Bao Tien Phong

14 n Thứ Ba n Ngày 17/6/2025 FIFA sẽ mở rộng Club World Cup lên 48 đội Cách đây ít ngày, FIFA đã tiết lộ ý định mở rộng FIFA Club World Cup lên... 48 đội nếu giải đấu diễn ra thành công mùa hè này. Theo The Guardian, cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá sẽ tổ chức đàm phán với những bên liên quan ngay khi giải kết thúc, đồng thời cũng tiến hành vận động hành lang với các CLB lớn ở châu Âu không giành quyền tham dự kỳ này. Ở phiên bản 32 đội, FIFA khống chế số lượng CLB tham dự từ mỗi quốc gia và châu lục. Vì vậy, Liverpool buộc phải đứng ngoài cuộc dù là một trong tám đội không vô địch Champions League trong giai đoạn 20212024 nhưng có thành tích tốt nhất tại giải đấu danh giá nhất châu lục. Giải pháp tốt nhất là tăng quy mô, thêm số đội. FIFA cũng tin rằng mở rộng Club World Cup sẽ được các CLB châu Âu đặc biệt đón nhận, đồng thời giúp nâng tầm giải đấu dựa trên sức mạnh thương mại và sự nổi tiếng toàn cầu của họ. Tuy nhiên nâng số đội lên 48 không chỉ châu Âu hưởng lợi. Các châu lục khác cũng đòi hỏi thêm suất. Và điều này khiến chất lượng chung của giải đấu bị nghi ngờ. Vào rạng sáng thứ Ba (16/6), Auckland City - đại diện của châu Đại Dương đã thảm bại 0-10 trước Bayern. Chủ tịch FIFA Gianni Infaninto mô tả FIFA Club World Cup cho thấy chiều sâu của bóng đá toàn cầu, cũng quy tụ 32 đội bóng xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng thực tế ngược lại. Ngoài tỷ số áp đảo, nhà vô địch Đức cũng tung ra 31 cú sút - 17 trong số đó trúng đích - so với 1 cú sút bên phía Auckland, đồng thời nắm giữ 72% quyền kiểm soát bóng. Trong quá khứ, phải mất 52 năm để một đội ghi tới 10 bàn thắng trong một trận World Cup cấp ĐTQG, khi Hungary đánh bại El Salvador với tỷ số 10-1 vào năm 1982, nhưng chỉ cần 2 trận để một CLB ghi 10 bàn thắng ở FIFA Club World Cup phiên bản mới. Auckland City sẽ phải tự an ủi rằng, thà đi vào lịch sử với thất bại nặng nề còn hơn không góp mặt ở đó. Bất chấp chi phí đi lại đến Mỹ gấp đôi doanh thu hàng năm, nhưng đội bóng nghiệp dư của New Zealand sẽ nhận lại ít nhất 3,5 triệu đô khi tham gia giải đấu. Theo cơ sở dữ liệu của Opta, Bayern xếp thứ tư trên BXH các CLB thế giới còn Auckland City đứng vị trí thứ 4.928, kém đội yếu thứ hai tại FIFA Club World Cup tới 4.324 bậc. Thành thực mà nói, Auckland thậm chí không phải là đội tốt nhất ở thành phố Auckland chứ chưa nói đến New Zealand. Đội chuyên nghiệp của thành phố phải là Auckland FC, hiện đang chơi ở A-League của Australia. Tham dự giải, HLV Miguel Angel Russo của Boca Juniors đã hoài nghi về chất lượng thực sự. “Tôi không muốn hạ thấp bất kỳ ai, nhưng đối thủ ở trận ra quân của Bayern là đội nghiệp dư. Có điều mọi thứ đã được sắp xếp, và chúng ta phải ra sân”, ông nói. Sự chênh lệch là quá rõ. Và FIFA Club World Cup cũng không thiếu những đội tầm thường kiểu Auckland City. Còn có ES Tunis, Wydad AC, Al Ain và Mamelodi Sundowns, chưa kể nhiều đội khác sẽ lộ diện khi phải đối mặt với những nền bóng đá tiên tiến hơn, từ châu Âu hoặc Nam Mỹ. FIFA xứng đáng được ngợi ca khi cố gắng toàn cầu hóa các giải đấu, mang đến cơ hội hít thở bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho nhiều đội bóng. Như tại World Cup 2026 sắp tới, nếu không mở rộng lên 48 đội, còn lâu Uzbekistan hay Jordan mới đắm chìm trong lễ hội quốc gia. Nhiều CLB đến với FIFA Club World Cup 2025 cũng chung sự phấn khích đó. “Chúng tôi tự hào về các cầu thủ. Thật là một giấc mơ khi một đội thuộc cấp độ nghiệp dư được chơi ở đấu trường này”, HLV Ivan Vicelich của Auckland City nói sau thất bại 0-10, bên cạnh lưu ý rằng một số cầu thủ của ông phải nghỉ làm để có mặt tại Mỹ, “Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và cống hiến những gì tốt nhất trong trận đấu”. THANH HẢI Có thể ở giải đấu tiếp theo, FIFA Club World Cup sẽ được mở rộng lên 48 đội, phù hợp với mục đích toàn cầu hóa giải đấu của FIFA. Tuy nhiên kèm theo đó là câu hỏi về chất lượng của giải đấu, mà Auckland City với thất bại thảm hại trước Bayern đã cho thấy mặt trái. THỂ THAO Nhưng một khi FIFA hướng đến sứ mệnh toàn cầu hóa, thật khó đòi hỏi về chất lượng. Sẽ còn nhiều