Bao Tien Phong

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 16/6/2025 Mùa vải đã về tự bao giờ. Những chùm vải đỏ lắc lỉu quả, óng lên trong nắng sớm như từng giọt nắng quê vừa kịp chín. VẢI QUÊ LÊN PHỐ Điều khiến anh ngạc nhiên là vải đầu mùa mà giá lại rẻ đến vậy - chỉ 20.000 đồng một ký. Người bán là một chị gái quê, dáng nhanh nhẹn, nụ cười chất phác. Chị tươi cười mời khách: “Vải ngon lắm, các bác ơi - mời các bác mua vải đầu mùa quê em!”. Có lẽ vì được mùa nên chị cân tươi, không thêm cành thêm lá - một cách thường thấy để tăng trọng lượng. Chùm vải mộc mạc, chân thật như chính tấm lòng người trồng. Giờ tan tầm, vỉa hè đường Giải Phóng đông dần lên. Người người ghé lại, mua vài chùm vải mang về. Mấy chục nghìn mà mang theo được cả hương đồng gió nội, cả vị ngọt của một mùa hè. Anh cũng dừng lại, chọn lấy một chùm thật tươi, như một lời tri ân mùa mới. Những hôm sau, vẫn con đường ấy, vẫn những chiếc xe chở vải, nhưng nhiều hơn - trải đều suốt dọc phố. Vải vào vụ, ngon ngọt và đều quả hơn đầu mùa. Mà giá lại còn rẻ hơn nữa - chỉ có 15.000 đồng, rồi xuống 10.000 đồng một ký. Loáng cái, những xe đầy vải đã trống không. Hết xe này lại có xe khác. Thủ đô như đang sống giữa một mùa vải rộn ràng, ngọt ngào và… rẻ hơn cả rau. Anh vừa ăn quả vải, vừa thấy lòng nhoi nhói. Người nông dân quê một nắng hai sương vất vả, mong mỏi từng mùa quả chín - vậy mà được mùa thì mất giá, mất mùa thì trắng tay. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại, như số phận bao kiếp người lặng lẽ nơi đồng đất quê hương. Trong vị ngọt êm đềm của từng chùm vải chín hôm nay, lòng anh bỗng chùng lại, thả trôi về những mùa hè xưa cũ, khi còn là đứa trẻ rong chơi trên mảnh đất quê nhà. Những trưa hè nắng cháy rát, sau bữa cơm vội vàng dưới mái hiên, có một cậu bé nhẹ nhàng trèo lên gốc vải già bên bờ ao nhà bà ngoại - nơi ấy, từng quả vải đỏ rực như những viên ngọc trời vừa rơi xuống, mọng nước, ngọt lịm, chạm nhẹ vào môi như một bản tình ca của đất trời. Vải thiều thuần chủng, hạt nhỏ li ti, cùi dày, vỏ mỏng thoảng như lớp giấy lụa, chứa đầy hơi ấm nắng sớm và sương mai long lanh. Tiếng chim râm ran giữa tán lá, tiếng ve rền rĩ như dệt khúc ru trưa hè, như tiếng mẹ gọi về trong bữa cơm chiều nghi ngút khói, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ lẫn trong gió, tất cả như đan quyện vào nhau thành một tấm thảm ký ức màu nắng, mềm mại và đượm vị thương yêu. Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên. NÓNG BỎNG VỚI PHẦN THI BIKINI Trình diễn bikini chính là phần thi được mong chờ nhất trong chuỗi hành trình tìm kiếm Đại sứ Thể thao và Thời trang, bất chấp phần thi cùng tên được đầu tư bài bản hơn ở đêm Chung kết. Sân khấu bikini đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng catwalk, biểu cảm hình thể và mức độ làm chủ sân khấu của các thí sinh. Họ không còn là những cô sinh viên ngượng ngùng, mà là những ứng viên tiềm năng, sẵn sàng đại diện vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam hiện đại. Kết quả chính thức của danh hiệu Đại sứ Thể thao và Thời trang sẽ được công bố trong đêm Chung kết, đã lùi sang ngày 27/6 vì lý do thời tiết bất khả kháng. Tuy nhiên, qua những gì đã thể hiện, không ít thí sinh kịp khẳng định dấu ấn ở phong cách, cá tính và năng lực thích nghi với áp lực. Thí sinh Phạm Thùy Dương (SBD 938) khẳng định: “Đây là dịp để chúng tôi được bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện cả bản lĩnh lẫn phong thái trình diễn chuyên nghiệp”. Thí sinh Võ Đoàn Bảo Hà (SBD 564) gây ấn tượng với phần thể hiện tràn đầy năng lượng. Lợi thế “5 tuổi đã đi hát đám cưới” khiến cô gái đến từ Đồng Nai có thần thái cuốn hút tự nhiên trước ống kính. Trong khi đó, thí sinh Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220), nữ quân nhân duy nhất của cuộc thi, nhận được sự cổ vũ lớn từ bạn bè cùng đơn vị khi thể hiện sự mềm mại linh hoạt trong mỗi bước catwalk. Trưởng Ban Giám khảo Trần Hữu Việt nhận xét: “Nhiều bạn có hình thể rất đẹp, nhưng điều quan trọng không kém là sự chủ động thể hiện cá tính và định hình phong cách riêng. Có những bước đi khiến tôi thật sự bất ngờ bởi sự chuyên nghiệp”. Trưởng Ban Cố vấn, nhà báo Lê Xuân Sơn đồng tình: “Tôi thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc của các bạn chỉ sau vài tuần huấn luyện. Không chỉ là trình diễn đẹp, mà là câu chuyện mà các bạn muốn kể qua từng dáng đứng, ánh nhìn”. Những gương mặt như thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi (SBD 136), thí sinh Hà Thị Giang Thanh (SBD 615) hay thí sinh Hồ Ngọc Phương Linh (SBD 870) cũng cho thấy khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa trang phục và phong cách cá nhân. Giang Thanh chọn cách trình diễn quyến rũ cổ điển, trong khi Phương Linh và Vân Nhi đều đi theo hướng thể thao năng động. Dù thời tiết nắng gắt và khối lượng luyện tập dày đặc, không ai than phiền. Thí sinh Hoàng Thị Hiền Nhi (SBD 547) bộc bạch: “Mỗi ngày là một cơ hội để tiến bộ. Việc được thử thách bản thân qua các hoạt động như thế này khiến tôi cảm thấy lớn lên từng chút một”. 8 PHÚT ĐỊNH HÌNH CÁ TÍNH Là một trong hai phần thi quan trọng để chọn ra danh hiệu Đại sứ Thể thao và Đại sứ Thời trang, thử thách Stylist trong 8 phút yêu cầu các thí sinh tự phối một bộ trang phục sao cho nổi bật, phù hợp với cá tính và tạo ấn tượng với Ban Giám khảo. Điều đặc biệt: họ không được thử đồ trước. Theo Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, người trực tiếp hướng dẫn lớp huấn luyện kỹ năng thời trang, thử thách này không đơn thuần là màn thay đồ, mà là cách để các cô gái khẳng định cái tôi thời trang của mình. “Thời trang là một phần của bản sắc”, cô nhấn mạnh. “Bình thường tôi mất 1-2 tiếng chuẩn bị, giờ chỉ có 8 phút khiến tôi khá hoang mang”, thí sinh Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220) chia sẻ. Nhưng chính trong giới hạn ấy, nhiều thí sinh đã tìm thấy cách bứt phá. Thí sinh Võ Đoàn Bảo Hà (SBD 564) cho biết, cô từng khá lúng túng trước ống kính vì chưa định hình được phong cách, nhưng qua quá trình luyện tập và thử thách, đã dần biết cách xây dựng hình ảnh. “Chúng tôi được học cách làm sao để khi khán giả nhớ tới mình, họ sẽ nhớ đến một phong cách nhất định, một màu sắc cá nhân không lẫn với ai khác”, cô nói. Với tinh thần đó, từng thí sinh đều cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn. Thí sinh Phạm Thị Thanh Xuân (SBD 882) vốn quen với hình ảnh nền nã, dịu dàng, lần đầu thử sức với phong cách cá tính: áo sơ mi buông vạt phối với quần jeans. “Tôi muốn thử một phiên bản khác của chính mình, để xem mình có thể đi xa tới đâu”. Thí sinh Hồ Ngọc Phương Linh (SBD 870) quyết định “đổi chất” bằng một bộ trang phục táo bạo. “Tôi không muốn bị đóng khung. Tập 9 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2024 phát sóng ngày 14/6 mở ra hai thử thách quan trọng để chọn ra Đại sứ Thể thao và Thời trang. Bên cạnh phần trình diễn bikini, thử thách làm stylist cá nhân yêu cầu mỗi thí sinh chỉ có 8 phút để tự lựa chọn và phối trang phục, phụ kiện. Cả hai thử thách đều là phép đo mức độ làm chủ hình ảnh và gu thẩm mỹ của mỗi thí sinh. 25 thí sinh trong phần thi bikini để chọn ra Đại sứ Thể thao và Thời trang ẢNH: HOÀNG THÀNH MEDIA Thử thách sôi nổi chọn Đại sứ Thể thao Rồi sẽ đến một ngày - quả vải Việt Nam đi xa, đi rộng, đi nhiều hơn nữa: đến với thị trường Nhật, Mỹ, châu Âu… trở thành đặc sản triệu đô quý giá, niềm tự hào của nông nghiệp Việt. Mùa vải chín Bạn trẻ lựa mua vải đầu mùa nNGUYỄN MINH TUẤN KÝ SỰ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==