14 n Thứ Tư n Ngày 25/6/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES “Tôi chỉ chạy được nửa trận. Tôi tưởng như sắp chết ngoài đó. Trời thực sự nóng”, tiền đạo người Mỹ đang khoác áo Juventus, Timothy Weah, nói sau trận thắng Al Ain 5-0. Trước đó, anh cùng đồng đội đã cố gắng làm quen với nắng nóng ở Mỹ bằng cách tập luyện vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Mặc dù vậy, họ vẫn bị sốc khi thi đấu. Tiền vệ Marcos Llorente của Atletico cũng có chia sẻ tương tự. “Không thể tin được. Trời nóng khủng khiếp. Chân tôi đau nhức và tôi không thể giảm tốc hay tăng tốc. Thật điên rồ”, anh nói. Với Real Madrid, họ đã sử dụng đèn sưởi ở các lều được dựng lên tại trung tâm huấn luyện nhằm giúp cầu thủ thích ứng với nhiệt độ cao. Song thời tiết ở Mỹ những ngày này là thử thách khó vượt qua. HLV Xabi Alonso, người phải quấn chiếc khăn ướt để hạ nhiệt, tiết lộ sau trận đấu với Al Hilal, Vinicius Junior bị chuột rút “vì nóng”. Trong trận đấu giữa Dortmund và Mamelodi Sundowns tại TQL Stadium (Cincinnati), các cầu thủ dự bị của Vàng-đen phải vào phòng thay đồ và xem trận đấu qua TV để tránh nắng. Đây là điều chưa từng xảy ra trong bóng đá, nhưng phía Dortmund nghĩ rằng giải pháp này hoàn toàn hợp lý dưới cái nắng chói chang. Trước khi Club World Cup diễn ra, các CLB đã lo ngại về nhiệt độ cao ở các trận đấu, nhất là khi khung giờ được đẩy lên vào giữa trưa để thuận tiện cho người hâm mộ châu Âu. Tuy vậy, lịch thi đấu vẫn được bảo lưu và các cầu thủ là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. “Khung giờ khá tuyệt vời với khán giả châu Âu, nhưng các đội bóng đang phải chịu đựng thời tiết nắng nóng”, HLV Luis Enrique của đội đương kim vô địch châu Âu PSG than thở sau trận mở màn gặp Atletico Madrid tại Los Angeles vào lúc 12 giờ trưa. Tiền vệ Vitinha cho biết: “Toàn thân đỏ bừng”. Tiền vệ người Brazil Mauricio của Palmeiras thừa nhận rất khó để chơi bóng trong điều kiện hiện tại: “Cái nóng tác động đến màn trình diễn của chúng tôi. Palmeiras không thể chơi với cùng cường độ như đã thể hiện trước Porto. Gặp Al Ahly, chúng tôi phải chơi chậm và kiểm soát nhịp độ tốt hơn”. Mặc dù người Brazil quen với nắng nóng nhưng các cầu thủ đến từ xứ samba vẫn nói rằng “các trận đấu ở giải Brazil bắt đầu sau 4 hoặc 5 giờ chiều và chúng tôi không chơi như ở đây, vào thời điểm giữa trưa thế này”. NHIỆT ĐỘ TIẾP TỤC TĂNG Điều tồi tệ là đợt nắng nóng kinh khủng hơn sẽ quét qua Mỹ trong những ngày tới, khiến nhiệt độ tăng cao hơn nữa. Tám trong số 11 thành phố đăng cai Club World Cup nằm ở Bờ Đông và vùng Đông Bắc nước Mỹ được dự báo sẽ trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (Mỹ), nhiệt độ ở New York vượt quá 37,8 độ C vào thứ Ba (24/6), nhiệt độ cực cao xảy ra ở Philadelphia trong cả tuần lễ. Tại Nashville, Tennessee, nơi tổ chức trận đấu Auckland City vs Boca Juniors lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba, nhiệt độ lên đến 36,7 độ C, tương tự lúc 3h chiều ở Charlotte, Bắc Carolina, nơi Benfica sẽ đấu với Bayern. Các trận đấu bắt đầu vào buổi chiều thứ Tư và thứ Năm tại Cincinnati, Ohio và Washington, D.C cũng có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ hơn 37 độ C. Riêng trận Esperance de Tunis gặp Chelsea vào thứ Ba, nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C vào ban ngày. Cơ quan Thời tiết Quốc gia (Mỹ) khuyến cáo, trong đợt nắng nóng, mọi người nên uống nước đầy đủ và tìm những khu vực có bóng râm, đồng thời đề xuất hạn chế các hoạt động ngoài trời. Thế nhưng trong số 12 sân vận động trên khắp nước Mỹ được sử dụng cho Club World Cup chỉ có một sân - Mercedes-Benz ở Atlanta, có mái che di động. Còn lại, 5 không có mái che và 6 có mái che một phần. Trong trận đấu giữa PSG và Atletico tại Rose Bowl không có mái che, một nhà báo đã ngã gục sau khi đi bộ hơn 2km để đến sân vận động dưới cái nắng như thiêu đốt, đồng thời nhiều người hâm mộ cần được điều trị y tế khi xếp hàng 45 phút để lấy nước tại quầy bán đồ ăn nhẹ. Giá cả ở sân vận động cũng không rẻ, lên đến 15 đô (gần 400.000 đồng) cho một cốc bia và 5 đô (130.000 đồng) cho một ly nước. Vào giờ nghỉ giữa hiệp thường xuất hiện hàng dài người hâm mộ trước đài phun nước để rót nước đầy cốc. Trong quy định của FIFA, trong trường hợp nhiệt độ vượt quá 32 độ C, hai đội nghỉ giải lao từ 90 giây đến ba phút vào khoảng phút thứ 30 và 75 của trận đấu. