Báo Tiền Phong số 197/2025

14 Thứ Tư n Ngày 16/7/2025 BÁN Ô TÔ CHÍNH CHỦ Công ty CPXD số 1 Hà Nội thanh lý 2 ô tô: Toyota 4 chỗ, BKS 29U-1868, màu phấn hồng, số sàn, giá sàn: 176.090.000 đồng. Mercedes 4 chỗ, BKS 29A-100.13, màu đen, số tự động, giá sàn: 351.980.000 đồng. (Giá đã gồm VAT, chưa bao gồm các khoản phí sang tên, trước bạ, công chứng...). Xe chính chủ, giấy tờ đầy đủ. Đặt cọc 50 triệu tại tầng 13, số 59 Quang Trung, Hà Nội, hạn chót 16h30 ngày 25/7/2025. Liên hệ: 024.3942.6964 (gặp bà Lan Anh). VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ DŨNG BỐ CÁO THÀNH LẬP 1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ DŨNG; Tên viết tắt: VPLS Ngô Dũng. Tên bằng tiếng nước ngoài: NGO DUNG LAW OFFICE. Địa chỉ trụ sở: số 19-NV12, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0382.86.12.68. Email: ngoanhdungtacc@gmail.com. Giấy Đăng ký hoạt động số 01012582/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/6/2025. Mã số thuế: 0111116497 do Thuế Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/7/2025. Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Ngô Anh Dũng, sinh năm 1961. Thẻ Luật sư số 18168/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 20/4/2022. Chức vụ: Trưởng văn phòng. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: - Tư vấn pháp luật; - Tham gia tố tụng; - Đại diện ngoài tố tụng; - Dịch vụ pháp lý khác. Quảng cáo TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI Cần tuyển: Kỹ sư Xây dựng - Đi làm ngay; Công việc: Shopdrawing, hoàn công, hồ sơ khối lượng - chất lượng, thanh - quyết toán, kỹ thuật hiện trường… Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên (chưa có kinh nghiệm được đào tạo), chăm chỉ, chịu khó. Quyền lợi: Lương thỏa thuận theo năng lực; đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; thưởng lễ, Tết, lương tháng 13; xét tăng lương; nghỉ phép 12 ngày/năm; du lịch hàng năm. Liên hệ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tầng 14, Tòa nhà số 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. (024 39426957 - Phương). Sáng sớm, sau khi thu hoạch vải thiều của gia đình xong, anh Nông Vũ Đài, Bí thư Đoàn xã Tân Sơn cùng đoàn viên đến bẻ vải cho các gia đình khó khăn trong xã. Việc làm này của đoàn viên giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn kịp thời thu hoạch vải thiều mang bán, mang lại giá trị cho quả vải. Anh Đài cho biết, xuất phát từ thực tế ở địa phương, vào mùa thu hoạch vải thiều, nhiều gia đình gặp phải cảnh éo le, không có người bẻ vải. Bởi vậy, Đoàn xã Tân Sơn đã kêu gọi các đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài địa phương đến các gia đình này hỗ trợ bẻ vải. Đoàn xã Tân Sơn đã huy động được 100 đoàn viên, thanh niên tham gia bẻ vải giúp 5 gia đình khó khăn trong xã. “Nhiều đoàn viên thức dậy từ 2 giờ sáng để thu hoạch vải thiều của gia đình, đến 4 giờ sáng lại tranh thủ đi tình nguyện bẻ vải cho các gia đình khó khăn. Việc làm này của đoàn viên đã ghi dấu ấn, thể hiện tinh thần xung kích phục vụ người dân và cộng đồng”, anh Đài chia sẻ. Vườn vải thiều của gia đình Nguyễn Văn Mùi ở thôn Cấm, xã Tân Sơn đã chín đỏ. Nhưng anh như ngồi trên đống lửa, vì không có người thu hoạch vải thiều. Anh gặp phải hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ anh đang điều trị ở bệnh viện, 2 con còn nhỏ, bố mẹ nhiều tuổi. Một mình anh thu hoạch vải thiều không kịp. Đúng lúc đó, hàng chục đoàn viên trong xã Tân Sơn đã chung tay đến giúp anh bẻ vải. Chỉ trong một ngày, đồi vải thiều của anh đã cơ bản thu hoạch xong, anh chỉ phụ trách việc mang vải ra chợ bán. Tương tự, vườn vải gia đình anh Chu Văn Phúc ở thôn Khuân Phải, xã Tân Sơn cũng đến lúc thu hoạch. Gia đình anh có hoàn cảnh thật éo le, anh bị tai nạn giao thông từ 9 năm trước nên không làm được việc nặng, vợ anh đi làm ăn xa không kịp về nhà bẻ vải. Hai con của anh còn nhỏ. Thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, đoàn viên, thanh niên trong xã Tân Sơn tình nguyện đến bẻ vải giúp gia đình. Trong một ngày, đoàn viên, thanh niên đã giúp anh thu hoạch 6 - 7 tạ vải. Người thân gia đình anh phụ trách việc bán vải. Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, đoàn viên, thanh niên tình nguyện thu hoạch vải thiều giúp bà con nông dân là một hoạt động trong chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng người dân trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Tỉnh Bắc Ninh tham gia vào công việc trong tỉnh, hưởng ứng chung tay tiêu thụ vải thiều. Trong chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, đoàn viên, thanh niên còn tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm Ocop của địa phương. NGUYỄN THẮNG Cống hiến sức trẻ trên đồi vải chín Nhiều đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh tình nguyện bẻ vải thiều giúp những gia đình khó khăn để kịp thời vụ, ghi dấu ấn trong lòng người dân địa phương. