Bao Tien Phong

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI Thứ Tư n Ngày 11/6/2025 HỒI SINH MƯỜNG LỐNG Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, khi những nương mận tam hoa bắt đầu chuyển màu chín đỏ, cũng là lúc người dân ở xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bắt đầu mở cửa đón khách du lịch vào tham quan, trải nghiệm, hái mận ăn tại vườn. Ông Vừ Tồng Pó (55 tuổi, trú bản Mường Lống 1, xã Mường Lống) cho hay, năm nay mận không sai quả nhưng du khách về nhiều nên ngoài mận, gia đình ông còn có thêm nguồn thu nhập từ việc bán các loại nông sản khác. Vườn mận của ông Pó được đánh giá là một trong những vườn mận đẹp và thu hút đông khách về tham quan với hàng chục gốc trên diện tích hơn 500 mét vuông. “Năm nào sai quả thì cho thu nhập tốt, nhưng cũng có năm mất mùa do thời tiết. Từ khi cây mận ra hoa đến khi quả mận chín đều có khách về tham quan, chụp ảnh”, ông Pó nói. Nằm ở độ cao gần 1.500m trên dãy Trường Sơn, xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) từng được mệnh danh là “cổng trời” của xứ Nghệ. Toàn xã như một thung lũng nhỏ được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp. Nhờ khí hậu mát mẻ, địa hình đồi núi nên nơi đây từng là một trong những thủ phủ trồng cây thuốc phiện lớn nhất nước. Theo các già làng, hàng chục năm trước, hầu như nhà nào ở xã cũng trồng thuốc phiện. Ngoài trồng để lấy nhựa bán, nhiều người dân còn trồng để dùng như một loại rau. Đỉnh điểm, toàn xã Mường Lống có lúc trồng tới hơn 500ha loại “cây chết chóc” này. Năm 1996, Đảng và Nhà nước chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện. Tại Nghệ An, thủ phủ Mường Lống được triển khai đầu tiên. Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, thời điểm đó cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện rất nan giải. Bởi xưa nay người dân địa phương chỉ biết trồng cây thuốc phiện để bán lấy tiền. Nay không được trồng nữa, người dân biết lấy gì để mưu sinh, kiếm sống. Để giúp người dân thay đổi tư duy, chính quyền địa phương đã tìm giống mận tam hoa, đào về trồng thay thế trên những nương rẫy cây thuốc phiện. Cùng với đó, chính quyền địa phương từ huyện đến xã phải liên tục tuyên truyền, thay đổi nhận thức, đầu tư hạ tầng cơ sở, tập huấn kỹ thuật cho người dân chăn nuôi trâu bò, gà đen để có thêm thu nhập. Cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và cả sự cần cù chịu khó của người dân, chỉ hơn 1 năm sau, Mường Lống hoàn toàn sạch bóng cây thuốc phiện. Từ những nương rẫy ngập tím màu hoa anh túc nay đã được thay thế bằng cây mận, cây đào xanh mướt. Người dân biết làm trang trại, chăn nuôi trâu bò, nuôi gà đen… để mưu sinh kiếm sống. KỲ VỌNG ĐỔI THAY TỪ CÂY MẬN Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, trong số những cây trồng ở xã thì mận thích nghi cao với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương nên sinh trưởng tốt và cho nhiều trái. Nhờ cây mận, người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, do trước đây thu nhập từ cây mận chưa cao, người dân không chú trọng chăm sóc, chủ yếu để cây phát triển tự nhiên nên nhiều diện tích mận bị thoái hóa. Những năm trở lại đây, mận mang lại thu nhập cao nên người dân bắt đầu chú trọng chăm sóc. Bên cạnh bán quả, người dân bắt đầu làm đẹp các vườn mận để thu hút du khách về tham quan, chụp hình và trải nghiệm hái mận tại vườn. “Mấy năm trước, một số hộ bắt đầu dọn dẹp cỏ, làm cổng, hàng rào, trang trí thêm ít giỏ hoa, đặt thêm vài chiếc bàn ghế trang trí để du khách về tham quan chụp hình trải nghiệm. Thấy mô hình hút được nhiều du khách, các hộ dân trong xã cũng làm theo. Dần dần, du khách về nhiều thì người dân còn mở thêm cả homestay để đón khách lưu trú. Có dịp cao điểm lễ tết, có cả nghìn du khách từ khắp nơi tìm về với xã để du lịch, tham quan”, chị Lầu Y Dềnh (trú xã Mường Lống) chia sẻ. Để cây mận trở thành nguồn thu lớn giúp người dân phát triển kinh tế, xã Mường Lống đã triển khai dự án phục tráng cây mận, cây đào với mục đích thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh việc quảng bá sản phẩm, huyện Kỳ Sơn, xã Mường Lống cùng các đơn vị chức năng tổ chức các ngày hội hái mận kết hợp với các chương trình du lịch nhằm thu hút thêm du khách về với địa phương. “Đầu năm 2025, xã đã trồng được 500 gốc mận mới, giống cây được tuyển chọn từ ngoài miền Bắc để có chất lượng tốt hơn. Với những diện tích mận còn lại, người dân sẽ được hỗ trợ phân bón để chăm sóc”, ông Và Chá Xà nói và cho hay, địa phương kỳ vọng cây mận sẽ giúp người dân phát triển kinh tế, du lịch từng bước được phát triển hơn. CẢNH HUỆ Từ “thủ phủ hoa anh túc” trở thành “thung lũng mận tam hoa” Từng được biết đến là thủ phủ hoa anh túc, nhưng ngày nay “cổng trời” Mường Lống đã ngập tràn sắc rực rỡ của mận tam hoa. Nhờ những vườn mận sai trĩu quả, người dân nơi đây đã có thể phát triển kinh tế, làm du lịch và từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những vườn mận Mường Lống là kỳ vọng phát triển kinh tế cho địa phương ẢNH: DUY NGOÃN Những vườn mận ở Mường Lống phát triển từng ngày, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế và du lịch Ngoài cho thu nhập từ quả, những vườn mận tam hoa ở Mường Lống thu hút đông du khách về tham quan trải nghiệm ẢNH: DUY NGOÃN Về Mường Lống mùa mận chín, du khách được thỏa thích trải nghiệm hái và ăn tại vườn ẢNH: DUY NGOÃN “Xã đang phối hợp các đơn vị chức năng làm hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch. Khi được công nhận là điểm du lịch, chắc chắn sẽ có nhiều đổi thay cho xã”. Chủ tịch xã Mường Lống VÀ CHÁ XÀ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==