9 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ “Xúng xính rẻo cao” đến từ nhà thiết kế Thạch Linh, kể câu chuyện của vùng đất non cao, với lời tri ân những giá trị truyền thống và nâng tầm nhịp thở thời đại dành cho những giá trị văn hóa không bao giờ cũ. Với những dòng xúc cảm từ nơi đại ngàn uốn lượn cùng hình ảnh đôi bàn tay người phụ nữ miệt mài bên khung cửi, tất cả đã khắc nên bức họa thời trang “Xúng xính rẻo cao”. Du khách như thả tâm hồn nhảy múa theo điệu nhạc, hòa vào tình đất, tình người cao nguyên Đắk Lắk qua bộ sưu tập này. Theo nhà thiết kế Thạch Linh, thổ cẩm không chỉ là vải vóc, đó là ký ức, là bản sắc, là tình yêu đất mẹ, là giấc mơ lan toả và khao khát được chị dệt qua từng bộ trang phục. Mỗi bộ trang phục là một sứ giả. “Xúng xính rẻo cao” gửi gắm tiếng lòng tha thiết từ núi rừng, mong muốn, kết nối con người với bản sắc, với cội nguồn, để trong hơi thở hiện đại vẫn còn đọng lại chút hồn xưa. THĂNG HOA CÙNG THỔ CẨM Gian hàng trưng bày thổ cẩm trong khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk buổi tối lấp lánh ánh đèn thu hút đông đảo du khách ghé xem. Tham gia trưng bày thổ cẩm trong khuôn khổ chương trình, chị H’Loan Mlô (xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) cảm nhận, “Sắc vóc non cao” khúc trường ca của đại ngàn xanh bao la, với màu sắc rực rỡ, kiêu hùng của 54 anh em dân tộc qua từng thiết kế. Chị H’Loan là một người thiết kế trang phục thổ cẩm ở Buôn Trấp, nơi chị sinh sống. Chị đam mê, yêu mến thổ cẩm từ khi còn nhỏ. Xã hội ngày càng hiện đại, chị nhận thấy nhiều nơi thổ cẩm dần mai một. Là một người con của buôn làng, chị muốn lưu giữ, quảng bá văn hoá truyền thống của cha ông đến mọi người. Để phù hợp với thị hiếu của khách hàng, chị dày công tìm tòi, sáng tạo kết hợp với những mẫu mã thời trang đương đại để hiện đại hóa thổ cẩm nhưng vẫn giữ được cái hồn của nó. Chị H’Loan bộc bạch, tham gia các sự kiện ở nhiều nơi, chị mong muốn đưa thổ cẩm của dân tộc mình ngày càng vươn lên tầm cao mới, được nhiều người biết đến. Vải thổ cẩm là một chất liệu nghệ thuật, những đôi bàn tay dệt nên tấm thổ cẩm đã trở thành người nghệ nhân. Họ kết tinh những giá trị truyền thống, mang tính cố kết cộng đồng. Chiếc váy thổ cẩm không đơn thuần là trang phục để mặc, đó còn là linh hồn của cộng đồng dân tộc nơi đại ngàn. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam - Đắk Lắk 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thổ cẩm các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chương trình cũng góp phần hỗ trợ nghề truyền thống tại địa phương và tôn vinh những nghệ nhân, làng nghề thổ cẩm. Tham gia chương trình, các nghệ nhân dệt thổ cẩm trưng bày các sản phẩm thổ cẩm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại do chính họ làm ra. Qua đó, giúp du khách có thêm những trải nghiệm văn hóa thổ cẩm đặc trưng của Đắk Lắk và có nhiều cảm hứng về thổ cẩm các dân tộc Việt Nam. N.T Mỗi bộ trang phục còn là linh hồn của cộng đồng dân tộc nơi núi rừng đại ngàn Chương trình Thời trang thổ cẩm với chủ đề “Sắc vóc non cao” Thông qua chương trình Thời trang thổ cẩm với chủ đề “Sắc vóc non cao”, Ban Tổ chức mong muốn tôn vinh và bảo tồn giá trị của di sản thổ cẩm các dân tộc thiểu số qua những bộ trang phục và những thiết kế sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, từ chương trình này nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch. giữa Bắc Bling và Bống Bống Bang Bang - MV đạt 500 triệu lượt xem đầu tiên của nhạc Việt. Bống Bống Bang Bang là ca khúc chủ đề của phim Tấm Cám - Chuyện chưa kể, do 365 band trình bày. Nhóm nhạc đình đám này tan rã từ lâu, các thành viên chọn con đường phát triển riêng lẻ nhưng MV vẫn liên tục phát triển lượng view, đến nay đã đạt 618 triệu lượt xem. Những ca sĩ nhí hát lại Bống Bống Bang Bang cũng gặt hái view rất tốt. Ca khúc được lòng các em nhỏ thì sức sống bền, lượt xem tăng đều. Ca khúc dành cho người lớn có thể nóng hổi nhưng khả năng giữ nhiệt kém, do người cày bị kiệt sức hoặc… bị ngấy. Ở dòng bolero, MV cán mốc trăm triệu lượt xem không nhiều. Như Quỳnh được xem là “nữ hoàng triệu view” của dòng nhạc này khi sở hữu 2 ca khúc đạt trăm triệu view trên YouTube là Duyên Phận (sáng tác: Thái Thịnh) và Vùng lá me bay (sáng tác: Anh Việt Thanh). Từ khi ca khúc nổi trên YouTube Như Quỳnh rất chịu khó hát ca