Người truyền lửa CHUYỆN HÔM NAY Ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ Thanh Niên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam - một nền báo chí không sinh ra để kể chuyện, mà để vận động, tuyên truyền, tổ chức và lãnh đạo cách mạng. XEM TIP TRANG 5 n NGUYỄN TUẤN THỨ BẢY 21/6/2025 SÕ 172 0977.456.112 Ứng dụng công nghệ Robot tại không gian trưng bày Báo Tiền Phong ẢNH: HỒNG VĨNH 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025) Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng Chủ tịch nước gặp mặt các nhà báo tiêu biểu TRANG 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+ 8 + 9 + 10+ 11 Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt các nhà báo tiêu biểu toàn quÕc ngày 20/6/2025 ẢNH: TTXVN khai sáng & kết nối niềm tin Ứ MỆNH S
QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến giải pháp ứng phó của Quốc hội với tình hình Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 46%, Phó Thủ tướng cho rằng chưa nên đặt ra câu chuyện con số 46% bởi chúng ta đang trong quá trình đàm phán. “Nỗ lực của chúng ta là sẽ làm mọi việc để câu chuyện 46% không xảy ra. Quyết tâm của Chính phủ là như vậy. Thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến những nỗ lực từ cấp cao nhất... Và với việc không xảy ra việc áp thuế 46%, những khó khăn của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ phần nào”, Phó Thủ tướng khẳng định; đồng thời cho biết, hiện nay đoàn công tác của Chính phủ đang tích cực đàm phán và triển vọng đàm phán là tích cực, hiểu biết nhau hơn. Tuy nhiên, trước những biến động khó lường như hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh chúng ta cũng cần có chiến lược dài hơi. Chúng ta đã chủ động trong tái cơ cấu nền kinh tế; phát huy lợi thế của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với nhiều quốc gia. “Đây là dư địa phát triển lớn. Chúng ta không phải chỉ có phụ thuộc vào một thị trường, thế giới còn rất rộng. Chúng ta đang tìm kiếm các thị trường mới và hỗ trợ cho các doanh nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cho thị trường mới; tăng cường thay đổi hàng xuất khẩu, chế biến sâu hơn, thay đổi nền sản xuất trong nước để tạo ra tăng trưởng nhiều hơn,” Phó Thủ tướng cho biết. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định trong trường hợp có rủi ro, Chính phủ cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng các giải pháp về thuế, lệ phí để góp phần hỗ trợ giải quyết khó khăn. BAN HÀNH LOẠT NGHỊ ĐỊNH, TĂNG PHÂN CẤP PHÂN QUYỀN Liên quan câu hỏi của đại biểu về các giải pháp trọng tâm để chỉ đạo đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả thông suốt, không để gián đoạn hoạt động hành chính trong điều kiện mới, Phó Thủ tướng khẳng định, chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương rất lớn được xã hội hoan nghênh. “Chúng ta hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó có cả việc hỗ trợ cho tăng trưởng. Với việc sắp xếp lại chính quyền hai cấp, chúng ta tạo ra một bộ máy chính quyền gần dân, xóa trung gian, có quy mô kinh tế, không gian kinh tế phát triển đa dạng và đủ lớn, đủ sức cạnh tranh trong nước và quốc tế,” Phó Thủ tướng nêu rõ. Để góp phần tháo gỡ khó khăn của việc vận hành chính quyền hai cấp trong thời gian đầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho hay Chính phủ đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành hệ thống nghị định để tăng phân cấp, phân quyền và tổ chức tập huấn cho địa phương. “Hơn 100 nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp tỉnh, gần 600 nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về xã, thì việc vận hành và hiểu ngay được việc này không phải là dễ dàng. Chính phủ đã tập huấn cho toàn quốc, cũng có các cơ chế để giải đáp những yêu cầu của cơ sở, của người dân,” Phó Thủ tướng Thường trực nói. Cụ thể, 3 cơ chế được thiết lập: thứ nhất, Chính phủ và các bộ, ngành phải thiết lập đường dây nóng được công khai trên toàn quốc để giải đáp thắc mắc của người dân và chính quyền địa phương về dịch vụ công, về chức năng, nhiệm vụ mới. Thứ hai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai trợ lý ảo cung cấp thông tin và 1.800 dịch vụ công cho người dân; có thể giải quyết ngay tất cả những câu hỏi của chính quyền cơ sở nếu như chính quyền có quan tâm về chức năng, nhiệm vụ, thủ tục hành chính. Thứ ba, Chính phủ duy trì việc kiểm tra các ban chỉ đạo để hướng dẫn các địa phương, định kỳ trong một khoảng thời gian, các địa phương tập hợp báo cáo Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành. Đồng thời, Bộ Chính trị vẫn duy trì 19 đoàn do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, theo sát các địa phương trong suốt quá trình vận hành chính quyền 2 cấp… Theo TTXVN Trả lời câu hỏi của đại biểu quốc hội sáng 20/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết, để góp phần tháo gỡ khó khăn của việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian đầu, Chính phủ đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành hệ thống nghị định để tăng phân cấp, phân quyền… 2 n Thứ Bảy n Ngày 21/6/2025 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Trưa 20/6, phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn với hai nhóm vấn đề được lựa chọn. Đã có 97 lượt đại biểu phát biểu, 17 lượt đại biểu tranh luận. Cùng tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn tại kỳ họp cho thấy, các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri, nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Không khí nghị trường sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu toàn quốc. Tại buổi gặp mặt, các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong 100 năm qua. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới toàn thể những người hoạt động báo chí trong cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời bày tỏ tình cảm kính trọng, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đến hơn 500 nhà báo-chiến sỹ, liệt sỹ đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; cũng như lời tri ân sâu sắc tới hàng ngàn nhà báo quá cố, những người đã để lại nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần tạo nên sự phong phú cho nền báo chí cách mạng nước nhà, đặc biệt là lòng biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu - nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, với khát vọng cháy bỏng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc, trong đó, với sứ mệnh, vai trò của mình, báo chí phải luôn là người đồng hành tỉnh táo và tin cậy, phải là người xung kích, tiên phong trong sự nghiệp lớn lao đó. Chủ tịch nước cho rằng với tư cách là những người trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đổi mới, báo chí, các nhà báo và người làm báo cần tự đổi mới mình, nỗ lực phản ánh chân thật, sinh động, có sức thuyết phục cao, những phát triển mới, cái tốt đẹp, cao cả, sự tử tế trong đời sống, đồng thời dũng cảm, nghiêm khắc lên án, phê phán những cái xấu xa, thấp hèn, sự thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng con người, đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh báo chí đang phát triển trong thời đại khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành một trụ cột chiến lược, Chủ tịch nước khẳng định, báo chí phải nắm bắt xu hướng phát triển tất yếu đó, kiên quyết và khẩn trương tự đổi mới toàn diện, đồng bộ và phù hợp với quy luật đặc thù của báo chí để tạo cho được các sản phẩm báo chí mang hơi thở thời đại, có sức sáng tạo, tìm tòi mới về nội dung và phương thức biểu hiện; chủ động nắm bắt xu thế truyền thông hiện đại, từng bước tạo nên mô hình mới của báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số, sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ… Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động phối hợp nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo, người làm báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề. Theo TTXVN Chủ tịch nước gặp mặt các nhà báo tiêu biểu Sẵn sàng vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (đoàn Quảng Nam) chất vấn về giải pháp trọng tâm của Chính phủ để đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp được vận hành thông suốt trong thời gian tới
Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước kia, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày nay, báo chí luôn là “tai mắt, tiếng nói của Đảng và Nhân dân”, đóng vai trò ba trong một: “Đi trước mở đường - Đi cùng thực hiện - Đi sau tổng kết”. Trong thời kỳ đổi mới, chính báo chí đã góp phần mở đường định hướng dư luận cho các cải cách táo bạo về kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội dân chủ, văn minh. Không chỉ là tiếng nói chính trị, tư tưởng, báo chí còn là một cấu phần quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế báo chí, truyền thông. Trong hành trình mới hôm nay - Hành trình của kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập toàn cầu, Báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác thông tin, truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa giá trị quốc gia. “Báo chí là mạch dẫn tri thức - Kết nối niềm tin” do đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí chính là điều kiện tiên quyết để nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển lành mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Dù đạt nhiều thành tựu, báo chí hiện nay đang đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu. Sự bùng nổ của không gian mạng và truyền thông số khiến việc kiểm soát, định hướng thông tin trở nên phức tạp. Tin giả, thông tin xuyên tạc, kích động lan truyền nhanh chóng trong khi báo chí chính thống bị mất thị phần và ưu thế dẫn dắt. Mô hình kinh tế báo chí truyền thống bị phá vỡ, doanh thu quảng cáo sụt giảm nghiêm trọng, nhiều tòa soạn gặp khó khăn về tự chủ tài chính, cơ chế đặt hàng còn nhiều bất cập. Hệ thống pháp lý còn chồng chéo, bất cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, trong đó có các quy định về mô hình tổ chức, quyền lợi nhà báo, báo chí trên nền tảng số, bản quyền nội dung... Tính “minh định” rõ ràng trong quan hệ giữa cơ quan chủ quản - cơ quan quản lý - cơ quan định hướng tư tưởng khiến việc thực thi quản lý nhà nước còn phân tán, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Trình độ, đạo đức một bộ phận người làm báo chưa theo kịp yêu cầu mới trong môi trường số và hội nhập, đặt ra yêu cầu nghiêm túc về chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Việc thiếu cơ chế xác thực và nhãn hiệu số cho báo chí chính thống khiến công chúng dễ bị hiểu lầm giữa nguồn chính thống và tin giả, làm suy giảm vai trò định hướng của báo chí cách mạng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, trong thời gian tới với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân nhân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp trọng tâm như sau: Thứ nhất, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn, toàn diện về những thách thức to lớn mà công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động toàn diện, sâu sắc