Bao Tien Phong

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ NGƯỜI CHIẾN SĨ QUÂN NHẠC Sở hữu chiều cao 1m72, dáng người cân đối và khuôn mặt thanh tú, nữ nhạc công Nguyễn Hà Thanh Trúc (Dàn Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu) được giao trọng trách Nhạc trưởng của Khối nữ Quân nhạc với 182 nữ nhạc công có tuổi đời trung bình 24,7. Thanh Trúc cho biết, để được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ A80, mỗi thành viên của khối đều phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe với những tiêu chí nghiêm ngặt về chiều cao, ngoại hình, sức khỏe cũng như chất lượng chính trị và chuyên môn; những người đã lập gia đình có con nhỏ phải trên 36 tháng tuổi. Theo Thanh Trúc, với Khối nữ Quân nhạc, việc hành tiến không chỉ đơn thuần là bước đi đều, khác với các khối khác, trên vai còn mang những nhạc cụ nặng nề, cồng kềnh. Mỗi hàng là một loại nhạc cụ với kích thước và khối lượng khác nhau, từ những chiếc kèn Tuba, kèn Helicong to nặng cho đến kèn Trombon dài. Điều này khiến việc gióng hàng, giữ khoảng cách giữa các cá nhân và giữa các hàng là rất quan trọng. Trong hợp luyện, toàn bộ đội hình phải tập trung cao độ, thống nhất hành động, lắng nghe điều hành của Ban tổ chức. Quan trọng nhất là vừa phải giữ khoảng cách, cự ly chính xác, vừa phải chơi nhạc nhịp nhàng, hòa cùng âm thanh của Khối Quân nhạc đứng. Đây là điểm khác biệt và đặc thù của Khối nữ Quân nhạc so với các khối khác. Mỗi tối, sau những giờ tập luyện căng thẳng trên thao trường, cùng với sự động viên kịp thời của thủ trưởng, các cô gái trong Khối nữ Quân nhạc còn được tiếp thêm năng lượng từ những cuộc điện thoại với gia đình, người thân để thêm quyết tâm rèn tập bước quân hành đều, đẹp trên Quảng trường Ba Đình vào ngày lễ trọng đại sắp tới. Đây là lần thứ hai Thanh Trúc được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành. Lần đầu tiên Trúc tham gia diễu binh, diễu hành là tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TPHCM (nhiệm vụ A50). “Khi diễu hành qua các con đường, chúng tôi được nhân dân chào đón, cổ vũ nồng nhiệt và tình cảm nồng ấm với cờ hoa trên tay. Đó chính là động lực lớn nhất giúp tôi và đồng đội vượt qua mọi gian khó. Trong nhiệm vụ A80 lần này, toàn khối chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng hình ảnh đẹp nhất về người chiến sĩ quân nhạc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế”, Nhạc trưởng Thanh Trúc chia sẻ thêm. ĐEO TẠ CHÂN, TẬP NGÀY ĐÊM Cũng như Nhạc trưởng Thanh Trúc, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Tâm (Văn phòng Quân khu 7) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ A50 vào tháng 4/2025 và tiếp tục được tin tưởng lựa chọn tham gia Khối nữ chiến sĩ Biệt động trong nhiệm vụ A80. Đối với Thiếu úy Tâm, việc được điều động tham gia vào sự kiện quy mô lớn hơn hẳn về thành phần, số lượng như A80 là một trọng trách vô cùng to lớn. Kinh nghiệm và kiến thức từ nhiệm vụ A50 là một lợi thế, song cũng đòi hỏi mỗi thành viên trong khối, từ khối trưởng cho đến mỗi khối viên đều phải nâng cấp bản thân, thực hiện các động tác điều lệnh một cách đều, đẹp và chính xác hơn để tạo nên một đội hình hoành tráng, ấn tượng. Thiếu úy Tâm chia sẻ, sau một thời gian rèn tập tại Quân khu 7, Khối nữ chiến sĩ Biệt động cùng nhiều khối diễu binh, diễu hành thuộc các đơn vị Quân đội đóng quân ở phía Nam đã ra Hà Nội bằng tàu hỏa để tập trung luyện tập và hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. “Trước khi ra Hà Nội vào tháng 6, tôi khá bất ngờ khi nghe những lời cảnh báo về cái nóng khắc nghiệt ở “chảo lửa” Miếu Môn. Nhưng sau một tháng thực hiện nhiệm vụ ngoài này, có lẽ thời tiết đang ưu ái cho các khối nữ của chúng tôi tại đây. Thời tiết không có mưa lớn và nắng cũng không quá gắt, nên việc luyện tập thuận lợi”, Thiếu úy Tâm chia sẻ. Với việc đã từng trải qua nhiệm vụ A50 nên Thiếu úy Tâm và nhiều đồng đội dễ dàng thích nghi và thực hiện các động tác điều lệnh tốt hơn so với các chị em mới đi diễu binh, diễu hành lần đầu. Tuy nhiên, dù có kinh nghiệm hay không, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Thiếu úy Tâm nói thêm: “Thực chất khi thực hiện nhiệm vụ A80, chúng tôi đều phải tập luyện từ đầu, từ các bước chậm đến nhanh dần và bắt đầu ghép từng hàng, từng khối và dần thành một tập thể thống nhất”. Là một trong những