16 n Thứ Tư n Ngày 2/7/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES THỂ THAO TÀI NĂNG SỚM NỞ RỘ Ở tuổi 20, Aldrich Potgieter đã làm được điều hiếm có trong sự nghiệp của một golfer chuyên nghiệp: giành danh hiệu PGA Tour đầu tiên. Và anh làm điều đó theo cách không thể nào quên với một cú gạt birdie từ khoảng cách 18 feet (5,5 mét), hai nắm tay siết chặt và tiếng gầm như núi lửa phun trào, như thể muốn tuyên bố với thế giới golf: hiện tượng mới đã xuất hiện. “Đây là một ngày cực kỳ khó khăn”, Potgieter chia sẻ sau khi đánh bại Max Greyserman và Chris Kirk qua năm hố play-off. “Tôi khởi đầu không tốt, nhiều cú phát thiếu lực, nhiều cú gạt tệ. Nhưng đến lúc quả bóng bắt đầu lăn đúng hướng, tôi biết nó sẽ vào lỗ”. Chiến thắng tại Rocket Classic của Potgieter không phải là bất ngờ. Tài năng của Potgieter đã được bộc lộ từ khi còn là một cậu bé, đến mức gia đình anh đã quyết định rời Nam Phi để sang Úc tìm kiếm một môi trường và cơ hội tốt hơn cho giấc mơ golf cho con trai. Đó là một sự đánh đổi mạo hiểm và đầy tầm nhìn. Năm 17 tuổi, Potgieter vô địch British Amateur 2022, trở thành nhà vô địch trẻ thứ hai lịch sử giải. Một năm sau, anh vượt cắt tại US Open 2023 khi vẫn là nghiệp dư. Sau đó, anh chuyển lên chuyên nghiệp và đăng quang Bahamas Great Abaco Classic, trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử Korn Ferry Tour. Điều khiến Potgieter trở nên đặc biệt, không chỉ bởi thành tích, mà là cách anh thi đấu. Trong một kỷ nguyên mà yếu tố sức mạnh chiếm ưu thế, Potgieter nổi lên với thể hình “quái vật” khi sở hữu chiều cao 1m80, nặng trên 90 kg. Nhờ thế, những cú swing của anh đưa bóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi lần anh phát bóng, người hâm mộ có cảm giác những “định luật vật lý” của golf đang bị thách thức. Thế nhưng, mùa giải đầu tiên tại PGA Tour của Potgieter đầy những nốt trầm. Anh về nhì tại Mexico Open 2025 khi Brian Campbell may mắn đánh bóng chạm cây bật ngược ra fairway để thắng kịch tính; rồi đứng vị trí T6 tại Charles Schwab Challenge. Những dấu hiệu này dường như cho thấy anh đã sẵn sàng bước ra ánh sáng. Dẫu vậy, các con số thống kê trước thềm Rocket Classic lại phơi bày một sự thật phũ phàng: Potgieter đã bị cắt loại tới 9 trong 13 giải đấu, chỉ số đánh tiếp cận xếp hạng 141, còn short game thậm chí tụt xuống tận vị trí 161. Hóa ra, sức mạnh vượt trội vẫn là chưa đủ nếu phần còn lại của bộ kỹ năng vẫn còn dang dở. TƯƠNG LAI RỘNG MỞ Detroit Golf Club đã trở thành nơi kiểm chứng cho sự hoàn hảo của Potgieter. Anh bước vào vòng cuối với lợi thế 2 gậy dẫn trước 5 đối thủ cạnh tranh trực tiếp và một nhóm đông phía sau sẵn sàng áp sát. Trong ngày chung kết nghẹt thở, bảng điểm không ngừng thay đổi, có lúc đến 12 golfer chỉ cách nhau 2 gậy. Sau 72 hố đấu căng thẳng, Potgieter, Max Greyserman và Chris Kirk cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với tổng điểm -22, buộc trận đấu phải bước vào