Bao Tien Phong

phẩm giải trí nội và nghệ sĩ nội thắng thế. “Nhớ lại những năm 80, 90, thế kỷ 20, đó là thời kỳ nhạc hải ngoại tấn công thị trường Việt. Ở Việt Nam, đi đến đâu cũng nghe thấy nhạc hải ngoại. Nhưng khi Làn sóng xanh ập đến, một thời kỳ mới mở ra, nhạc hải ngoại bị đánh bạt. Không chỉ trong ca nhạc, trong phim ảnh cũng vậy. Một thời phim Hàn chiếm lĩnh với Bản tình ca mùa đông, Trái tim mùa thu… rồi cũng bị đánh bật lại. Bây giờ Idol nội lấn lướt Idol ngoại cũng là lịch sử lặp lại mà thôi”, ông phân tích. Về thành công của ATVNCG, PGS.TS Nguyễn Văn Cương đánh giá cao đội ngũ đứng đằng sau. “Đạo diễn, giám đốc âm nhạc và cả một tập đoàn lặng thầm hỗ trợ các anh tài. Hệ thống âm thanh, ánh sáng số 1, chơi tất tay, tốn kém, ứng dụng công nghệ hàng đầu”, ông đánh giá. Các anh trai không chỉ đa tài, diện mạo trên sân khấu cũng lung linh. “Soobin đẹp kém gì G-Dragon? Sơn Thạch cũng có những góc huyền thoại. Tôi cho rằng, ATVNCG sở hữu dàn nghệ sĩ tạo mẫu, trang điểm tuyệt vời. Họ xứng đáng là những thầy phù thủy, giúp hình ảnh các anh tài thời trang, lôi cuốn ánh nhìn”, nhà nghiên cứu văn hóa bình luận. Nhưng tài năng của dàn anh tài hay của những người đứng đằng sau sân khấu vẫn chưa đủ để ATVNCG tạo kỳ tích hút 220.000 lượt khách, dù chương trình diễn ra trong điều kiện thời tiết bất bình thường, đêm siêu nóng và đêm mưa như trút. Chính tình yêu quê hương đất nước sẵn có trong trái tim khán giả được cộng hưởng với âm nhạc thấm đẫm bản sắc Việt là sức mạnh vô tận khiến Idol nội thắng thế Idol ngoại ở thị trường trong nước. NÔNG HỒNG DIỆU ngăn bàn. Nếu không có một người bạn mọt sách lục tìm được rồi “liều lĩnh” gửi đi thi, thì có lẽ cuốn sách đã mãi bị phủ bụi ở đâu đó. Nào ngờ, nó thắng giải A trong cuộc thi của NXB Công an Nhân dân, rồi tiếp tục giành giải thưởng của Bộ Quốc phòng và Hội Nhà văn Việt Nam. Đến lúc đó, ông Ẩn, người gần như bị lãng quên suốt hàng chục năm, bắt đầu xuất hiện tràn ngập trên báo chí. Tên ông “tóe loe” khắp nơi, theo đúng từ của nhà báo Ngọc Hải. Người nước ngoài cũng lần lượt đến tìm hiểu về ông. Larry Berman, rồi Thomas Bass… tất cả đều “đi sau” bà. Bản thân giáo sư Larry Berman thừa nhận: “Cuốn sách của bà đã mở đường cho tất cả chúng tôi”. Đến giờ, cuốn “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” đã tái bản đến lần thứ tám, trở thành bản đồ tinh thần cho bất kỳ ai muốn hiểu về bí danh X6 cả ở tư cách điệp viên và tư cách một con người, cũng là cuốn sách duy nhất viết về Phạm Xuân Ẩn được in khi ông còn sống. TÔI CHẾT BẮT ĐẦU MỘT THẾ GIỚI SỐNG “Tôi chết, bắt đầu một thế giới sống” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải viết về bác sĩ Trần Văn Bản, chứng nhân lịch sử có mặt ở chiến trường ác liệt Củ Chi trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Anh đã sống, chiến đấu và tận tay cứu chữa cho hàng trăm đồng chí bị thương, tự tay chôn xác, đánh dấu vị trí chôn cất đồng đội mình. Chiến tranh kết thúc, người bác sĩ nặng nghĩa tình đồng đội đã lặng thầm suốt 20 năm đi tìm hài cốt đồng đội và đưa các anh về với quê nhà. Hai mươi năm băng rừng vượt suối, thậm chí mang hài cốt liệt sĩ về để ngay trong căn gác nhà mình, vị bác sĩ quân y ấy đã bền bỉ đi bằng trí nhớ của một chứng nhân, thứ tài liệu sống còn chính xác hơn cả bản đồ quân sự. Và nhà báo Ngọc Hải, lại một lần nữa theo sát một con người “kỳ lạ”. Khác với Phạm Xuân Ẩn, bác sĩ Bản không từ chối, nhưng cũng chẳng khuyến khích nhà báo. Câu chuyện của ông có khi chỉ gói gọn trong vài đoạn ký ức nhòe máu, vài cái tên khó đọc, vài tấm bia gỗ mọc rêu. Mà những chi tiết bình thường ấy, khi được kể lại, được kết nối với nhau, đã dựng nên cả một bức tranh bi tráng về những người đã ngã xuống, về cái giá không gì trả nổi của chiến tranh. Tác phẩm sau đó đã được trao giải B văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997 (không có giải A). Năm 2016, một phần tác phẩm cũng đã được nhà văn Lady Borton dịch in trong tạp chí văn học Consequence của Mỹ, được các nhà báo của Nhật Bản chuyển thể thành phim tài liệu và tạo được tiếng vang lớn ở đất nước mặt trời mọc. H.