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện bẻ vải giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn CHUYỆN HÔM NAY mà là một tổ chức tha hóa từ nhân viên tới lãnh đạo, từ Cục trưởng tới chuyên viên, từ phòng ban đến trung tâm. 18 bị can bị khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét tại 25 địa điểm - con số ấy nói lên một điều: đây là một “bầy sâu” đúng nghĩa, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng trong một đường dây hối lộ nhức nhối kéo dài nhiều năm. Không ai có thể gọi đây là "cá biệt" - khi cả một thiết chế công quyền đã bị lợi ích đen thao túng. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, người từng phát ngôn trước công chúng về sự nghiêm minh và trách nhiệm trong kiểm soát thực phẩm. Giờ đây, y bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng từ hành vi nhận hối lộ trong giai đoạn 2015-2024. Phía sau y là hàng loạt thuộc cấp: Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, chuyên viên, thậm chí cả lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm - những người từng được giao trọng trách bảo vệ sức khỏe người dân, lại lén lút bán rẻ danh dự để làm ngơ cho hàng nghìn hồ sơ “công bố sản phẩm” được cấp khống. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: trên 75 tỷ đồng tiền hối lộ đã chảy qua các phòng, ban, cục - rồi được chia đều theo “bảng phân phối lợi ích”. Cách thức rất rõ ràng: doanh nghiệp “cảm ơn” chuyên viên sau khi hồ sơ được ký, rồi 50% chuyển lên lãnh đạo cục, 50% chia cho lãnh đạo phòng và lập thành quỹ “sinh hoạt chung”. Những lời khai lạnh lùng như “ký giấy xong thì gửi tiền” của bị can Phạm Văn Hinh (trưởng Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông); hay “một phần chi cho anh em, một phần cho phòng hoạt động chung” của Lê Hoàng (phó cục trưởng Cục Phòng bệnh) - cho thấy sự trắng trợn, trơ lì và vô liêm sỉ đến tận gốc rễ. Tội lỗi lớn nhất của họ không chỉ là đút túi hàng chục tỷ đồng, mà là đã thả lỏng cả một hệ thống kiểm soát thực phẩm - nơi vốn cần sự nghiêm ngặt bậc nhất để bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và mạng sống người dân. Khi 10.000 giấy công bố sản phẩm bị cấp khống, ai đảm bảo rằng trong đó không có thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, độc hại? Tham nhũng không còn là chuyện “một hai con sâu” - mà là một bộ máy bị nhiễm độc tập thể. Khi lợi ích nhóm trở thành “quy ước ngầm”, khi luật pháp bị xem nhẹ, và khi đạo đức công vụ bị thay bằng giá biểu “trên- dưới - chia đôi”, thì cái gọi là công chức, viên chức chỉ còn là bình phong cho một mạng lưới trục lợi tàn độc. Vụ án này cần được xử lý cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ để trừng phạt tội phạm, mà còn để cảnh tỉnh toàn bộ hệ thống công vụ - đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, đời sống dân sinh. Những “bầy sâu” như vậy nếu không bị nhổ tận gốc, sẽ tiếp tục tàn phá niềm tin nhân dân, làm xói mòn cả nền tảng đạo lý xã hội. Chống tham nhũng là cuộc chiến giữa công lý và sự lũng đoạn, giữa trách nhiệm và tha hóa. Trong cuộc chiến đó, không được phép nhân nhượng với cái sai, bất kể người đó là ai. Nếu để tình trạng này tồn tại, không phải chỉ ngành y, mà cả hệ thống sẽ phải trả giá. N.T Bầy sâu TIẾP THEO TRANG 1 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đức Trọng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khống chế thành công đối tượng Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, tạm trú thôn Đa Cháy, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), người có biểu hiện “ngáo đá”, sử dụng dao khống chế con tin. Lực lượng Công an đã giải cứu con tin an toàn. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, vào khoảng 20 giờ ngày 14/7, Công an xã Đức Trọng nhận được tin báo của người dân về việc một thanh niên cầm dao uy hiếp bà T.T.H.T (chủ quán tạp hóa trên Quốc lộ 20 thuộc thôn 20) ngay trong quán tạp hóa của bà. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai phong tỏa khu vực, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận đối tượng. Đến khoảng 20 giờ 45 phút ngày 14/7, lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ thành công Nguyễn Văn Nhân, giải thoát an toàn cho con tin. Theo điều tra ban đầu, vào chiều 14/7, Nguyễn Văn Nhân đón taxi từ thôn R’Chai 2 (xã Đức Trọng) đến thôn 20, sau đó đi bộ dọc Quốc lộ 20. Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Nhân bất ngờ bước vào quán tạp hóa của bà T., rút dao mang sẵn trong người khống chế bà và kéo vào bên trong nhà, cố thủ, không cho ai tiếp cận. Qua kiểm tra nhanh, xác định Nguyễn Văn Nhân dương tính với ma túy đá. Vụ việc đang được Công an xã Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. PV (Theo TTXVN) LÂM ĐỒNG: Kịp thời giải cứu con tin bị khống chế bằng dao Lực lượng chức năng khống chế thành công đối tượng Nguyễn Văn Nhân ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==