TỐI GIẢN CHI TIÊU Từ khi ra trường và bắt đầu công việc tại một công ty tư nhân, Thu Huyền (SN 2002, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) phải tự lập về tài chính, khác hẳn với thời sinh viên được bố mẹ chu cấp đầy đủ. “Gần nửa năm đi làm nhưng mình vẫn chưa quen với việc tự cân đối chi tiêu. Giá cả leo thang trong khi mức lương eo hẹp chỉ đủ trang trải cuộc sống khiến mình chưa có cơ hội để phụ giúp gia đình”, Thu Huyền chia sẻ. Sau khi ngồi tính toán chi tiêu cho dịp Tết sắp tới, cô không khỏi giật mình khi nhận ra số tiền có thể tốn đến cả tháng lương. Để có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, Huyền đã lên kế hoạch chi tiêu chặt chẽ và tỉ mỉ, trong đó xác định rõ từng khoản bắt buộc như tiền nhà, tiền ăn, đi lại và cắt giảm tối đa những khoản không cần thiết. “Năm nay mình không mua đồ cho bản thân mà tập trung dành dụm tiền, hạn chế đi ăn ngoài và đi chơi”, Huyền nói thêm. Dù thu nhập còn hạn hẹp, nhưng Huyền vẫn muốn dành một khoản tiền lớn để biếu bố mẹ dịp Tết. “Nhìn bạn bè đưa gia đình đi du lịch dịp cuối năm khiến mình không khỏi chạnh lòng. Mình tự nhủ phải tiết kiệm hơn để Tết này có thể bày tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ sau những năm tháng nuôi mình ăn học”, cô tâm sự. “KHÓ THỞ” BỞI NHỮNG KỲ VỌNG Bên cạnh công việc chính là giáo viên tại một trung tâm ôn thi, Hồng Thảo (SN 2002, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) còn làm thêm pha chế tại quán cafe để tăng thu nhập. Mỗi tối, cô đi làm 3 tiếng và kiếm được 100 nghìn đồng. “Dù khá oải vì làm việc liên tục từ sáng đến tối nhưng mình vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng. Mình muốn có thêm một khoản tiết kiệm để Tết này biếu gia đình”, Thảo bộc bạch. Dù bố mẹ ở quê không hề nhắc đến chuyện tiền nong, song Thảo vẫn muốn tự mình đóng góp một phần vào chi phí Tết của gia đình. Với mức lương hiện tại, nếu chỉ làm công việc chính thì không đủ, do đó cô quyết định ở lại Hà Nội làm thêm đến 27 Tết. Đức Duy (SN 2001, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật tìm kiếm công việc thời vụ trong dịp cuối năm. Mặc dù đã ra trường hơn 1 năm nhưng số lương của cậu vẫn chỉ dừng lại ở 8 triệu đồng. Cuối tháng 9 vừa qua, Duy quyết định nộp đơn nghỉ việc và rải đơn xin việc ở nhiều công ty khác. Cuối cùng Duy tìm được công việc đi bán hoa ở chợ đêm. Cậu dự tính sẽ không về quê sớm mà ở lại làm thêm với hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền hơn dịp cuối năm. “Năm ngoái là cái Tết đầu tiên sau khi ra trường mình phải trải qua những cảm xúc tủi thân khi bị họ hàng dồn dập hỏi: Lương tháng được bao nhiêu? Làm việc trên Hà Nội có tiết kiệm được nhiều không?...”, Duy tâm sự. Từ áp lực tài chính đến nỗi sợ những câu hỏi ngày Tết, Duy cảm thấy “khó thở” bởi những kỳ vọng của gia đình và ngày càng ngại về nhà hơn. TẾT BÊN GIA ĐÌNH MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG QUÝ NHẤT Cuối năm 2024, một bài đăng trên mạng xã hội Thread đã thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ khi chia sẻ về nỗi lo lắng trước thềm Tết. Chủ nhân bài đăng tâm sự: “Chưa bao giờ mình sợ Tết như bây giờ. Cứ mỗi lần về nhà là bố mẹ lại hỏi khi nào mới tăng lương vậy con, con bé nhà bác A lương 15 triệu rồi đấy. Rồi cô chú hỏi lương được 20 triệu không cháu…”. Chủ tài khoản bộc bạch, vừa mới ra trường với mức lương 7 triệu đồng, cảm thấy áp lực rất lớn khi phải đối mặt với kỳ vọng của gia đình và xã hội về một cuộc sống ổn định. Gần Tết, áp lực càng tăng khi phải làm thêm để có đủ tiền trang trải chi phí, nhiều hôm thức trắng vì nghĩ nhiều. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự đồng cảm với gần 19.000 lượt xem. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những câu chuyện tương tự, bày tỏ nỗi lo lắng về áp lực tài chính và kỳ vọng của gia đình vào dịp Tết. Một bạn chia sẻ: “Tết này mình còn không muốn về vì sợ bị hỏi lương bao nhiêu...”. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗi lo về tài chính, nhiều bình luận cho rằng việc tận hưởng thời gian bên gia đình mới là điều đáng quý nhất, còn thu nhập có thể tăng dần theo thời gian. “Tết đến, điều hạnh phúc nhất của cha mẹ là con cái đông đủ và khỏe mạnh. Có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, không có thì cố gắng cho cái Tết năm sau chứ đừng vì áp lực chuyện tiền bạc mà không về nhà sum họp”, một cư dân mạng chia sẻ. PHƯƠNG LÂM - DIỆU NHI 7 n Thứ Sáu n Ngày 17/1/2025 GIỚI TRẺ Làm nhiều việc cùng một lúc Không chỉ Thu Huyền (SN 2002, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều bạn trẻ khác bước vào thị trường lao động cũng gặp khó khăn trong các khoản chi tiêu, đặc biệt là vào dịp Tết. Mức lương khởi điểm thấp, chi phí sinh hoạt cao, cùng với những kỳ vọng từ gia đình và xã hội đã tạo nên một áp lực không nhỏ đối với họ. Để có một cái Tết trọn vẹn và làm “người lớn” đúng nghĩa, nhiều bạn trẻ chọn cách làm nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền tiêu Tết. Mới ra trường, công việc chưa ổn định, Tết sắp đến, nhiều bạn trẻ bị áp lực tài chính. Có bạn “thắt lưng buộc bụng”, người thì nán lại thành phố làm đủ thứ việc. Nhiều bạn trẻ chọn cách làm nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền tiêu Tết Bạn trẻ “chật vật” xoay xở dịp Tết Mang hơi ấm tới vùng cao Nậm Ban Thiếu tá Lê Ngọc Hưng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho biết, Nậm Ban là một trong những xã vùng cao biên giới có 6 bản với 11 dân tộc anh em đang sinh sống. Tại đây, tuổi trẻ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện thiết thực, như cắt tóc miễn phí, tặng quà sinh kế, tặng quà cho người dân nghèo, tặng áo ấm, giày dép, sách vở, bút và đồ dùng học tập cho học sinh. Lần đầu tiên được tham gia hoạt động tình nguyện, bạn Phạm Quế Trâm - lớp DS16, xúc động nói: “Được đến thăm đồng bào và các em học sinh tại một xã vùng cao, được trải nghiệm sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây, em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Em sẽ tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một người lính chữa cháy giỏi”. Nguyễn Gia Cường - lớp D37B, là một trong 2 thợ cắt tóc trong đội “Cắt tóc thanh niên” của trường. “Cắt tóc cho các em học sinh bán trú để các em có một mái tóc mới đón Tết. Chúng tôi cũng chia sẻ về hình ảnh người lính chữa cháy anh hùng, truyền cảm hứng và động lực cho các em học thật giỏi, tu dưỡng đạo đức, góp sức xây dựng quê hương”, Cường nói. DIỆU NHI Tuổi trẻ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức cắt tóc miễn phí, tặng quà sinh kế, làm tủ sách cho em… tại xã vùng cao biên giới Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, trong khuôn khổ chương trình Tình nguyện mùa Đông 2024 và Xuân tình nguyện 2025. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Trại giam Xuân Hà tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Thắp sáng ước mơ hoàn lương năm 2025” cho phạm nhân đang chấp hành án. Chương trình nhằm động viên khích lệ các phạm nhân nỗ lực cải tạo, đồng thời tuyên truyền pháp luật hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân trong độ tuổi sau khi hết hạn tù. Tại chương trình, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ trại giam và phạm nhân thể hiện đã mang đến không khí vui tươi, rộn ràng sắc xuân, giúp các phạm nhân có thêm động lực để cải tạo tốt hơn. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà gồm các vật dụng, nhu cầu thiết yếu cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong thời gian qua nhằm động viên, khích lệ các phạm nhân tích cực rèn luyện, cải tạo để sớm trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng. Dịp này, các phạm nhân được đại diện Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng định hướng, hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi sau khi hết hạn tù. l Trước đó, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình “63 Gắn kết - 1 Tết sum vầy” tại xã Thạch Khê, thành phố Hà Tĩnh. Tại chương trình đã trao 200 suất quà, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng cho thanh niên công nhân, ngư dân, thanh thiếu nhi và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 9 xã vùng biển ngang, thành phố Hà Tĩnh. HOÀI NAM Trao tặng quà, tư vấn việc làm cho phạm nhân Thiếu tá Lê Ngọc Hưng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trao tặng quà cho học sinh xã Nậm Ban Đoàn công tác đã trao hơn 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng, 1 công trình bể nước sinh hoạt cho bà con đồng bào dân tộc trị giá 45 triệu đồng, 3 tủ sách thư viện “Ước mơ cho em” trị giá 15 triệu đồng, 1 téc nước sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ công an xã Nậm Ban trị giá 10 triệu đồng. Tổng các phần quà có giá trị gần 200 triệu đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==