8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 24/5/2025 XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH THIẾT THỰC Đặng Nguyễn Hải Đăng (SN 1993), Bí thư Đoàn xã Đà Loan (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) tham gia công tác Đoàn từ năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 và trở về địa phương công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Đà Loan. Với năng khiếu văn nghệ cùng sở thích tham gia các hoạt động phong trào, anh được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn xã. Sau đó, anh trở thành Bí thư Đoàn xã vào năm 2020. Đà Loan là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Đức Trọng, có khoảng 25% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Cuộc sống của bà con, đặc biệt là thanh niên còn chồng chất vất vả, thiếu thốn. Chính vì vậy, những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Đăng không khỏi lúng túng. Anh chia sẻ: “Ở nông thôn, nhất là vùng khó khăn, hầu hết thanh niên phải tập trung làm kinh tế phụ giúp gia đình. Không phải ai cũng quan tâm đến hoạt động Đoàn. Vì vậy, tôi đã cố gắng tạo ra những hoạt động phù hợp với điều kiện, thời gian và sở thích của thanh niên để thu hút họ tham gia”. Để tập hợp thanh niên, anh Đăng đã thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) như nghệ thuật, võ thuật và cồng chiêng để giữ gìn văn hóa địa phương. Anh cũng tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong việc phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, anh xây dựng một mạng lưới đoàn viên năng động, nhiệt huyết và từng bước củng cố đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, giúp các bạn trẻ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho phong trào Thanh thiếu nhi. Là thủ lĩnh đoàn, đảng viên trẻ ở một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Đoàn xã Đà Loan luôn phải cố gắng gấp đôi những vùng khác. Đối với Đặng Nguyễn Hải Đăng, công việc phải tới nơi tới chốn, chứ không phải đợi hết giờ là xong. Hướng dẫn thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự Anh Đăng tổ chức đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” Kỳ 2: Phương châm “hết việc chứ không hết giờ” nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ THIẾU GỐC VĂN HÓA DỄ VẤP NGÃ Hào quang rực rỡ khiến người nổi tiếng đôi khi quên mất mình là ai, mình từ đâu đến. Đây là lúc cộng đồng mạng “soi” lại những phát ngôn trong quá khứ của họ. Sinh ra không “ngậm thìa vàng”, thậm chí có tuổi thơ buồn, bố mẹ li hôn từ khi Thùy Tiên mới 4 tuổi, thế nhưng người đẹp lại từng phát ngôn: “Mình không ăn rau, không ăn hành, miếng thịt phải đẹp, không mỡ, không da thì mình mới ăn”. Đừng nói đến phát ngôn đối lập chan chát với quá khứ khó khăn, là người nổi tiếng có trách nhiệm với cộng đồng, không nên có những lời nói làm tổn thương người khác. Trong biển người hâm mộ cô ấy, còn bao nhiêu người bữa đói, bữa no? Ở thời buổi cạnh tranh gay gắt, bồi đắp một trái tim yêu thương sẽ giúp người nổi tiếng đứng vững trước cám dỗ của tiền bạc, danh vọng. Hà Anh Tuấn vốn là ca sĩ tay ngang, không có chiều cao khiến người khác phải ngước nhìn, không sở hữu giọng hát đẹp nhưng đêm nhạc nào cũng cháy vé. Hấp lực của ca sĩ thời nay không phải chỉ riêng giọng hát, đây là thời xem - nghe - nhìn, Hà Anh Tuấn tạo ra rất nhiều yếu tố phụ cuốn hút: phong cách lịch lãm, nói năng duyên dáng, làm rất nhiều việc có ích cho cộng đồng. Hiện tại, “người đàn ông và bông hoa bên ngực trái” đang kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi mối nguy hiểm HPV. Nhìn lại Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm hay Đen Vâu… những ngôi sao giữ được hào quang rực rỡ khá bền trong thế giới giải trí xoay chuyển khôn lường, nhiều người đều nhận ra điểm chung: Họ là những nghệ sĩ nỗ lực giữ gìn hình ảnh ngay từ lời ăn, tiếng nói. Mỹ Tâm có thể quay video đếm táo khi lưu diễn ở nước ngoài theo trend “rớt não” song chưa bao giờ có những chia sẻ hay lời nói làm tổn thương những người bất hạnh, kém may mắn. Trong cơn sốt khoe hàng hiệu, Hà Anh Tuấn lại đưa ra quan điểm mới: “Bây giờ chuyện khoe nhà, kim cương, túi hiệu… là lỗi thời rồi. Dân chơi bây giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người. Hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình rồi cứu người đi”. Dân chơi theo lối nghĩ của Hà Anh Tuấn được khán giả vỗ tay rần rần, là cái tát vào những người nổi tiếng chỉ có “mã bên ngoài” hay khoe và thức tỉnh những “ngôi sao” đang mải mê hưởng thụ hào quang, lãng quên trách nhiệm cộng đồng. Một giáo sư văn học bình luận: Người nổi tiếng hôm nay dễ vấp ngã vì thiếu cái gốc văn hóa. Họ quá mải mê chạy theo danh tiếng, tiền bạc, lại quên bồi bổ bản thân bằng sách vở, quên cả những phút giây sống chậm để nhìn lại chính mình, từ đó biết sai mà sửa. CHO NHAU MỘT LỐI ĐI? Người nổi tiếng vấp ngã không phải chuyện mới lạ. Năm 1996, một cú sốc lớn đến với người hâm mộ điện ảnh nước nhà, khi nam chính của bộ phim điện ảnh đầu tiên của miền Bắc sau năm 1954 Chung một dòng sông bị tước danh hiệu, nhận án 8 năm tù giam. Diễn viên Mạnh Linh khi ấy bị buộc tội đồng phạm với con gái trong vụ án vay tiền không trả. Ngôi sao màn bạc một thời Thương Tín từng bị bắt vì đánh bạc ăn tiền. Nhắc đến những nghệ sĩ trượt ngã phải vào nhà lao còn có ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar (An Tây), siêu mẫu Vĩnh Thụy,… Những người nổi tiếng vướng ồn ào trong những năm qua nhiều không thể kể xiết. Không đến mức ngày nào cũng có drama (ngôn ngữ mạng chỉ những sự kiện, tình huống gây tranh cãi, gây sốc) của người nổi tiếng nhưng mức độ cũng khá thường xuyên, trong đó không ít vụ liên quan tình ái. Khán giả Minh Nhi, Hà Nội, cho rằng: “Làm thượng đế thời nay cũng mệt ngang. Chuyện trong nhà của người nổi tiếng cũng tung lên mạng xã hội, thay vì ra tòa. Có những khán giả thích được làm quan tòa, song có những khán giả lại cảm thấy phiền phức với mấy chuyện dưa cà mắm muối nhà sao”. Sở thích “vạch áo cho người xem lưng” là một trong những lý do khiến hình ảnh người nổi tiếng bây giờ mất “thiêng” trong mắt khán giả. Trở lại ồn ào người nổi tiếng tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng dưới những hình thức khác nhau, nhà báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang nhìn nhận: “Thực tế cho thấy, tiếp tay cho hàng giả là một vấn nạn trong xã hội ta, liên quan nhiều nghề nghiệp, chức vụ, cương vị, chứ không chỉ riêng một số nghệ sĩ hay một số thành phần vẫn được gọi là người của công chúng. Một số nghệ sĩ hay người của công chúng khi tiếp tay cho hàng giả thì thường liều lĩnh, coi giời bằng vung, điếc không sợ súng… Và vì họ nổi tiếng, có nhiều sự hâm mộ và tình yêu thương của công chúng, nên những sai quấy của họ trong việc tiếp tay cho hàng giả thường gây nên những âm ba đặc biệt dữ dội và đau đớn cho xã hội”. Chúng ta đang ở thời làng giải trí không có “tượng đài”, nhà phê bình văn học Ngô Thảo nhìn nhận. Bầu trời “sao” chưa bao giờ sinh động như bây giờ, “sao” này tắt, “sao” khác lại mọc lên. Phải chăng tuổi thọ của người nổi tiếng ngắn là tác nhân khiến một bộ phận trong số họ phải tranh thủ chớp thời cơ kiếm sống, để dành cho lúc hào quang rực rỡ lùi xa? Và sự trượt ngã cũng từ ấy mà ra. Trước khi bị tạm giam vì vi phạm kẹo rau củ, Thùy Tiên từng đóng phim Linh miêu, nhận phản hồi tích cực CÚ TRƯỢT CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG Bài 2: Cơ hội làm lại ngày càng ngặt nghèo NHỮNG ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊN PHONG Ở TÂY NGUYÊN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==