chưa từng có trong lịch sử đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực báo chí. Đây là vấn đề có tính căn cốt, nền tảng đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ và nhận diện thấu đáo…Một bản tin có thể được máy móc tạo ra, nhưng một tấm lòng, một câu chữ lay động lòng người, một góc nhìn đầy nhân văn thì chỉ có thể được chưng cất từ người làm báo với những giọt mồ hôi, lăn lộn, thấm đẫm thực tiễn, có tư duy độc lập, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có trái tim thấu cảm với đời sống của nhân dân. Người làm báo trong thời đại AI phải vừa “nâng tầm công nghệ” vừa “giữ vững căn cốt tư tưởng”. Đó là sự kết hợp giữa trí tuệ dữ liệu và trí tuệ chính trị, giữa tốc độ công nghệ và chiều sâu văn hóa. Nhà báo không thể đứng ngoài cuộc chuyển đổi số, nhưng cũng không được để mình bị dẫn dắt hoàn toàn bởi thuật toán - vốn vô cảm trước sự thật và giá trị. Người làm báo phải làm chủ công nghệ, sử dụng AI như một công cụ tăng cường năng lực chứ không làm suy giảm phẩm chất nghề nghiệp. Phải biết chọn lọc, phân tích, xử lý thông tin một cách có tư duy phản biện, có đạo đức nghề báo, có trách nhiệm xã hội và có tinh thần phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân và chỉ khi ấy, người làm báo mới không bị lệ thuộc vào công nghệ mà còn “vượt lên trên công nghệ”, để báo chí thật sự là ngọn đuốc soi đường, là tiếng nói của lương tri và sự thật. Thứ hai, công tác quản lý Nhà nước về báo chí sẽ tiếp tục được Bộ VHTTDL chỉ đạo, phối hợp đồng bộ theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và kiến tạo không gian phát triển mới cho báo chí cách mạng. Kiên quyết từ bỏ tư duy: “Không quản được thì cấm”, “Không biết mà vẫn quản”, chuyển mạnh từ: “Quản lý hành chính thụ động” sang “Quản trị phục vụ gắn với truyền thông số và kết nối dữ liệu” trong bối cảnh báo chí, truyền thông đã vượt khỏi biên giới truyền thống, lan rộng trên nền tảng số toàn cầu. Về thể chế, việc sửa đổi Luật Báo chí tới đây sẽ cân đối, đảm bảo tích hợp, thống nhất với các luật liên quan như: Luật An toàn thông tin mạng, Luật Doanh nghiệp, Luật Xuất bản… Mục tiêu chiến lược là thiết lập hệ sinh thái báo chí quốc gia có tính quản trị cao, bảo đảm nguyên tắc “thống nhất trong đa dạng”, vừa bảo vệ định hướng tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; vừa tạo dư địa cho sự sáng tạo, đổi mới, nhân văn và hiện đại. Thứ ba, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, nâng cao hiệu quả, chất lượng cơ chế phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo - cơ quan quản lý - hội nghề nghiệp với cơ quan chủ quản đơn vị báo chí trong bối cảnh truyền thông số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải xác lập một cơ chế phối hợp thống nhất về mục tiêu - rõ ràng về vai trò - minh bạch về trách nhiệm. Đặc biệt, cần xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, với tư cách là đơn vị trực tiếp sử dụng công cụ báo chí, trong việc chịu trách nhiệm chính trị, tổ chức, nhân sự và nội dung thông tin. Việc bổ nhiệm, đề bạt lãnh đạo cơ quan báo chí, đặc biệt là các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu cần được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn và minh bạch. Thứ tư, tập trung đột phá trong tư duy quản lý, quản trị nhằm phát triển báo chí gắn với kinh tế báo chí vừa là yêu cầu thực tiễn, mà còn là điều kiện tiên quyết để báo chí cách mạng tồn tại, phát triển và thực hiện tốt sứ mệnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông toàn cầu. Một mặt, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước rà soát và hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế báo chí theo hướng đồng bộ, thông thoáng và mang tính kiến tạo cao. Đặc biệt, sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chính sách về bản quyền nội dung số và chia sẻ doanh thu giữa các nền tảng số xuyên biên giới với báo chí chính thống để bảo vệ thành quả lao động, quyền lợi hợp pháp của người làm báo Việt Nam… Thứ năm, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện công tác quy hoạch hệ thống báo chí toàn quốc gắn với cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng nguồn nhân lực báo chí có đức, có tài và năng lực thích ứng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, như một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Song song với đó phải tập trung phát triển nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao, xem đây là then chốt, là trụ cột chiến lược. Trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi đội ngũ người làm báo không chỉ giỏi nghiệp vụ, tinh thông công nghệ, mà đòi hỏi phải thật sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén xã hội, có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với nghề, với dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Người làm báo cách mạng cần phải gần dân, hiểu dân, học dân, nói tiếng nói của dân và viết để phục vụ dân”. Lời Bác căn dặn vẫn còn nguyên tính thời sự khi báo chí đứng trước thử thách giữa dòng thông tin hỗn loạn, phân cực và không ít biểu hiện lệch chuẩn, thương mại hóa. Nền báo chí cách mạng Việt Nam trong một thế kỷ qua đã vượt qua muôn vàn gian khó để trưởng thành, vững vàng, đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường phát triển. Trước thách thức và cơ hội của giai đoạn hiện nay, thời đại số hóa, trí tuệ nhân tạo và truyền thông toàn cầu, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí vừa là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là sứ mệnh lịch sử. n Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay từ buổi đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những tờ báo như: Thanh Niên, Tranh Đấu, Độc Lập, Cứu Quốc... đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục và trực tiếp tổ chức vận động cách mạng, góp phần rất quan trọng truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, đặt nền móng cho việc xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị, lý luận và hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. 