Bao Tien Phong

Cụ thể, Fabio đã vượt qua Gianluigi Buffon, trở thành thủ môn có nhiều trận giữ sạch lưới ở các giải đấu chính thức nhất lịch sử với 507 trận. Tại giải đấu này, Fabio đã 2 lần giúp Fluminense trắng lưới. Anh giúp đội nhà cầm hòa Dortmund 0-0 và rạng sáng nay là trận hòa tương tự với Mamelodi Sundowns. Trận đấu vừa kết thúc, Fabio và đồng đội đã bị Mamelodi Sundowns ép sân. Đội bóng châu Phi cầm bóng 68%, dứt điểm trúng đích 3 lần trong khi bên phía Fluminense là 0. Tuy nhiên những pha cản phá xuất sắc của Fabio cùng may mắn (bóng đập khung gỗ 1 lần) đã giúp Fluminense bảo toàn kết quả, giành vé đi tiếp. Tại FIFA Club World Cup 2025, Fabio cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất. Anh dự giải khi sắp bước sang tuổi 45. Lão tướng Thiago Silva dù rất lớn tuổi nhưng vẫn kém Fabio tới 4 tuổi. Nhờ một sự nghiệp bền bỉ với 1.375 trận chính thức mà Fabio đã sưu tập được 507 trận sạch lưới. Trung bình, anh sạch lưới 38% số trận ra sân, một con số rất ấn tượng. Trước mắt Fabio còn là một kỷ lục khác. Anh cần 14 trận nữa để trở thành thủ môn ra sân thi đấu nhiều nhất trong lịch sử. Kỷ lục hiện tại do huyền thoại Peter Shilton nắm giữ với 1.390 trận. Có thể trong năm 2025, Fabio sẽ chinh phục cột mốc lịch sử này. Sự thăng hoa của Fabio giúp Fluminense đi tiếp, và cũng giúp Brazil được “nở mày nở mặt” ở FIFA Club World Cup 2025. Cả 4 đội bóng đến từ xứ Samba tham dự giải đều vượt qua vòng bảng. Palmeiras bị Inter Miami dẫn 2-0 đến phút 80 nhưng vẫn gỡ lại 2 đều để giành ngôi đầu. Flamengo cũng đứng đầu bảng và tiến vào vòng trong, trong khi Botafogo cùng Fluminense vào vòng 1/8 với tư cách đội xếp thứ 2. ĐẶNG LAI 16 n Thứ Sáun Ngày 27/6/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES NHÀ VÔ ĐỊCH SEA GAMES NGUYỄN THỊ OANH: Nhờ thể thao, tôi bản lĩnh và ý chí hơn Câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh không chỉ là hành trình vươn lên đỉnh cao, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và ý chí. CÚ SỐC LỚN NHẤT SỰ NGHIỆP Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Giang trong một gia đình thuần nông, Nguyễn Thị Oanh đến với điền kinh từ khi mới học lớp 4. Nhưng phải đến lớp 8, Oanh mới chính thức tham gia tập luyện và thi đấu các giải điền kinh cấp trường, cấp huyện. Bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong hành trình thể thao của Nguyễn Thị Oanh là giải chạy báo Bắc Giang - một giải phong trào thường niên của địa phương. Chính từ sân chơi này, tài năng của Oanh được phát hiện và cô được tuyển chọn vào Trường năng khiếu thể thao Bắc Giang (nay là Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh). “Ban đầu là niềm vui, sự yêu thích khi được tập luyện cùng các bạn cùng trang lứa; sau dần đó là niềm đam mê, tình yêu và sự khát khao muốn được tập luyện và thi đấu. Đó cũng chính là một trong những động lực giúp tôi gắn bó và đồng hành cùng môn thể thao điền kinh cho đến thời điểm hiện tại”, Oanh xúc động chia sẻ. Năm 2012, Nguyễn Thị Oanh được triệu tập lên đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia tại Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội (nay là Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia), đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của các HLV tận tâm và môi trường chuyên nghiệp, cô liên tục giành thành tích ấn tượng như HCV giải vô địch trẻ châu Á, HCB SEA Games 27 cùng nhiều giải thưởng trong nước. Với những thành tích và sự cố gắng rèn luyện, năm 2014, Oanh được triệu tập lên đội tuyển điền kinh quốc gia, được tập luyện, thi đấu cùng các anh chị giàu kinh nghiệm và thành tích. Tuy nhiên, cuối năm 2014, Oanh đối diện với cú sốc khi phát hiện mắc viêm cầu thận, buộc phải rời xa đường chạy trong gần một năm và lỡ hẹn với SEA Games 28 tại Singapore. Đó là quãng thời gian khủng hoảng, đầy nước mắt và hoài nghi về tương lai. “Nếu không có sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè và cả đội ngũ y bác sĩ tận tình, có lẽ tôi đã không thể trở lại”, Oanh nói. Sau thời gian điều trị và phục hồi, năm 2016, Oanh quay lại tập luyện với một tinh thần quyết tâm cao độ. Cô hiểu rằng cơ hội không đến nhiều lần và lần trở lại này, cô phải làm tất cả để bù đắp quãng thời gian đã mất. TRỞ LẠI VÀ TỎA SÁNG SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia đánh dấu màn tái xuất ngoạn mục của Nguyễn Thị Oanh khi cô giành liền 2 HCV. Đây không chỉ là chiến thắng về mặt thành tích mà còn là chiến thắng của niềm tin và lòng dũng cảm. Năm 2018, Oanh lần đầu tiên góp mặt tại ASIAD 18, đấu trường thể thao danh giá nhất châu Á. Tại đây, cô xuất sắc giành HCĐ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Từ đó đến nay, Oanh liên tiếp gặt hái vinh quang: 12 HCV tại các kỳ SEA Games, giữ 1 kỷ lục SEA Games; 7 HCV, 1 HCB và 4 kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc; 39 HCV và 5 kỷ lục quốc gia tại các giải Vô địch quốc gia, ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, bán marathon và marathon. