CÁI TẾT VUI NHẤT Năm nay có lẽ là cái Tết vui nhất của gia đình bà Già Chồng Lẩu (SN 1964, người dân tộc Mông, ở bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), khi gia đình vừa dọn vào căn nhà mới có diện tích 70m2. Đây là ngôi nhà Đại đoàn kết do chính quyền thành phố Vinh tài trợ kinh phí, cùng với đóng góp của gia đình bà Lẩu và ngày công xây dựng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An. Trước đây, bà Lẩu và con gái là chị Và Y May ở trong ngôi nhà lụp xụp xuống cấp nhiều năm, không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới. Họ không có việc làm ổn định. Chị May tâm sự: “Đón Tết trong ngôi nhà mới vững chắc, mẹ con tôi rất vui sướng. Không còn phải lo đi ở nhờ nhà mọi người trong bản mỗi khi trời mưa gió nữa”. Cùng với ngôi nhà của mẹ con bà Già Chồng Lẩu, sau một năm thi công, 25 ngôi nhà Đại đoàn kết tại các xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn và Tam Quang của huyện Tương Dương đã được BĐBP Nghệ An và chính quyền thành phố Vinh khánh thành, bàn giao chìa khóa cho hộ nghèo sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp trao 1.060 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, người có uy tín và học sinh trên địa bàn với mỗi suất quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng. Đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho nhân dân trong dịp này. “Đời sống của đồng bào trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến sự sẻ chia, giúp chăm lo cuộc sống cho bà con được tốt hơn, từ đó bà con sẽ thêm tin yêu, cùng chung tay với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết. HẾT LÒNG VỚI ĐỒNG BÀO Theo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, năm nay, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình “Xuân sớm vùng cao - Tết Ất Tỵ 2025” tại xã Bắc Lý của huyện Kỳ Sơn, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi gói, nấu bánh chưng, tổ chức gian hàng Tết 0 đồng, các trò chơi dân gian đặc sắc... Ban tổ chức đã trao hơn 5.500 suất quà tặng các hộ nghèo và 20 mô hình sinh kế; tặng 50 xe đạp cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và nhiều phần quà ý nghĩa khác với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Dịp này, Quân y BĐBP Nghệ An phối hợp lực lượng y tế địa phương tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người già, trẻ em, gia đình chính sách; tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, cách thức phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân… Tại chương trình, già làng Cụt Văn Hoàng (bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) xúc động chia sẻ: “Chuẩn bị đón năm mới, bà con dân bản ta được tham gia các hoạt động vui Tết, đón Xuân, lại được nhận nhiều phần quà, được khám bệnh, cho thuốc miễn phí trong những ngày giá rét này, mọi người vui và biết ơn nhiều lắm”. Là một trong 20 hộ gia đình được tặng mô hình sinh kế, vượt quãng đường rừng từ bản Phia Khăm của xã Bắc Lý để tới nhận con bò giống khỏe mạnh, anh Lo Văn Canh (SN 1993, người dân tộc Khơ Mú) rưng rưng nói: “Cuộc sống gia đình tôi còn khó khăn, được tặng mô hình sinh kế, gia đình rất phấn khởi. Gia đình hứa sẽ chăm sóc tốt để bò phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo cho bản”. Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy BĐBP Nghệ An cho biết, các hoạt động sẻ chia đến đồng bào biên giới của người lính quân hàm xanh xứ Nghệ là việc làm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quân đội về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui Xuân, đón Tết; thể hiện truyền thống văn hóa tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. “Đây là tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An với nhân dân khu vực biên giới, góp phần giúp đỡ các hộ dân nghèo trên địa bàn đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”, Đại tá Khoa khẳng định. HẢI THƯỢNG 7 n Thứ Tư n Ngày 15/1/2025 NGƯỜI LÍNH Cùng với chương trình tại xã Bắc Lý, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức, nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đã có hàng ngàn suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, áo ấm được trao đến tận tay đồng bào để “không ai bị bỏ lại phía sau”. BĐBP Nghệ An còn ủng hộ chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ 2025” do tỉnh Nghệ An tổ chức với số tiền gần 900 triệu đồng để san sẻ yêu thương với người nghèo trên địa bàn tỉnh. Mỗi độ Tết đến Xuân về, những người lính Biên phòng xứ Nghệ lại tất bật quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm mang những phần quà ý nghĩa đến với đồng bào dân tộc nơi vùng sâu vùng xa. Đại diện Ủy ban MTTQ và BĐBP tỉnh Nghệ An trao tặng người nghèo mô hình sinh kế bò sinh sản Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An trao quà cho các em học sinh trong dịp đón Xuân mới 2025 Chăm lo Tết cho đồng bào nghèo biên giới Tại huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) vừa phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2025. Tại chương trình, các hạ sĩ quan, chiến sĩ của Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2) hoàn thành NVQS năm 2025 được các chuyên gia, các trường dạy nghề, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp tư vấn các nội dung: chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành NVQS; hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành NVQS; thông tin về thị trường lao động, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người lao động; thông tin về các chính sách đối với quân nhân hoàn thành NVQS và hướng dẫn sử dụng thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ ... Bên cạnh đó, Ban tổ chức giới thiệu một số thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thông tin tuyển dụng và chính sách phúc lợi đối với lao động làm việc tại các khu công nghiệp các tỉnh phía Nam. THỤY DU Hướng nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự Hà Nội, những ngày giáp Tết Gửi gia đình yêu thương! Mỗi độ Xuân về, lòng con lại rạo rực, nhưng năm nay, Tết đến mang theo những nỗi niềm khó tả. Lòng con trĩu nặng một nỗi nhớ không thể gọi thành tên - nỗi nhớ gia đình, nhớ những phút giây đong đầy yêu thương trong mái nhà nhỏ, nơi con luôn cảm nhận rõ nhất sự ấm áp của tình thân. Xa nhà dịp Tết, con mới thấu hiểu sâu sắc giá trị của những điều tưởng chừng như giản dị mà thiêng liêng ấy. Con nhớ hình ảnh mẹ tất bật từ sáng sớm chuẩn bị từng món ăn truyền thống. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sần vì bao năm tháng vất vả, vẫn tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng vuông vắn, nắn nót từng cành hoa đặt lên bàn thờ tổ tiên. Con nhớ ánh mắt hiền từ của cha, luôn trầm ngâm nhìn mọi thứ trong nhà như muốn kiểm tra xem tất cả đã đủ đầy, tươm tất chưa. Và có lẽ điều con nhớ nhất là khoảnh khắc cả nhà ngồi bên mâm cơm tất niên, mọi người cùng nhau cười nói, trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Bữa cơm ấy không chỉ có hương vị của những món ăn mẹ nấu, mà còn đong đầy tình yêu thương, sự gắn kết của cả gia đình… Con hiểu rằng, trong những ngày cả đất nước rộn ràng chào đón năm mới, vẫn còn biết bao người không có được niềm vui trọn vẹn vì bệnh tật, khó khăn. Và ở đây, chúng con - những người lính khoác áo blouse trắng vẫn đang học tập tại Học viện Quân y và làm việc trong những ca trực ở Bệnh viện Quân y 103 để trở thành “điểm tựa” cho những bệnh nhân ấy. Mỗi ca trực, mỗi giờ làm việc dù thầm lặng nhưng lại chứa đựng biết bao ý nghĩa lớn lao. Khi nhìn thấy nụ cười và sự an tâm hiện lên trên khuôn mặt của người bệnh, con cảm nhận rõ ràng rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để mang lại mùa Xuân ấm áp hơn cho người khác. Con tự hào vì được đứng trong hàng ngũ những con người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Mỗi lần nhìn lên chiếc phù hiệu trên áo, con lại thấy mình cần phải cố gắng hơn, phải rèn luyện nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Những ngày Tết đến, đối với chúng con, không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để nhận thức rõ hơn giá trị của sự cống hiến, để khẳng định rằng lý tưởng mình theo đuổi là đúng đắn. Dẫu không thể đón giao thừa bên gia đình yêu thương, lòng con vẫn luôn hướng về tổ ấm nhỏ, nơi mọi người đang quây quần bên nhau, cùng sẻ chia những niềm vui ngày đầu Xuân. Trong từng khoảnh khắc, con vẫn âm thầm gửi trọn vẹn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình mình. Năm mới đến, con không chỉ mong gia đình mình có một năm an khang thịnh vượng, mà còn hy vọng rằng những cố gắng của con hôm nay sẽ là một món quà nhỏ, thể hiện lòng biết ơn với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Con chúc gia đình mình đón năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và bình an. Con sẽ luôn nỗ lực, để không phụ sự yêu thương, kỳ vọng của cha mẹ và cả nhà. Trích thư gửi gia đình của Trung sĩ HOÀNG TÂN UYÊN (Lớp DH56C, Hệ 4, Học viện Quân y) THƯ GỬI HẬU PHƯƠNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==