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng 32 độ C là ngưỡng quá cao, đồng thời đặt câu hỏi về việc không có quy định nào cho phép ngừng hoặc hoãn trận đấu vì nhiệt độ cao. Cho đến nay đã có 4 trận đấu bị hoãn do thời tiết, đôi khi phải tạm dừng tới hai giờ, nhưng vì bão và giông sét, không phải vì nắng nóng. THANH HẢI FIFA Club World Cup 2025 trở nên nóng bỏng theo đúng nghĩa đen, khi nhiệt độ tại Mỹ ngày một cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cầu thủ và người hâm mộ. THỂ THAO Trong trận gặp Palmeiras, Inter Miami khởi đầu rất ấn tượng. Ngay phút 15, họ đã mở điểm với tình huống xử lý đẳng cấp của Suarez. Anh tỉa bóng để tiền đạo Allende băng xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn. Sau khi có bàn dẫn trước, Inter Miami thi đấu rất chắc chắn khiến đối thủ gần như không thể tấn công. Không những thế, vào đầu hiệp 2, họ còn chọc lưới đối thủ lần thứ 2 để đóng đinh ngôi đầu. Lần này, người lập công là Suarez. Tuy nhiên như các trận đấu ở giải trong nước, hàng phòng ngự một lần nữa là điểm yếu của Inter Miami. Chỉ trong vòng 7 phút từ 80 đến 87, đội bóng này nhận liên tiếp 2 bàn thua và tất cả đến từ sự lơi lỏng của các hậu vệ. Đặc biệt trong bàn thứ 2, 5 cái bóng áo hồng đứng gần bóng nhưng không ai áp sát để Mauricio lao vào dứt điểm căng làm tung mành lưới. Tỷ số trận đấu là 2-2, Miami mất ngôi đầu đầy tiếc nuối, trong khi Palmeiras bảo vệ được thành quả. Cả hai dắt tay nhau đi tiếp bất chấp nỗ lực của Porto và Al Ahly, hai đội đã làm nên trận cầu hấp dẫn nhất từ đầu FIFA Club World Cup 2025. Hai đội bóng đã cống hiến 90 phút đỉnh cao với 8 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Tất cả đều đến theo cùng kịch bản Al Ahly vươn lên dẫn trước rồi Porto gỡ hòa. Cứ như thế, nó lặp lại 4 lần. Đầu tiên, Abou Ali dứt điểm từ góc hẹp mở điểm cho CLB Ai Cập. 8 phút sau, Mora đi bóng uyển chuyển, lừa cả hậu vệ lẫn thủ môn Al Ahly để gỡ hòa. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Abou Ali sút penalty thành công đưa tỷ số lên 2-1 nhưng kịch tính nhất phải là 3 phút đầu hiệp 2. Từ phút 50 đến 53, hai đội thay nhau ghi tới 3 bàn để thiết lập tỷ số 3-3. Cả 3 bàn của Al Ahly đều do công Abou Ali. Sau đó là hàng loạt pha bỏ lỡ khác trước khi Ben Romdhane sút xa đẳng cấp. Nhưng phút 89, vẫn là một cú sút xa khác, lần này Pepe đã mang về bàn gỡ hòa 4-4 cho Porto. Hai đội bóng này chấp nhận rời giải trong nuối tiếc. ĐẶNG LAI Messi tái ngộ PSG ở vòng 1/8 Đã có tổng cộng 12 bàn thắng trong 2 trận hạ màn bảng A; tất cả các đội bóng đều cống hiến những pha bóng chất lượng khiến cục diện trong bảng thay đổi chóng mặt. Kết cục, Inter Miami vẫn giành vé đi tiếp nhưng họ gặp bất lợi khi phải đụng PSG. Messi tái ngộ PSG tại vòng 1/8 Cầu thủ dự bị của Dortmund di chuyển vào phòng thay đồ để tránh nóng Về phía người hâm mộ, FIFA chỉ dừng ở mức nhắc nhở uống nước tại sân, xe bus làm mát và trạm nước, bên cạnh phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để chia sẻ các mẹo chống nóng. Họ cũng đang làm việc cùng Cơ quan Thời tiết Quốc gia (Mỹ) để lập kế hoạch cho 11 thành phố của Mỹ chuẩn bị tổ chức World Cup vào năm tới. Nắng nóng tàn phá FIFA Club World Cup Nhiệt độ cao ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ cũng như màn trình diễn của họ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==