3 nThứ Bảy n Ngày 21/6/2025 Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin Người làm báo không chỉ viết bằng kỹ năng, mà còn viết bằng bản lĩnh chính trị, bằng lòng yêu nước, bằng trái tim nhân văn và thấm đẫm lòng trắc ẩn. Chỉ khi hội đủ “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc”, người làm báo mới xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, đưa nền báo chí Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại./. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng bày báo tại Hội báo toàn quốc 2025 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng n NGUYỄN VĂN HÙNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Đọc lại hai bức thư của Bác gửi lớp học, cùng tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng và chính Người - một nhà báo cách mạng vĩ đại, gợi mở bài học sâu sắc cho người làm báo hôm nay: viết không chỉ là nghề, mà là sứ mệnh chiến đấu cho sự thật, công lý và vì dân. LỚP HỌC VIẾT BÁO ĐẶC BIỆT Năm 1949, giữa chiến khu Việt Bắc, trong khói lửa kháng chiến chống thực dân Pháp, một lớp học đặc biệt được khai giảng theo chỉ thị trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không phải lớp quân sự, cũng không phải lớp chính trị thuần túy - đó là lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng, lớp học đào tạo nhà báo cách mạng đầu tiên trong kháng chiến. Tên gọi lớp học mang đậm tính biểu tượng: cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) - một chí sĩ yêu nước, nhà báo, nhà văn hóa tiêu biểu - từng sáng lập và làm Tổng Biên tập báo Tiếng Dân suốt 17 năm trời (1927-1943), được coi là “ngọn đuốc của trí tuệ và liêm chính” trong phong trào báo chí dân tộc. Cụ là người từng nói: “Ta viết báo là để mở mắt, mở lòng cho dân, chứ không phải để mưu cầu danh lợi”. Sau Cách mạng Tháng Tám, cụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Quyền Chủ tịch nước năm 1946 khi Bác đi Pháp. Khi cụ qua đời tại Quảng Ngãi năm 1947, Bác viết: “Cụ Huỳnh là người chí công vô tư, suốt đời lo việc nước, không màng danh lợi, là tấm gương sáng của người cách mạng lão thành”. Việc đặt tên lớp báo chí kháng chiến theo tên cụ là một cách tưởng niệm, đồng thời xác lập mô hình nhà báo lý tưởng cho thế hệ sau: trí tuệ - đạo đức - dấn thân. Lớp học được tổ chức trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn: lán tre, bàn gỗ mộc, giấy phẳng còn là điều xa xỉ. Nhưng tinh thần học tập của các học viên thì nóng hổi như chiến tuyến. Họ đến từ các cơ quan tuyên huấn, văn phòng kháng chiến, đoàn thể thanh niên, phụ nữ... Nhiều người sau này trở thành những cây bút lớn của báo chí cách mạng, những Tổng biên tập, những nhà lý luận sắc bén, những người "cầm bút như cầm súng". Chương trình lớp học không dừng ở kỹ năng viết tin, bài, phỏng vấn, bình luận, mà đặc biệt nhấn mạnh đến ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh người làm báo. Nhà báo không chỉ là người đưa tin, mà là người định hướng, dẫn dắt, tạo niềm tin và nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng. Như lời Bác Hồ từng nói: “Nhà báo cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút là vũ khí sắc bén. Trang giấy là mặt trận". Đó chính là linh hồn của lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng - nơi khai sinh ra một lớp nhà báo cách mạng vừa có nghề, vừa có lý tưởng, đặt nền móng cho báo chí cách mạng hiện đại sau này. HAI BỨC THƯ CỦA BÁC - TUYÊN NGÔN VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ SỨ MỆNH NHÀ BÁO CÁCH MẠNG Không trực tiếp giảng dạy, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần gửi thư cho lớp học - và đó chính là hai bài học lớn nhất, sâu sắc nhất đối với mọi thế hệ làm báo cách mạng. Trong bức thư đầu tiên, gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng (đăng báo Cứu Quốc 9/6/1949), Bác Hồ nêu rõ vai trò của báo chí cách mạng là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện và tổ chức nhân dân phục vụ kháng chiến - kiến quốc. Bác nhấn mạnh: báo chí phải phục vụ đại đa số dân chúng, nội dung cần giản dị, dễ hiểu, thiết thực, hình thức sạch sẽ, sáng sủa. Bác phê bình một số hạn chế của báo chí đương thời như tuyên truyền chính trị suông, chậm tin, dùng từ Hán Việt khó hiểu, trình bày luộm thuộm. Bác căn dặn: muốn viết báo tốt thì phải gần gũi thực tế, biết ngoại ngữ để học hỏi, và cần rèn luyện kỹ năng viết- sửa bài cẩn thận, cầu tiến bộ. Cuối thư, Bác bày tỏ vui mừng khi có nữ học viên tham gia và khích lệ tinh thần tiên phong, thi đua học và hành, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả để chiến thắng!”