Bao Tien Phong

9 n Thứ Ba n Ngày 27/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ học bớt khô khan, người học tiếp thu kiến thức thuận lợi”, trung úy Thành nói. Lớp học vui vẻ, đầm ấm nên ngoài việc dạy chữ, lực lượng công an luôn động viên bà con vượt qua khó khăn, đi học chuyên cần để cải thiện trình độ dân trí; lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thiếu tá Nguyễn Hữu Ánh - Trưởng Công an xã H’ra trước đây đánh giá, lớp học tình thương nhằm mục đích giúp bà con biết đọc, biết viết, nâng cao dân trí. Trưởng Công an xã chia sẻ, ngoài dạy học, đơn vị đã huy động nguồn lực để trao tặng 1 căn nhà tình thương cho gia đình anh Kim (làng Bok Ayơi) trị giá hơn 54 triệu đồng, cùng hàng trăm phần quà cho người dân. Đặc biệt, trong triển khai chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện, đảng viên trẻ Lê Tuấn Thành đã trực tiếp kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức, ủng hộ với số tiền trên 300 triệu đồng xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. ĐÊM ĐI “VÁ” ĐƯỜNG Gần hai năm trước khi ngồi uống nước mía ở xã Ia Tô (huyện Ia Grai), trung uý trẻ thấy 2 em nhỏ chở nhau té bị thương ngay trước mặt. Ngay sáng hôm sau, trung úy đem xi măng, cát ra trộn vá ổ gà. Mọi người thấy vậy cũng ra mỗi người một tay để chờ sửa chữa đường đồng bộ. Khi triển khai, có người hàng xóm trước giờ chả nói chuyện nhưng khi cùng vá đường lại thân nhau hơn. Dự án “Tuyến đường bình yên” ra đời từ đó. Tình trạng ổ voi, ổ gà diễn ra ở nhiều tuyến đường, chẳng riêng gì vùng quê. Dưới bóng sáng mờ ảo của đèn đường trong con ngõ nhỏ nằm trên địa bàn phường Ia Krinh (TP Pleiku), một nhóm người đang cặm cụi trộn bê tông để đắp vào những phần đường lồi lõm. Các thành viên thay nhau xách từng xô hỗn hợp xi măng, cát, đá vừa mới được trộn xong rồi lấp vào các hố. “Trước khi thực hiện, nhóm tiến hành khảo sát những tuyến đường hư hỏng, xin phép chính quyền và kêu gọi mọi người đóng góp kinh phí, lên kế hoạch chuẩn bị vật liệu, máy móc thi công. Kinh phí vá đường ban đầu do các thành viên cùng nhau góp, về sau được nhiều nhà hảo tâm biết, hỗ trợ thêm. Bắt tay vào làm được bà con ở đó chào đón, hỗ trợ hết mình nên khối lượng việc hoàn thành nhanh chóng”, anh Thành nói rồi thở hổn hển. Trung úy Thành giải thích, hầu hết các tình nguyện viên ban ngày đều phải đi làm, đi học nên cả đội tranh thủ “vá đường” vào ban đêm. Một phần cũng vì thời điểm này ít xe cộ qua lại, có thể làm nhanh và trời đêm cũng mát mẻ nên công việc thuận tiện hơn. Có những nơi thiếu sáng, các bạn tự soi đèn pin trộn bê tông để làm. Hơn một năm đi vào hoạt động, nhóm thiện nguyện đã xóa đi những ổ voi, ổ gà trên hơn 20 tuyến đường với chiều dài khoảng 35km ở nhiều địa phương tỉnh Gia Lai. T.L Trung úy Thành trong giờ lên lớp Thời gian qua Trung úy Lê Tuấn Thành đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng như: Năm 2024 được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tôn vinh 1 trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc; Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia năm 2023”, là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng này; năm 2025 là 1 trong 80 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương thanh niên Công an xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở đồng thời được Bộ Trưởng Bộ Công an Công nhận là gương điển hình tiên tiến trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở năm 2025. Ngày 15/5/2022, anh Thành sáng lập Dự án “Hành trình xanh”. Đến thời điểm này, dự án đã hỗ trợ hơn 500.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trung úy Thành thường chia sẻ và đăng tải những việc làm ý nghĩa của các đội, nhóm tình nguyện. Mỗi chia sẻ của anh đã thu hút hàng trăm lượt thích, chia sẻ, bình luận tích cực của người xem. kiến dư luận đi theo chiều hướng chưa tích cực, gây áp lực lên lực lượng bảo vệ. Công tác bảo vệ hiện vật tại đây đã có từ hàng chục năm, được duy trì và cải tiến qua từng giai đoạn. Việc bảo quản được lên kế hoạch định kỳ, với sự tham gia của các chuyên gia có chuyên môn, bên cạnh công tác chuyên môn của bảo vệ đối với hiện vật, bảo vật. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nhiều loại cổ vật với vật liệu khác nhau, nên yêu cầu kỹ thuật bảo tồn cũng rất đa dạng. TẬP HUẤN, TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO BẢO VỆ Trung tâm phản hồi thế nào trước những ý kiến của dư luận cho rằng, lực lượng bảo vệ phản ứng chậm trong vụ việc vừa rồi? Trung tâm có kế hoạch gì để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ? Ông Hoàng Việt Trung: Liên quan đến phản ứng xử lý sự cố, chúng tôi khẳng định lực lượng bảo vệ đã hành động phù hợp với tình huống. Đối tượng gây ra vụ việc mang theo hung khí và có dấu hiệu loạn thần, do đó bảo vệ phải rất thận trọng để tránh tình huống đối tượng tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng hơn. Về tiêu chuẩn nghiệp vụ bảo vệ di tích hiện nay, thực tế chưa có hệ thống tiêu chuẩn cụ thể nào được cấp phát chính thức. Tuy nhiên, đội ngũ bảo vệ vẫn được tập huấn định kỳ và có phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an. Trước đây, từng có hệ thống công cụ hỗ trợ được cấp phát, nhưng đã bị thu hồi do thời gian sử dụng quá lâu. Hiện chúng tôi đã kiến nghị trang bị lại các công cụ như dùi cui, roi điện…, song để sử dụng các thiết bị này thì cần phải có lớp đào tạo chuyên môn đầy đủ, nhằm tránh các sự cố đáng tiếc, đặc biệt là liên quan đến tính mạng con người. Sau khi hoàn tất các đợt tập huấn nghiệp vụ, chúng tôi sẽ triển khai chủ trương trang bị thêm các công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả bảo vệ bảo vật. Về cơ bản, tôi đã phê duyệt chủ trương này, chỉ còn chờ hoàn thiện các bước cần thiết để thực hiện. Xin cảm ơn ông! NGỌC VĂN - THẾ NGHĨA Một trưa tháng Năm, trong cái nắng lửng lơ của xứ Huế, khi khách tham quan đã mỏi chân, khi tiếng ve bắt đầu reo trong những vòm phượng già ngoài Đại Nội, thì có một người đàn ông - không rõ do hiếu kỳ, ngáo đá hay… lầm tưởng mình là hậu duệ nhà Nguyễn - đã ung dung trèo lên ngai vàng tại Điện Thái Hòa, ngồi đó như thể vừa giành được