Bao Tien Phong

9 n Thứ Sáu n Ngày 11/7/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ phép dễ dàng, hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý. Nếu đặc khu chỉ ưu ái các nhà đầu tư lớn, mà bỏ mặc người dân địa phương, thì nền tảng sẽ bị lung lay. Không thể có một Vân Đồn vững mạnh mà thiếu lòng tin của những người đang sống trên chính vùng đất ấy. Vân Đồn còn hoang sơ, còn trong trẻo - nhưng điều đó không phải là mãi mãi. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, áp lực du lịch đại trà đều đang gõ cửa. Cơn bão Yagi năm 2024 là một minh chứng đau xót: chỉ trong một đêm, hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản mất trắng. Phát triển du lịch mà không đi đôi với bảo vệ môi trường, không gắn với kinh tế xanh, thì chỉ là cuộc chơi ngắn hạn. Cần quy hoạch rõ ràng về lấn biển, xây dựng ven vịnh, có chỉ giới đỏ về bảo tồn sinh thái. Không thể để những resort mặt kính xâm chiếm vách đá cổ, phá vỡ tầm nhìn của kỳ quan - nơi mà “đất nối trời” được nhắc đến trong thơ ca. Cũng không nên cấp phép quá nhiều cho các sân golf sát mặt biển vì vô tình sẽ khuyến khích việc lấn biển, gây ô nhiễm môi trường về lâu dài. Vân Đồn có thể xây những cảng nước sâu, những cầu vượt biển dài nhất, những khu nghỉ dưỡng hoành tráng nhất. Nhưng nếu đánh mất văn hóa, đánh mất vẻ tinh khôi của mây - nước - đá - trời, thì điều còn lại chỉ là hoài niệm. Nguyễn Trãi viết về Vân Đồn bằng một tầm nhìn gắn kết con người với thiên nhiên. Và hôm nay, nếu muốn Vân Đồn trở thành đặc khu thực sự đặc biệt - thì con người, thiên nhiên và lịch sử cũng phải được đưa vào trung tâm quy hoạch. Chúng ta không thể chỉ nối đường, mở sân bay, cấp phép đầu tư… mà phải học cách nối tiếp một tinh thần: tinh thần yêu đất, yêu người, yêu cái đẹp - như cụ Nguyễn Trãi đã viết, như người lái ca nô du lịch, những người làm nghề nuôi biển, đã và đang sống ở đây từ bao đời. KỂ CÂU CHUYỆN TƯƠNG LAI Tương lai của Vân Đồn không nằm ở những toà nhà chọc trời hay dải resort dát vàng ven biển, mà ở cách ta kể câu chuyện tinh thần đất - nước - con người trong từng bước phát triển. Một đặc khu hiện đại không thể chỉ chạy theo lợi nhuận, mà cần kiến tạo những mô hình kinh tế đa tầng - nơi du lịch sinh thái, văn hoá bản địa và kinh tế biển xanh cùng cộng sinh, cùng phát triển. Nên có một Vân Đồn - nơi du khách không chỉ đến để nghỉ dưỡng, mà còn được sống như một người bản địa? Tự tay chèo thuyền ra vịnh, tham gia thu hàu, nghe kể chuyện trận Bạch Đằng, chạm vào thơ Nguyễn Trãi trên vách đá cổ? Mô hình “Du lịch có chiều sâu - Kinh tế có bản sắc” có thể giúp Vân Đồn giàu mà không mất gốc, phát triển mà không đánh đổi thiên nhiên. Những hòn đảo ngoài khơi có thể trở thành trung tâm nghiên cứu biển, viện bảo tàng sống của văn hoá vùng vịnh, nơi kể lại lịch sử thương cảng xưa bằng công nghệ hiện đại và ký ức người già. Và những người như anh Hòa - người lái ca nô hôm ấy - sẽ trở thành “người kể chuyện cho tương lai”. Đặc khu không chỉ là một vùng đất mở, mà phải là một tầm nhìn mở, để Vân Đồn không chỉ là nơi đến - mà là nơi nhớ, nơi quay về. NMT Trải nghiệm chèo thuyền trên vịnh Hải sản do khách tự câu cánh đồng phủ bụi không chỉ là bối cảnh mà còn phản chiếu trực tiếp sự cô lập sâu sắc trong nội tâm Lang. Nhà quay phim Gao Weizhe xứng đáng nhận được lời ngợi khen đặc biệt cho “phép thuật” hình ảnh của mình. Với kỹ thuật sử dụng những khuôn hình rộng một cách bậc thầy, anh nhấn mạnh sự trống trải và vô tận vây quanh Lang, thường đặt nhân vật lên đỉnh đồi để khắc họa trực quan một con người bị bỏ lại - cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đặc biệt là việc sử dụng hàng trăm chú chó thật làm diễn viên quần chúng. Hình ảnh những con vật in bóng lên triền đồi, tản mát dọc theo con đường mạnh mẽ đến nghẹt thở, nói lên tất cả về sự lụi tàn và bị bỏ rơi. Khung cảnh này truyền tải cảm xúc thô ráp, mãnh liệt hơn bất kỳ lời thoại nào, được dàn dựng tinh tế đến mức người xem có thể lầm tưởng nó là sản phẩm của kỹ xảo hậu kỳ. Có những lúc chậm rãi đến nao lòng, nhưng Black Dog lại mang đến cho người xem một phần thưởng xứng đáng: một khúc ca tuyệt đẹp tôn vinh một trong những mối gắn bó lâu đời nhất của loài người - tình bạn với loài chó. Black Dog khơi lên lòng trắc ẩn bằng cách chạm đến tầng sâu con người trong một thời khắc lịch sử rộng lớn, biến một bước ngoặt mang tầm vóc quốc gia thành một câu chuyện