loạt playoff tay ba. Tại hố playoff đầu tiên (hố 18 par 4), cả ba đều ghi điểm par. Đến hố playoff thứ hai (hố 15 par 3), Kirk rời cuộc chơi khi cú putt 5 feet tưởng như đơn giản lại lắc mép hố rồi dừng lại. Còn Greyserman và Potgieter, với cùng điểm par, tạo nên một màn rượt đuổi “ăn miếng trả miếng” thêm ba hố nữa. Sau hai hố playoff tiếp tục không phân định thắng bại, tại hố playoff thứ 5 (hố 15 par 3), cú gạt của Greyserman chỉ chạm mép hố rồi... dừng lại. Cơ hội mở ra và Potgieter đã không bỏ lỡ. Anh thực hiện thành công cú putt birdie đầy lạnh lùng từ khoảng cách 18 feet để mang về chiến thắng PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng ở Detroit không chỉ là danh hiệu mà là kết quả của một hành trình. Potgieter không quên điều đó: “Gia đình tôi đã hy sinh rất nhiều, rời Nam Phi sang Úc, rồi trở lại. Di cư không dễ dàng. Sau này đến Mỹ, tôi phải tự thân vận động để theo đuổi sự nghiệp”. “Bố tôi có mặt tại đây tuần này, điều đó tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Tôi biết ơn tất cả: gia đình, bạn bè, HLV, những người đã giúp tôi có mặt ở đây hôm nay. Tôi chỉ biết nói rằng, tôi hạnh phúc khi rời sân với tư cách nhà vô địch”, Potgieter xúc động bày tỏ. Còn quá sớm để khẳng định tương lai Potgieter sẽ vươn xa đến đâu. Nhưng hiện tại một điều đã rõ ràng: thế giới golf vừa chào đón một cái tên mới đáng để kỳ vọng. TRỌNG ĐẠT Ở tuổi 20, Aldrich Potgieter đã mang về chiến thắng đầu tiên trên PGA Tour tại Rocket Classic, đồng thời chính thức bước ra ánh sáng như một hiện tượng mới của golf thế giới. Đây không chỉ là chiến thắng gây chấn động trước ứng viên vô địch hàng đầu, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử một CLB châu Á vượt qua đại diện châu Âu tại FIFA Club World Cup 2025. Khi trận đấu kết thúc, điều đầu tiên Potgieter làm là chạy đến ôm chặt cha mình- ông Heinrich, người đang ngắm nhìn con trai với ánh mắt đầy tự hào. Một cái ôm thay cho hàng ngàn lời cảm ơn vì đã hy sinh tất cả để anh theo đuổi giấc mơ. Trên sân Camping World, Orlando, đội bóng của HLV Pep Guardiola sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9. Tuy nhiên, họ đã không thể tận dụng tối đa các cơ hội để gia tăng cách biệt, và phải trả giá khi Al Hilal lội ngược dòng dẫn lại 2-1 chỉ sau 52 phút thi đấu. Từ đó, trận đấu trở thành một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính: Erling Haaland gỡ hòa 2-2 cho Man City ở phút 55, trước khi Kalidou Koulibaly giúp Al Hilal tái lập thế dẫn trước với bàn thắng ở phút 94. Phil Foden lại một lần nữa níu kéo hy vọng cho đội bóng Anh bằng pha lập công ở phút 104, nhưng tất cả nỗ lực của Man City bị dập tắt ở phút 112, khi Marcos Leonardo đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 4-3 cho đại diện châu Á. “Chúng tôi đã phải leo đỉnh Everest mà không có bình dưỡng khí và chúng tôi đã làm được”, HLV Simone Inzaghi của Al Hilal chia sẻ sau trận. “Tất cả các cầu thủ đều xuất