10 nThứ Sáu n Ngày 30/5/2025 ĐỜI SỐNG Cuối tháng 5, tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nhiều khu vực đồng ruộng bị ngập sâu do mưa lớn và lũ dâng đột ngột. Sau khi lũ rút dần, chị Trần Thị Hằng (32 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh) cũng bắt đầu thu dọn lại cánh đồng rộng hơn 1 ha trồng các sản phẩm sạch tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Khu vườn của chị Hằng từng được biết đến với cái tên “Nàng thơ của đất”. Đây là mô hình nông nghiệp tự nhiên do chị Hằng triển khai từ 3 năm trước. Cánh đồng này từng là đất hoang, quanh năm úng nước, nhưng chị đã cải tạo thành nơi trồng các loại dưa sạch như dưa hấu, dưa chuột, dưa lưới… không sử dụng hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật. Trong suốt những năm thực hiện mô hình, người nông dân trẻ ấy vừa làm nông, vừa làm truyền thông, kết nối tiêu thụ nông sản. Cùng với đó tổ chức các buổi trải nghiệm cho các học sinh trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, năm nay lũ đến sớm vào mùa hè khiến nhiều diện tích trồng các loại dưa bị hư hỏng hoàn toàn. Cánh đồng dưa bạt ngàn đã đến kỳ thu hoạch, nhưng chỉ sau trận mưa lớn, lũ dâng đã khiến toàn bộ diện tích bị chết, quả thối úng. “Đợt lũ này còn ảnh hưởng nặng hơn so với những trận lũ vào chính vụ như các năm trước. Năm nay chủ quan nghĩ mưa rồi ngớt, nhưng cả đêm đó mưa lớn, nước dâng nhanh. Nếu biết mưa lớn thế này thì đã thu hoạch sớm rồi. Một mùa vụ vất vả, nhưng thời tiết thất thường không thể lường trước được”, chị Hằng kể lại. Theo chị Hằng, năm nay thời tiết cực đoan hơn các năm trước. Thông thường mùa lũ thường từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên trận lũ đầu mùa này diễn ra ngay trong tháng 4, khiến cả những người có kinh nghiệm phòng lũ cũng không kịp trở tay. “Có kinh nghiệm chạy lũ, nhưng năm nay lũ lên nhanh chúng tôi không trở tay kịp. Khi nước ngập tôi biết không thể cứu vãn được vì loài quả này nước lũ ngập là hỏng hết. Toàn bộ công sức, tiền của đầu tư đến lúc thu hoạch rồi vẫn mất trắng hơn một tấn dưa hấu cùng khối lượng lớn dưa lê...”, chị Hằng chia sẻ. Theo chị Hằng, toàn bộ số dưa đã được 60-70 khách hàng đặt trước. Đây phần lớn là khách thân thiết và các đầu mối tiêu thụ nông sản sạch. Giờ chị đành phải thông báo huỷ đơn, tay trắng giữa mùa cao điểm. Chị Hằng ước tính tổng thiệt hại sau lũ mất khoảng 100 triệu đồng, bao gồm chi phí đầu tư giống, phân bón, công chăm sóc suốt nhiều tháng liền. “Đây là vụ chính trong năm, giờ mất sạch. Tôi huỷ đơn cũng áy náy lắm, vì mọi người đã đặt niềm tin. Nhưng thực sự lần này không còn cách nào khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Đây là một con số quá lớn với một người làm nông nghiệp tự nhiên như tôi”, chị Hằng ngậm ngùi. Chị Hằng từng là người truyền tải niềm đam mê làm nông nghiệp sạch, là thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp. Bởi từ mảnh đất bỏ hoang, chị dựng lên một “khu vườn chữa lành”, đón du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện tại mô hình thiệt hại nặng sau lũ, chị Hằng dự định tạm dừng sản xuất 1-2 tháng tới. HOÀI NAM Trận lũ bất thường giữa mùa hè khiến ruộng dưa đến kỳ thu hoạch của chị Trần Thị Hằng ngập trong nước. Khi lũ rút, cả cánh đồng chỉ còn lại xác những luống dưa héo úa, úng rữa, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ruộng dưa của chị Hằng hư hỏng sau lũ Ông Nguyễn Công Giảng (70 tuổi), ở xóm Hồ, xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, rưng rưng xúc động khi kể về ngôi nhà mới hoàn thành của con gái ông. Nhiều năm trước, con gái út của ông đã xây dựng gia đình, nhưng sau đó chồng bỏ đi để lại 3 đứa con. Thân gái một mình gánh vác cả gia đình khiến cuộc sống con gái ông rất khó khăn. Năm 2022, con gái ông bị tai nạn giao thông và bị liệt, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ vào vợ chồng ông. “Chúng tôi phải nuôi con gái bị liệt tứ chi và ba đứa cháu. Vợ chồng tôi đã già yếu nên cuộc sống rất khó khăn. Con gái và cháu tôi chỉ dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước”, ông Giảng nói. Ông Giảng cho biết thêm, ngày trước, con gái ông thuê một ngôi nhà trong làng để có chỗ ở. Thấy vậy, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh và thị xã Thuận Thành đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 70 triệu để làm nhà trên