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Nguyễn Thị Oanh được bình chọn là Vận động viên tiêu biểu toàn quốc liên tục trong 5 năm (2019- 2023). Cô vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba (2018, 2019) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2022, 2023). Tại Hội nghị, Nguyễn Thị Oanh đã phát biểu đầy cảm xúc: “Thể thao đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Thể thao giúp tôi trở nên kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và ý chí hơn”. Bên cạnh những thành tích chuyên môn, Oanh cũng cho biết môi trường tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã giúp cô phát triển thêm nhiều kỹ năng sống, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, ứng xử và nhân cách. Từ một cô bé vùng thôn quê, Nguyễn Thị Oanh đã trở thành hình mẫu của tinh thần thể thao, đại diện cho lớp vận động viên thế hệ mới - tài năng, nghị lực, khiêm nhường và truyền cảm hứng. Trong thời đại mà những tấm gương sống truyền cảm hứng đang vô cùng quý giá, câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh chính là một ngọn lửa âm ỉ nhưng bền bỉ, cháy mãi trên đường chạy và trong trái tim hàng triệu người Việt Nam. TRỌNG ĐẠT Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020/2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 25/6 tại Hà Nội, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh có bài phát biểu đầy xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao và nghị lực vượt khó đến đông đảo người tham dự. Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh Giải đấu năm nay thực sự đáng quên đối với các đại diện Đông Á. Hàn Quốc và Nhật Bản mỗi đội góp 1 cái tên, được coi là những đại diện ưu tú của 2 nền bóng đá. Tuy nhiên khi tham dự sự kiện trên đất Mỹ, tất cả toàn thua. Ở trận đấu rạng sáng nay, Ulsan HD của HLV Kim Pan-gon đã thua dễ dàng trước Dortmund. Tỷ số 0-1 có thể sít sao nhưng cả trận, CLB Hàn Quốc gần như chỉ biết phòng ngự. Nếu thủ môn Jo Hyeon-woo không xuất sắc với 8 pha cứu thua thì chắc chắn Ulsan HD còn thua đậm hơn. Thất bại trước Dortmund khiến Ulsan HD rời giải với 0 điểm. Ra sân muộn hơn vài tiếng, Urawa Reds cũng chấp nhận kịch bản tương tự, thậm chí họ còn thua nặng nề hơn khi gặp Monterrey. Trong hiệp 1, đội bóng Nhật Bản gần như không thể phản kháng, thua một mạch 3 bàn chỉ trong 8 phút trước khi kết thúc trận đấu với thảm bại 0-4. Trước đó, Urawa Reds cũng trắng tay khi gặp River Plate và Inter. Dấu ấn duy nhất mà Urawa Reds làm được ở giải đấu này có lẽ là trận gặp Inter. Đội bóng Nhật Bản đã dẫn bàn từ sớm và trải qua hơn 1 tiếng thi đấu kiên cường. Tuy nhiên ở thời khắc quyết định, đẳng cấp ngôi sao đã giúp Inter ngược dòng để giành chiến thắng. Cho đến nay, có 3 đội 0 điểm ở FIFA Club World Cup 2025 thì Đông Á góp 2: Urawa Reds và Ulsan HD (bên cạnh đó là Seattle Sounders). Về lý thuyết, Auckland City là đội bóng yếu nhất giải, nhưng họ vẫn có thể lấy được 1 điểm nhờ trận hòa Boca Juniors. Chi tiết trên càng phản ánh nỗi thất vọng mà Ulsan HD và Urawa Reds mang lại. Sự thất thế của bóng đá Đông Á so với phần còn lại đã phần nào được thể hiện ở Cúp C1 châu Á vừa qua khi các đại diện Nhật Bản Hàn Quốc gần như không thể gây bất ngờ trước đối thủ tới từ Saudi Arabia. Thêm thất bại toàn diện ở FIFA Club World Cup 2025, có thể nói bóng đá Đông Á cấp CLB đã tụt lại khá xa so với mặt bằng chung. ĐẶNG LAI Giải đấu ác mộng của các CLB Hàn Quốc và Nhật Bản THỂ THAO Thủ môn Brazil lập kỷ lục ở FIFA Club World Cup Rạng sáng 26/6, trong trận hạ màn vòng bảng gặp Mamelodi Sundowns, Fluminense đã giành kết quả 0-0, đủ điều kiện đi tiếp. Tỷ số này cũng giúp thủ môn Fabio lập kỷ lục thế giới. Fabio đã 2 lần giúp Fluminense trắng lưới “Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy luôn kiên trì, bản lĩnh và bứt phá trên con đường của mình. Hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục”. NGUYỄN THỊ OANH gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==