. Như vậy, muốn viết báo thì phải học. Học để viết cho đúng, viết cho rõ ràng, viết cho thiết thực, viết cho hấp dẫn. Viết để ai cũng đọc được, hiểu được, và làm theo được. Bốn điều dặn 4 n Thứ Bảy n Ngày 21/6/2025 Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (19252025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng Bác Hồ làm việc bên chiếc máy đánh chữ ẢNH: T.L Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM RƯNG RƯNG VỀ NGUỒN Ông Phan Hữu Minh, nguyên Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam không giấu nổi xúc động khi nhớ đến Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên). Ông Minh từng làm Tổng Biên tập báo Thái Nguyên, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Mấy chục năm qua, Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng giống như là “thánh địa” trong lòng ông. Ông vẫn nhớ như in thời điểm đầu tháng 4/2019, khi nhận được tin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia và cả việc hoàn thành khắc, dựng bia nữa địa điểm nơi tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. “Lúc ấy, tôi bật khóc vì sung sướng. Đây là niềm mong đợi của tôi suốt hàng chục năm”, ông Minh cho biết. Ông Minh nhớ lại kỉ niệm lần đầu khi biết đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cuối năm 1979, ông là phóng viên TTXVN có lần đi làm việc tại Trường sỹ quan Chính trị đóng tại thị xã Bắc Ninh. Lúc về, ông được đi nhờ xe con của hiệu phó nhà trường là Đại tá Mạc Ninh. Trên xe, có nhà báo Chính Yên (Nguyễn Trung Chính) của báo Nhân Dân. Khi biết ông là người Thái Nguyên, ông Chính Yên nói được học lớp đầu tiên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng cùng với Trường thiếu sinh quân đóng trong khu rừng rậm rạp thuộc địa phận xóm Bờ Rạ - Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Ông Yên bảo chỉ mấy tháng mà học được nhiều lắm, đặc biệt từ nhiều lãnh đạo cao cấp. Sau này, khi còn công tác ở báo Bắc Thái, ông Minh nhiều lần được tiếp các học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng về nguồn. Lần đầu trên 20 người, các lần sau ít hơn, trong đó nhiều người có tên tuổi trong làng báo chí, văn hóa, văn nghệ. Đến giờ, ông Minh vẫn nhớ như in câu nói của nhà báo Chính Yên từ 46 năm trước với ông rằng: “Có điều kiện về Thái Nguyên, tìm về Bờ Rạ - Gốc Mít, xã Tân Thái thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tự hào truyền thống báo chí lắm đó”. Mới đây, trong chuyến đi về nguồn đến Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức, anh Giáp Thanh Lịch, phóng viên trẻ của Đài phát và Truyền hình tỉnh Bắc Giang rất xúc động. Anh chia sẻ, là một phóng viên trẻ, anh từng nghe về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là địa chỉ đỏ của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhưng phải khi đặt chân đến nơi ấy, anh mới thật sự cảm nhận được chiều sâu lịch sử và giá trị “Địa chỉ đỏ” giữa đại ngàn Việt Bắc Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã trở thành “địa chỉ đỏ” về nguồn mỗi dịp tháng 6 của những người làm báo cả nước. Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ra đời ở đại ngàn Việt Bắc trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã đóng góp to lớn làm nên truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam. Ông Phan Hữu Minh giới thiệu về Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đến các nhà báo
ấy - đúng, rõ, thiết thực, hấp dẫn - tưởng giản dị, nhưng là một cương lĩnh nghề nghiệp. Viết báo là để truyền lửa cách mạng, lan tỏa thông tin đúng đắn, thuyết phục lòng người, củng cố niềm tin và đoàn kết dân tộc. Bức thư thứ hai, gửi khi lớp học sắp kết thúc, Bác căn dặn: “Ba tháng này các bạn đã học cửu chương. Còn muốn giỏi các phép tính thì phải học nữa, phải học mãi. Học ở đâu? Học với ai? Học trong xã hội, học nơi công tác thực tế, học ở quần chúng. Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay - tức là các bạn tiến bộ. Trái lại - là các bạn chưa thành công. Các bạn nên thật thà phê bình ban huấn luyện, để giúp cho lớp học sau được mỹ mãn hơn nữa. Các bạn nên thi đua nhau, thi đua một cách thiết thực, để cùng nhau tiến bộ”. Lời Bác là một mệnh lệnh thiêng liêng. Viết báo không phải để cất trong ngăn bàn mà phải để quần chúng đọc. Nhà báo phải ra thực tế, phải đến với nhân dân, với bộ đội, với đồng bào. Viết báo không thể ngồi trong bàn giấy. Viết báo là để đánh giặc, “tất cả để chiến thắng” - giặc ngoại xâm, giặc đói nghèo, giặc dốt, giặc quan liêu, giặc suy thoái đạo đức - giặc nào cũng cần người cầm bút chiến đấu. Đó là lý tưởng xuyên suốt trong suốt sự nghiệp cách mạng của chính Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo vĩ đại, người đã viết hơn 2.000 bài báo, sáng lập ra hàng chục tờ báo từ Le Paria, Người Cùng Khổ ở Pháp, đến Thanh Niên ở Quảng Châu, Việt Nam Độc lập, Cứu Quốc, Sự Thật, và Nhân Dân sau này. Người từng viết báo bằng bút danh khác nhau, lặng lẽ gieo mầm tư tưởng cách mạng vào từng tầng lớp nhân dân. Tờ báo Thanh Niên, ra đời năm 1925 - đúng 100 năm trước - là minh chứng hùng hồn: chỉ với chiếc máy in thô sơ ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã khởi đầu một phong trào tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin cho người Việt Nam. Một nhà báo - cũng là một người thầy cách mạng. Chính vì vậy, hai bức thư Bác gửi lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là lời nhắn riêng, mà là di chúc tinh thần cho báo chí cách mạng Việt Nam: làm báo là phục vụ lý tưởng, không phục vụ cá nhân. Viết là hành động, là trách nhiệm, là lòng yêu nước đặt vào con chữ. TINH THẦN “TẤT CẢ ĐỂ CHIẾN THẮNG” TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Báo chí cách mạng Việt Nam bước vào năm thứ 100 (1925-2025) với nhiều thành tựu nổi bật: hàng trăm cơ quan báo chí, hàng chục ngàn phóng viên, biên tập viên, đội ngũ hùng hậu phục vụ thông tin - tuyên truyền - phản biện- giám sát xã hội. Tuy nhiên, báo chí cũng đối mặt những thách thức chưa từng có: mạng xã hội chi phối dư luận, tin giả lan nhanh, xu