Báo Tiền Phong số 197/2025

KHẲNG ĐỊNH KHẢ NĂNG CƠ ĐỘNG XA Tại sân bay Kép (tỉnh Bắc Ninh), Trung đoàn 927 thuộc Sư đoàn Không quân 371 vừa tổ chức tiếp thu 3 chiếc máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn 935 thuộc Sư đoàn Không quân 370 cơ động chuyển sân từ sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tới tham gia nhiệm vụ diễu binh trong dịp 2/9 năm nay. Đúng 8 giờ 43 phút sáng 9/7, chiếc Su-30MK2 đầu tiên mang số hiệu 8576 cùng tổ bay hạ cánh xuống đường băng sân bay Kép. Tiếp đó, hai chiếc Su-30MK2 số hiệu 8578 và 8594 lần lượt hạ cánh thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong sự chào đón nồng nhiệt của các đồng đội ở Trung đoàn 927. Còn tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), trong hai ngày liên tiếp, Trung đoàn 916 thuộc Sư đoàn Không quân 371 cũng tổ chức tiếp thu nhiều chiếc trực thăng Mi-8, Mi-171 của Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn Không quân 372 và Trung đoàn 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370 tới đây hội quân. Việc chuyển sân thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiếp tục khẳng định khả năng cơ động xa, tác chiến linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao trước các nhiệm vụ chính trị quan trọng của các đơn vị Không quân. Với 1.400 giờ bay tích lũy, Thượng tá phi công cấp 1 Đặng Đình Kiên - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 935 thuộc Sư đoàn Không quân 370, đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cũng như tham gia bay chào mừng trong nhiều sự kiện lớn của đất nước và Quân đội. Thượng tá Kiên chia sẻ, toàn thể Trung đoàn 935, đặc biệt là các tổ bay Su-30MK2 rất vinh dự, tự hào khi tiếp tục được tham gia nhiệm vụ A80 lần này. Đây là trách nhiệm của bản thân mỗi người lính bay và của toàn đơn vị. Cùng với đó, những phi công của Trung đoàn 935 tham gia nhiệm vụ đặc biệt này đều là những phi công cấp 1 nhiều kinh nghiệm. “Quá trình di chuyển từ sân bay Biên Hòa ra sân bay Kép an toàn tuyệt đối là sự khởi đầu rất thuận lợi. Bản thân tôi đã có rất nhiều chuyến bay ở sân bay Kép nên chuyến ra Bắc lần này khiến tôi thấy như được trở về nhà. Ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, đây cũng là dịp để chúng tôi thể hiện sự lớn mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam”, Thượng tá Kiên nói. QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ Tích lũy gần 3.000 giờ bay trên một số dòng máy bay quân sự, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917, là một trong những phi công thiện chiến nhất ở Sư đoàn Không quân 370. Theo Đại tá Toán, xuất phát từ sáng sớm ngày 9/7, sau một số chặng bay từ Cần Thơ và các sân bay dọc đất nước, biên đội trực thăng của Trung đoàn 917 do tổ bay Mi-171 số hiệu 8431 dẫn đầu đội hình đã hạ cánh xuống sân bay Hòa Lạc vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 10/7. Tham gia nhiệm vụ A80, Trung đoàn 917 góp mặt 6 máy bay trực thăng họ Mi cùng các tổ bay dạn dày kinh nghiệm, với 100% là phi công cấp 1 cùng đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao. Theo Đại tá Toán, việc hành quân xa trên chặng đường dài hơn 1.700km, xuyên qua nhiều vùng khí hậu, địa hình khác nhau, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị của các tổ bay và lực lượng bảo đảm. Mỗi thành viên tổ bay và phi hành đoàn phải nắm chắc kế hoạch, đặc điểm khí tượng, địa hình, điều kiện bay ở từng khu vực, phối hợp xử lý tốt các tình huống bất trắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối với mỗi chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay Hòa Lạc, các lực lượng của Trung đoàn 917 đã nhanh chóng ổn định vị trí đóng quân, tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị và bước vào giai đoạn luyện tập khối. Trọng tâm là luyện tập đội hình khối Không quân, nhất là các nội dung bay biểu diễn, bay đội hình đòi hỏi độ chính xác cao, đồng bộ tuyệt đối, đảm bảo đúng tiêu chí “Trang nghiêm - Hiện đại - Ấn tượng” trong hoạt động diễu binh sắp tới. Đại tá phi công Nguyễn Việt Phương - Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 371 cho biết, Sư đoàn 371 được Quân chủng Phòng không - Không quân lựa chọn là đơn vị chủ trì về tiếp thu và tổ chức huấn luyện các loại máy bay trong toàn Quân chủng để bay chào mừng trong lễ kỷ niệm trọng đại lần này. Trên cơ sở đó, Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch chi tiết và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt tất cả mọi mặt, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp tiếp thu các loại máy bay như Su-30MK2, Yak-130, L-39NG và trực thăng họ Mi. Từ đường băng, đường lăn, sân đỗ… đến việc bảo đảm nơi ăn, nơi nghỉ của tổ bay các đơn vị bạn đều được