mảnh đất của gia đình. “Giờ con gái và các cháu tôi đã có nhà riêng, không phải ở nhà thuê. Gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, đoàn viên, thanh niên trong xã còn giúp hàng chục ngày công làm nhà”, ông Giảng nói thêm. Anh Nguyễn Khắc Chung - Bí thư Đoàn xã Mão Điền cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của con gái ông Giảng, đoàn viên, thanh niên trong xã đã nhiệt tình hỗ trợ 14 ngày công để giúp làm nhà. Đoàn xã Mão Điền huy động 15 đoàn viên đến đào móng, vận chuyển gạch, cát và sơn nhà. Anh Chung cũng trực tiếp đến làm 2 ngày cùng đoàn viên với mong muốn ngôi nhà sớm hoàn thành. “Tôi và các đoàn viên trong xã rất vui khi giúp làm nhà cho con gái ông Giảng, bởi đây là một thanh niên có hoàn cảnh rất đáng thương. Bởi vậy, chúng tôi không quản ngại vất vả chung tay hoàn thành ngôi nhà”, anh Chung cho hay. Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh tham gia hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây nhà với hơn 5.000 ngày công lao động. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn cùng chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ gia đình với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. NGUYỄN THẮNG Mái ấm thanh niên Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã chung tay đóng góp vật chất và ngày công, vận động các nguồn lực để hỗ trợ thanh niên yếu thế xây dựng ngôi nhà mơ ước. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cắt băng khánh thành mái ấm thanh niên ở xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành Người trồng dưa trắng tay vì lũ bất thường Theo thống kê tới trưa 25/5, mưa lớn khiến cho 2.250 ha lúa xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập, 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt, 397 ha cây trồng các loại bị ngập. Bên cạnh đó, tại huyện Cẩm Xuyên có 11.895 con gia cầm bị chết, 32 con gia súc bị cuốn trôi, 11 tấn phân bón bị ướt, huyện Kỳ Anh ngập 150 hộ ở xã Kỳ Văn, tại thị xã Kỳ Anh có 3 tàu cá nhỏ bị chìm ở xã Kỳ Lợi. Mưa lớn đã làm sạt lở, cuốn trôi 10 m hồ đập Hà tại xã Thạch Ngọc huyện Thạch Hà. HỒI ÂM BÀI BÁO VỤ HỦY HOẠI TÀI SẢN, KHAI THÁC ĐẤT TRÁI PHÉP: Hà Nội yêu cầu làm rõ UBND huyện Ba Vì giao UBND xã Cẩm Lĩnh xác minh làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai, đối tượng, thời điểm, hành vi, diện tích đất vi phạm. Kết quả kiểm tra, xác minh gửi UBND huyện trước ngày 3/6. Liên quan đến vụ hủy hoại tài sản, khai thác đất trái phép xảy ra tối 26/5 tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì), ngày 29/5, UBND huyện Ba Vì có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc. Theo đó, UBND huyện Ba Vì giao UBND xã Cẩm Lĩnh xác minh làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, đối tượng, thời điểm, hành vi, diện tích vi phạm và các thông tin liên quan. Trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý thì báo cáo, chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Kết quả kiểm tra, xác minh gửi UBND huyện trước ngày 3/6. UBND huyện cũng yêu cầu UBND xã Cẩm Lĩnh kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời, xử lý dứt điểm các vi phạm đặc biệt là hoạt động đào xúc, san gạt, khai thác đất trái phép, phân lô bán nền, tự ý chuyển mục đích, lấn chiếm đất và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện ủy, UBND huyện và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện, thiết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm vi phạm theo quy định. UBND huyện cũng đề nghị Phòng PC03- Công an thành phố Hà Nội - Tổ địa bàn Ba Vì chỉ đạo lực lượng và Công an xã Cẩm Lĩnh phối hợp với UBND xã Cẩm Lĩnh kiểm tra, làm rõ vụ việc trên. Các Phòng, Ban thuộc UBND huyện theo thẩm quyền, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Cẩm Lĩnh kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý dứt điểm vi phạm theo quy định. Như báo Tiền Phong thông tin, sáng ngày 27/5, ông Phùng Công Nghiệp (trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) đi thăm đồi thì phát hiện khoảng 400m2 trồng cây lâu năm đã bị san gạt, múc trộm đất. Các vị trí đất bị xúc tạo thành hố sâu từ 2 đến 3m. Cùng với đó, nhiều cây keo 3 năm tuổi, cao 3m đã bị hủy hoại. Ông đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương để điều tra, xử lý. ANH TRỌNG - THANH HIẾU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==