khúc Duyên phận mỗi khi chạy “sô”, đến mức nhiều fan của chị tha thiết xin nữ ca sĩ đổi bài mới. Họ chính là lực lượng đã từng ra sức cày giúp Duyên phận đạt lượng xem khủng. Khả năng Duyên phận đạt tới 200 triệu view khó ngang lên trời, khi fan của Như Quỳnh đã “ngấy” ca khúc này và dòng bolero không còn thịnh. Bên cạnh sự tích cực cày view của người hâm mộ thành những thợ cày bất đắc dĩ, có hay không hiện tượng mua lượt xem, nương nhờ những thợ cày chuyên nghiệp? Ca sĩ Võ Hạ Trâm từng được hỏi có mua lượt xem, lượt yêu thích khi MV ra mắt không, chị thẳng thắn lắc đầu. Vì chị thích dù lượt xem ít nhưng thật, hơn kiểu đua view ảo, bật máy chỉ để tính lượt. Dù lượt xem không phản ánh chất lượng nghệ thuật, song ca sĩ và fan vẫn không dừng cuộc đua. Nhạc sĩ Vũ Hùng nói rằng, MV Bắc Bling có sự góp mặt của 300 diễn viên quần chúng, chính họ và người dân miền quan họ đã giúp Hòa Minzy cày "view". ĐÀO NGUYÊN Mùa hè – khoảng thời gian đáng mong chờ nhất trong năm – phải là mùa của tiếng cười, của những buổi rong chơi dưới tán cây rợp bóng, của những ký ức trong trẻo đọng lại suốt một đời người: Tuổi thần tiên! Thế nhưng, với nhiều trẻ em hôm nay, mùa hè đang dần trở thành một nỗi lo về sự an toàn, sự cô đơn và thiếu vắng những sân chơi lành mạnh. Còn đâu những buổi chiều hè kéo nhau chơi ô ăn quan, bắn bi, thả diều, bịt mắt bắt dê – những trò chơi dân gian từng nuôi lớn bao thế hệ? Còn đâu một thời tuổi học trò được hồn nhiên sống đúng nghĩa với tuổi thơ, không lo học thêm, không lo bị lôi kéo vào mặt trái của xã hội? Đã đến lúc người lớn phải trả lại cho các em điều căn bản nhất: Một tuổi thơ an toàn – và một mùa hè đáng nhớ! Vậy mà giờ đây, hè về, nhiều học sinh bị “giam lỏng” trong lịch học thêm dày đặc hoặc đắm chìm trong ảo ảnh của trò chơi điện tử, mạng xã hội. Không gian vui chơi ngoài trời bị thu hẹp, sân trường đóng cửa, công viên thiếu hoạt động dẫn dắt. Không ít em rơi vào tình trạng nghiện game, lệ thuộc thiết bị số, thậm chí phải nhập viện vì lạm dụng thuốc lá điện tử. Ở nông thôn, trẻ em không có khu vui chơi an toàn, thường tụ tập tắm sông, tắm hồ, đối mặt với nguy cơ đuối nước. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước – một con số nhức nhối cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng trong giáo dục kỹ năng sống và giám sát an toàn. Thực trạng đó đặt ra trách nhiệm không chỉ cho gia đình, mà còn cho toàn xã hội. Tổ chức Đoàn, Đội, Hội Phụ nữ, ngành giáo dục, chính quyền cơ sở cần vào cuộc quyết liệt hơn để bảo vệ mùa hè của trẻ em – bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Một số mô hình hiệu quả đã được triển khai như “Học kỳ quân đội” giúp các em rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sinh tồn và tinh thần đồng đội. Tại Hà Nội, TP.HCM, nhiều trại hè kỹ năng, lớp học năng khiếu, sân chơi văn hóa tại Nhà Thiếu nhi thành phố được tổ chức đều đặn. Ở nhiều địa phương, các đội hình thanh niên tình nguyện về cơ sở hướng dẫn trẻ sử dụng mạng an toàn, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường. Tuy nhiên, những mô hình như vậy vẫn chưa đủ rộng, chưa đủ sâu, và chưa đủ gần với mọi trẻ em. Vì thế, cần thiết phải có các giải pháp đồng bộ và khả thi: Mỗi địa phương nên xây dựng bản đồ “sân chơi mùa hè” cập nhật các điểm sinh hoạt hè, lớp học kỹ năng, lớp bơi miễn phí để phụ huynh dễ dàng tiếp cận. Mô hình “mỗi xã, phường một câu lạc bộ hè” cần được triển khai thực chất, giao Đoàn cơ sở phối hợp trường học tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, trò chơi dân gian. Ngành giáo dục cần thúc đẩy mạnh mẽ phổ cập bơi lội trong trường học, xã hội hóa đầu tư bể bơi di động, nhất là ở vùng sâu vùng xa – nơi nguy cơ đuối nước cao nhưng điều kiện còn hạn chế. Một mùa hè đúng nghĩa không thể chỉ là mùa nghỉ học, càng không thể là mùa của sự thả nổi. Trẻ em cần được chăm lo, được sống vui, được chơi thỏa thích trong những ngày hè rực rỡ, để phát triển cả thể chất, tinh thần và các kỹ năng làm người. Tuổi thơ – lứa tuổi thần tiên, là lứa tuổi đẹp nhất đời người – không thể bị đánh cắp bởi áp lực học hành quá sớm, quá nặng, hay những tai tệ nạn xã hội rình rập và những vụ đuối nước thương tâm. KHÁNH AN Mùa hè cho trẻ SỔ TAY MV Bống Bống Bang Bang đã đạt trên 600 triệu lượt xem, dù ban nhạc đã tan rã từ lâu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==