sắc. Họ đã chơi bằng trái tim, với sự tổ chức tuyệt vời cả khi có và không có bóng. Trước một đội bóng mạnh như Man City, chúng tôi buộc phải làm điều gì đó phi thường”. Al-Hilal, đội bóng được Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) nắm quyền kiểm soát từ năm 2023, đã đầu tư mạnh tay để đưa về loạt ngôi sao quốc tế như Ruben Neves, MilinkovicSavic hay Kalidou Koulibaly. Nhưng hạ gục nhà đương kim vô địch châu Âu ở đấu trường thế giới vẫn là một kỳ tích vượt xa mọi kỳ vọng. HLV Inzaghi cũng không tiếc lời ca ngợi đối thủ: “HLV Guardiola, theo tôi, là HLV xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã chơi hết mình và xứng đáng với kết quả này”. Ở tứ kết, Al-Hilal sẽ chạm trán đại diện Nam Mỹ Fluminense, tiếp tục hành trình đầy cảm hứng tại FIFA Club World Cup 2025. TRỌNG ĐẠT Trên trang chủ, đội bóng xứ Nghệ đã xác nhận thông tin này, đồng thời gửi đến 2 ngoại binh những lời cảm ơn vì đã nỗ lực đóng góp giúp đội bóng vượt qua khó khăn ở chiến dịch LPBank V.League 1 mùa giải vừa qua. Trong đó, Kuku là chân sút số 1 của đội với 6 bàn thắng còn Zaracho là hậu vệ ra sân nhiều thứ nhì, với 20 trận (chỉ sau Văn Huy). Trong trận thua CAHN 0-5, dù rất nỗ lực nhưng Zaracho không thể khỏa lấp khoảng trống mênh mông ở hàng thủ đội nhà. Điển hình như bàn thua thứ 3, anh đã yêu cầu đối tác của mình theo kèm Leo Artur, nhưng cuối cùng tiền đạo CAHN vẫn nhanh chân dứt điểm tung lưới. Sau bàn thua, Zaracho rất thất vọng, phản ứng gay gắt với đồng đội vì để lộ cho đối phương khoảng trống. Hay 2 tình huống bị chọc thủng lưới sau đó, trung vệ 26 tuổi đều nỗ lực chặn đứng Alan nhưng anh không đủ tốc độ để ngăn đối phương ghi bàn. Có lẽ màn thể hiện của Zaracho ở suốt chiến dịch vừa qua chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai. Đó là lý do SLNA chia tay anh và dọn đường đưa về một trung vệ ngoại thay thế. Có tin Gustavo, trung vệ vừa chia tay Đông Á Thanh Hóa, sẽ lấp vào khoảng trống Zaracho để lại. Gustavo năm nay 30 tuổi, sở hữu chiều cao lên đến 1m95. Ngoài thời gian ngắt quãng trở về Brazil chơi bóng, Gustavo đã có 5 năm thi đấu ở Việt Nam và để lại ấn tượng tốt. Những mùa giải tại Thanh Hóa, anh có nhiều đóng góp giúp đội nhà 2 lần vô địch Cúp Quốc gia. Điểm yếu của Gustavo có lẽ là mẫn cảm với chấn thương. Trong khi đó, SLNA chia tay Kuku để đón một ngoại binh khác đến từ Brazil. Nhiều khả năng Washington Brandao, chân sút vừa bị HAGL chấm dứt hợp đồng, sẽ cập bến thành Vinh. ĐẶNG LAI SLNA thanh lý hàng loạt ngoại binh Sau trận thua CAHN 0-5 ở chung kết Cúp Quốc gia 2024/25, SLNA đã nói lời chia tay với các cầu thủ ngoại gồm Sebastian Zaracho và Benjamin Kuku. Kuku ghi nhiều bàn nhất đội ở mùa giải vừa qua nhưng vẫn không được giữ lại Hạ Man City chẳng khác nào leo đỉnh Everest Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của Potgieter Cú gạt đưa tài năng trẻ bước ra ánh sáng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==