Anh Q.H. hướng dẫn viên của đoàn du khách Lào chia sẻ tối 13/7, đoàn khách người Lào của anh tới một quán hàng rong trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải). Nhóm khách gọi 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, 1 phần chân gà, 3 cây lạp xưởng. Chủ quán tính tổng cộng 760.000 đồng. Thấy giá quá cao, đoàn khách thắc mắc thì người bán trả lại 200.000 đồng. Nhóm khách phải trả 560.000 đồng cho phần ăn vặt nói trên. Theo hình ảnh cung cấp, số đồ ăn vặt trên rất ít, xiên bạch tuộc là phần 1 chiếc râu; đậu bắp 1 xiên 6 quả bán 30.000 đồng/xiên. Anh H. cho biết thêm, thời điểm du khách mua đồ, anh đang lên phòng khách sạn, khi quay xuống thì được một thành viên trong đoàn hỏi giá như thế có cao không?. “Tôi tới nơi thì người bán tưởng tôi là khách Lào nên đưa máy tính bấm sẵn con số 760.000 đồng. Tôi không đồng ý do giá quá cao nên họ bớt lại 200.000 đồng”, anh kể. Ngoài ra, quán không niêm yết bảng giá, khi anh H. hỏi thì chỉ đưa một tờ giấy có vài con số nhưng không rõ ràng. Theo anh H., nhiều năm làm việc ở Đà Nẵng, dẫn khách đi các điểm ăn uống, những món ăn vặt như lạp xưởng, đậu bắp nướng chỉ bán 10.000 đồng - 20.000 đồng/xiên. Quá bức xúc trước tình trạng “chặt chém” này, anh đã viết bài phản ánh trên mạng xã hội, gửi ý kiến lên cổng góp ý của thành phố. Sau khi bài viết lan truyền, nhiều người dân cũng đồng tình với mức giá quá chát và cho rằng toàn bộ đồ ăn vặt này chỉ ở mức giá 200.000 đồng - 300.000 đồng là phù hợp. Đó là chưa kể tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm từ những hàng ăn lề đường. Đa số các ý kiến đều mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để dẹp tình trạng buôn bán “chặt chém”, giữ hình ảnh du lịch cho thành phố. Đại diện Sở Du lịch nhìn nhận, những thông tin này ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến. THANH HIỀN Ngày 14/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc người dân phản ánh quán ăn vỉa hè bán đồ ăn với giá cao cho du khách nước ngoài. Các loại xiên que bán với giá quá cao, bị du khách phản ứng Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 7h00 sáng 14/7, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 107,25m, mực nước hạ lưu 50,48m, lưu lượng về hồ 1.200m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 702m3/s. Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng cũng như Nghị quyết của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 14h00’ ngày 14/7. Bộ cũng đề nghị Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định. Đây là lần thứ ba trong thời gian qua, thủy điện Tuyên Quang phải mở cửa xả đáy, do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ chứa tăng nhanh. Thời gian qua, vùng núi và trung du Bắc bộ liên tiếp đón nhiều đợt mưa lớn. Trong đêm qua và sáng nay (14/7), nhiều nơi tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/7 đến 8h ngày 14/7 có nơi trên 60mm như trạm Đông Viên (Thái Nguyên) 126.2mm, trạm Kan Hồ 1 (Lai Châu) 68.0mm, trạm Nậm Lúc 1 (Lào Cai) 64.2mm, trạm Ka Lăng (Lai Châu) 62.0mm. NGUYỄN HOÀI Khẩn cấp mở cửa xả đáy thủy điện Tuyên Quang Trước tình trạng lưu lượng nước về hồ lớn, Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào 14h chiều 14/7. Các khu vực ven sông vùng hạ du có thể bị ảnh hưởng. Dự báo ngày 15/7, khu vực vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối ngày 17/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng đón mưa rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Sau khi bài viết lan truyền, nhiều người dân cũng đồng