điện ảnh thấm đẫm sự riêng tư, dịu dàng. Đây là một bộ phim nói về việc tìm thấy tự do - dù chỉ là tự do kỳ lạ và mong manh - giữa những đổ vỡ của một thời đã qua, một minh chứng cho tinh thần bền bỉ trước những biến đổi không thể cưỡng lại, đôi khi tàn khốc, của thời đại. KINH QUỐC LHP châu Á Đà Nẵng Coi thiên nhiên là nơi con người hoà mình, tu dưỡng và lắng nghe vận nước, Vân Đồn, trong mắt Ức Trai, là nơi con người có thể học được điều lớn lao từ sự kỳ vĩ của trời đất, sống hòa thuận, hướng thiện, dựng xây nền văn hiến và bảo vệ bờ cõi. Tình bạn nảy sinh từ sự đơn độc của Lang và chú chó hoang màu đen (NGUỒN: THE SEVENTH ART PICTURES) Đạo diễn Quản Hổ (trái) và dàn diễn viên tại lễ trao giải LHP Cannes 2024 (CHINADAILY) CHUYỆN HÔM NAY Họ lên đường tham gia đợt thi đua cao điểm, hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, một trong những dự án trọng điểm quốc gia, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Họ đến đó không chỉ với cuốc xẻng và những suất quà, mà còn mang theo một tinh thần: “Vượt nắng, thắng mưa”, “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Trong từng khoảng cột đi qua 31 xã của hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, thanh niên tình nguyện hiện diện như những người lính thời bình, đảm nhận các phần việc nặng nhọc nhưng đầy tự hào: hỗ trợ di dời công trình phụ, chuồng trại cho bà con; phát quang hành lang tuyến, chặt cây trên hàng ngàn mét vuông đất; và trên hết, là giúp người dân hiểu và đồng thuận với công trình có tổng mức đầu tư 7.410 tỷ đồng này. Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên không chỉ là một bài toán về kỹ thuật truyền tải điện năng. Đó là biểu tượng cho khát vọng phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, là một trong những mạch máu chủ lực đưa điện từ các nguồn năng lượng tái tạo ở phía Bắc về đồng bằng và các trung tâm kinh tế lớn. Và ở điểm giao nhau giữa kỹ thuật, kinh tế và lòng dân ấy, vai trò của tuổi trẻ - những người mặc áo xanh - không chỉ thân thương mà rất tự hào. Trong chiến dịch lần này, thanh niên không chỉ là người lao động mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Họ lắng nghe dư luận, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, tham gia vận động nhân dân cùng đồng hành với chính quyền. Chính họ là cầu nối giữa công trình và cộng đồng - điều mà không phải máy móc hay kỹ sư nào cũng làm được. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - khẳng định: “Đây không chỉ là một đợt thi đua để công trình về đích đúng hẹn, mà còn là cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, khẳng định vị thế của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước”. Đúng vậy. Không có sự trưởng thành nào quý giá hơn việc được góp sức vào việc lớn của quốc gia. Không có hành trang nào vững chắc hơn cho người trẻ bằng tinh thần xung phong vào nơi khó, dấn thân vào việc nặng. Đó là lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam - lớp người luôn đi trước, luôn nhận phần thiệt về mình để phần thuận lợi đến với dân, với nước. Từ cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm đến công cuộc xây dựng hòa bình hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam luôn có mặt ở tuyến đầu. Họ không đợi đất nước gọi tên, mà tự mình dấn thân, như cách mà hàng trăm đoàn viên đang làm ở công trường đường dây 500kV này. Vai trò của thanh niên trong các dự án năng lượng trọng điểm đã được minh chứng rõ nét từ những năm trước. Tại dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối (hoàn thành tháng 8/2024), hơn 6.200 đoàn viên thuộc 9 tỉnh đoàn đã tham gia hỗ trợ, trực tiếp phát quang, tháo dỡ, vận động người dân, giúp dự án giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. “Nếu không phải là các cấp bộ Đoàn, những người sát địa bàn, thân thiết với bà con, thì rất khó để có thể triển khai được những công việc này” - Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương tổng kết đợt thi đua cao điểm của dự án. Mỗi công trình đi qua đều để lại dấu chân của thanh niên. Mỗi mét dây dẫn điện đều có mồ hôi của những trái tim trẻ. Và mỗi mùa hè tình nguyện là một lời khẳng định: thanh niên không chỉ là rường cột của nước nhà, mà còn là nguồn năng lượng sống, là dòng điện âm thầm tiếp nối cho hành trình phát triển của đất nước. K.A Tiếp sức dòng điện quốc gia TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==