thiên hạ. Sự việc xảy ra nhanh, đối tượng đã bị xử lý, nhưng dư âm thì còn dài lâu. Một đoạn video quay lại cảnh tượng ấy được tung lên mạng. Ngai vàng - biểu tượng quyền lực của triều Nguyễn, bảo vật quốc gia đã được xếp hạng từ năm 2015 - bỗng chốc hóa thành chiếc “ghế công cộng” cho một kẻ vô danh giữa chốn linh thiêng. Cộng đồng mạng sôi lên. Người phẫn nộ. Người bật cười. Người chỉ biết thở dài. Dẫu sao, ngai vàng vẫn là bảo vật. Vua không còn, triều đình xưa giờ là điểm tham quan, check-in của du khách. Nhưng điều khiến người ta chạnh lòng không phải vì “một kẻ ngáo đá” ngồi lên ngai, mà là bởi sự bất lực của bảo vệ, camera và cả những con mắt từng được giao nhiệm vụ trông coi di sản. Người xưa đứng cạnh ngai vàng mà run. Nay có kẻ tót lên mà chẳng biết mình đang ngồi vào đâu. Ấy là bi hài kịch của một thời điểm ngai vua bị đột nhập trong đại nội. Không riêng gì chuyện ngai vàng. Những năm gần đây, lăng mộ các bậc đế vương cũng liên tục bị đào trộm như thể dưới ấy là kho báu của cướp biển Caribe. Tháng 5 năm 2025, hai đối tượng người Trung Quốc bị bắt tại Thanh Hóa vì đào trộm mộ vua Lê Túc Tông ở Lam Kinh. Rồi trước đó là các vụ đục phá lăng Tự Đức, Đồng Khánh... Có nơi dân làng phát hiện được, có nơi chỉ còn lại vết cuốc và những lời thở dài vì sự đã rồi. Văn hóa Việt ta vốn trọng chữ “thiêng”. Lăng vua, ngai báu, hay đơn giản là mái đình, viên ngói cổ... tất thảy đều là nơi lưu giữ “hồn dân tộc”. Thế nhưng giờ đây, không ít nơi, di sản văn hóa có vẻ đang bị đối xử như “phim cổ trang”, ai muốn xem thì xem, ai muốn trèo thì trèo, bảo vệ thì lơ đãng, kẻ phá thì vô tâm, còn người đứng nhìn thì... ngậm ngùi. Lẽ nào chúng ta phải trưng bày bản sao để giữ gìn bản gốc? Có lẽ vậy. Nếu con người ngày càng vô ý thức, thì di sản cần được cất kỹ như vàng trong két. Đâu ai dám để nguyên một chiếc vương miện kim cương giữa chợ mà chỉ gắn biển “xin đừng lấy”? Vậy nên, thay vì hô hào khẩu hiệu, có lẽ đã đến lúc cần một cuộc cải tổ nghiêm túc về cách giữ gìn di sản - không chỉ bằng rào chắn, bảo vệ và điều hòa nhiệt độ, mà bằng chính ý thức cộng đồng, từ trong nhà trường đến ngoài xã hội. Di sản không thể bảo tồn nếu người ta không thấy quý. Và người ta sẽ không thấy quý nếu chẳng ai dạy, chẳng ai nhắc, và chẳng ai gìn giữ một cách tử tế. Còn ngai vàng ở Đại nội Huế? Hy vọng sau lần “bị ngồi nhầm” ấy, nó sẽ được tu sửa, lau chùi sạch sẽ, đặt lại vào vị trí trang nghiêm - và nếu cần, quây thêm một lớp kính dày như bảo vật quốc gia xứng đáng được như vậy. Cũng có ý kiến cần thay đổi lộ trình tham quan, một hàng rào hay khoảng cách để du khách không thể tự ý xâm nhập điện Thái Hoà như một thích khách. Ngai vàng không phải để ngồi chơi, càng không phải để quay TikTok. Đấy chính là di sản, là ký ức dân tộc - mong rằng không ai “làm tổ” trên đó thêm lần nào nữa. KHÁNH AN Làm tổ trên ký ức SỔ TAY Một kết cấu của chiếc ngai bảo vật quốc gia bị một đối tượng loạn thần phá hỏng Một chiếc ngai mô phỏng đã được đặt lại tại vị trí bảo vật vừa bị phá hoại

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==