Đ Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải sinh năm 1944, tốt nghiệp K12 Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bà nói: “Cả đời tôi không làm chức vụ gì, chỉ thích viết lách”. Cho đến nay, Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có hơn 20 đầu sách được xuất bản gồm đủ thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự nhân vật, phiếm đàm… Trong đó, mảng ký sự nhân vật chiếm dung lượng nhiều nhất, là lĩnh vực bà say mê theo đuổi. Đã phỏng vấn và viết về hơn 500 nhân vật, bà tự hào vì được tiếp xúc và có tác phẩm về các nhân vật lớn như Mai Chí Thọ, Hoàng Đạo, Trần Quốc Hương, Phạm Xuân Ẩn… Nhà báo Ngọc Hải (ngoài cùng bên trái) và con trai chụp cùng vợ chồng Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn 9 n Thứ Năm n Ngày 19/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Đây cũng là cơ hội để Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh khác ngoài nhan sắc của các thí sinh. Tại tập 8 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Bừng sắc Việt”, phát sóng lúc 14h, ngày 7/6/2025, thí sinh Võ Thị Thanh Bình (SBD 119) đã thể hiện phần thi với tiết mục Múa dân gian, múa chén, thưởng trà, bánh “nét Huế”. Địa điểm là tại sân chầu trước điện Thái Hòa (thuộc khu vực Hoàng thành Huế). Ngay sau khi tiếp nhận góp ý mang tính xây dựng từ một số nhà nghiên cứu văn hóa và khán giả, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã chủ động làm việc với đơn vị sản xuất, các đối tác và thí sinh để tìm hiểu quy trình dẫn đến sơ suất trên, với tinh thần: Mọi vấn đề nảy sinh đều phải được xem xét nghiêm túc, khách quan theo đúng quy chế và quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đặc biệt đề cao các yếu tố văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tại những địa phương diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 xin nhận trách nhiệm về công tác thẩm định địa điểm ghi hình bài dự thi của thí sinh Võ Thị Thanh Bình, dẫn đến việc thí sinh có phần trình diễn chưa phù hợp tại sân chầu trước điện Thái Hòa. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và chân thành gửi lời xin lỗi tới khán giả, người dân thành phố Huế, các nhà nghiên cứu văn hóa, cơ quan báo chí truyền thông, mong khán giả và dư luận có sự cảm thông với thí sinh Võ Thị Thanh Bình. Ban Tổ chức khẳng định, đây là lần phát ngôn chính thức và duy nhất về sơ suất này. Chúng tôi xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản hồi, và sẽ siết chặt hơn nữa công tác chuẩn bị, kiểm duyệt nội dung và lựa chọn địa điểm trong các hoạt động tiếp theo của thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. BTC HOA HẬU VIỆT NAM 2024 Thông cáo về phần thi tìm danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của thí sinh HHVN 2024 Phần thi tìm danh hiệu “Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật” trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng giúp thí sinh thể hiện cá tính, năng khiếu nghệ thuật và chiều sâu nội tâm. Chuyến lưu diễn quốc tế The Eras Tour (2023-2024) của Taylor Swift thành công rực rỡ, mang lại cho nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ bộn tiền và danh tiếng. Tại Singapore, cô có 6 đêm diễn. Đêm diễn đầu tiên thu hút 50.000 khán giả. 6 đêm diễn của cô ước tính hút khoảng 350.000 khán giả. Còn hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội, trong khuôn khổ tour Born Pink thu hút gần 70.000 khán giả. Từ những con số trên, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhận định, hai đêm ATVNCG hút tới 220.000 lượt khách, là con số vươn tầm quốc tế, là kỳ tích ở thị trường nhạc Việt, tính đến thời điểm này. Dàn anh tài biểu diễn trong mưa Hoa cúc thiếu cánh chào đón G-Dragon ở Đà Nẵng Chân dung Nguyễn Thị Ngọc Hải qua nét vẽ của con trai

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==