8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 16/1/2025 NUÔI TỚI ĐÂU HẾT TỚI ĐÓ Vào tháng 4/2021, gia đình chị Tô Thị Cúc ở thôn 2, xã Quảng Trị, huyện Đạ Huoai bắt tay vào triển khai mô hình nuôi rắn ráo trâu - loài rắn không độc, nhưng mang lại giá trị kinh tế rất cao. Khác với miền Bắc, mô hình này còn rất mới mẻ tại Lâm Đồng. Ban đầu, chị Cúc cùng chồng là anh Nguyễn Văn Thư, chỉ đầu tư khoảng 25 triệu đồng để mua trứng giống và xây dựng 100 chuồng trại gỗ. Tuy nhiên, bước đi này không hề dễ dàng. “Ban đầu, chúng tôi phải tự tay đi bắt cóc, nhái, làm thức ăn cho rắn mỗi đêm. Nhưng nguồn mồi sống ngoài thiên nhiên nhanh chóng cạn kiệt, trong khi chúng tôi chưa nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi, khiến đàn rắn dễ mắc bệnh như viêm phổi, tiêu chảy, hao hụt tổng đàn từng ngày. Có lúc, tôi nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng nhìn lại số tiền vay mượn để đầu tư, tôi lại không thể làm vậy,” chị Cúc chia sẻ. Bên cạnh đó, việc nuôi rắn trong những tháng đầu tiên gặp rất nhiều vấn đề. Rắn vốn không dễ chăm sóc, nếu không được ăn đúng thức ăn và điều kiện sống tốt, chúng sẽ dễ bị bệnh và chết. Hơn nữa, dù họ đã tìm đủ mọi cách để cung cấp mồi sống, nhưng nguồn cung cấp không ổn định và cũng không đủ cho số lượng rắn lớn mà gia đình chị đang nuôi. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, gia đình chị đã chủ động tìm hướng đi mới. Chị Cúc và chồng quyết định chuyển rắn từ ăn mồi sống sang ăn mồi chết, chủ yếu là gà, vịt thải loại từ các lò ấp trứng. “Những con gà, vịt này được làm sạch, cắt nhỏ và bảo quản trong tủ đông để sử dụng dần. Ban đầu, rắn không thích nghi với thức ăn này, nhưng sau một thời gian kiên nhẫn, rắn đã dần quen với loại thức ăn mới. Những con không thích nghi được, gia đình đã bán bớt để tập trung chăm sóc những con rắn ăn thuần”, chị Cúc chia sẻ. Lâm Đồng những ngày này, đất đỏ cao nguyên đang khoe sắc xanh của những cánh đồng cà phê. Nhưng ở một góc xã Quảng Trị, một câu chuyện khởi nghiệp mới mẻ lại đang tạo dựng những kỳ tích khác biệt. Đó là câu chuyện của gia đình chị Tô Thị Cúc, người đã thành công với mô hình nuôi rắn ráo trâu, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cả vùng đất này. Hiện huyện Đạ Huoai có 2 trang trại nuôi rắn ráo trâu ÚP MỞ KỊCH BẢN Mùa Táo 2024 là dấu ấn buồn khi dàn Táo cũ vắng bóng nhường sân chơi cho các Táo mới, là những gương mặt trẻ. Có khán giả bình luận, chương trình nên tuyên bố “đến đây là hết”: hết hơi, hết hay và hết cười. Người khác trải lòng: “Chưa từng bỏ Táo quân song đến Táo quân 2024 thì chuyển kênh ngay từ phút thứ 10. Kịch bản kém, diễn viên non, đạo diễn mòn, quảng cáo lắm là nguyên nhân”. Rất nhiều người đổ lỗi Táo quân 2024 chán là do thiếu các “cổ thụ”. Năm nay các “cổ thụ” đã trở lại rộn ràng, trừ NSND Công Lý (vai Bắc Đẩu), NSND Xuân Bắc (vai Nam Tào). Không khí đón Táo quân 2025 chưa lúc nào nóng hơn lúc này. Đại diện truyền thông của đơn vị sản xuất VFC xác nhận với Tiền Phong, ngày 15/1 bắt đầu ghi hình chương trình Gặp nhau cuối năm xuân Ất Tỵ 2025, từ 19h30. Chương trình được ghi hình trong 3 ngày liên tiếp, tới hết 17/1, tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Trước giờ G, từ đạo diễn đến các Táo đều kiên quyết không tiết lộ về kịch bản. Khán giả đặt nhiều hy vọng vào NSƯT Bùi Như Lai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nôi. Anh là một trong những người cầm trịch của Táo quân 2025. Là gương mặt mới của “món ăn tinh thần” đêm Giao thừa nhưng Bùi Như Lai không phải cái tên lạ trong làng sân khấu. Anh từng đảm đương vị trí Trưởng đoàn kịch của Nhà hát Tuổi trẻ, là người đưa Edip làm vua, kiệt tác của sân khấu Hi Lạp cổ đại và sân