Bao Tien Phong

NỮ KỸ SƯ VỚI DỰ ÁN ĐẶC BIỆT Dù bị nhiều người “dọa” con gái theo nghề kỹ thuật sẽ rất vất vả, Lê Thị Hằng, sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp trường PTTH chuyên ở tỉnh Bắc Ninh (chuyên Toán) vẫn đăng ký thi vào khoa Điện tử Viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ nhỏ Hằng đã say mê khoa học kỹ thuật và cô muốn “xem cái vất vả mà mọi người đưa ra có hình dạng méo, tròn thế nào”. Trước khi tốt nghiệp, Hằng đến thực tập ở Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel, rồi đầu quân luôn cho Trung tâm khi rời ghế giảng đường với tấm bằng loại giỏi. Ở thời điểm đó, Hằng là cô gái duy nhất trong cơ quan tham gia leo cột để nghiên cứu chế tạo, phát triển mạng 3G. Tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel, cô gái cá tính này nổi tiếng vì hay cãi và hay căn vặn, đến nỗi các đồng nghiệp nam thường vỗ vai đùa: “Mày như con trai”. “Mọi người nhận xét như thế bởi ngày nào tôi cũng leo cột, đo sóng rồi hiệu chỉnh thiết bị, viết báo cáo, viết giải pháp kỹ thuật đến 3 giờ sáng. 6 giờ lại dậy để đi làm. Tôi triền miên làm việc trong 6 tháng như thế, mà không hề nghĩ đến váy áo cũng như son phấn, vốn là những món đồ yêu thích của phái nữ chúng tôi”, Trung tá Hằng chia sẻ. Năm 2011, khi Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel thành lập, Hằng được tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo ra đa quân sự - một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau 18 tháng, sản phẩm do chị và đồng đội thực hiện đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc. Năm 2016, dù đang là cán bộ chủ chốt của một trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, Hằng xin được trở lại làm kỹ sư, để tham gia một dự án đặc biệt tại Viện Hàng không vũ trụ Viettel. Dự án này đặt ra yêu cầu làm chủ một công nghệ lõi trong sản phẩm công nghệ cao phục vụ quốc phòng và khởi đầu gần như từ con số không. Bằng ý chí và tinh thần nỗ lực không ngừng, Lê Thị Hằng cùng nhóm kỹ sư đã vượt qua những thách thức, xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật, thiết kế hệ thống và đạt những bước tiến quan trọng. Trung tá Hằng cho biết, với nhiều nước phát triển thì ra đa, tên lửa là một loại vũ khí không còn xa lạ và đã đạt nhiều yếu tố kỹ thuật rất cao. Không chỉ có tên lửa tấn công mà còn có các hệ thống đánh chặn hết sức tối tân, như hệ thống phòng thủ tên lửa “vòm sắt” (Iron Dome) nổi tiếng do Israel phát triển, hay tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ hoặc tên lửa S300, S400 và S500 của Nga. Đó là những quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến, phát triển, có nền tảng nghiên cứu khoa học công nghệ quốc phòng vững chắc. Còn Việt Nam thiếu nhiều thứ, đặc biệt là khoa học cơ bản và hệ thống thí nghiệm, thử nghiệm. TẠO THẾ ƯU VIỆT CHO TÊN LỬA Bắt tay vào nghiên cứu ra đa quân sự với vô vàn khó khăn, Trung tá Hằng phải đọc và học rất nhiều, đồng thời phải nghiên cứu thực tế các loại khí tài cũ. Khi đó, nhiều cán bộ có thâm niên ở đơn vị đã chất vấn về các kiến thức khó nhớ, khó nhằn, nhưng thấy chị nắm kiến thức quá chắc, những cán bộ ấy đã bị thuyết phục hoàn toàn và tích cực hợp tác để sau này cùng cho ra sản phẩm ưng ý. Theo Trung tá Hằng, tên lửa có 4 phần thì đầu dò (hệ dẫn đường - seeker/guidance) được xem là “con mắt”, giúp tên lửa xác định, bám bắt và tấn công mục tiêu. Trong đầu dò có thể tích hợp ra đa chủ động, ra đa bán chủ động, hồng ngoại, hoặc laser, thậm chí kết hợp nhiều phương thức. Một số loại được dẫn đường trung gian bằng GPS, INS (quán tính), hoặc qua liên kết dữ liệu từ máy bay/mặt đất. “Có lúc tôi thấy mình như người mù đi vào bóng đêm, bởi lĩnh vực được giao là nghiên cứu, chế thử đầu dò tên lửa mà không hề có bất cứ tài liệu nào. Không thể mua tài liệu vì nếu có thì nó vô cùng đắt đỏ mà cũng chẳng có nước nào bán. Các nước trên thế giới coi đây là một lĩnh vực bảo mật đặc biệt. Ngay cả khi mang đầu dò tên lửa ra nước ngoài sửa chữa, các chuyên gia nước bạn cũng “mời” kỹ sư của ta ra ngoài phòng để họ tác nghiệp, sửa chữa cho dù đã có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít”, Trung tá Hằng kể. Sau những năm tháng miệt mài với vi mạch, linh kiện, thiết bị điện tử, với con chíp bé như những con côn trùng trong phòng nghiên cứu, với tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, chị và các cộng sự đã thu được thành công ngoài tưởng tượng. Sản phẩm mà Trung tá Hằng và