tình với mức giá quá chát và cho rằng toàn bộ đồ ăn vặt này chỉ ở mức giá 200.000 đồng - 300.000 đồng là phù hợp. Đó là chưa kể tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm từ những hàng ăn lề đường. Đa số các ý kiến đều mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để dẹp tình trạng buôn bán “chặt chém”, giữ hình ảnh du lịch cho thành phố. 10 n Thứ Ba n Ngày 15/7/2025 ĐỜI SỐNG Thuỷ điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào 14h chiều 14/7 Ẩm thực đường phố bị tố “chặt chém” khách nước ngoài LÀO CAI: Sạt lở khiến 5 người thương vong Khoảng 21h25 tối 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái (Lào Cai), xảy ra vụ sạt lở đất khiến một quả đồi bất ngờ đổ sạt, vùi lấp hoàn toàn 2 căn nhà của người dân, gồm một nhà xây kiên cố và một nhà gỗ. Tại hiện trường, lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 2.000m3 đã vùi lấp toàn bộ nhà ở của gia đình anh Vũ Văn Hiệp, chị Vũ Thị Thảo và gia đình ông Vũ Văn Lâm, bà Bùi Thị Vân Anh. Thời điểm xảy ra sạt lở, gia đình anh Hiệp - chị Thảo có 2/5 người đang ở nhà là chị Vũ Thị Thảo (sinh năm 1998) và cháu Vũ Khánh Thi (sinh năm 2020). Đến 0h20 ngày 14/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, nhưng cả hai đều không qua khỏi dù được lực lượng y tế khẩn trương cứu chữa. Gia đình ông Vũ Văn Lâm và bà Bùi Thị Vân Anh có 3/4 người ở trong nhà khi xảy ra sạt lở gồm bà Bùi Thị Vân Anh cùng hai người con là Vũ Minh Luân và Vũ Tú Uyên. Cả 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên và hiện sức khỏe đã ổn định. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Xuân Ái cùng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và các lực lượng tại chỗ đã kịp thời có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả. Lãnh đạo xã Xuân Ái thông tin, những ngày trước đó, trên địa bàn liên tục có mưa, chính quyền xã đã khuyến cáo các hộ dân chủ động di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do hai ngày gần đây thời tiết nắng ráo, các gia đình đã quay trở lại nhà thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở thương tâm, dù tại thời điểm xảy ra sạt lở trời không mưa. Bên cạnh thiệt hại về người, vụ sạt lở cũng đã làm sập hoàn toàn hai ngôi nhà trị giá hàng tỷ đồng. Hiện chính quyền xã Xuân Ái đang tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. ĐỨC ANH Nam sinh trả lại 37 triệu đồng cho người đánh rơi Ngày 14/7, Công an xã Long Thành (Đồng Nai) trao trả số tiền 37 triệu đồng cho chị Phạm Thị Giang (ngụ ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai). Đây là số tài sản chị Giang đánh rơi, được em Nguyễn Chánh Đức (18 tuổi, học sinh Trường THPT Bình Sơn, ngụ ấp 7, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhặt được. Trước đó, tối 12/7, khi đang di chuyển trên tỉnh lộ 769, đoạn qua ấp 1, xã Long Thành, em Nguyễn Chánh Đức phát hiện một cọc tiền lớn cùng một chiếc ốp điện thoại bị rơi bên lề đường. Nhặt được số tài sản này, Đức mang về bảo quản cẩn thận và ngay sáng hôm sau cùng người thân đến trình báo và giao nộp Công an xã Long Thành để tìm người đánh rơi trả lại. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành đã xác minh và xác định được người đánh rơi tài sản là chị Phạm Thị Giang. Chị Giang cho biết đã sơ ý làm rơi số tiền nói trên khi đi qua tỉnh lộ 769 vào tối 12/7. Sau khi chứng minh được quyền sở hữu, chị Giang đã được nhận lại toàn bộ tài sản. MẠNH THẮNG Em Nguyễn Chánh Đức trả lại số tiền nhặt được cho chị Phạm Thị Giang
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==