khấu thế giới lên sân khấu Việt. Trao đổi với Tiền Phong, NSƯT Bùi Như Lai khiêm tốn nói: “Một số báo đưa tin tôi là đạo diễn Táo quân 2025, tôi xin đính chính, tôi chỉ nằm trong tổ đạo diễn thôi, hỗ trợ anh Hải (đạo diễn Đỗ Thanh Hải), linh hồn chương trình vẫn là anh Hải”. Phóng viên đề nghị đạo diễn sinh năm 1979 tiết lộ đôi nét mới mẻ ở Táo quân 2025, song anh nhẹ nhàng từ chối. Trước ngày ghi hình, NSƯT Quang Thắng cho biết, rất phấn khởi và hồi hộp. “Là diễn viên, không chỉ với chương trình Táo quân mà kể cả tham gia các vở diễn của nhà hát, trước giờ mở màn đều không tránh khỏi hồi hộp”, anh nói. Nghệ sĩ không tiết lộ kịch bản, nhưng từ video hớ hênh ghi lại hậu trường tập luyện Táo quân của các nghệ sĩ do NSƯT Chí Trung tung ra, nhiều khán giả đoán năm nay Táo quân diễn ra dưới hình thức một cuộc thi có tên Đường lên đỉnh Thiên cung, trong đó các Táo kỳ cựu lần lượt nhập vai Táo Xuân, Táo Hạ, Táo Thu, Táo Đông. Phóng viên hỏi NSƯT Quang Thắng: “Năm nay nghe nói anh sẽ biến thành Táo Xuân”? Anh đáp: “Tôi vẫn là Táo kinh tế như mọi năm thôi”. Năm nay là một năm kinh tế nhiều biến động, nhiều người dân quan tâm đến giá vàng. Liệu diễn biến giá vàng có vào Táo quân 2025? Táo kinh tế đáp nước đôi: “Giá vàng có hay không đi vào kịch bản là điều không thể nói ra được. Hãy chờ xem nhé”. GƯƠNG MẶT TRẺ CHỈ LÀ NGƯỜI LÀM VƯỜN? Mùa Táo quân 2024, khi các gương mặt mới bị “ném đá” tơi bời, giữa lúc ấy một tài khoản nêu: “Mọi năm ăn hoài cái bánh chưng truyền thống thì khán giả kêu ngán, không đổi mới. Năm nay nhà đài cho ăn loại bánh mới, nhân mới, gia vị mới thì khán giả nhớ cái vị truyền thống xưa”. Cho nên, khó như chiều lòng khán giả. Năm nay, bên cạnh những gương mặt gạo cội là những diễn viên trẻ hơn, cũng có vài năm được làm quen với Táo quân. Có thể điểm một vài cái tên như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Dũng “hớn”… Trung Ruồi chỉ tiết lộ: “Năm nay tôi bận nên chỉ làm một vai thời lượng ngắn” và kiên quyết không tiết lộ gì về vai diễn. Anh tâm sự: “Táo quân là chương trình của các anh các chị tiền bối làm nên tên tuổi. Mảnh vườn này là của các anh chị. Chúng tôi chỉ vào giúp việc tỉa cỏ, chăm cây, cho nên hỏi ông làm vườn thì có gì để nói”. Năm nay, dàn Táo quen thuộc trở lại với những trụ cột như NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… Người sắm vai Ngọc Hoàng bao năm vẫn là NSND Quốc Khánh. Sự trở lại của những gương mặt gạo cội đáp ứng mong mỏi của rất nhiều khán giả, họ đang hy vọng vào một mùa Táo bội thu. Những nghệ sĩ trẻ cũng cảm thấy sân chơi này thực sự thuộc về các đàn anh, đàn chị. Năm Tỵ nói chuyện làm giàu từ rắn Hồi hộp Táo quân 2025 trước giờ ghi nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ Dàn Táo cũ trở lại Táo quân 2025 ẢNH: FBNV Táo quân 2025 chưa biết hay dở ra sao nhưng các Táo thấm mồ hôi trên sàn tập. NSƯT Quang Thắng chia sẻ: “Những người đóng Táo là những người đang hoặc đã từng làm lãnh đạo ở đơn vị nghệ thuật. Chẳng hạn, anh Chí Trung từng là Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ. Bây giờ NSND Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Họ không thể bỏ cơ quan vào ban ngày để tập luyện được nên chúng tôi chỉ tập đêm, từ 22h tới 4 giờ sáng hôm sau. Tôi lớn tuổi rồi, làm việc giờ ấy rất mệt, hay quên lời. Người ở ngoài lại nói, sao có mỗi từ thôi từ hôm nọ đến hôm nay không thuộc. Nếu không kiềm chế lúc ấy nghệ sĩ rất dễ nổi nóng”. “Mình thành công rồi, giờ là lúc giúp đỡ mọi người cùng làm giàu. Tôi sẵn sàng hỗ trợ giống rắn, cung cấp thức ăn và kết nối với các nhà tiêu thụ sản phẩm để bà con có thể yên tâm nuôi rắn và phát triển kinh tế”. Chị TÔ THỊ CÚC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==