tiến hành một cách chu đáo nhất. “Trong ngày lễ kỷ niệm, dự kiến lực lượng Không quân chúng tôi sẽ bay với các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG và trực thăng... Trong đó, các máy bay trực thăng sẽ bay treo cờ với đội hình 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc và 6 chiếc tùy theo tình hình thực tế và quá trình huấn luyện. Sư đoàn Không quân 371 quyết tâm cùng với các đơn vị bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt này”, Đại tá Phương cho biết thêm. NGUYỄN MINH Chỉ huy Sư đoàn Không quân 371 và Trung đoàn 916 đón chào các đồng đội từ Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) tới hội quân tại sân bay Hòa Lạc ẢNH: NGUYỄN MINH Trong cái nắng gắt đầu tháng 7, các biên đội “hổ mang chúa” Su-30MK2 và trực thăng họ Mi nối đuôi nhau bay từ phương Nam ra Bắc hội quân để chuẩn bị cho màn diễu binh đặc biệt trên bầu trời Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Cánh bay phương Nam hội quân đất Bắc Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, lực lượng Không quân tham gia nhiệm vụ A80 dự kiến có các tổ bay Su30-MK2, Yak-130, L-39NG, Casa-295, Casa-212i và dòng trực thăng họ Mi. Các tổ bay tham gia nhiệm vụ lần này, từ phi công đến đội ngũ kỹ thuật đều là những quân nhân dày dặn kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ bay. Sau khi chuyển sân thành công, các tổ bay sẽ tham gia huấn luyện, hợp luyện cùng các lực lượng diễu binh, diễu hành trên không và mặt đất, phục vụ cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 7 n Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 NGƯỜI LÍNH Tháng 7/2025 Tiết trời Sơn Tây những ngày này như đổ lửa, nhưng ngọn lửa trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi còn hừng hực hơn. Dù nắng gắt đến nứt đất hay những cơn mưa ào ạt trút xuống, bước chân của khối Phòng không - Không quân vẫn kiên cường, đều đặn trên thao trường, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới. Tôi, một khối viên bình thường, nhưng ý thức rõ vinh dự và trọng trách lớn lao đang đặt lên vai mình. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là sự tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những thế hệ đã hy sinh xương máu để có được nền độc lập hôm nay. Nhớ những ngày đầu, cơ thể tôi dường như chưa quen với cường độ huấn luyện khủng khiếp. Từng động tác vung tay, từng nhịp bước chân đều phải chuẩn xác đến từng milimet. Tập đi tập lại hàng trăm, hàng nghìn lần dưới cái nắng chói chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt hoa lên vì mệt mỏi. Đôi chân rã rời, bắp chân căng cứng, đau nhức đến phát khóc. Có những lúc, sự nản lòng len lỏi trong tâm trí, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được không! Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn từ đồng đội, một lời động viên từ chỉ huy, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chúng tôi siết chặt tay nhau, cùng vượt qua từng thử thách. Tiếng hô vang dội của chỉ huy: “Thẳng hàng! Giữ cự ly! Bước đều!”, dường như là mệnh lệnh thiêng liêng, tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân tưởng chừng không thể nhấc lên nổi. Khối chúng tôi là một tập thể đặc biệt. Chúng tôi tự hào là những người lính canh giữ bầu trời Tổ quốc. Trong mỗi bước chân diễu binh, chúng tôi gửi gắm niềm kiêu hãnh của những người đã và đang bảo vệ vững chắc vùng trời thiêng liêng. Ánh mắt mỗi đồng chí đều ánh lên sự quyết tâm, sự nghiêm trang đến lạ. Thời gian trôi qua, cơ thể dần thích nghi. Những vết phồng rộp ở chân không còn là nỗi ám ảnh, thay vào đó là những chai sần in hằn dấu ấn của sự kiên trì. Động tác ngày càng thuần thục, nhịp điệu ngày càng đều đặn. Cả khối như một chỉnh thể thống nhất, di chuyển nhịp nhàng như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chúng tôi học cách lắng nghe tiếng bước chân của đồng đội, cảm nhận hơi thở của nhau để giữ vững đội hình. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi không chỉ là kỷ luật thép của Quân đội, mà còn là tình đồng chí thiêng liêng, là sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Trong những buổi tập tổng hợp, khi cả đoàn quân hùng hậu cùng nhau di chuyển, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, của toàn dân tộc đang cùng hướng về một mục tiêu. Trích nhật ký Thượng úy Lê Quang Vũ (Khối viên Trung đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn Diễu binh, diễu hành, Quân chủng Phòng không - Không quân) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Chiếc Su-30MK2 số hiệu 8576 của Trung đoàn 935 (Sư đoàn Không quân 370) dẫn đầu biên đội hạ cánh xuống sân bay Kép sau chặng bay từ sân bay Biên Hòa ẢNH: NGUYỄN MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==