9 n Thứ Ba n Ngày 1/7/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ mây. Trời đêm trên biển không tối hẳn - mà như một giấc mơ có sương. Mây, nước, và bầu trời nhập làm một. Thuyền do một người bà con tôi cầm lái - quen sóng quen gió, lặng lẽ mà rắn rỏi. Đi cùng tôi hôm ấy có anh Ngà - người bạn từ Tây Nguyên ra thăm biển. Gương mặt anh lúc ấy bần thần như thể lần đầu thấy biển đêm dịu dàng đến vậy. Trên tàu còn có mấy đứa nhỏ - con, cháu anh chủ thuyền - ríu rít như chim, và bất ngờ là đứa con trai câu mực rất giỏi. Chúng cười rộ lên mỗi khi kéo lên một chú mực trắng, mắt thao láo, miệng chẹp chẹp. Không khí rộn ràng mà thân thiết như một buổi họp mặt gia đình giữa khơi xa. Câu chán, chúng lại lấy vợt hò nhau vợt những con chuồn lượn trên mặt biển về phía ánh đèn hai bên mạn thuyền. BỮA TIỆC TRÊN VỊNH Câu mực đêm không ồn ào, không gấp gáp. Thả cần xuống, buông lơi một chút chờ đợi, rồi bất chợt thấy cần khẽ giật - là lúc biết có khách phương xa vừa ghé. Mực lên khỏi mặt nước, ánh đèn vàng trên thuyền hắt xuống thân nó - óng ánh như mảnh ngọc sống. Chưa tới nửa giờ, chiếc lồng buộc ở mạn thuyền đã đầy mực. Những con mực quẫy đuôi lóng lánh như giọt sương của biển. Có lẽ chúng bị hút bởi ánh sáng - giống như con người, cũng thường bước về nơi ấm áp, dù là để sa vào một lưỡi câu vô hình nào đó. Chúng tôi làm ngay một đĩa sashimi tươi ngon trên khoang thuyền. Số còn lại hấp gừng, sả và chan hoà vị của biển, cùng lon bia giữa gió đêm mặn mòi. Bỗng cô bé con trong đoàn tròn mắt thốt lên: “Kinh tởm!”, khi thấy một người cắn trúng con mực đang phun ra chất đen ngòm - giọng trong vắt và nghiêm túc như thể tuyên bố một chân lý. Đúng là "kinh tởm" thật, nhưng với chúng tôi - lũ người lớn lãng mạn và đói bụng - đó lại là một trải nghiệm thú vị vô cùng! Về đêm gió biển thổi lạnh. Có người chuyển sang câu cá. Biển ở đây thật hào phóng. Một vài con cá nhỏ, vài con cá hồng vừa tầm tay - đủ cho bữa lửa nho nhỏ sau khi lên bờ. Không có nhiều tiện nghi, chỉ cần nồi hấp, ít muối ớt hoặc miếng sấu chua đầu hè là thành bữa tiệc. Tôi đứng một lúc thật lâu ở mũi thuyền, mặc cho gió đêm ve vuốt làn tóc và vị mặn từ sóng khẽ lùa vào áo. Xa xa, vài ánh đèn câu lập lòe trong sương mờ như những vì sao lạc xuống mặt nước, lay động giữa chập chờn biển tối. Trên đầu là trời rộng, dưới chân là sóng nước, trước mặt là vô biên. Có cảm giác giữa biển đêm, con người bỗng nhỏ lại - nhưng tâm hồn thì mở ra vô cùng. Ngồi ở đầu thuyền, tôi thả hồn theo gió. Trời và biển như một dải lụa liền nhau, không ranh giới. Thuyền nhỏ, người nhỏ - nhưng lòng thì rộng. Biển đêm làm người ta nhẹ lại. Những bộn bề của đời sống hình như đã rơi rớt xuống từ lúc rời bến, để chỉ còn lại cảm giác được là chính mình - trần trụi, yên ổn và thảnh thơi. *** Chuyến câu kết thúc lúc nửa đêm. Khi thuyền quay vào bờ, lòng tôi vẫn còn ở lại ngoài khơi - cùng đám mực, cùng ánh đèn chao đảo và bầu trời đầy mây không tên. Trên bãi cát, vài ngư dân vẫn thức, ngọn lửa nhỏ cháy đỏ như hơi ấm rơi lại giữa màn đêm. Có những chuyến đi không cần chuẩn bị quá nhiều - chỉ cần một khoảng trời, một con thuyền nhỏ và vài người bạn đồng hành. Nhưng chính những chuyến đi ấy để lại trong lòng một điều thật lớn. Đêm như thế là đủ - để thấy đất nước mình đẹp lạ lùng. Và để hiểu vì sao, người xưa đã sống - đã chiến đấu - và đã ngã xuống, chỉ để giữ cho những đêm bình yên này còn mãi với mai sau. N.T Chờ thời điểm ra khơi Tác giả trong chuyến câu đêm và chiến lợi phẩm lý do tôi theo đuổi dự án này. Âm nhạc có thể không xóa hết khó khăn, nhưng có thể gieo mầm hy vọng. Là một nghệ sĩ, giờ đây là Á hậu, tôi thấy mình có trách nhiệm gấp đôi: Vừa giữ lửa nghệ thuật, vừa lan tỏa nó để làm đẹp thêm cho đời. Hành trình phía trước còn dài nhưng tôi đã sẵn sàng. Bởi lẽ, người đẹp nhất không phải người tỏa sáng rực rỡ, mà là người dùng ánh sáng của mình để soi rọi những nơi còn khuất lấp”. Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi cam kết dài hạn với các giá trị nhân văn trong xã hội. Cô đã tham gia rất nhiều chuyến đi thiện nguyện từ lớn đến nhỏ, đặc biệt là Dự án Vải vụn. Cô nói, đây là điểm khởi đầu và cũng là trọng tâm mà cô lựa chọn đồng hành sâu sắc. “Tôi đã gắn với Dự án Vải vụn từ trước khi tham gia cuộc thi, với sứ mệnh kép: bảo vệ môi trường và nâng đỡ trẻ em yếu thế. Sắp tới với vai trò Đại sứ Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ của Dự án Vải vụn, tôi sẽ tập trung nguồn lực và tâm huyết để đồng hành cùng chiến dịch Ghép hành tinh xanh, một chiến dịch tiếp theo với quy mô một năm của Dự án Vải vụn. Chiến dịch này không chỉ cổ vũ hành động bảo vệ môi trường từ trẻ em và cộng đồng mà còn hướng đến việc xây dựng một môi trường sống nhân bản hơn cho trẻ em yếu thế”, Phương Nhi chia sẻ. Trong khi đó, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đã và đang phát triển dự án Giai điệu tiếp nối với mong muốn mang tiếng đàn và kỹ năng giao tiếp đến với trẻ em ở những nơi thiếu điều kiện tiếp cận nghệ thuật. Các em sẽ được truyền cảm hứng về âm nhạc, được kể câu chuyện của mình và mở lòng với nhau bằng sự tử tế. “Tôi tin rằng, nghệ thuật không chỉ để tỏa sáng mà còn để đồng hành và chạm đến những tâm hồn cần được lắng nghe”, Mỹ Vân nói. VÌ MỘT VIỆT NAM RẠNG RỠ Hoa hậu, hai Á hậu và 4 đại sứ đều cam kết sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa vẻ đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi bày tỏ: “Với tôi, vương miện không đơn thuần là phần thưởng cho một hành trình nỗ lực mà là tấm vé khởi hành cho một chặng đường mới, nơi mọi việc làm, mọi bước đi đều mang theo trách nhiệm lớn hơn. Là người yêu sâu sắc những giá trị Việt Nam, tôi mong muốn trở thành một cầu nối, đưa vẻ đẹp Việt ra thế giới bằng góc nhìn trẻ, tích cực và gần gũi. Không dừng lại ở những hình ảnh chỉn chu, tôi muốn kể câu chuyện Việt Nam bằng trải nghiệm thật, cảm xúc thật, công nghệ và truyền thông số sẽ giúp văn hóa truyền thống lan tỏa hơn”. Vân Nhi còn quan tâm đến các vấn đề xã hội, nhất là việc định hướng giới trẻ trong thế giới số đầy cơ hội nhưng không ít thách thức. Cô hy vọng bằng tấm lòng và nhiệt huyết của mình, khán giả nhắc đến Vân Nhi không chỉ là nhắc tên một Á hậu mà còn là nhắc đến một người trẻ sống thật, làm thật, sống có trách nhiệm và tin vào sự tử tế. Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương tiết lộ: “Thời điểm xướng tên chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường, tôi đang ở trong cánh gà. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, bởi tôi là sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Ngoại thương. Nhận danh hiệu liên quan ngành học của mình là bệ phóng giúp tôi làm được nhiều điều hơn. Dựa trên nền tảng du lịch sẵn có cộng với tinh thần cống hiến, tôi có thể lan tỏa hình ảnh của Thủ đô Hà Nội và các vùng miền trong cả nước một cách thuyết phục và mạnh mẽ hơn. Sứ mệnh của tôi là quảng bá về Việt Nam”. Bên cạnh đó, cô trăn trở về vấn đề môi trường. “Rác thải nhựa đang gây ô nhiễm nặng. Tôi sẽ bắt đầu bằng những việc nhỏ bé như thay đổi thói quen dùng túi nilon, ống hút nhựa… ngay từ chính gia đình mình, sẽ lan tỏa những video tích cực ấy qua mạng xã hội và truyền thông, sẽ kêu gọi người dân thay vì dùng túi nilon hãy dùng những chiếc túi thân thiện với môi trường. Khi đi siêu thị hãy chủ động mang theo túi thân thiện với môi trường và tôi sẽ làm gương. Một hành động nhỏ sẽ tạo ra kết quả lớn, nếu chúng ta cùng hiệp lực”, Đại sứ Du lịch và Môi trường khẳng định. Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan cam kết lan tỏa lối sống tích cực, vì một Việt Nam bền vững. Linh Đan là người năng động, cá tính, yêu thể thao, yêu thời trang: “Tôi thường xuyên tập gym, tập tạ nặng, tầm 100 kg. Tôi muốn truyền thông điệp tới người dân Việt: Có sức khoẻ là có tất cả”. Đinh Hoàng Linh Đan quan tâm đến thời trang Việt. Cô tự hào vì nhiều nhà thiết kế Việt Nam có sản phẩm lọt mắt xanh ngôi sao quốc tế. Cô thường dùng những thiết kế của thương hiệu thời trang nội địa có tính độc, lạ. Bằng sức ảnh hưởng của mình, Đinh Hoàng Linh Đan mong muốn sẽ góp phần xóa đi tâm lý sính hàng ngoại của nhiều bạn trẻ, giúp họ mở lòng đón nhận thời trang trong nước. NÔNG HỒNG DIỆU hào quang Khi Hà Trúc Linh đăng quang, bà con thôn xóm nơi cô sống đã vui mừng đến rơi nước mắt như chính con cháu của họ giành được vương miện. Họ đang mong chờ cô trở về để được chúc mừng cô, ngắm cô ở cương vị mới. Một người chủ nhà trọ tiết lộ, Hoa hậu Việt Nam 2024 sống đơn giản, tiết kiệm, từng sống cùng 3 bạn gái khác, để giảm chi phí. Hà Trúc Linh cười, giải thích: “Về nhà trọ cũng chỉ để ngủ và học nên tiết kiệm được chi phí là tốt nhất”. Rất nhiều khán giả mộ điệu nhan sắc Việt tin tưởng một người nhân ái, sống chân thành, bình dị như Hà Linh sẽ thực hiện tốt cam kết với cộng đồng. Chuyến câu kết thúc lúc nửa đêm. Khi thuyền quay vào bờ, lòng tôi vẫn còn ở lại ngoài khơi - cùng đám mực, cùng ánh đèn chao đảo và bầu trời đầy mây không tên. Trên bãi cát, vài ngư dân vẫn thức, ngọn lửa nhỏ cháy đỏ như hơi ấm rơi lại giữa màn đêm. Hoa hậu Việt Nam 2024 lần đầu bầu chọn 4 danh hiệu đại sứ: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thể thao và Thời trang (từ trái qua phải) ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==