hướng thương mại hóa, giật gân hóa nội dung ngày càng mạnh. Trong bối cảnh ấy, người làm báo hôm nay càng cần nhìn lại tinh thần của lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng. Không phải hoài niệm, mà là tìm lại giá trị cốt lõi để dẫn đường. Từ đạo đức nghề nghiệp đến bản lĩnh chính trị, từ yêu cầu “gần dân - sát dân - hiểu dân” đến khả năng phản biện và truyền cảm hứng - tất cả đều bắt đầu từ một tâm thế đúng đắn: viết để phụng sự công lý, viết vì lợi ích chung của quốc gia - dân tộc - nhân dân. Trong thời đại AI, dữ liệu lớn, công nghệ truyền thông thay đổi từng ngày, thì chính nhà báo càng cần giữ được “sứ mệnh nghề nghiệp” của mình. Viết nhanh - nhưng không hời hợt; viết hấp dẫn - nhưng không giật gân; viết có lập trường - nhưng không áp đặt. Những giá trị đó, Bác đã dạy từ trong rừng Việt Bắc. Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, hãy nhớ về cụ Huỳnh Thúc Kháng - người viết báo mà không màng danh lợi, chỉ sống cho đạo lý. Hãy nhớ về Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại nhất của dân tộc. Hãy nhớ về lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng - những người cầm bút như cầm súng, giữa rừng núi, giữa bom đạn, nhưng lòng vẫn sáng như đuốc. MAI LÊ 5 n Thứ Bảy n Ngày 21/6/2025 Huỳnh Thúc Kháng l Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng khai giảng ngày 4/4/1949 tại rừng Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên - chiến khu Việt Bắc bế giảng ngày 8/7/1949. Đây là lớp đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 42 học viên, trong đó có 3 học viên nữ; học viên đến từ các cơ quan báo chí, quân đội, hành chính, đoàn thể. l Ban giám đốc do Đỗ Đức Dục (giám đốc), Xuân Thủy (phó giám đốc) và các thành viên Như Phong, Đỗ Phồn, Tú Mỡ đảm nhiệm và 29 giảng viên gồm các lãnh đạo và trí thức như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nam Cao… Năm 2019, địa điểm lớp học được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia. 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CHUYỆN HÔM NAY Từ dòng mực in đầu tiên tại Quảng Châu, báo chí đã trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đội ngũ nhà báo trở thành những chiến sĩ tiên phong, dấn thân nơi tuyến đầu tư tưởng, truyền bá lý tưởng độc lập - tự do - kháng chiến - kiến quốc. Chưa từng có nền báo chí nào lại khởi đầu bằng sứ mệnh làm cách mạng như ở Việt Nam. Thanh Niên không chỉ là một tờ báo – đó là một trường học lý luận, một ngọn đuốc thắp lửa cách mạng, khai mở con đường giải phóng dân tộc. Từ đó, báo chí đi cùng lịch sử, trải qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, cuộc đổi mới vĩ đại, đến hành trình dựng xây đất nước hôm nay. Người làm báo là chiến sĩ cách mạng. Họ lội rừng, trèo đèo, tác nghiệp giữa chiến khu, chiến hào, vẫn viết bài, làm báo trong tiếng bom rơi đạn nổ. Họ là người giữ ngọn lửa tư tưởng, dẫn đường dư luận, lan tỏa tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tin chiến thắng. Cây bút khi ấy cũng là vũ khí, bài báo cũng là trận đánh. Bước vào thời đại mới, báo chí cách mạng không chỉ là người kể chuyện - mà là lực lượng dẫn dắt tư tưởng, phản biện các lực cản, chỉ ra bất cập, truyền cảm hứng đổi mới. Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, mạng xã hội nhiễu loạn và tin giả tràn lan, vai trò “gạn đục khơi trong”, dẫn dắt nhận thức và bảo vệ giá trị chân - thiện - mỹ của báo chí lại càng sống còn. Nhưng để làm được điều đó, báo chí phải chuyển mình quyết liệt: Chuyển đổi số không chỉ là kỹ thuật - đó là thay đổi tư duy làm báo, là sản xuất nội dung chất lượng cao, nhanh nhạy, hấp dẫn, giàu bản sắc và nhân văn, có khả năng định hướng dư luận xã hội trong thời gian thực. Không ai đợi báo in sáng mai để biết sự kiện - nhưng công chúng vẫn cần báo chí để hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu đủ. Báo chí hôm nay phải vừa sắc bén như một bản tin thời sự, vừa lay động như một phóng sự nhân văn, vừa vững vàng như một nền tảng tư tưởng, và vừa hiện đại như một phương tiện truyền thông số hóa. Nhưng dù hiện đại đến đâu, báo chí phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu sai trái, và đồng thời, phải dũng cảm chỉ ra những yếu kém, trì trệ trong bộ máy và trong mỗi con người. Để làm được điều đó, người làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành với sự thật. Giữa cơn lốc của chủ nghĩa giật gân, câu view, thông tin một chiều, nhà báo cách mạng cần tỉnh táo, kiên định, và có dũng khí. Báo chí cách mạng không chỉ “cách mạng” vì được sinh ra trong cách mạng - mà vì luôn đổi mới để phục vụ nhân dân. Đó là lý tưởng không đổi. 100 năm báo chí cách mạng là một dấu mốc thiêng liêng. Nhưng không ai sống bằng quá khứ. Thời đại mới đặt ra yêu cầu sống còn về mô hình tổ chức, tài chính bền vững, công nghệ hiện đại và con người hội tụ đủ bản lĩnh - trí tuệ - năng lực số. Các cơ quan báo chí cần liên kết chặt chẽ, chia sẻ hạ tầng công nghệ, đầu tư đào tạo đội ngũ làm báo chất lượng cao và xây dựng những sản phẩm truyền thông “sống được” bằng giá trị đích thực - không chạy theo những cú nhấp chuột rẻ tiền. Một thế hệ nhà báo mới - bản lĩnh vững vàng, tâm sáng, giỏi nghề và giàu lý tưởng phụng sự - sẽ là lực lượng làm nên diện mạo báo chí Việt Nam trong thế kỷ thứ hai của mình. N.T Người truyền lửa TIẾP THEO TRANG 1 thiêng liêng của ngôi trường đặc biệt này. Anh lặng người khi bước vào gian nhà trưng bày, nơi phục dựng lớp học viết báo chí đầu tiên vào năm 1949. Mọi thứ đơn sơ, mộc mạc từ tấm bảng gỗ, bàn ghế thô ráp, đến cuốn sổ tay cũ kỹ. Chuyến đi về nguồn ấy với anh Lịch là một hành trình đặc biệt. Anh thấy rõ hơn sứ mệnh của người cầm bút. “Rời bước khỏi Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tôi mang theo niềm tự hào và luôn nhớ rằng, nghề báo bắt đầu từ lòng yêu nước, từ lý tưởng phụng sự nhân dân”, anh Lịch chia sẻ. MẠCH NGUỒN CHO NGƯỜI LÀM BÁO Bên ấm trà nóng, nhà báo Hoàng Thảo Nguyên, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Nguyên cho biết, anh đã có hơn 20 năm gắn bó với tỉnh Thái Nguyên. Anh vô cùng tự hào khi được kết nối với đội ngũ những người làm báo trong cả nước mỗi lần về thăm Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Theo nhà báo Hoàng Thảo Nguyên, đến Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, mỗi người làm báo càng hiểu thêm về lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng qua 2 lá thư đề ngày 9/6/1949 và 6/7/1949 đã trở thành cẩm nang cho người làm báo cách mạng, có giá trị cho đến ngày nay và mãi về sau. Với cá nhân anh được xem, được thấy những gian lao, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang của thế hệ những nhà báo cách mạng đầu tiên, anh luôn tự nhủ phải sống, dấn thân, làm việc để không hổ thẹn với những bậc nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo cha anh, với danh xưng Nhà báo. “Tôi luôn hy vọng các nhà báo, nhất là phóng viên trẻ dành thời gian đến Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng để tìm hiểu lịch sử báo chí cách mạng, từ đó có ý thức không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cũng như đạo đức nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của báo chí nước nhà”, anh Nguyên tâm sự. Nhà báo Lê Thế Phương, Trường phòng Thư ký Tòa soạn báo Bắc Giang chia sẻ, anh nhiều lần đến thăm Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Mỗi lần đến đây, anh đều cảm thấy xúc động và biết ơn những thế hệ làm báo đi trước. NGUYỄN THẮNG Đoàn Nhà báo tạp chí Cộng sản thăm khu trưng bày Di tích lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng Tờ Búa Liềm (số 5) trưng bày tại Di tích ẢNH: T.L
TRƯỞNG THÀNH TỪ LĨNH VỰC KHÔ KHAN Tôi sinh ra ở vùng nắng rát, gió Lào nóng bỏng Nghệ An. Nhà có 4 anh chị em thì chị gái mất khi mới học lớp 4. Mẹ tôi bị tai nạn và qua đời sau khi chị mất 1 năm, lúc đó tôi mới 6 tuổi, em trai lên 4. Một mình bố “gà trống nuôi con”, lo cái ăn cái mặc cho 3 chị em. Học hết lớp 6, tôi được dì ruột (chị của mẹ) đưa vào Đắk Lắk nuôi ăn học, đỡ đần phần nào vất vả cho bố tôi. Cuộc sống vất vả đã trui rèn cho tôi tính chịu thương chịu khó từ nơi mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, và nhiều thăng trầm. Hồi học cấp 3, nhà dì tôi được các anh bộ đội đến hỗ trợ thu hoạch cà phê. Tôi bắt đầu quen với màu áo lính từ đó. Năm học cuối cấp ba, tôi đi khám sơ tuyển để thi vào Bộ đội Biên phòng. Tuy nhiên, vì lý do hồi nhỏ từng bị sâu răng, sau đó đã trám lành lặn lại bình thường, nhưng cán bộ sơ tuyển đã loại tôi vì cho rằng sợ không đảm bảo sức khoẻ khi huấn luyện trong môi trường quân ngũ. Khi chuẩn bị nộp hồ sơ dự thi đại học, tôi tham vấn ý kiến của các anh chị con cậu ruột ngoài Hà Nội, mọi người khuyên nên thi vào ngành Báo chí. Gần nhà cậu có một chú đang là trưởng ban lớn của báo Quân đội Nhân dân, rất uy tín, được bà con khu phố nể trọng. Đỗ vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, qua tìm hiểu, tôi đăng ký tham gia Câu lạc bộ nhà báo tương lai do một anh sinh viên năm cuối của khoa Báo chí làm chủ nhiệm. Hiện nay, anh ấy đã là Viện trưởng Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, thuộc trường này. Tôi tập viết và có bài báo đầu tiên ở ngay những ngày đầu nhập học, gửi nhờ anh ấy và được đăng trên báo Tiền Phong điện tử. Quãng thời gian sinh viên, tôi và cậu bạn Nguyễn Văn Dũng (quê Hải Dương) được anh ấy giới thiệu cho cộng tác đẩy bài từ báo giấy lên báo điện tử, rồi tập viết lách gửi đăng báo, làm quen với môi trường báo điện tử Tiền Phong. Năm 2012, sau thời gian tốt nghiệp đại học, tôi thực hiện tuyến bài điều tra đầu tiên “Tàn phá vườn quốc gia Ba Bể” ở Bắc Kạn”, được toà soạn đánh giá cao, thưởng nóng. Công tác tại báo Tiền Phong, tôi được làm việc ở nhiều lĩnh vực. Từ mảng Pháp luật đến mảng Kinh tế - Xã hội. Năm 2019, tôi cùng một đồng nghiệp có chuyến điều tra nhớ đời, phản ánh thực trạng buôn lậu ở biên giới huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Thời điểm đó, sau khi tuyến bài đăng, Bộ Quốc phòng đã lập tức lập đoàn xuống kiểm tra, kỷ luật điều chuyển vị trí công tác 4-5 lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Liêu. Trước đó, năm 2018, tôi cũng điều tra, phản ánh thực trạng buôn lậu nhức nhối ở khu vực Hoành Mô, cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Thời gian làm phóng viên Ban Kinh tế - Xã hội, tôi được phân theo dõi mảng Tài chính, Thuế và Hải quan, một lĩnh vực khó nhằn. Để nắm bắt được thông tin chuyên ngành, tôi thường vào website của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan), Tổng cục Thuế để tìm hiểu các thông tin về xuất nhập khẩu, thuế má. Quá trình này, tôi nắm bắt được một bất cập trong chính sách quản lý ô tô, xe máy nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng. Năm 2021, tôi được cơ quan điều động vào Văn phòng đại diện Tây Nguyên (nay sáp nhập thành Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ). Một nguồn tin tìm tới và chia sẻ với tôi nhiều dữ liệu quan trọng về hoạt động quản lý nhập khẩu ô tô diện quà biếu, tặng. Tôi bắt đầu theo dõi thường xuyên các tay buôn siêu xe ở Việt Nam và các showroom