cộng sự nghiên cứu, chế thử rất ưu việt, tích hợp nhiều thiết bị, trong đó nổi bật là hệ thống ra đa mạng pha, có thể giúp tên lửa chống hạm bay cách mặt nước ở khoảng cách rất nhỏ, chống được sự phát hiện từ ra đa của đối phương từ xa. Nó dẫn tên lửa di chuyển đến cự ly thích hợp thì chuyển tầm để vào thế tấn công mục tiêu thuận lợi nhất. Trung tá Lê Thị Hằng chia sẻ thêm, tròn 10 năm qua, chị và cộng sự đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, hết lên trời rồi lại xuống biển để thử nghiệm sản phẩm. Có lần lênh đênh trên tàu cả tuần, say sóng khiến người lả đi nhưng vẫn gượng dậy để tiếp tục công việc. THỤY DU Trung tá Lê Thị Hằng - Giám đốc Trung tâm C4 (Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) có đóng góp lớn trong nghiên cứu, phát triển khí tài mới, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng Việt Nam. Chị vừa được thăng quân hàm trước niên hạn và đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tá Lê Thị Hằng cùng cộng sự đang nghiên cứu về ra đa quân sự tại Viện Hàng không vũ trụ Viettel 7 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo được sản phẩm ví như “mắt của nỏ thần”, Trung tá Lê Thị Hằng và các cộng sự còn chế tạo thiết bị mà dân kỹ thuật gọi là kiểm tra lỗi và làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm rất hữu ích này. Nói về nữ quân nhân tài năng đặc biệt này, Trung tá, TS. Phạm Đức Toàn - Phó Viện trưởng Viện Hàng không vũ trụ Viettel, khẳng định: “Trung tá Hằng là một trong số ít những người của Viện làm việc với đối tác nước ngoài trong xây dựng hợp tác bền vững. Nhận thấy trình độ và năng lực của cô ấy, nên họ rất tin và hồ hởi hợp tác. Không có người như Hằng, chúng tôi sẽ rất khó khăn”. NGƯỜI LÍNH Bóng hồng chế tạo “mắt thần” tên lửa Nói về buổi ban đầu hữu duyên đi tìm “một nửa” cuộc đời mình, Đại úy Hòa kể: Cuối năm 2023, mẹ anh nhờ chở qua nhà người bạn thân của ba mẹ anh ở huyện Củ Chi (TPHCM) để dự tiệc tất niên. Hai gia đình chơi thân với nhau từ nhiều năm trước khi còn sinh sống ở quê hương Vĩnh Phúc. Đây cũng là lần đầu tiên Hòa gặp cô con gái trong gia đình người bạn thân của ba mẹ, Nguyễn Thị Ngọc Anh. Sau những phút chuyện trò, trước khi ra về, anh chủ động xin số điện thoại của Ngọc Anh. “Sau đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Ban đầu chỉ nhắn tin xã giao hỏi thăm sức khoẻ, công việc. Lạ kỳ thay càng nói chuyện tôi càng cảm mến Ngọc Anh. Tôi dồn dập “tấn công” suốt gần một năm thì cô ấy mới chấp nhận lời yêu”, Đại úy Hòa chia sẻ. Kể từ đó, những cuộc điện thoại sau giờ làm việc và những chuyến về thăm nhà chờ đợi nhau đã trở thành kỷ niệm đẹp của đôi bạn trẻ. Mỗi người một công việc riêng, nhưng cả hai luôn sắp xếp thời gian dành cho nhau những phút giây tình cảm ngọt ngào. Niềm hạnh phúc, động viên lớn nhất của hai người không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà hai bên gia đình cũng hết sức đồng thuận, ủng hộ như một sự sắp đặt định mệnh. Nhớ lại kỷ niệm “độc, lạ” thời mới quen biết nhau, cô cán bộ đội Thuế huyện Củ Chi Nguyễn Thị Ngọc Anh chia sẻ: “Một lần anh Hòa đi công tác ở tỉnh Lâm Đồng. Ngày xong công việc trở về đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, anh ấy hứa sẽ có món quà tặng em. Em cứ nghĩ sẽ được tặng hoa và gấu bông, nhưng không ngờ lại là một… bao tải sầu riêng, đúng “món tủ” em thích nhất. Điều đó khiến em vừa cảm động vừa không nhịn được cười. Em bắt đầu ‘đổ’ anh ấy từ đó”. Sau hai năm mặn nồng yêu nhau, cuối năm 2024, đôi bạn trẻ tổ chức đám cưới trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc của hai bên gia đình, đồng đội và người thân. Mặc dù Đại úy Hòa thường xuyên công tác xa nhà, nhưng Ngọc Anh luôn tâm niệm rằng, vợ của lính phải biết hi sinh, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để luôn là hậu phương vững chắc giúp chồng yên tâm công tác. HOÀNG DANH Nên duyên nhờ… trái sầu riêng Câu chuyện tình đầy lãng mạn của Đại úy Phạm Văn Hòa - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 5 (Quân khu 7) với “một nửa” của mình khiến nhiều lính trẻ ngưỡng mộ. Đại úy Phạm Văn Hòa - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 5 và “một nửa” của mình “Dù khoảng cách địa lý hay áp lực công việc, tôi và cô ấy đều xác định hai trái tim luôn hướng về nhau. Chỉ còn ít tháng nữa, vợ chồng tôi sẽ chào đón thành viên mới, với niềm hạnh phúc nhân đôi”. Đại úy PHẠM VĂN HÒA - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==