cán bộ trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện của Khối nữ chiến sĩ Biệt động, Thiếu úy Nguyễn Trường Nguyên - Phó Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện, cho biết, cùng với việc huấn luyện theo kế hoạch chung của Bộ Tổng tham mưu đưa ra, để phù hợp với tình hình thực tế thì khối còn có các bài tập bổ trợ, bổ sung. “Đối với các bài tập bổ trợ có đeo thêm tạ chân để tăng sức mạnh của chân và có thêm các bài ke chân thường xuyên để các nữ quân nhân có thể giữ được bước chân tốt hơn khi thực hiện động tác đi nghiêm. Đồng thời bổ sung một số buổi tập đêm. Đại đội cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để có những giải pháp hợp lý, kịp thời giúp các nữ quân nhân ổn định được tâm lý khi luyện tập”, Thiếu úy Nguyên nói thêm. NGUYỄN MINH Cùng với hàng nghìn đồng đội đang miệt mài luyện tập chuẩn bị diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), những bóng hồng của Khối nữ Quân nhạc và Khối nữ chiến sĩ Biệt động tràn đầy nhiệt huyết, tỏ rõ ý chí sắt đá cùng sự quyết tâm cao độ. Khối nữ Quân nhạc luyện tập và hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ẢNH: NGUYỄN MINH Các bóng hồng của Khối nữ chiến sĩ Biệt động hợp luyện cho nhiệm vụ A80 ẢNH: NGUYỄN MINH “Chúng tôi mang trong mình truyền thống 80 năm anh hùng của Đoàn Nghi lễ Quân đội, quyết tâm viết tiếp chiến công của thế hệ cha ông - những chiến sĩ quân nhạc đầu tiên đã cử những âm thanh hùng tráng của bản Tiến quân ca trên Quảng trường Ba Đình lịch sử 80 năm về trước”. Nhạc công NGUYỄN HÀ THANH TRÚC, Nhạc trưởng của Khối nữ Quân nhạc Ngoài 5 địa điểm luyện tập và hợp luyện, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80 được bố trí ăn ở tại nhiều khu vực thuộc địa bàn Hà Nội như Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Trường Sĩ quan Chính trị, Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Trường Sĩ quan Lục quân 1... Trong đó, 7 khối nữ tham gia nhiệm vụ A80 đều được bố trí luyện tập, ăn ở tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Bóng hồng áo lính rèn tập nhiệm vụ A80 Đã gần 3 tháng kể từ ngày chúng tôi bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - sự kiện trọng đại mà tôi may mắn được góp mặt với vai trò Khối trưởng của một khối đứng. Nhiệm vụ lần này mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với lần tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024 mà tôi giữ chức trách là cán bộ quản lý của khối đi nghiêm. Mỗi hình thức diễu binh đều có yêu cầu riêng, nhưng nếu để so sánh, tôi có thể khẳng định, đứng nghiêm là thử thách rất lớn. Với khối đi nghiêm, các động tác tuy phải đều tăm tắp, cứng cáp và đúng điều lệnh, nhưng cơ thể vẫn được vận động, các khớp có sự linh hoạt, và tinh thần cũng dễ duy trì hơn. Trái lại, khối đứng nghiêm đòi hỏi người chiến sĩ giữ một tư thế bất động trong thời gian dài, giữa thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi chỉ đứng, không bước, không quay, nhưng sự chịu đựng thể chất lẫn tinh thần là vô cùng lớn. Đứng im giữa trời nắng chang chang, mồ hôi chảy dọc sống lưng, áo quân phục ướt đẫm bám chặt vào người. Khi mưa đổ xuống, nước chảy từ vành mũ xuống cổ, đôi giày nặng trĩu vì ngấm nước, chân tay run lên vì lạnh, nhưng vẫn không được phép động đậy. Nhiều người nghĩ “đứng thôi mà”, nhưng thực tế là sau vài chục phút, đầu gối bắt đầu tê, lưng đau ê ẩm, bắp chân căng cứng, và từng nhịp thở cũng phải tiết chế để giữ tư thế cho đúng, dồn toàn bộ trọng lượng và áp lực lên từng khớp xương. Là khối trưởng, tôi không chỉ giữ tư thế đúng, mà còn có trách nhiệm giữ vững đội hình, truyền tinh thần và động lực cho anh em trong khối. Mỗi buổi tập, tôi luôn quan sát đồng đội mình, có người kiệt sức, có người phải lui ra vì chóng mặt… Nhưng rồi tất cả đều quay lại, nghiêm trang xếp hàng, mắt hướng về phía trước. Từ những người lính trẻ đến những chiến sĩ kỳ cựu, ai cũng mang trong mình niềm vinh dự được đứng trong đội hình mang tính biểu tượng ấy. Đứng nghiêm, để Tổ quốc thấy chúng tôi sẵn sàng. Đứng nghiêm, để Nhân dân nhìn vào và cảm nhận được kỷ luật, khí thế và lòng trung thành của người lính Cụ Hồ. Trích nhật ký Thượng úy Nông Văn Vượng - Chính trị viên Đại đội 10 (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ 14 nThứ Tư n Ngày 2/7/2025 NGƯỜI LÍNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==