ô tô lớn. Cứ lâu lâu, các nhân vật buôn xe có số má lại “nhá hàng” hình ảnh siêu xe Mercedes G63, Ferrari, Ranger Rover… đang chuẩn bị lên tàu ở khu vực Trung Đông, Mỹ,… về Việt Nam. Những “cáo già” buôn xe thì đương nhiên không bao giờ để lộ hình ảnh số khung, số máy khi up ảnh lên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít nhân viên sale của các showroom này lại chủ quan, up nhiều hình ảnh để lộ ra số khung số máy. Cứ bắt gặp được cái nào, tôi và đồng nghiệp lại lưu về máy rồi nhờ các mối quan hệ quen biết tra cứu trên hệ thống nhập khẩu và phát hiện ra có một số xe mà các showroom ô tô lớn nhập về thuộc diện xe quà biếu, quà tặng. Năm 2022, tôi và đồng nghiệp Dương Hưng cùng Trưởng ban Đình Thắng lên đề cương và phối hợp thực tế xác minh. Chúng tôi len lỏi về tận các làng quê xa xôi hẻo lánh ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng,… tìm hiểu, và không khỏi bất ngờ khi những người có tên trong hồ sơ được tặng xe từ nước ngoài về đều là nông dân chân đất mắt toét, gia cảnh khó khăn. Có người đến chiếc xe máy cà tàng còn không có mà đi, “mắt chữ A, mồm chữ O” khi nghe chúng tôi hỏi đã nhận được siêu xe từ nước ngoài tặng về chưa? Không ít doanh nghiệp “ma” được lập lên chỉ để nhập xe cho trót lọt về rồi chuyển thẳng ra các showroom lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng, 6 n Thứ Bảy n Ngày 21/6/2025 Trong quãng thời gian gần 15 năm làm nghề báo, tôi có nhiều duyên nợ với ngành Hải quan và Biên phòng. Không ít vấn đề bất cập, nhức nhối liên quan tới ngành của họ được báo Tiền Phong phản ánh, sau đó nhà chức trách vào cuộc xử lý, sửa đổi chính sách để quản lý hiệu quả hơn. Tác giả trong chuyến tác nghiệp về với bà con miền núi phía Bắc Những mối duyên đặc biệt 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐỔI MỚI CÁCH THỂ HIỆN Tại lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, diễn ra tối 19/6 tại Hà Nội, báo Tiền Phong được xướng tên với 4 giải thưởng quan trọng tại giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, gồm: Giải tác phẩm Báo chí đa phương tiện xuất nhắc nhất, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể là đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất. Nổi bật trong mùa giải năm nay là tác phẩm đoạt giải Báo chí đa phương tiện xuất nhắc nhất, loạt 18 kỳ longform “Vững chí tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình”. Đây là một tác phẩm đầy sáng tạo, công phu và tâm huyết của nhóm phóng viên đến từ nhiều ban, vùng miền khác nhau của báo Tiền Phong. Tác phẩm gây ấn tượng không chỉ ở nội dung công phu, hình thức thể hiện hiện đại, trẻ trung mà còn là sự tham gia của nhóm tác giả khá… hùng hậu với 18 người. Mỗi bài báo là sản phẩm trí tuệ của nhóm tác giả gồm phóng viên viết, phóng viên ảnh, quay phim, hoạ sĩ thiết kế. Đây là lần đầu tiên thể loại báo chí đa phương tiện được đưa vào cơ cấu giải thưởng của Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn- một bước đi mang tính đột phá nhằm phản ánh đúng xu thế làm báo hiện đại, bắt kịp thói quen tiếp nhận thông tin của bạn trẻ thời công nghệ số. Tác phẩm là chân dung của 18 gương mặt trẻ xuất sắc nhất trong top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 được chọn vào vòng bình chọn trực tuyến. Họ là những người trẻ không chỉ giỏi giang, bản lĩnh, mà còn đang ngày ngày góp phần viết nên hành trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước trong nhiều lĩnh vực: Khoa học công nghệ, học tập, an ninh, quốc phòng, khởi nghiệp, thể thao, văn hoá nghệ thuật, hoạt động cộng đồng… Tác phẩm được xây dựng dưới hình thức longform hiện đại kết hợp video, ảnh động, đồ hoạ tương tác - đem đến trải nghiệm thị giác lôi cuốn, nhưng vẫn giữ vững chiều sâu nội dung. Người đọc không chỉ nhìn thấy những thành tích rực rỡ, mà còn cảm nhận được hành trình nỗ lực đầy mồ hôi và nước mắt, sự cô đơn trong lựa chọn khác biệt và ý chí sắt đá vượt qua nghịch cảnh của các bạn trẻ. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương (ĐH Phenikaa) từng 2 lần đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc, đạt Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024, ở hữu 1 bằng độc quyền sáng chế quốc tế, hiện làm chủ một trong những công nghệ chế tạo nano tiên tiến nhất hiện nay, giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng. TS Phạm Huy Hiệu (ĐH VinUni) đã công bố 70 bài báo khoa học trên các tạp chí và hội thảo quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và y tế thông minh, 4 sáng chế khoa học và 1 bản quyền phần mềm. Đó là “chàng trai Vàng” Olympic Hóa học quốc tế 2024 với điểm số cao nhất đoàn Việt Nam đứng Lan toả giá trị sống đẹp từ những trang báo Khi những câu chuyện đẹp được kể bằng tất cả tâm huyết và niềm tin, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn trở thành ngọn lửa lan tỏa giá trị sống. Hai tác phẩm của báo Tiền Phong vừa được vinh danh tại Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn 2025 là minh chứng cho hành trình ấy - nơi người trẻ toả sáng với khát vọng vươn mình và tinh thần bền bỉ vượt gian khó. Hai loạt bài - một hiện đại, giàu sáng tạo; một lặng lẽ, đậm chất đời - chính là hai lát cắt tiêu biểu cho cách làm báo của Tiền Phong trong thời đại mới: đổi mới về hình thức, nhưng không rời xa gốc rễ là tinh thần phục vụ cộng đồng, lan toả những giá trị tích cực trong xã hội. Chị Lô Thị Lan (bên phải) hỗ trợ bà con bản Sơn Hà, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khắc phục hậu quả lũ quét
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==