kết quả chênh lệch hơn nữa, hoặc cũng có nhiều trận đấu buồn tẻ 0-0 hơn nữa. Và việc gia tăng lên 48 đội càng làm tăng thêm sự chênh lệch, không phải giảm đi. Thực sự là một bài toán hóc búa. Sau 6 vòng im tiếng, hôm qua Tiến Linh đã ghi liền 2 bàn để thắp sáng hy vọng giành danh hiệu Vua phá lưới. Anh đang kém vị trí dẫn đầu 1 bàn và ở vòng cuối, tiền đạo 28 tuổi hoàn toàn có thể trở thành chân sút nội đầu tiên sau 8 năm đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải. Tiến Linh từng có giai đoạn dài dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Tuy nhiên 6 vòng vừa qua anh bất ngờ sa sút. Sự đi xuống của Tiến Linh cũng kéo Bình Dương tụt dốc không phanh. Đội bóng này từng nuôi hy vọng vào Tốp 3 thì nay đã xuống giữa bảng xếp hạng. Mới nhất trước Hải Phòng, Bình Dương thua liền 4 bàn trong hiệp đấu đầu tiên trước khi Tiến Linh gỡ gạc danh dự cho họ với 2 tình huống dứt điểm đầy cảm giác. Phút 69, anh tung ra cú đá chìm đưa bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ môn Hải Phòng. Trong thời gian bù giờ, Tiến Linh có tình huống dứt điểm tương tự nhưng ở góc đối diện. Hai bàn thắng vừa qua giúp anh chấm dứt giai đoạn dài im tiếng, đưa anh tịnh tiến cùng với Alan Grafite và Lucao. Ở vòng áp chót, cả 6 tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn đều lập công. Alan Grafite sút tung lưới Thanh Hoá, Tiến Linh ghi 2 bàn, Lucao lập cú đúp trước Bình Dương trong khi Ribamar và Pedro Henrique đều đóng góp 1 bàn. Tất cả đang hâm nóng cuộc đua Vua phá lưới khi các vị trí chỉ cách nhau đúng 1 bàn. Ở vòng cuối, mọi thứ có thể đảo chiều nếu như Tiến Linh ghi được từ 2 bàn. Có thể nói rằng cuộc chiến này đang chứng kiến Tiến Linh một mình chống lại “băng đảng” Brazil vì anh là tiền đạo nội duy nhất còn hy vọng đua tranh với 5 chân sút đến từ xứ Samba, gồm Alan, Lucao, Pedro, Ribamar và Leo Artur. Tiến Linh cũng mang theo hy vọng trở thành chân sút nội lần đầu tiên giành Vua phá lưới sau 8 năm. Năm 2017, Anh Đức ghi 17 bàn cho Bình Dương và trở thành chân sút hay nhất mùa. ĐẶNG LAI Tiến Linh thắp sáng hy vọng giành danh hiệu Vua phá lưới Tiền đạo Tiến Linh Bayern khiến mộng đẹp của Auckland City tan vỡ với thất bại tan nát 0-10 Đội tuyển nữ Việt Nam bất bại tại Nhật Bản Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Nhật Bản bằng trận hòa 1-1 trước đội bóng nữ Đại học Sức khỏe, Thể thao & Khoa học Osaka, qua đó hoàn tất loạt giao hữu chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2026. Ở trận đấu chiều nay, HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng đội hình giàu kinh nghiệm với thủ môn Kim Thanh, hàng thủ gồm Chương Thị Kiều, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Lam và Ngân Thị Vạn Sự. Tuyến giữa có Bích Thùy, Dương Vân, Thu Thảo và Nguyễn Thị Vạn, trong khi Huỳnh Như là mũi nhọn trên hàng công. Sự điều chỉnh duy nhất ở đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam là sự xuất hiện của Hoàng Thị Loan thay Thái Thị Thảo. Ngay phút thứ 6, đội chủ nhà tận dụng tốc độ và kỹ thuật cá nhân vượt trội để có bàn mở tỉ số 1-0. Không nao núng, các cô gái áo đỏ nhanh chóng siết lại đội hình và có bàn gỡ hòa nhờ công của Trần Thị Thu Thảo sau đó. Phút 29, Phạm Hải Yến được tung vào sân thay Huỳnh Như, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, hàng công Việt Nam vẫn chưa thể tạo thêm đột phá. Những phút cuối, Nguyễn Thị Hoa và Tuyết Ngân vào thay Hoàng Thị Loan và Bích Thùy nhằm tăng cường sức tấn công, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình tập huấn với 3 trận giao hữu bất bại. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 2 trận thắng trước CLB Iga Kunoichi Mie FC (3-2) và đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin (3-1). Sau khi trở về nước, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đóng quân tại Việt Trì (Phú Thọ), nơi diễn ra các trận đấu bảng tại vòng loại giải vô địch nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 10 ngày cuối cùng để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi chính thức bước vào giải đấu quan trọng. TRỌNG ĐẠT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==