang được là người chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 141 (Đoàn Hoài Ân) anh hùng”, lòng tôi bỗng xốn xang đến lạ. Khi đó, tôi thầm nghĩ: Một hành trình mới, một cuộc sống mới đã bắt đầu. Đây là khoảng thời gian quý báu để rèn luyện bản thân, nhất là sự kiên định, vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội. Mình phải là một người lính, khó khăn không chùn bước, gian khổ không sờn lòng. Hai năm học tập, rèn luyện, phấn đấu tại Đoàn Hoài Ân anh hùng đã dần khép lại. Thời gian tuy không dài nhưng đã bồi dưỡng, rèn luyện để chúng tôi trưởng thành, tiến bộ hơn rất nhiều cả về sức khỏe, tinh thần và hoài bão, lý tưởng. Xuân mới đang đến gần, mang theo hơi thở ấm áp đến với mọi người, mọi nhà. Những chiến sĩ nhập ngũ năm 2023 chúng tôi sẽ đem một mùa xuân thật vui, thật ý nghĩa về với gia đình. Mùa xuân năm tới sẽ mở ra nhiều hy vọng, nhiều dự định cho những thanh niên trẻ vừa hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả với Tổ quốc. Mỗi chiến sĩ chúng tôi khi trở về đời thường sẽ tiếp tục lựa chọn một ngành nghề phù hợp để ổn định công việc và cuộc sống. Và tôi tin chắc rằng, cho dù có làm công việc gì thì tinh thần, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” đã và sẽ được chúng tôi tiếp tục giữ gìn, lan tỏa. Trích nhật ký chiến sĩ Vũ Hải Đăng (Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==